Đã đọc manga thì ít nhiều gì cũng phải biết tới thể loại Boys Love. Những câu truyện trong thể loại này, thường là do nữ giới viết, xoay quanh mối quan hệ lãng mạn giữa hai chàng trai với nhau. Dù rằng cốt truyện thường tập trung vào mối quan hệ đồng tính nam, nhiều nhà phê bình đã có nhiều ý kiến trái chiều với nhau về thể loại truyện này vì họ cho rằng manga Boys Love thường nhắm tới nữ giới là chủ yếu. Những manga như thế này hấp dẫn nữ giới bằng cách tạo dựng một mối quan hệ lý tưởng giữa các chàng bishōnen với nhau thay vì miêu tả chân thực cuộc sống của những người trong cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, anime
Yuri!!! On Ice đã đem lại một gương mặt đổi mới cho thể loại truyện tranh này, dẫn đến việc các manga Boys love sẽ được phát triển theo một chiều hướng tích cực hơn trong tương lai.
Và có lẽ người hiện đang tiên phong cho phong trào cải cách manga boys love này là họa sĩ Kamome Hamada. Bà phát hành manga
Tatoeba Konna Koi no Hanashi (
For Example, a Story of This Kind of Love –
Đơn thuần là một tình yêu như thế) trong ấn bản tháng 2 của tạp chí nguyệt san Magazine BExBOY của NXB Libre Publishing vào thứ bảy vừa rồi. Manga này được miêu tả là “một câu truyện chân thật về tình yêu đồng tính”. Chương đầu của truyện sẽ có trang tô màu.
Bối cảnh của truyện diễn ra tại địa hạt Higashi-Rinkan ở quận Kanagawa, một phần của Vùng thủ đô Tokyo. Hai nhân vật Akira và Masaru đã cho độc giả thấy rằng, “tình yêu đích thực ngọt ngào nhưng cũng cay đắng lắm”.
Akira chưa bao giờ có một mối quan hệ lãng mạn đúng nghĩa cả. Cậu luôn tự nhủ với mình trong suốt quãng thời gian ở trường cấp 3 rằng bằng mọi giá cậu không thể điêu đứng trước trai thẳng được. Vào một ngày đẹp trời nọ, có một người nào đó đã bình luận trên blog nấu ăn của cậu rằng, “
Có phải lý do mà ông nấu ăn giỏi là vì ông là một thằng bê đê hông?”. Một cuộc tình oái oăm đã diễn ra giữa một chàng trai dị tính và một chàng trai đồng tính sau cuộc gặp gỡ quái chiêu giữa hai người trên mạng. Đây là một câu truyện có thật về những thử thách cặp đôi này phải vượt qua và sự thay đổi của con tim vì tình yêu.
Hai trang đầu của manga là cảnh Akira và Masaru gặp nhau. Akira đang suy nghĩ về những trải nghiệm tồi tệ của mình thời trung học. Cậu ấy đụng phải Masaru và hỏi có phải anh là người đã bình luận trên blog dưới ký danh "Nanjō" hay không.
Nhân vật Akira được xây dựng dựa trên một người đàn ông tên Kento Yanagi có thật ngoài đời. Bộ công tác thu nhập và xuất bản của tạp chí sẽ tweet một bản phỏng vấn với ông.
Tạp chí BExBOY đã đặt cho Hamada danh hiệu "chuyên gia boys love đời thường" dù rằng đây là tác phẩm đầu tiên của Hamada được đăng trên tạp chí này. Bốn tập truyện của sê ri
Ohayō to Oyasumi to Sono Ato ni (
Good Morning, Goodnight and After –
Xin chào buổi sáng, buổi tối và Sau đó) đã phát hành được 150,000 ấn bản. Những manga khác của Hamada gồm có
Koi Kamo Shirenai (
It Could Be Love –
Liệu đây có phải là tình yêu),
Hōkago Hachimitsu (
After-School Honey –
Đường mật học đường), và
Seishun Sanka! (
Youth Anthem! –
Quốc ca tuổi trẻ!).
Đánh dấu