Gãi đúng chỗ ngứa
)))
Cái cp này chắc đúng là chỉ có mình mình biết, mình mình suy diễn, mình mình thẩm
))
Đó là hai bạn giai bóng chày xinh tươi ở cuối và đầu 2 tập bốn mươi mấy (lâu quá quên r :v) vụ án sân bóng chày Koshien (?) trong Detective Conan
))
Hai bạn ở hai đội đối đầu nhau, thi đấu mà cứ liếc mắt đưa tềnh (?) làm dòm muốn rớt con mắt (Conan bản cũ đọc onl nhỏ bỏ xừ)
Khúc bạn gì đó ở đội gì đó (đội O thì phải, nhớ mỗi chữ O trên nón ╮( ̄▽ ̄")╭ )
) chạy ra đỡ bóng, liều tới nỗi bay vô cái hàng ghế dự bị đội đối phương, bạn còn lại dòm theo thấy có vẻ hốt hoảng
) Cả khúc bạn đội O chuẩn bị ném bóng còn quay lại dòm bạn kia trong đám cầu thủ đội đối phương mà cười nữa chứ
) moé, nhiêu đó thôi mà quắn hết cả ruột
)
Bác tác giả lại còn vẽ 2 bạn siêu đẹp, đúng kiểu bishounen dù 2 bạn k có lquan tới vụ án gì cho lắm (♥‿♥)~
Lúc đấy quắn tới nỗi vẽ cả hai đứa nữa mà
.
.
p/s: Nói có vẻ nhiều
)
Đánh dấu