oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanmade > Review – Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 3 của 3
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [DMTTT][Danmei Review] Lạc tâm - StrangersEx



      Lạc tâm - StrangersEx





      Thật ra thì đây là một câu chuyện cẩu huyết Được cái nó hợp gu mình, và đáp ứng đủ tiêu chuẩn để viết review

      Thụ là một du hồn phiêu bạc từ hiện đại đến cổ đại, lạc trôi nhiều năm đến nỗi quên mất tên họ và kí ức kiếp trước của mình. Một ngày âm khí dồi dào, gió âm ty thổi hồn em vào Tiêu Gia Trang. Lướt qua lượn lại một hồi, em nó không bắt gặp một người chết nào cả, nhưng người gần chết thì có một vị, chính là thiếu gia trang, Tiêu Minh Dân đang kêu cứu. Em thụ tò mò đến gần thì bị hút vào, nhập vào xác của thiếu gia nọ và hồi sinh.

      Đến khi được cứu tỉnh, thì em mới phát hiện mình lỡ chiếm xác người ta mà chưa xin phép. Nhưng ông cha ta có câu, thằng cho vay là thằng dại, thằng trả lại là thằng ngu. Tất nhiên với thuộc tính thông minh thụ, em nó sẽ không hành xử như một thằng ngu, và nghiễm nhiên sống tiếp trong thân xác này nên từ giờ mình sẽ gọi em là Tiêu Minh Dân nhé.

      Trong thời gian dưỡng thương trong biệt viện. Tiêu Minh Dân biết được người cứu mình chính là hoàng đế Dương Vương Vũ và cũng là người yêu thề nguyền hẹn ước của thân xác này. Vâng, đến đây bí mật Tiêu gia vong mạng đã được hé mở. Do tình hình chính trị trong nước phức tạp, các phe phái bè đảng thi nhau tranh giành quyền lực. Hoàng đế aka công của chúng ta, ngay sau khi đăng cơ, đã cải tổ lại bộ máy nhà nước, ban hành các chính sách vì nhân dân. Trên cơ bản, chính sách mới rất hợp ý dân, nhưng lại xảy ra mâu thuẫn với quyền lợi quý tộc. Lúc này, triều đình xuất hiện hai phe đối lập. Một, là do vương gia Dương Vương Luận đứng đầu – chủ trương ủng hộ hoàng đế. Hai, là phe phái quốc sư Liễu Bảng – nguyên là huynh trưởng của quý phi Liễu Gia Nghi – chủ trương chống đối nhà vua.

      Chính trị nhiêu đó đủ rồi, quay lại với vấn đề đam mỹ tình yêu đôi lứa. Quốc sư sau khi điều tra đã biết được Tiêu thiếu gia là tình nhân thầm kín của hoàng đế. Ông ra lệnh bắt sống y và tiêu diệt toàn gia. Nhưng do đêm tối, hắc y nhân không thấy đường phi đao trúng nhầm Tiêu thiếu gia, khiến y tử vong và hiến xác cho em thụ.

      Tiêu Minh Dân qua thời gian chung sống với Vương Vũ, dần mê luyến cảm giác có người yêu thương, chiều chuộng và thật sự yêu phải hắn. Nhưng hoàng đế vẫn không hề hay biết Minh nhi của hắn đã chết từ lâu, người hắn ôm bây giờ là một linh hồn khác, khiến hắn còn yêu hơn trước gấp nhiều lần.

      Ngày đẹp trời nọ, trong đêm trăng thanh, gió mát, khung cảnh sinh động hữu tình rất thích hợp để ngược luyến tàn tâm, tại trên gác cao pháo hoa rực rỡ, Tiêu Minh Dân thú nhận với Vương Vũ, và bị hoàng đế tức giận, buông lời cay đắng. Thụ chết tâm bỏ đi, nói đúng hơn là nhảy từ gác cao xuống sông. Dĩ nhiên là em nó chưa chết, được cứu sống again và đổi tên thành Lãnh Nhân, làm nghề chế nước hoa. Vì nam chính đi lấy hoàng hậu nên phải có nam phụ xuất hiện mới đúng kịch bản. A Mã Trác Hy – thân là thái tử Lôi quốc nhưng không ở trong cung, suốt ngày bám theo Lãnh Nhân =.= dù bị đánh đuổi vẫn mặt dày lượn tới nhà người ta. Nhờ Trác Hy tặng y lọ hương thơm mùi công :v nên em nó chợt nhớ tình cũ, quyết tâm tìm đường về với ảnh

