oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanmade > Review – Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Vợ đại nhân
      Poscame
      Hibarism Tsunaholic
      SP: 1176
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,027
      Cấp độ
      86
      Reps
      3971

      [DMTTT][Danmei Review] Trường thối thúc thúc - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa


      Trường thối thúc thúc
      Mạn Mạn Hà Kỳ Đa




      Cảnh báo có spoil
      Mọi quan điểm, nhận xét trong này đều mang là quan điểm, nhận xét của cá nhân mình.
      Chỉ mang tính chất tham khảo.


      Dạo này đọc hơi bị nhiều thuộc thể loại cưới trước yêu sau nên mình có chút nhàm, may mà bộ này viết cũng ổn, không bị tẻ nhạt quá mức nên đọc xong cũng có sức sống cố nốt thêm một bộ nữa để viết review. Nhận xét tổng quan về bộ này thì mình thấy viết ổn, có đầu tư, có sự hợp tình hợp lí nhất định cùng với một số tình tiết xuất sắc, đề cử đọc ở một mức độ nào đó. Bạn editor tính cách cũng dễ thương, làm việc khá có tâm, chú thích đầy đủ, đúng trọng tâm tuy edit cũng không phải đặc biệt xuất sắc. Tên truyện đọc có vẻ có mùi gì đó nhưng thực ra có nghĩa là "Chú chân dài"


      Tuy cùng có kiểu thể loại tiền hôn hậu ái nhưng mình ưng cốt truyện của bộ này hơn mấy bộ đã đọc trước khá nhiều. Thay vì chỉ đơn giản là hai người vì một lí do nào đó buộc phải kết hôn với nhau rồi từ từ nảy sinh tình cảm, thì ở bộ này có cả những tình tiết, thủ đoạn liên quan đến hào môn thế gia, cốt truyện cũng phát triển cả các tuyến nhân vật phụ khác nên có phần toàn diện hơn. Thụ vốn là trẻ mồ côi được công tài trợ, hằng năm vẫn viết thư cho công để bày tỏ sự cảm ơn và báo cáo tình hình của mình dù công không hồi đáp, lúc lớn vào đại học liên quan đến nghệ thuật, dấn thân vào con đường minh tinh. Lúc thụ vào đại học, công bảo thư ký liên lạc với thụ, hỏi thụ có đồng ý kết hôn với công vì công cần khoản tiền gia tộc cho để đầu tư, điều kiện có khoản tiền này là phải lập gia đình, công cũng sẽ đưa cho thụ những lợi ích nhất định. Thụ sau khi gặp mặt công thì đồng ý, được công dẫn về nhà công ở quê. Cả gia đình công cũng khá thoải mái với thụ, chỉ có mợ (vợ của chú ruột công) là không thích lắm, nhưng cũng được mẹ công đỡ cho mấy lời để thụ không quá lúng túng. Công cũng dụ dỗ thụ cho dần thoải mái về việc quen có công bên cạnh, tác giả cũng dần thể hiện hai người ngày càng có tình cảm với nhau, chỉ là chưa làm rõ.


      Nhưng cốt truyện không đơn giản thế. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa đã rất sáng tạo khi xây dựng công vốn có mưu đồ khi tài trợ giúp thụ là do mẹ thụ, sự thoải mái của mẹ công lúc đầu cũng chỉ là gương mặt xã giao. Vốn mẹ thụ bị chồng của cô ruột công lừa làm cho mang thai thụ trong khi cô của thụ mang thai, khiến cô của thụ sau khi sinh con cũng đau lòng mà qua đời. Nhưng mẹ thụ cũng không phải người thứ ba vì cô ấy bị lừa, không biết người kia đã có vợ. Sau khi biết chuyện mẹ thụ cũng khảng khái ra đi, được gia đình công giúp che giấu. Sau đó ông nội thụ tìm đến thụ, mong thụ bỏ công về với gia đình vì công thực ra là thằng khốn, lừa thụ vì chỉ muốn gia sản của ông nội. Thụ không bị lừa mà chạy về hỏi công, khi chưa hỏi rõ thì bị tai nạn, thụ cũng dứt khoát đứng về phía công vì không tin những gì ông nội nói là sự thật, đồng thời cũng được nghe mẹ công kể lại. Sau khi làm sáng tỏ thì cả hai mở lòng với nhau, chính thức xác lập quan hệ và tổ chức lễ cưới (trước đó mới đi đăng ký kết hôn thôi).


