Trong một căn phòng của một cái nhà nghỉ, có một con chim đang nằm phơi bụng ra coi tivi.
Không ai biết tại sao chim lại ở đây, và tại sao lại là coi tivi chứ không phải làm việc khác; nhưng cũng không ai để ý vì chim đang là khách và nhân viên chỉ là pdvd không có tên tuổi cùng tiếng nói.
Tiếng tivi vọng từ trong ra ngoài đường, không phải vì tường nhà nghỉ mỏng mà vì chim đang mở cửa sổ.
Chẹp, nhà nghỉ tốt ghê mà vắng khách deso, thuê được nguyên cái phòng bự với giá rẻ rề, có cả ban công nhìn ra ngoài nữa chứ.
Chỗ này nghe đồn là chỉ cần bỏ tiền ra là được phòng ngủ miễn phí. Bỏ qua common sense trong cái suy nghĩ vừa rồi, giờ nếu hắn không muốn mất tiền thì sao? Câu hỏi đơn giản.
Lựa chỗ nào đang mở phi rào.
Xác định được một phòng không đóng cửa sổ, hắn nhảy lên và bám vào ban công, thành công trèo lên chỗ đó
Việc xin lỗi khách trong phòng vì tự ý xâm nhập hả, ờ thì tính sau.
Vừa cảm nhận được một thứ gì đó thì nó bỗng nhiên biến mất, không lẽ là hắn tưởng tượng sao? Hay là sống trong thời bình lâu quá nên ngày càng xuống rồi?
Chậc, ai quan tâm ha, cơ mà phòng này rộng vậy? Nằm lăn hết phòng chắc là sướng lắm.
Nghĩ xong hắn quay qua nhìn chim, hình như vừa rồi mới thấy cái gì đó thì phải? Nhưng chim là chim mà, có gì để thấy ha?
Hắn thấy chim tiến đến và pat vai. Hắn không biết chuyện gì xảy ra cho lắm, nhưng chắc là đã nhận ra rồi nên trở về true form, mục đích duy nhất là dễ chạy khi bị phát hiện.
- Cảm ơn, nhưng mà, ta nhớ ta đâu bị gì...?
Hôm trước nói đi học ngôn ngữ xong thì quên mất nên giờ vẫn không hiểu gì cả.
Chìm nhìn đồng chí đã qua thêm một lần transformation nữa. Lắc đầu đầy sympathy rồi lại tiếp tục pat vai.
Đồng chí không cần nói hay bào chữa gì cả, chim hiểu mà.
Vỗ vai chán chê, chim suy nghĩ tiếp theo chim nên làm gì.
Transfomr thành người giống đồng chí?
Rồi làm gì?
Theo như những gì chim nhớ thì đồng chí không phải là giống loài có thể tạo ra trứng, hai đứa không tạo ra trứng ở chung phòng nghỉ để làm mẹ gì???? Đó là chưa kể lúc transformation xong chim có mặc quần áo đéo đâu???
Chim had read enuf yaoi to know where dat will go.
Pát cái ý nghĩ đó qua một bên, chim suy nghĩ lần nữa.
Hay là chơi đánh bài.
Rồi chim rút ra một bộ bầu cua từ không gian thứ 6, chìa về phía đồng chí ý bảo chơi cùng hông?.
Đánh dấu