      Anh là hoàng đế, em là trai, muốn vào cung chỉ có thể làm thái giám, à không làm cung nữ. Em giả gái vào cung tuyển tú. Tiếp tục câu chuyện cẩu huyết, sẽ là một màn rape dưới ánh trăng, hiệu ứng men rượu và đêm tối trời trống vắng. Anh phát hiện em nó là trai, nhưng giờ mà bỏ đi trừ phi ảnh yếu sinh lý. Sau khi xong chuyện, ảnh phong em lên Tần mỹ nhân. Tỉnh lược n ngày em gặp nam phụ Trác Hy, gặp vương gia Vương Luận. Anh hoàng dành nhiều ngày suy tư, dằn vặt, tự hỏi tâm tình một hồi, cuối cùng quyết định vác kiếm đi giết em :v

      Em bị kiếm xuyên ngực, ngất xỉu, mơ về kiếp trước cũng máu chó không kém. Đại khái lúc trước em tên thật là Triệu Khiết, yêu nhầm sở khanh, bị lợi dụng nhằm chiếm Triệu thị. Em chết tâm, nhảy vực, thành người thực vật. Tại đây, hai linh hồn gặp nhau, vì em Dân cũ yêu anh hiện đại, còn em Dân mới yêu anh cổ đại nên cả hai thỏa thuận chia nhau mà sống trong hòa bình. Các bác hiểu em nói gì không :v

      Rồi thì ở hai thế giới, hai tiểu thụ tỉnh lại, được hai tiểu công yêu thương, cầu tha thứ. Và thế là HE.




      BBCODE BY ILEVEIN
      Thanh ngọc án – Tân Khí Tật
      ---------------------------------------------------------------
      Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
      Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
      Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
      Phụng tiêu thanh động,
      Ngọc hồ quang chuyển,
      Nhất dạ ngư long vũ.

      Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
      Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
      Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
      Mạch nhiên hồi thủ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Trình bày: áp code nên 4 SAP
      Nội dung: 911 w -> 8 SAP, cộng thêm 1.5 điểm nội dung = 9.5 SAP
      Tổng: 13.5 SAP


      Đọc review thấy đúng là truyện máo chó thật loạn xà ngầu lên cả còn hơn cả coi K-drama nhất là cái đoạn này đọc méo hiểu gì luôn nhưng giọng văn bạn Táo cưng với mắc cười quá nên minh ngồi cười khúc khích trong lúc đang chấm luôn

      Em bị kiếm xuyên ngực, ngất xỉu, mơ về kiếp trước cũng máu chó không kém. Đại khái lúc trước em tên thật là Triệu Khiết, yêu nhầm sở khanh, bị lợi dụng nhằm chiếm Triệu thị. Em chết tâm, nhảy vực, thành người thực vật. Tại đây, hai linh hồn gặp nhau, vì em Dân cũ yêu anh hiện đại, còn em Dân mới yêu anh cổ đại nên cả hai thỏa thuận chia nhau mà sống trong hòa bình. Các bác hiểu em nói gì không :v
      cơ mà

      Trong thời gian dưỡng thương trong biệt viện. -> hình như là bệnh viện và sau chữ bệnh viện là dấu phẩy mới đúng phải hông cô
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trích dẫn Gửi bởi Maki Superbia Xem bài viết

      Đọc review thấy đúng là truyện máo chó thật loạn xà ngầu lên cả còn hơn cả coi K-drama nhất là cái đoạn này đọc méo hiểu gì luôn nhưng giọng văn bạn Táo cưng với mắc cười quá nên minh ngồi cười khúc khích trong lúc đang chấm luôn



      cơ mà

      Trong thời gian dưỡng thương trong biệt viện. -> hình như là bệnh viện và sau chữ bệnh viện là dấu phẩy mới đúng phải hông cô
      Biệt viện đó cô, vì em nó đang ở cổ đại mà, anh hoàng cứu ẻm xong cho ẻm dưỡng thương trong biệt viện của ảnh á Còn cái đoạn trên là, ẻm bị kiếm đâm ngất xỉu, mơ về kiếp trc, tới khúc em bị thằng kia hại nhảy vực xong thành người thực vật, lúc này hồn em Dân bên cổ đại mới nói là ẻm đứng nhìn anh kia chăm sóc người thực vật (tức thân xác Triệu Khiết kiếp trước) yêu luôn anh này rồi :v bảo em đổi nhau, em về cổ đại với anh hoàng, còn ẻm sẽ nhập vô thân xác này và sống với anh ở hiện đại cô cứ giả vờ là hiểu cho t vui nà
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.