oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanmade > Review – Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Vợ đại nhân
      Poscame
      Hibarism Tsunaholic
      SP: 1176
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,027
      Cấp độ
      86
      Reps
      3971

      [DMTTT][Danmei Review] Xuyên việt chi thú nhân chi tướng - Nhạn Quá Thanh Thiên


      Xuyên việt chi thú nhân chi tướng
      Nhạn Quá Thanh Thiên





      Cảnh báo có spoil
      Mọi quan điểm, nhận xét trong này đều mang là quan điểm, nhận xét của cá nhân mình.
      Chỉ mang tính chất tham khảo.


      Nói chung lúc bốc phải được đề review thú nhân, mình đã rất hạnh phúc, căn bản vì mình đa phần toàn đọc thú nhân, có sở thích nhất định đối với động vật có lông và các bạn công trung khuyển Tuy nhiên thể loại của những bộ thú nhân này thường chọt đúng sở thích của mình, nội dung tương đối ổn, cách viết có một số đoạn ấn tượng, song những bộ thú nhân mình đọc đa phần chỉ ở mức gọi là tạm được chứ chưa thực sự có bộ nào ưng ý cả, chắc do mình hơi kén, hoặc là mình không thích hợp xuyên về nguyên thủy. Và Xuyên việt chi thú nhân chi tướng của Nhạn Quá Thanh Thiên là một trong số đó.


      Trước khi nói về thể loại thì mình sẽ nói qua về tác giả Nhạn Quá Thanh Thiên. Tại sao lại nói về tác giả trước? Vì truyện của tác giả này rất hay viết cường thụ, và thụ đúng thực là rất cường. Mình mới đọc hai bộ của tác giả này, một là Mạt thế chi phế vật, hai là bộ này, cả hai đều được viết theo kiểu truyện không bánh bèo. Đoạn đầu truyện bao giờ cũng được tác giả viết rất thu hút và chắc tay ở một mức độ nhất định, thế nên xem đoạn đầu của truyện phải nói là cực phê. Tình tiết được tác giả xây dựng khá kịch tính như kiểu trong phim hành động sinh tồn ý, đọc thấy phấn khích kinh hồn. Có nhiều đoạn tạp nút thắt và mở hợp lí, đọc không bị khiên cưỡng, túm lại phải dùng từ thích mê để diễn tả ấy. Thế nhưng đoạn cuối tác giả viết xuống tay kinh khủng, đọc làm mình cảm thấy hụt hẫng rất nhiều so với đoạn đầu được xây dựng mạnh mẽ. Thực ra nếu tách đoạn cuối ra một bộ riêng thì chắc mình sẽ không thấy đến nỗi nào đâu, chỉ là đoạn đầu tạo sự ấn tượng mạnh quá nên có thể làm mình hơi bị hụt. Nói chung mình đánh giá đoạn cuối truyện hơi bị lan man và bàn tay vàng quá mức nhân vật.


      Về nội dung thì truyện vẫn là mô típ xuyên về thời không quen thuộc, thụ ở thế giới thú nhân - á thú bắt đầu cuộc chiến sinh tồn, gặp được công và bắt đầu hạnh phúc. Ở đoạn này, mình có vài chi tiết rất ấn tượng. Một, thụ là tướng quân thời phong kiến xuyên về, tác phong hành xử rất có khí khái nam nhi, có chí tiến thủ. Hai, thân xác mà thụ đang dùng từng kết hôn và mang thai, song bị sảy. Ba, ngoại hình của thụ khi xuyên không vẫn rất đẹp trai men lì, không bị dặt dẹo hóa, tính cách của nguyên chủ trước khi thụ xuyên có chút cá tính. Ba tình tiết này mình đều rất thích vì chúng tạo được sự liên kết với nhau, giúp cho phần đầu sự phát triển của thụ được xây dựng vững. Công trong này thì cũng như trong đa số các bộ khác, nhưng có cái mình ấn tượng là công không thích thụ ngay từ cái nhìn đầu tiên như nhiều bộ, thậm chí công còn có chút ghét thụ và đang theo đuổi á thú xinh đẹp nhất bộ lạc. Phải nói đoạn xây dựng này Nhạn Quá Thanh Thiên viết cực sướng, tránh khỏi lối mòn quen thuộc trong một vài bộ thú nhân. Thụ trong bộ này cũng không hở tí là tìm nguyên liệu nấu ăn hay xây dựng bếp lò, thuyền bè, đơn giản vì anh chỉ là người phong kiến, mức sống phong kiến còn rất hạn chế. Thứ tân tiến nhất anh từng làm chắc là nhà đá (hay bùn gì đó) cho ở thoáng mát và nội công. Tính cường của thụ được giữ và thể hiện xuất sắc đến phần gần cuối truyện. Trong truyện có đoạn đánh nhau với một bộ tộc khác (cũng do một thanh niên ở thế kỉ 21 xuyên không cầm đầu, xây dựng bộ tộc theo chủ nghĩa nô lệ) đọc mưu kế cũng rất ổn, tiện thể đá xoáy luôn được mấy thanh niên trẻ trâu cứ tưởng mình là bố thiên hạ, đặc biệt thanh niên đó lại đến từ Trung Quốc - không dìm nước khác - nên mình rất sung sướng khi đọc. Truyện cũng lên tiếng bài trừ mê tín dị đoan và hủ tục trong chế độ cộng sản nguyên thủy cực hợp lí. Những bộ thú nhân thường đều lấy chế độ kiểu cộng sản nguyên thủy đó, thế mà đọc nhiều bộ chẳng chê mấy cái này làm mình rất buồn :< Có một hạn chế nho nhỏ ở đây là có vẻ tác giả xây dựng nhiều tuyến nhân vật quá nên phát triển không đầy đủ. Chẳng hạn như tiềm năng phản diện của gia đình tộc trưởng chưa hết, nhưng được xử lí ém nhẹm cũng tương đối, không quá lộ.


