oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 11 đến 18 của 18
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Người thương
      Love_blue_sea
      Rờn<3
      SP: 412
      Tham gia ngày
      24-02-2017
      Bài viết
      227
      Cấp độ
      45
      Reps
      2234
      có lẽ điều duy nhất níu giữ mình ở bộ truyện này là bạn seme, bạn đẹp trai quá, quyến rũ quá cái sự biến thái của bạn cũng không làm bạn bớt đẹp mà dường như nó làm bạn càng trở nên đặc biệt hơn. Có lẽ những thứ nguy hiểm đều đẹp chăng =v=
      Sửa lần cuối bởi King Rem; 04-03-2017 lúc 19:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Truyện này mới hồi đầu đọc thấy hồi hộp dã man. Kiểu biến thái lại còn tâm lý tội phạm. huhu. mà nhiều lúc đọc thấy bạn sêê biến thái quá nên dừng đọc. Tới hồi máu SM nổi lên lại lên mạng kiếm truyện đọc tiếp )
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Google - sama
      G.g
      •♥• Tử Tử •♥•
      SP: 366
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      467
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      286
      Reps
      14254
      Hiuhiu, ngoài anh đẹp trai Sang Woo ra, mị còn bấn anh chàng cảnh sát Seungbae nữa Người gì mà "hồng nhan bạc mệnh" quá à, toàn bị mấy ông đồng nghiệp bắt nạt thôi
      "If he's a serial killer, then what's the worst
      That can happen to a girl who's already hurt?
      I'm already hurt."
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      24-08-2016
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      10
      Đọc truyện này làm mình liên tưởng đến Hannibal Lecter và Will Graham trong TV series Hannibal. Thực sự hai câu chuyện có rất nhiều nét tương đồng, cả về seme và uke nữa.

      1. Cốt truyện f*cked up, khiêu chiến đạo đức của người xem: Hannibal thì săn người ăn thịt, KS thì hành hạ giết người. Nhưng nhân vật làm ra những chuyện đó không coi đó là phi đạo đức, phi nhân tính, căn bản trong suy nghĩ của họ, những người họ giết là mắt xích phía dưới của chuỗi thức ăn, còn họ là kẻ đi săn, bình thường giống như động vật ăn thịt săn động vật ăn cỏ vậy.

      2. Seme tâm lý biến thái, nhưng có vỏ ngoài hoàn hảo che đậy: Hannibal đối với người ngoài là một quý ông lịch lãm, đam mê mỹ thực, và là một bác sĩ tâm lý tài năng, nhưng bên trong anh ta là một con thú hoang khát máu, coi những người xung quanh là con mồi để săn giết ăn thịt (ngoại trừ những người anh ta coi là thuộc đẳng cấp cao giống như mình), coi cuộc đi săn là thú tiêu khiển đầy nghệ thuật. Sangwoo bề ngoài là một cậu sinh viên sáng sủa, hoạt bát, tài giỏi, dễ gần, đẹp trai, nhưng thực ra là một tên giết người biến thái. Ở đây có một chút khác biệt giữa hai series đó là Hannibal sinh ra đã vậy, còn Sangwoo có lẽ còn bị ảnh hưởng bởi người cha bạo lực và người mẹ nhu nhược của mình. Theo mình thấy Koogi phác họa tâm lý nhân vật Sangwoo cực kỳ logic. Chắc các bạn cũng biết việc bản tính nóng giận của con người phần nhiều được quy định trong gene ha? Mình nghĩ Sangwoo được di truyền tính aggressive đó từ cha mình, rồi qua tuổi thơ nhào nặn thành một tên biến thái cuồng giết người như hiện tại.

      3. Uke tâm lý biến thái không kém, nhưng tính cách thuần submissive: Trong Hannibal, tâm lý của Will cũng rất vặn vẹo do khả năng sympathy của anh, cộng với ám chỉ tâm lý của Hannibal thì độ biến thái chỉ tăng không giảm. Tâm lý của Bum cũng rất fragile và dễ bị kích động do quá khứ abusive của mình. Đặc biệt, tính cách của cả hai đều mang tính submissive và có khuynh hướng thích làm theo mệnh lệnh. Trong Hannibal thì Will thoải mái nhất trong những buổi tư vấn tâm lý với Hannibal và làm theo những "yêu cầu" của anh ta. Còn Bum thì khỏi nói, vâng lời Sangwoo mọi lúc mọi nơi, cả Sangwoo cũng đánh giá cậu là rất obedient và anh ta thích nhất điều đó ở cậu. Tính cách submissive như vậy cũng giống như là "định mệnh an bài" partner của hai người phải là dom (như Hannibal và Sangwoo), chứ không thể là người bình thường được. Cuối cùng thì do tâm lý mỏng manh nên cả hai đều bị seme manipulate, cả Will và Bum đều đã giết người và không hối hận về điều đó (thậm chí còn thấy thích).

      4. Chuyện tình giữa hai người cũng f*cked up không kém, toàn là hành hạ nhau: Nói là hành hạ nhau cũng không đúng lắm, chủ yếu thì là dom hành hạ sub (về cả thể xác và tinh thần). Ở đây mình không có ý chỉ SM, thực ra SM ngay cả ở phương Tây cũng chỉ được coi là một kiểu kink trong tình dục và chuyện yêu đương. Trong trường hợp này thì mình nghĩ nên gọi quan hệ này là dom/sub phù hợp hơn. Công bằng mà nói thì thỉnh thoảng sub cũng coi như là có thể "hành hạ" dom, mình từng đọc trong một fiction một câu đại ý là sub ở một mức độ nào đó cũng có thể dominate và manipulate dom, tiêu biểu như lúc Sangwoo không tìm thấy Bum trong nhà thì nổi cơn điên lên, lúc tìm được rồi thì chơi nguyên một câu "Let's stay together forever" ấy :v Trong KS thì chuyện Sangwoo hành hạ Bum thì ai đọc cũng thấy rồi :v Hannibal thì còn tống Will vào nhà đá chịu tội thay mình nữa mà :v

      Hy vọng: Kết thúc cũng sẽ giống nhau. Mình nghĩ kết cục tốt nhất vừa thỏa mãn được tinh thần fangirl vừa đỡ cắn rứt lương tâm là hai người được ở bên nhau và... chết chung với nhau :v Ít nhất là Hannibal kết thúc như thế và mình hài lòng với điều đó, hy vọng KS cũng sẽ như rứa :3
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      26-02-2016
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Chắc phải đến 70% số bạn gái đọc truyện này chỉ vì hai anh nhân vật chính gay mất thôi, trong khi rõ ràng tag chính của nó là gore, psychological cơ mà. Lúc phân tích tâm lí nhân vật dù là Woo hay Bum, kiểu gì các bạn ấy cũng vặn sang được thằng còn lại dù phi logic đến thế nào và kết thúc luôn là "ôi ước gì hai thằng bla bla bla". Buồn
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Cái tui tò mò nhất là ko biết bộ này sẽ có kết thúc như thế nào, không biết tác giả sẽ viết ra kết cục ra sao, tôi hóng là cái đó a :3
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      17-08-2017
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Truyện hay, lôi cuốn. Đang không biết kết sẽ như thế nào. -]
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      01-12-2014
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Ai có link truyện này không?
      Cho mình xin!
      Cảm ớn!
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:55.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.