oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Thế giới bên ngoài >

Trả lời
Kết quả 191 đến 200 của 220
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #191
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: Sau khi bị thiên thần doạ sợ tụtl
      Địa điểm: Đảo nhân tạo 3d3n - <<

      "Điện thoại là thứ dùng để liên lạc khoảng cách xa, loại thường thì có thể dùng tạt lon chọi đầu, loại xịn còn có chức năng ghi âm ghi hình những lúc *beep* *beep *beep* đúng hông ông anh? Hồi đó tui được dạy vậy á, chứ xài thì chưa có xài qua bao giờ, nên cũng chả hiểu chụp ảnh là gì luôn."


      Cave nghe mà như sét đánh ngang tai... Ai lại đi dạy hư thanh niên thế này??? Ừ thì đúng là điện thoại có thể dùng để làm cái việc ghi âm ghi hình lúc *beep* được NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI CÔNG DỤNG CHÍNH!! No no no ở thời đại này điện thoại là công cụ để chụp ảnh, để đọc sách, để chat, để sống ảo, để lai chym, để etc...

      Nhưng vấn đề quan trọng hơn là.

      Cậu ta chưa dùng điện thoại.

      Why this?


      "Giờ cũng đã là thời hiện đại rồi, sao không tự trang bị lấy cho mình một cái?"


      Cave chuyển sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương cảm. Khổ thân, chắc là sống ở nơi hang sâu núi cao nơi mà không có dấu vết của nền văn minh...?

      @Aria Verlotte
      Trả lời kèm trích dẫn








    2. Sợ? Ừ, chính anh còn cảm thấy sợ hãi bản thân thì lí nào người khác lại không chứ? May mắn là người bên cạnh vẫn còn có chút lòng từ bi mà đỡ anh dậy.

      Thiếu niên nói, rằng đây là ác mộng. Anh cũng đã nghĩ như thế, nhưng đôi cánh đen nặng đang vung vẩy sau lưng và những vết thương to nhỏ khác nhau trên người thỉnh thoảng lại nhói lên khiến anh sực tỉnh.

      "Về thôi. Cảm ơn cậu."

      Shuu tựa người vào thiếu niên, cánh tay quàng qua vai cậu ta và cố gắng nhấc chân lên. Dù là gì thì nó cũng đã kết thúc rồi.

      Anh là một người thích ứng tốt với hoàn cảnh xung quanh, từ xưa đã thế. Nếu không thể thay đổi được sự thật này thì anh đành chấp nhận và đối mặt với nó vậy. Còn lựa chọn nào khác cho bọn họ không? Câu trả lời đã quá rõ ràng, không hề.

      Anh nhướng mày nhìn thiếu niên đang chật vật đỡ mình, cảm thấy có chút buồn cười. Ngoại trừ cặp cánh không biết nặng bao nhiêu kia, thì anh cũng rất nhẹ mà nhỉ?

      Tâm trạng khá hơn một chút, Shuu bắt đầu cười cợt:

      "Này nhóc, cố lên một chút rồi sau này sẽ đền đáp nhóc cẩn thận, chịu hông?"


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #193
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831





      <<

      Cảm nhận có người nhìn, ta quay lại và thấy một thanh niên tóc đen đang nhìn mình cười.

      Ta nghiêng đầu.

      Tự dưng thấy xấu hổ kiểu gì. Ta gãi gãi má, mãi một lúc sau câu chào thân thiện kia mới bước lại chỗ cậu ta.

      Sinh ra ở Bắc bán cầu, hồi sinh của ở tận vương quốc Anh xa lắc, ta hầu như hiếm khi nhìn thấy những người Á Đông có màu tóc đen. Paralda từng bảo người La Mã cũng có nhiều người tóc đen, mềm mịn như nhung, màu sắc tựa như bầu trời đêm không có ánh sao nhưng có thể lấp lánh như chứa nhiều dải ngân hà ở dưới nắng.