      Đoạn sau mình nói Nhạn Quá Thanh Thiên xuống tay vì đọc cảm giác không còn kịch tính như lúc đầu. Chắc do thụ kết hôn sinh con rồi nên bị mềm mại hóa chăng? Vẫn là khả năng võ công mạnh mẽ, kiên cường, nhưng mình thấy thụ có chút, ừm, dịu dàng bên công? Cũng có thể cho là để làm công đỡ mất mặt đi, nhưng sự kiện sau trận chiến thì thực sự có chút cẩu huyết và bàn tay vàng. Đầu tiên là công mất trí nhớ, bị bắt làm nô lệ sau đó vùng lên thành thủ lĩnh một đảo, làm đồng minh cùng bộ lạc lúc đầu bên thụ chống tộc khác, rồi công nhớ ra thụ rồi cả hai cùng chung sức chiến đấu? Đoạn này như thể tác giả thấy đoạn trước dìm công quá nên đoạn này viết bù, tiện tung hê thụ lên dù đoạn trước tung thế là đủ rồi. Nhưng đoạn này còn đỡ một chút vì còn góp phần củng cố kế hoạch chiến tranh, chứ đoạn sau, khi một đứa con của công và thụ không biến được thành người nên cả hai phải đi tìm loại quả giúp thằng bé biến hình thì... Trong quá trình tìm kiếm đó thì tình cờ gặp vài nhân vật không quá quan trọng và được họ cảm ơn, rồi cũng tình cờ giải cứu thần thú và được thần thú cảm ơn. Thực sự thì mình không hiểu đoạn này tác giả viết làm gì, nên có thể dừng ở đoạn kết thúc trận chiến là ổn.


      À, lí do chủ yếu mình thích thú nhân hay nam nam thế giới là thế giới đó không có phụ nữ, đồng nghĩa với việc nếu có nhân vật phản diện thì chắc chắn nhân vật đó sẽ không phải nữ. Điều ấy làm mình đỡ khó chịu khi đọc truyện, vì thực sự thì có nhiều truyện việc nữ nhân vật phản diện như cái củ cải ý, làm mình cảm thấy cứ trong một mối quan hệ nam nam, nhân vật nữ chắc chắn sẽ là kẻ thứ ba xấu tính Bộ này thì chẳng có mống nữ nào đâu nên đọc nhẹ cả lòng, bạn phản diện cũng chẳng có gì ấn tượng lắm nên thôi. Có đoạn nhắc về vợ trước của thụ thì có hơi bức bối một chút vì thấy mâu thuẫn với sự phát triển tình cảm của thụ với công, do thụ chỉ coi vợ trước kiểu nghĩa vụ với trách nhiệm nhưng khi lấy lại có thể yêu công, nhưng có thể là do mình nhạy cảm quá, hoặc chị vợ trước thể hiện tình cảm nền nếp khuôn phép quá.


      Trong truyện mình ấn tượng nhất một cặp phụ về một thú nhân mù là động đội của thụ với một thủ lĩnh của bộ lạc khác bị tiêu thất gần hết trong thú triều. Cặp này đúng chất cường cường vô cùng tóe lửa và mạnh mẽ, một tội có mỗi phiên ngoại cọ súng cho nhau cứ chẳng phân công thụ. Thêm một cảnh nữa rất thích là thụ không chấp nhận tình cảm với công ngay vì thụ vốn thẳng, nhưng sau đó bị công mạnh mẽ tấn công, thụ tu luyện nội công cũng bị liệt nên bảo công chịch đi, xong thả thụ xuống sông. Công chịch nhưng không thả mà quyết chí chịu trách nhiệm, thế là mới từ từ cả hai mới gọi là tình cảm đôi bên qua lại vì thụ cũng cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm cho trinh tiết của công (nếu không công sẽ tưởng mình ăn cây "ra sớm" thành ra bản thân "ra sớm" mới bị bỏ mất ) Một số tình tiết khác mình cũng khá ưng như một thú nhân dưới trướng thụ cố chấp tin vào sự tốt đẹp của đồng loại nên bị lừa, bạn của công cũng cặp với một á thú bị nói là trông thô sơ và không xinh lắm. Nói chung thì bộ này đề cử.


      Bonus thêm chút là bộ mạt thế kia hình như chưa hoàn, nên mình cũng không chắc đoạn sau tác giả có bị xuống tay không, tốt nhất đừng nhảy hố vội.


      BBCODE BY ILEVEIN
      Sửa lần cuối bởi .Mikưng; 23-01-2017 lúc 18:36.
      Quảng cáo game
      [URL="http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=100938"][TL

      Ổ chó
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Trình bày: áp code nên 4 SAP
      Nội dung: 1626 w -> 12 SAP, cộng thêm 1.5 điểm nội dung = 13.5 SAP
      Tổng: 17.5 SAP

      Quất liền tù tì 3 bài rev trong 1 ngày, tôi thật ấn tượng quá đi

      Tôi thích cách cô viết vl vừa bựa vừa hài đọc không bị chán dù bài nào cũng dài quá chời Nhất là cái đoạn này

      Những bộ thú nhân thường đều lấy chế độ kiểu cộng sản nguyên thủy đó, thế mà đọc nhiều bộ chẳng chê mấy cái này làm mình rất buồn :<
      Cơ mà đúng là nhiều tình tiết trong truyện lan man thật nhưng cái chính là bà tác giả xây dựng nv tốt quá chừng luôn. bị thích bạn thụ nè. bạn thụ để lại trong tôi nhiều ấn tượng quá đi
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:54.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.