Mình đã xem qua 4 trong số 5 bộ phim hoạt hình được đề cử lần này, mỗi bộ đều để lại những cảm nhận và ấn tượng riêng. Sau đây là phần đánh giá của mình:
★ "My Life as a Zucchini" là bộ duy nhất mình chưa (được) xem, và hẳn là nhiều bạn ở đây cũng vậy. Phim chỉ mới bắt đầu ra rạp ở Mỹ mấy ngày gần đây, còn ở VN thì chắc là không bao giờ. Một phim hoạt hình stop-motion (mà mình không thích loại phim này lắm) của Pháp & Thụy Sĩ, khoan bàn về nội dung, chỉ dựa vào poster và trailer của phim thôi đã có thể cảm nhận: "Xin lỗi, chắc là không hợp với mình!".
Đánh giá: (nope!)
★ Cũng là stop-motion đấy, nhưng
"Kubo and the Two Strings" mang đến cho mình một cảm nhận khác hẳn. Cũng như những phim trước đó của hãng, Laika vẫn phủ lên bộ phim này một không khí u ám đen tối, có chút rùng rợn, mà bạn có thể cảm thấy ngay từ những phút đầu vào phim, và kéo dài đến cuối. Chuyến phiêu lưu của Kubo với hai người bạn đồng hành - một "bà" Khỉ lắm mồm, và một "ông" Bọ cánh cứng cũng lắm mồm nốt - phần nào làm mình hơi chán, nhưng khi vào những trường đoạn đánh nhau thì lại trở nên hấp dẫn, nhờ hiệu ứng kỹ xảo làm khá tốt kết hợp với nhạc nền hơi bị sôi động. Điểm thú vị nữa của phim, dù là hoạt hình Mỹ nhưng lại mang hơi hướm Nhật: đặt trong bối cảnh thời cổ, hình tượng chiến binh samurai, những tờ giấy gấp hình origami và đặc biệt là cây đàn shamisen truyền thống của Nhật.
Đánh giá: 7/10
★ Còn
"Moana" của Disney lại không thể khiến mình thích và đánh giá cao được. Một bộ phim thể loại âm nhạc mà phần âm nhạc của nó lại là thứ khiến mình thấy khó chịu nhất thì còn gì để nói nữa đây? Đồng ý rằng những người trên đảo là một bộ lạc thiểu số nào đấy, nhưng những bài hát trộn lẫn giữa tiếng Anh và tiếng gì đấy (chắc là Ấn Độ?) của bọn họ lại khó nghe vô cùng. Đáng ghét hơn khi những bài hát trên lại kết hợp với hoạt cảnh biểu diễn một cách quái đản, hát quá lắm trong phim làm mình cảm thấy annoy kinh khủng. Tiếp đến mình cũng không thích nốt nhân vật của phim cả về thiết kế lẫn tính cách: từ cô bé Moana cho đến con gà gàn dở trong phim, đặc biệt nhất là "tên mập" Maui. Hành trình của bộ ba (nếu tính thêm con gà gàn dở đó) phải nói là chán đến buồn ngủ.
Đánh giá: 5/10
★ Thế nhưng, một đại diện khác cũng đến từ hãng Disney,
"Zootopia" lại chứng tỏ một đẳng cấp khác. Chả trách sao phim lại có thể cán mốc doanh thu 1 tỉ yên và được đánh giá cao như vậy. Disney đã dựng nên một vương quốc thú vật vừa thú vị mà đáng yêu, nhưng cũng phần nào mô phỏng một cách châm biếm xã hội loài người hiện tại. Thành công nhất của "Zootopia" nằm ở cách xây dựng và thiết kế nhân vật, gần như mọi loài động vật, − từ loài ăn cỏ hiền lành cho đến những con thú săn mồi dữ tợn, − tất cả đều được khắc họa trở nên dễ thương, đáng yêu, nhưng cũng mang những tính cách đặc trưng riêng của mỗi giống loài. Quá trình các nhân vật điều tra để rồi khám phá ra "phi vụ động trời" kèm theo plot twist là một quá trình dài nhưng không quá phức tạp và gây nhàm chán, đan xen không ít những tình huống dí dỏm, hài hước không tả nổi (mình thích nhất đoạn những con lười, buồn cười quá
). Có thể nói, "Zootopia" chính là một bộ phim hoạt hình đúng nghĩa dành cho trẻ con, với đầy đủ tính giải trí, nhưng cũng không kén người lớn.