      Công thụ trong bộ này thì mình không thấy có gì quá đặc sắc, nhưng được cái cả hai đều được xây dựng tính cách khá ổn ở mức độ nào đó. Công là tổng tài có mưu mô và sử dụng thủ đoạn chứ không phải chỉ là kiểu bá đạo, phúc hắc ép thụ phải theo ý mình. Ví dụ như lúc dẫn thụ về nhà ra mắt gia đình, công đều vô tình hữu ý khiến thụ gặp rắc rối và công ra tay tương trợ, khiến thụ dấy lên lòng cảm kích. Hoặc như lúc thụ có tiền, công dụ dỗ bảo thụ đưa tiền để công đầu tư cho thụ, thụ đồng ý nên công bảo thụ ký vào giấy ủy thác, nhưng trong lúc ký chỗ giấy tờ đó, công lại cố tình nắm tay làm thụ phân tâm, ký không đọc hết nên không biết thực chất trong đó có giấy tờ liên quan đến tài sản của ông nội thụ, công cố tình lừa thụ để ký vào. Nhưng cái nắm tay ấy của công ngoài vụ cố tình làm thụ phân tâm ra thì còn có ý hối hận vì sử dụng thủ đoạn với thụ nữa (mình nghĩ thế). Đặc biệt mình ấn tượng đoạn công không thích thụ mới tìm cách để kết hôn với thụ. Thay vào đó, công lợi dụng kết hôn để trả thù ông nội thụ. Khi thụ biết sự thật trong khi công thích thụ thật, đang chuẩn bị tỏ tình với thụ, công vẫn rất bình tĩnh phân tích vấn đề bên thụ, không nói cho thụ biết tình cảm của mình, cho thụ biết có một con đường đi khác giàu có, không phải ở bên công. Mình nghĩ lúc ấy mình thực sự thấy công vừa thích thụ nhưng cũng cảm thấy tội lỗi với thụ, cực thích cách tác giả viết ở đoạn này.


      Thụ trước khi bảy tuổi thì sống với mẹ ruột, nhưng mẹ thụ mắc bệnh trầm cảm nên dù cố gắng vẫn không cứu được, sau đó tự sát chết đi, thụ được công gửi vào trại trẻ mồ côi. Thụ thuộc dạng ngoan hiền nhưng thông minh, một trong những gout mình thích. Trong bộ này mình thích thụ hơn công rất nhiều vì thụ rất tỉnh táo, cũng rất đáng yêu. Chẳng hạn như trước khi biết công thích mình, thụ vẫn nghĩ mọi hành động công làm là tránh để thụ dây dưa với gia đình công quá nhiều, sau này dứt ra cũng đỡ lằng nhằng. Lúc thụ nghe ông nội kể lại chuyện xưa tuy shock nhưng vẫn hết sức tỉnh tảo xem xét được khía cạnh vô lí trong câu chuyện ông kể để về hỏi công. Đoạn công cố gắng giải thích để thụ tách ra khỏi mình, thụ cứ liên tục hỏi "Anh thích em" làm mình thấy đáng yêu không thể tả, nhưng công không đáp đành ra thấy vừa thương vừa tội. Điểm trừ là thụ hay bị đỏ mặt và vẫn còn ngây thơ quá (thôi coi như gia đình công bao bọc thụ quá tốt khi còn ở trại trẻ mồ côi đi), công cũng có vài chỗ vẫn còn bộc lộ ra tính phúc hắc bá đạo nhàm chán quen thuộc khi cố tình trêu thụ. Một điểm vô lí nữa là thụ chọn làm minh tinh trong khi đây không hẳn là sở thích (nghề này vốn rất nhiều vấn đề liên quan đến của cải, quy tắc ngầm trong khi thụ chẳng có gì), mà mới 18 tuổi đã có vài vai diễn, cũng lăn lộn ở mức nhất định trong khi trước đó chỉ làm chân chạy việc ở hậu trường. Thôi coi như có duyên đi.