      Ở Arkcadia ta cũng thấy qua tóc đen rồi, nhưng mái tóc của kẻ kia thì hơi khác một chút, nó có lẫn ánh hồng và tím, cả xanh nữa, như màu của hoàng hôn vào thời khắc của tia nắng cuối cùng tắt.

      - Tóc cậu đẹp ghê.

      Ta khen, nói chiện không liên quan gì hết.

      @Bách Tâm


      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 18-01-2017 lúc 08:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #194


      Thời gian: Hổng biết
      Địa điểm: Đảo nhân tạo Eden
      List tt: 01 - 02 - 03 - 04


      ---

      07.

      Em nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh rất dễ thương, nhưng ánh cười lại không chạm đến khóe mắt. Lấp lánh ánh nước nhiều hơn là ánh cười.

      Ánh mắt lấp lánh nước của em, giữa chiến trường, khiến ngực tôi se lại.

      Cũng không sao hết. Tôi nhìn lại em bằng một nụ cười hệt như thế, hay tươi hơn một chút, hai ngón tay xoa xoa hai bên má em cho nước mắt bớt lem cùng bụi bặm. Có lẽ vì em đồng ý rồi mà tôi có thể thoải mái với em hơn, có thể lau nước mắt cho em và cũng có thể bẹo má em một cái rất khẽ thôi, nhưng đầy vui vẻ.

      Trẻ con không nhất định là phải vô tư. Không nói đến Daemon chúng tôi có lẽ chẳng mấy ai còn ở tuổi bé con, những đứa trẻ tôi từng gặp qua, đôi khi lại mang những suy tư đầy giả dặn. Tôi không thể hiểu hết những suy nghĩ của chúng, cũng như lúc này chẳng thể hiểu được cảm nhận của em chỉ trong một ánh mắt lấp lánh em dành cho tôi. Có lẽ đến cả sau này cũng chẳng bao giờ hiểu hết, vì tôi không phải em, và vì cảm giác của em là duy nhất.

      Nhưng, không sao hết. Em đồng ý để tôi kể chuyện cho em nghe rồi đó thôi?

      Chỉ cần em muốn được vui vẻ, là thời gian của tôi còn nhiều.

      "Nii biết nhiều chuyện lắm hửm? Lu muốn nghe, nii kể Lu nghe đi."

      Vậy ra tên em là Lu. Tôi mỉm cười, đoạn thò tay vào túi rút ra một cái khăn sạch cùng một chai nước nhỏ. Không phải tôi mang đi đâu. Chẳng qua ông già Noel rất hào phóng, thường cho tôi mượn đồ vào những lúc thế này.

      "Nhưng trước tiên em lau mặt đi đã nhé?" Và tay chân nữa. Sẽ khiến em thoải mái hơn là mang một người đầy dấu tích chiến trường. Giống như trẻ con thường chỉ nghe chuyện lúc đã lên giường rồi, chăn ấm đệm êm vậy. "Rồi mình vừa đi anh vừa kể. Anh có thể cõng em tới chỗ nào em muốn về."

      Về Arkcadia, hoặc về với người thân thương của em. Tôi nghĩ rằng em có một người như vậy.

      Nhà của chúng tôi.

      "Anh có thể gọi em là Lu không? Tên anh là Nana."



      Unlock bond rank 1 với bé con ưa khóc





      @.Sleep Mình cũng định nói câu tương tự với cậu ấy chứ TvT có chỗ nào khó hiểu vm mình nha TvT
      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 18-01-2017 lúc 00:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #195
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702


      Thời gian: Sau khi choảng nhau
      Địa điểm: Nơi hội bảo kê bị bác sĩ điên cào cấu
      [1] [2] [3] [4] [5]




      Thằng nhóc đặt túi lông xuống, chồm chồm người nhìn cục gạch trong tay ông anh.

      "Giờ cũng đã là thời hiện đại rồi, sao không tự trang bị lấy cho mình một cái?"

      "Tại tui không có tiền, với lại cảm thấy không cần thiết phải xài mà."

