oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 18
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Google - sama
      G.g
      •♥• Tử Tử •♥•
      SP: 366
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      467
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      286
      Reps
      14254

      [Thảo luận] Killing Stalking - không chỉ đơn giản là màn SM tình thú ≧﹏≦

      Dạo gần đây mình đang bấn bộ Killing Stalking nên muốn lập thớt thảo luận về bộ này, hi vọng có các đồng râm chung sở thích

      Cảnh báo: Bạn nào dưới 18 tuổi e hèm, đừng vượt rào nhá , không thích thể loại SM hay tâm lý này nọ thì mình khuyên là không nên đọc.

      Thông tin chung:


      Author: Koogi 2016 released.
      Genre(s): Drama / Horror / Mature / Psychological / Yaoi
      Summary:
      Yoon Bum, a scrawny quiet boy, has a crush on one of the most popular and handsome guys in school, Sangwoo. One day, with Yoonbum's obsession towards Sangwoo reaching its peak, Yoon Bum decides to enter Sangwoo's home. But what he saw inside was not the Sangwoo he had dreamed of.
      Đầu tiên là, bạn seme đẹp trai quớ. Đâu chỉ có bạn uke, đến mình còn chết mê chết mệt bạn seme mà. Ngầu lòi, nhưng khổ một nỗi biến thái không kém gì nhan sắc



      Mong muốn 1 lần được thấy bạn này bị S

      Truyện có nhiều cảnh SM lắm, nhưng mình chỉ thả thính 1 ảnh thôi


      Và có một số cảnh rất thú vị:


      Còn các bạn, các bạn nghĩ gì về Killing Stalking?
      "If he's a serial killer, then what's the worst
      That can happen to a girl who's already hurt?
      I'm already hurt."
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Nói về tính cách nhân vật thì tôi thích Sangwoo cực kì. Thích cái sự bệnh hoạn và cái sự đẹp trai của gã. Tâm lý của Sangwoo được xây dựng rất tốt và mình có thể hiểu được lối hành động của gã. Và tôi ship Sangwoo với nhà đá Tuy nhiên tôi không ưa Bum chút nào Kiểu stockholm syndrome mạnh quá với lại tính cách nhu nhược bm nên đọc cáu vl. Nói trắng ra tôi thích Jieun hơn cả Bum lol

      Tôi khá thích KS khi nó mới ra nhưng sau đó tôi trở nên ác cảm với fandom cực kì. Nhiều lúc tự hỏi các bạn đọc truyện có suy nghĩ không hay thấy trai với nhau cứ bay vô ship cho thỏa mãn. Vậy nên tôi đọc và chia sẻ riêng với bạn bè trong group cá nhân thôi chứ không còn like những page cộng đồng nữa. Đọc để hiểu và đọc biết phân biệt thực tế và ảo tưởng chứ đừng có lãng mạn hóa Sangwoo lên như vậy, không tốt chút nào cả.

      Túm lại, tôi rất thích KS nhưng không hề thích phần lớn fandom của KS chút nào
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Thấy nhiều người rec bộ này và cũng xem qua spoil mà chưa có hứng đọc. Mặc dù mình cũng là đứa khoái trọng khẩu nhưng thấy nhiều bạn romanticize rape khi đọc truyện này thực sự rất phản cảm. Đúng như những gì thím lầu trên nói, nên đọc bằng cái đầu chứ đừng chỉ nhìn bằng con mắt.
      Btw, nhìn mặt bạn Bum mà mình cứ tưởng tượng là anh Lệ ))) Lại thêm Sangwoo tóc vàng và thể hình cũng na ná Eruri nên hơi bị...ba trấm )))) *le đứa không ưa Eruri* )))
      "I love you so much that I want to kill you."
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      ^ SangWoo có giống ai thì phải là Jean chứ không phải Erwin
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Lâu lắm mới có một bộ BL mà mình thấy chất lượng như thế này. Nét vẽ đẹp tuyệt, tạo hình siêu hợp, cắt cảnh đầy nghệ thuật, thậm chí không làm mình cảm thấy sự hạn chế của kiểu khung đơn webton Hàn hay dùng, không lạm dụng thoại và lời dẫn. Về mặt nội dung, từ cốt truyện đến xây dựng nhân vật đều tuyệt vời, bằng chứng là đã bao lâu không thấy một bộ BL có sức ảnh hưởng lớn như KS? Ừ, có YOI, và hai bộ đều lên vù vù trong mùa đông 2016, cả 2 đều làm cho năm 2017 trở nên vô cùng đáng mong đợi xD