      Mạn Mạn Hà Kỳ Đa là một người viết tương đối chắc tay, nhưng riêng bộ này thì mình cảm giác Mạn Mạn đã nén một bộ truyện dài trăm chương thành một bộ đam ngắn chỉ ngót nghét gần hai chục chương, khiến mình thấy tình cảm của cả hai hơi bị nhanh quá, tình tiết có chỗ bị nhanh có chỗ lại thành ra dài. Nhất là đoạn tình cảm của cả hai có vẻ tiến triển hơi thần tốc... Thụ thì có thể giải thích là do khuyết thiếu tình cảm nên dễ chấp nhận, nhưng công thích thụ nhanh đến vậy cũng hơi ngạc nhiên, dầu gì công cũng đã 34 tuổi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai hay vấn đề gì liên quan đến tình cảm thì cũng có vẻ lạ, đặc biệt là khi gia thế nhà công không tồi thế kia. Nếu như đây là một bộ truyện dài thì mình sẽ thích hơn rất nhiều vì tác giả có thể giải thích được một số tình tiết chưa quá hợp lí, cũng bổ sung thêm được một số tuyến nhân vật khác như bạn bè của công thụ.


      Trong truyện, mình ấn tượng nhất với nhân vật mợ của công - một nhân vật quần chúng siêu siêu phụ nhưng lại là điểm sáng để mình tương đối thích bộ truyện này. Lí do mình ấn tượng với nhân vật này vì thực sự đây là nhân vật khá gần gũi, xây dựng tính cách cực kì ổn (bên cạnh mẹ công lúc đầu). Mợ là người có ghen tị với công, tính cách cũng không phải tốt đẹp nhưng không xấu. Lúc đầu đọc mình nghĩ đây sẽ là một nhân vật phản diện nhưng không phải, mợ chỉ là ích kỉ thôi, chứ trong gia đình công với thụ có vấn đề gì thì cứ lo (hoặc ngắn quá nên tác giả lười xây dựng thành nhân vật phản diện). Mẹ công thì đoạn đầu đúng chuẩn xã giao của một mệnh phụ phu nhân gia đình thượng lưu, hành xử kín kẽ chuẩn mực không chê vào đâu được. Trong truyện nhân vật nữ mình thấy được xây dựng tốt hơn nhân vật nam, một điểm cộng nữa cho bộ này.




      BBCODE BY ILEVEIN
      Sửa lần cuối bởi .Mikưng; 09-01-2017 lúc 14:00.
      Quảng cáo game
      [URL="http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=100938"][TL

      Ổ chó
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Trình bày: áp code nên 4 SAP
      Nội dung: 1701 w -> 12 SAP, cộng thêm 2 điểm nội dung = 14 SAP
      Tổng: 18 SAP

      Từ đó tới giờ ngẫm lại tự nhiên thấy thích cô viết review kinh khủng không biết vì sao Ngẫm lại mới nhận ra rằng vì cô khen chê rất thẳng thắn, có sao nói vậy và nhận xét bộc trực cứ như một nhà phê bình chính hiệu Nghe cô kể xong vụ này tôi cũng đang đắn đo không biết nên YOLO đem bộ này về đọc không vì tình tiết dễ thương thật và cách cô miêu tả bạn thụ rất dễ gây thiện cảm aww
      Sửa lần cuối bởi Maki Superbia; 09-01-2017 lúc 21:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.