oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanmade > Review – Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Dammei Review] Tiên Mãn Cung Đường - Mèo mù vớ cá rán




      TIÊN MÃN CUNG ĐƯỜNG


      1. Thông tin

      Tên: Tiên Mãn Cung Đường

      Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

      Thể loại: Trọng sinh, xuyên không, mỹ thực, cổ trang, cung đình, cường cường, đế vương cầm tinh mèo công x ôn nhu đầu bếp thụ, ngọt, sủng, hài, 1x1, HE.

      Tình trạng: 134 chương - Bản gốc hoàn, bản edit cũng hoàn.

      2. Tóm tắt nội dung.

      Tô Dự vốn là một đầu bếp có tài, sau đó đã xuyên không - aizzz, người tốt khó sống lâu mà. Xui cho anh, anh xuyên vào một gia tộc đang trên bờ lụi bại, còn bị người thân khinh bỉ, thế nên Tô Dự quyết tâm dùng khả năng nấu ăn của mình trả thù thế giới, à không, kiếm tiền ở riêng. Trên con đường làm giàu đầy hứa hẹn, Tô Dự vô tình nhặt được một chú mèo hoang, ai ngờ cuộc hội ngộ bất ngờ này lại khiến cuộc đời Tô Dự rẽ sang một trang khác.

      Hoàng thượng tuyển nam phi, Tô Dự thân cũng nằm trong danh sách phải ứng tuyển. Nhưng anh không biết võ, không biết hát, không biết múa, không biết ngâm thơ, vậy phải trổ tài gì mới không làm mất mặt bản thân? Tô Dự không ngại ngần rút dao, thoăn thoắt mổ cá. Đằng nào thì anh cũng không muốn vào cung.

      Thế nhưng, Tô Dự lại là người được chọn.

      À thì, võ không ăn được, ca múa không ăn được, thơ cũng không ăn được, nhưng cá lại ăn được nha ~

      Vậy là công cuộc làm giàu từ hai bàn tay trắng của nam chính đành dừng lại, từ đó chuyên tâm tề gia (nấu ăn cho chồng) trị quốc (nấu ăn cho chồng) bình thiên hạ (nấu ăn cho chồng).

      Đây chỉ là một câu chuyện startup không thành công còn bị người ta hốt cả người lẫn tài về giữ làm của riêng mà thôi ~

      3. Review

      Vì đã nói hết nội dung có thể xì poi ở phía trên rồi nên ở đây mình chỉ liệt kê ra những ưu điểm, nhược điểm của bộ này thôi nha.

      Ưu điểm:

      - Văn phong mượt mà, kể cả bản edit. Riêng về văn của Lục Dã Thiên Hạc thì quả thật miễn chê, viết rất chắc tay, không có chỗ nào qua quít, khô khan hoặc khó hiểu. Nếu ai từng đọc bộ “Thê vi thượng” của chị ấy hẳn sẽ biết Lục Dã viết văn sủng ngọt đến mức nào.

      - Thuần 1 x 1, tức là gần như không có tiểu tam tiểu tứ chen vào ngược tâm đôi nam chính, tất nhiên rồi, sủng văn mà lại.

      - Không có bàn tay vàng. Những bạn đã đọc rồi khoan nhảy vào phản bác, vì quan niệm “bàn tay vàng” của mình là thể loại may mắn đổ đầy đầu chả cần cố gắng gì cũng leo lên được đỉnh cao. Ở đây Tô Dự đã có kiến thức và kĩ năng từ trước, có lên được đỉnh cũng là “đúng người làm đúng việc” thôi.

      - Nhân vật rất đáng yêu. Vầng, mình nói là đáng yêu đấy, vì bất cứ ai yêu mèo khi đọc bộ này cũng sẽ phải “aww” một hồi, tại vì nguyên cái hoàng cung toàn mèo thôi = )) Đủ thể loại từ mèo boss tới mèo lười tới mèo ham ăn, trăm con trăm tính, mại dô mại dô ~ Mà mấy bạn mèo cũng ngơ ngơ lắm, đặc biệt bạn công, đúng là may phước mấy đời mới gặp được bạn thụ = ))

      - Cuối cùng, cũng là cái quan trọng nhất, tác giả không hề qua loa về vụ nấu ăn. Mình đã từng đọc nhiều bộ nấu mà như không nấu, miêu tả sơ sài tới đáng thương, nhưng ở truyện này thì ngoài các món ăn rất sinh động, mình cảm nhận được cái tâm của một người đầu bếp, chính là sự nghiêm túc của Tô Dự đối với nghề nấu nướng. Thế nên về một mặt chuyên môn, Tiên Mãn Cung Đường không hề “nhạt”.