      Nó cảm thấy vật này cũng khá thú vị, nhưng đúng thật là trước giờ chưa có khái niệm cần đến.

      "Hồi nãy ông anh nhờ tui chụp ảnh gì với nó hả? Nếu ông anh hướng dẫn một chút chắc tui sẽ giúp được ông anh đó."

      Dù gì thằng nhóc cũng là một học trò sáng dạ dù ngó bên ngoài thì tối sủa gần chết.


      @Tâm Sự EVA
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #196
      Tham gia ngày
      10-01-2017
      Bài viết
      88
      Cấp độ
      1
      Reps
      0


      Trước

      "Cảm ơn bạn. Tóc bạn cũng vậy."

      Trước giờ thường chỉ có Ngọc đi khen tóc tai người khác trước, chứ cậu chưa bao giờ gặp cảnh có người chủ động nói rằng tóc cậu đẹp, thành ra, khi đáp lại cô gái kia, cậu không giấu được chút bối rối trong nụ cười của mình. Đôi mắt cậu hướng vào mái tóc cô, nhìn nó uốn mình theo từng cơn gió thổi qua, trong lúc miệng bất chợt nói ra suy nghĩ hiện hữu trong đầu.

      "Màu của bầu trời... cảm giác rất tự do tự tại."

      Cảm thấy hơi ngường ngượng nên sau đó, cậu đổi chủ đề sang chuyện tự giới thiệu bản thân.

      "Ừm... Tôi tên Thanh Ngọc. Còn bạn?"



      @Lia Fáil

      Thanh Ngọc Unlock Bond Rank 1 cho bạn nữ tóc xanh
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #197
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: Sau khi bị thiên thần doạ sợ tụtl
      Địa điểm: Đảo nhân tạo 3d3n - <<

      Ồ, có tinh thần học hỏi quá đi. Cave có cảm tình rồi nha! Sau này muốn mua điện thoại, Cave sẽ tư vấn nhiệt tình cho <3


      "Đây đây, đơn giản lắm."


      Cave chuyển tới ngồi cạnh cậu trai tóc đen, mở Camera ra cho cậu ta xem. Giơ đại cam về phía Ose, Cave bắt đầu giải thích:


      "Chụp ảnh very đơn giản, máy sẽ tự lấy nét cho cậu, chỉ cần ấn vào nút trắng trắng ở đây thôi." - Ngón tay Cave chỉ vào nút chụp - "Nhưng phải vững tay nhé, không là hình nó mờ, không có đẹp."


      "Đây, cậu chụp anh báo đen một kiểu thử đi~"

      @Aria Verlotte
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Địa điểm:
      Đảo nhân tạo Eden
      Thời gian: ???

      Ose.
      Hắn biết cái tên này, hắn biết kẻ này. Con quỷ thứ 57 trong Phong ấn Solomon đang đánh nhau với lũ thiên thần. Và nếu hắn ở đây thì Phong ấn Solomon giờ ra sao rồi? Tệ hơn nữa, 71 con quỷ còn lại đâu ?
      Có tự vấn bao lâu đi nữa thì cũng không có câu trả lời, Caligula quyết định đuổi theo con báo đen kia. Trận chiến đang diễn ra ngay từ đầu đã chẳng có ý nghĩa gì với hắn, hắn chỉ đến để tìm phù thủy của mình, giữa những kẻ mới thức tỉnh. Chẳng có phù thủy nào, chỉ có tiếng giãy chết chói tai, cả mùi lũ bướm nữa chứ, hắn ghét mùi đó. Con báo kia đã dừng lại để chắn cho ai đó, tốt, như thế càng đỡ mất thời gian đuổi kịp hắn. Caligula lao đến, hoàn toàn không để ý cột sáng trước mặt. Rồi cả thế giới tối sầm lại.
      Cơ thể này quá yếu để chịu đựng sự liều mạng của Bahamut. Hắn tự nhủ lần nữa.
      ______________________________
      ???
      Kẻ nào đó đang vổ nhè nhẹ lên đầu hắn rồi lật ngửa hắn lại. Ánh sáng từ chùm pha lê trên trần nhà làm hắn hoa mắt, Caligula chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà. Giữa những vân sáng lập lòe trong thị giác hắn là một bóng đen, quá lớn để có thể là con người, hoặc quá gấn với hắn. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, bàn tay hắn biến thành vuốt và đang kề sát cổ bóng đen kia, Caligula còn chưa kịp định hình thứ trước mặt là gì. Gương mặt hắn cũng chả còn giống người nữa.