      Về phần fandom, mình nghĩ sự phân hóa là hiển nhiên. KS là một bộ khiêu chiến cảm quan về đạo đức. Vốn đạo đức nó không phải một quy định cứng nhắc, có nhiều yếu tố có thể khiến quan niệm đạo đức phải dao động. Mình thích những bộ như KS bởi vì thế, nó khiến người đọc phải hoảng sợ khi nhận ra sẽ có một thời điểm, khả năng phán định đúng sai, phải trái của mình trở nên bối rối. Sự bài xích và thích thú đến cùng một lúc, lý trí hiểu rằng Sangwoo cần bị trừng trị nhưng đâu đó vẫn cảm thấy mong muốn Sangwoo và Bum có thể bên nhau, hai cảm giác đó có thể cùng tồn tại. Theo lộ trình câu chuyện, sẽ tới lúc người đọc phải đưa ra phán quyết của chính mình, rằng điều cuối cùng mình hướng tới là gì. Chính sự giằng xé đó sẽ dẫn tới sự nhận thức sâu hơn về tội ác và nhân tính. Ngoài đời cũng có nhiều tình huống khiến các tòa án phải bối rối, và với KS, tòa án trong mỗi người đọc cũng phải đối diện với việc đưa ra phán quyết của riêng mình. Tác phẩm thế mới gọi là tác phẩm! Mình mong chờ giới BL có nhiều nữa tác giả như Koogi và tác phẩm tuyệt vời như KS.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Không nỡ thương quá ít
      Arianne
      Fujiwara no Sai
      SP: 421
      Tham gia ngày
      13-09-2016
      Bài viết
      1,255
      Cấp độ
      504
      Reps
      25066

      Tui chỉ muốn nói là bạn seme đẹp trai lồng lộn (///∇///✿), đó một phần lý do tui đến với truyện này. Thể loại kinh dị, tâm lý biến thái vầy mà lâu lâu tác giả lại rắc tí đường đúng là không dứt ra được ;;_;;

      Tui thấy 2 đứa này khá giống nhau, vặn vẹo biến thái, nồi nào úp vung nấy, cớ sao nhiều bạn cứ chê bai bảo seme không xứng này nọ ʕ•ᴥ•ʔ
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Truyện hay mà cuốn hút >v<
      Theo mình thì tình cảm của hai người không thể nói là yêu được
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Killing Stalking là một tác phẩm tuyệt vời, đủ kích thích và cuốn hút cho mục đích giải trí và đủ sâu sắc, nghệ thuật để sử dụng cho những bài phân tích tâm lí. Việc nhiều người tôn vinh, tung hô mối quan hệ giữa hai nhân vật âu cũng là điều khó tránh khỏi khi tác phẩm tiếp xúc quá nhiều loại đối tượng, giống như cái cách các fan lãng mạn hóa chuyên tình của Joker/Harley Quinn vậy ;-; cũng vì thế mà mỗi khi có bài post về KS trên FB thì t rất hạn chế lặn xuống đọc comment.

      Dĩ nhiên trong lúc đọc truyện thì những khoảnh khắc dịu dàng hiếm có của Sangwoo cũng làm t xao động, thực sự phải nói là thế, và một phần nhỏ xíu xiu trong t từng mong muốn nhiều thứ: rằng Sangwoo sẽ không còn giết người, sẽ không còn tra tấn, hành hạ Bum và sự dịu dàng này sẽ còn mãi, rằng cả hai sẽ ở bên nhau, Bum cũng không cần phải quay trở lại với ông bác đã cưỡng bức cậu ấy mỗi ngày,... thế nhưng Koogi rất nhanh chóng và rất tàn nhẫn lôi t trở về thực tại gần như ngay sau đó.

      Mới đầu t ship SangWoo x nhà đá, Yoon Bum x freedom ;-; cơ mà chap 19 Bum em nó đã để tay mình vấy máu rồi, đã giết người rồi. Đâm người ta tới 12 phát. Có khi nào cuối cùng cả hai dắt tay nhau vào nhà đá bóc lịch không = )))))
      Sửa lần cuối bởi Midu Kagamine; 16-02-2017 lúc 00:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Lover
      Mei Misaki
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      288
      Cấp độ
      10
      Reps
      453
      Bộ này làm mình đau tim quặn quại trời đất, không phải vì tình thú của 2 trẻ hay gì, mà tại nó cẩu huyết quá Mình không thấy nó tình thú gì cả, mọi người cứ la ầm ầm lên là Sangwoo yêu Bum đồ rồi, mình thì thấy anh Sangwoo chỉ là tính thú của ảnh có vẻ hứng thú với Bum thôi, vậy mà mấy gái cứ là làng trời đất.

      Nói chung bộ này khá hay, tình tiết hợp lí và máu chóa )) Sangwoo đẹp trai khỏi bàn rồi, chỉ là mình không thích cách mấy bạn cứ kiểu "Sangwoo yêu Bum rồi" vì ảnh cho thằng nhỏ xuống tầng hầm Bum là để yêu thương biết chưa hả?
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      lâu lâu mới thấy một bộ chất lượng, đọc vì hứng thú muốn biết cốt truyện ra sao chứ không phải vì bấn zai nào cả
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:49.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.