nhiều khi mình nghĩ bộ này ra rạp dc làm màu hơi quá vì giờ ai cũng biết ý thức dân mình ở vn khá là tệ, nhất là khi đã rớt còn 13+. Chỉ hy vọng 1 bộ thành công lớn mở đường anime về vn.
Nếu không được làm nam chính ngôn tình.
Cũng xin được làm nam phụ bách hợp.
Hôm nay đã ra rạp xem nói chung cá nhân ko thấy tương xứng với chữ "bom tấn" nhưng ko tiếc tiền bỏ ra, phim rất giải trí, những đoạn gây cười đều khiến mình cười rất nhiều, cả rạp cũng cười, em mình cũng cười (nó vừa 13 tuổi, đoạn đầu cười cười bảo bậy bậy cơ mà cũng chả có gì quá đáng), nhưng khóc thì chả đến mức ấy lắm, có lẽ cũng vì biết là HE. Cái cách tụi nó thích nhau chưa thuyết phục được mình, vì đoạn đầu chỉ làm kỹ phần giới thiệu cuộc sống và phản ứng của chúng nó khi bị hoán đổi, chứ khoảng cuộc sống khi thích nghi thì pacing hơi nhanh, người xem tự suy chứ ko nói cụ thể, như kiểu chúng nó hoán đổi thì người xem sẽ đoán dc chúng nó biết con người kia như thế nào, chứ ko có phản ứng khi tụi nó biết tính cách và con người của bên kia (ko phải kiểu ngạc nhiên bối rối vì những hoạt động trái với của bản thân khi bình thường nhé), cũng như bản thân chúng nó thay đổi như thế nào khi bắt đầu thích người kia, nên khi chị senpai hỏi "cậu thích 1 cô bé khác rồi đúng không" mình ngớ ra "ủa thích rồi đó hả"
nhạc thì vẫn thích bài ED bên 5cm/s hơn =]
Phim hay và hài; hình ảnh, âm nhạc miễn chê vào đâu được :3
Nội dung theo cảm nhận của mình có hơi nhanh nhưng vẫn nắm được, xem đến lúc phát hiện sự thật cảm động quá trời *cry a river*
Một cặp là tất nhiên, cứ đổi qua đổi lại mãi thì sớm muộn gì cũng nhớ và quan tâm nhau
Thời lượng phim có bao nhiêu mà đòi làm cho chi tiết cái romance. Đây là movie chứ có phải series đâu. Như phim Mỹ 2 đứa đi chung với nhau chưa gì đã cắn nhau và xô đẩy nhau ngã cả ra giường rồi @_@ Cái này phải chấp nhận thôi.
Cơ mà khóc đâu thì không thấy, thấy cả rạp ngồi im re trong khi khúc cuối có 2 tên vừa coi vừa nói: "cánh hoa đào kìa", "cái cầu thang", "đường ray xe lửa"... và cười như hai tên điên. Phải nói là khúc cuối cười đau cả bụng luôn ấy :v
Thời lượng phim có bao nhiêu mà đòi làm cho chi tiết cái romance. Đây là movie chứ có phải series đâu. Như phim Mỹ 2 đứa đi chung với nhau chưa gì đã cắn nhau và xô đẩy nhau ngã cả ra giường rồi @_@ Cái này phải chấp nhận thôi.
thời lượng movie ngắn thì người viết kịch bản phải biết cân đo đong đếm chứ nói phải chấp nhận phim ít thời gian nên k làm được chi tiết thì thành nói ngược rồi. phim làm để phục vụ khán giả mà..
Đánh dấu