      Nhược điểm:

      - Về mặt mỹ thực, Tiên Mãn Cung Đường không “nhạt”, nhưng về mặt tình tiết, thì nó lại nhạt. Điều này tồn tại khá nhiều ở các tác phẩm của Lục Dã Thiên Hạc, tác phẩm của chị mở đầu thì rất mới mẻ, năm mươi chương sau cũng rất tuyệt, nhưng năm mươi sau nữa thì lại ngấy ngấy rồi. Giọng văn đều đều, tình tiết không có twist, thậm chí tới cả mạch truyện cũng cứ trôi chảy không có điểm nhấn nào, thực sự khiến những người đọc mong chờ một cao trào thấy… buồn ngủ.

      - Tính cách nhân vật rất bình thường. Cái này cũng là nhược điểm cơ bản của Lục Dã rồi, nhân vật của chị tính cách rất bình thường, công thì ngông một chút, thụ thì ôn nhu nhiều nhiều, suy nghĩ cũng rất dễ đoán.

      - Không có tranh đấu. Hoặc tranh đấu mà đã biết thừa là bên nam chính không thua được, thiệt là chán. Mâu thuẫn cũng không được đẩy lên cao trào. (Ờ mà mình cũng chẳng biết truyện có mâu thuẫn không nữa… Nó cứ đều đều…)

      Bạn nên đọc bộ này nếu:

      - Tâm trạng đang xuống dốc vì thi cử, vì Tết sắp đến rồi mà được tin nghỉ có bảy ngày, vì crush không chịu chú ý đến mình,… Đại khái là tâm trạng xuống dốc thì cứ đọc đi, truyện của Lục Dã vực dậy tâm tình rất tốt chính nhờ sự bình thản và đời thường của nó.

      - Yêu mèo. Yeah, nguyên một hoàng cung toàn mèo, sao lại không chớ?

      - Cảm thấy đời đang rất đẹp, hãy làm nó đẹp hơn bằng hường.

      - Chán với thể loại tranh đấu đầu rơi máu chảy nghiệt ngã của chốn cung đình, chán với kiểu bẻ đôi miếng bánh cũng hiểu nhầm rồi ngược tâm nhau của nam chính, chán với Mary Sue và Hary Stu lộ liễu tới mức hào quang chọt lòi mắt độc giả.

      - Bạn cuồng một trong các thể loại của truyện = ))

      Bạn không nên đọc nếu:

      - Bạn chờ đợi một plot twist giật đùng đùng như điện cao thế 2000V

      - Bạn chờ đợi một màn đánh nhau hoàng tránh, giựt chồng hoành tráng, nợ nước thù nhà trên chiến trường, đoạt vị với đủ trò tâm cơ.

      - Bạn chờ đợi một màn ngược quằn quại tô điểm cho tình yêu của đôi trẻ giữa sóng gió hoàng cung

      - Bạn chờ đợi một mối tình Lọ Lem – Hoàng tử với muôn vàn trắc trở

      - Bạn mẫn cảm với một trong các thành phần của truyện = ))

      4. Cho điểm

      Với tư cách một đứa ăn tạp, tôn trọng ý tưởng và công sức của tác giả, sau đây là đánh giá riêng của mình.

      Cốt truyện: 6.5/10
      Nhân vật: 7/10
      Giọng văn: 7.5/10



      Sửa lần cuối bởi Kurama; 10-01-2017 lúc 21:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Trình bày: 3 SAP
      Nội dung: 264 w Preview, 855 w Review, tổng là 1119w -> 10 SAP, cộng thêm 1 điểm nội dung = 11 SAP
      Tổng: 14 SAP


      Q của cậu là upload Đam mà viết rev thì sao mình chấm điểm đượcccc

      Review viết dễ thương, giọng văn tươi tắn trẻ trung, đọc nghe nhẹ nhàng, hợp với nội dung của truyện lắm Và mình rất ấn tượng khi biết truyện có liên quan tới nhiều mều vì mình rất yêu mều Cậu chia ưu khuyết điểm ra vậy đọc dễ nhìn, dễ nhận dạng nhưng tớ thì lại thích review viết kiểu essay hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 23:13.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.