Đánh giá: 9/10
★ Có thể nói
"The Red Turtle" (TRT) đã mang đến làng hoạt hình của năm một nét chấm phá vô cùng độc đáo. Michael Dudok de Wit dường như đã mang hết nghệ thuật làm phim ngắn đặc sắc của ông trước nay để đổ vào tác phẩm hoạt hình dài đầu tiên này của mình. Trước khi xem TRT, bạn hãy thử xem qua các tác phẩm ngắn mà ông đã làm, "The Monk and the Fish", và đặc biệt là "Father and Daughter", với 1 đề cử và 1 chiến thắng Oscar, để thấy được nghệ thuật kể chuyện không lời mà cảm động ấy.
"The Red Turtle" là một câu chuyện được kể mà hoàn toàn không có lời thoại, kể cả lời dẫn truyện. Chỉ có mỗi âm thanh của thiên nhiên với tiếng sóng biển, của gió, của mưa và của những con hải âu. Hòa với nó thi thoảng là những bản nhạc nền thể hiện rõ nét không khí u buồn, lạc lõng giữa đảo khơi, nhưng có lúc lại cao trào dữ dội. Cốt truyện của TRT rất ngắn, ngắn đến nỗi tôi có thể kể lại cho bạn nghe toàn bộ chỉ trong vòng 80 chữ thôi, nhưng đã phải mất đến 80 phút để ngồi xem và cảm nhận. Thật kỳ lạ, tưởng chừng như thời gian đó rất dài và buồn ngủ, nhưng không, tôi hoàn toàn tỉnh táo và vẫn chăm chú vào màn hình dõi theo từng hành động của nhân vật trong phim.
Sinh tồn! Tôi chắc nịch trong đầu mình hai chữ ấy. Một người thủy thủ bị đắm thuyền trôi dạt đến một hòn đảo hoang, không người sinh sống. Ông chắc hẳn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong một cuộc sống đấu tranh sinh tồn nơi hoang dã. Cứ thể như truyện Robinson Crusoe ấy nhỉ!? Người thủy thủ thu nhặt những cây tre và đóng thành chiếc bè và ra khơi, với hy vọng vượt biển tìm đường trở về nhà. Nhưng lần nào cũng bị một con rùa đỏ to lớn tấn công. Nó muốn gì?
Phim không hoàn toàn do Ghibli sản xuất, nhưng ít nhất về mặt hình ảnh, nó mang nét Ghibli. Không phải Ghibli của Hayao Miyazaki, mà là Ghibli của Isao Takahata. Khi mới nhìn vào nhân vật người đàn ông, ngay lập tức đã gợi tôi nhớ đến bộ phim "Gauche the Cellist" của đạo diễn Isao Takahata. Cảnh sắc phông nền thiên nhiên của phim cũng rất đặc biệt.
TRT truyền tải đến người xem thông điệp cuộc sống về ý chí sinh tồn và môi trường thiên nhiên. Các tác phẩm trước đây của Hayao Miyazaki cũng phần nào truyền tải thông điệp ấy, đặc biệt nhất là trong bộ phim "Princess Mononoke" của ông. Có lẽ tôi không tài nào lý giải hết những gì được Michael Dudok de Wit gửi gắm trong bộ phim của ông. Tôi tin chắc một điều, không phải ngẫu nhiên, cũng không phải chỉ bởi vì tên tuổi của Studio Ghibli, mà TRT được các nhà phê bình đánh giá cao, nhận được đề cử ở Oscar và ở nhiều giải thưởng điện ảnh khác. Một bộ phim mà thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng nội dung lại không hề đơn giản, "The Red Turtle" giống như một tảng băng trôi, nhưng cũng chính vì điều này, bộ phim trở nên khó xem, khó cảm nhận hơn những bộ phim khác, đặc biệt là với trẻ em. Hoạt hình từ lâu đã không chỉ dành cho trẻ em, thế nhưng về cơ bản hoạt hình vẫn dành để phục vụ trẻ em. Và giải Oscar dành cho Phim hoạt hình ra đời cũng vì mục đích đó.
Đánh giá: 8/10
★ Lời kết: Như vậy trong danh sách 5 bộ phim đề cử, ngoại trừ "My Life as a Zucchini" mình không có ý kiến, và "Moana" không thích. Ba bộ còn lại bộ nào bộ nào đoạt giải Oscar cũng đều tốt cả. Trên phương diện mong muốn cá nhân, tất nhiên mình quan tâm và muốn "The Red Turtle" đoạt giải hơn. Nhưng xét về thực lực và tiềm năng, có lẽ "Zootopia" của Disney mới là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Oscar này.
Viết bài và BBcode: Katepesama
Đánh dấu