      Bóng đen unlock Rank 1 - Air
      @Alfred F. Jones
      Sửa lần cuối bởi IlluminatedMagician; 22-01-2017 lúc 22:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #199
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702


      Thời gian: Sau khi choảng nhau
      Địa điểm: Nơi hội bảo kê bị bác sĩ điên cào cấu
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]




      Ok, ok.

      Thằng nhóc gật như gà mổ thóc khi ông anh cá thờn bơn chỉ dẫn cho nó. Cũng dễ ha, vậy mà nào giờ nó tưởng chụp ảnh là cái gì kinh thiên động địa lắm.

      Được ông anh kế bên cho mượn đồ thực hành, thằng nhóc bèn giơ điện thoại lên hướng vào ông chú báo đen đằng xa, ngón tay chọt vào nút trắng trên màn hình và "tách!" một cái. Hình ông chú hiện lên, rõ nét và rất...ờ...cutoe???



      Ơ, sao mà...Thằng quỷ nhỏ nhìn hình mình vừa chụp, rồi lại ngước lên nhìn người mẫu...có chút không đúng ở đây?

      "Ông anh ơi, máy ảnh có chức năng ngộ vầy hả?"

      Nó giơ màn hình thắc mắc với chuyên gia.

      @Tâm Sự EVA
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #200
      ĐẢO NHÂN TẠO EDEN
      vs. Angel Advent –Virtue of the Fifth Emotion / Aftermath
      .
      S
      "..Nếu công tử thích gọi vậy cũng được, ta sẽ cố gắng làm một thủy thần tốt để đáp lại ơn này của công tử."

      "Chà, không cần đâu" - Arian xua tay. "Hãy cứ làm người mà cậu muốn, xin lỗi vì sự nhầm lẫn."

      Arian là một con người ham vui, nhưng biết cách tiết chế (hay còn gọi là tém tém). Anh luôn tìm ra niềm vui bằng việc đánh giá người khác qua những hành động và thái độ họ thể hiện. Điều này, phần nào đó, cũng na ná đi chọn ngựa. Chỉ cần sờ mông một con ngựa là có thể biết khả năng phi nước kiệu của nó đến đâu, cũng như chỉ cần nói dăm ba câu với một người là Arian tự tin rằng mình có thể nắm bắt phần nào con người họ.

      Và lần này, anh tự tin phán đoán rằng, anh và chàng trai này không cùng một tần sóng não.

      Tạm bỏ qua sự tò mò rằng cậu ta là tà niệm nào nơi đáy giếng, vì anh linh những chốn đó nếu không là thần gắn với nước thì chỉ còn là ma ám. Arian chăm chú hơn vào cái cách xưng hô cậu ta chọn, biết nói sao nhỉ, như thể anh và cậu không sống cùng một thời đại vậy. Và khi cậu ta nói "từ thời đại mới", thắc mắc của anh đã được xác thực.

      "Xin lỗi vì tò mò nhưng... cậu đã sống ở thời đại này bao nhiêu lâu rồi? Tôi không nghĩ con người thời nay cởi mở như cậu nghĩ đâu, chúng ta vẫn đang bị truy lùng đó, nhớ chứ?"

      Anh vỗ vai cậu ta nhắc nhở. Một anh chàng ngây thơ nhưng thú vị, Arian nhận xét về cậu ta như vậy.

      @Lười-chan

      306w
      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.