Địa điểm: Khu trượt băng Yaoi on Fire
Thời gian: 16/1/2XXX
Tương tác trước: #1 -
#2 -
#3
- Có thật hả? Đừng lừa tui nha, tui thích đá bào lắm, nghe đồn dân Nhật cũng hay ăn đá bào.. Nhưng mà... có mắc không vậy người?
- Ồ~? Nói như vậy hóa ra anh là người Nhật sao? - Noel reo lên, ánh mắt cậu tràn đầy sự phấn khởi - Theo như lời anh Revo.. à, là ngài thị trưởng, thì dường như tôi cũng là người Nhật đó.
Nói dường như là vì từ lúc thức tỉnh và được đưa về đây đến giờ, Noel hoàn toàn không có một chút ký ức nào về bản thân cậu trong quá khứ cả. Và mỗi lần cậu đem thắc mắc này đi hỏi anh Revo hay anh Barok, cả hai đều bảo cậu không cần bận tâm đến những thứ đã qua làm gì, Noel hãy cứ là Noel là được. Nên là, theo lời dặn dò dạy bảo của hai người ấy, cậu vẫn tiếp tục sống một cách vui vẻ ở đây.
Tuy vậy, bản thân cậu vẫn không thể nén được chút lòng tò mò đối với nơi mà cậu được sinh ra. Tựa như loài thiêu thân vẫn luôn bị cuốn hút bởi ánh sáng từ ngọn lửa.
Chỉ.. hỏi chuyện về nơi đó một chút, hẳn là không sao đâu nhỉ?
Noel áp hai tay vào nhau, miệng khẽ đọc vài lời bùa chú.
Một luồng sáng rực rỡ hiện lên ngay khi cậu vừa dứt lời.
Và khi ánh sáng biến mất, thì trên đôi tay cậu xuất hiện một cốc đá bào.
Nhìn thành phẩm trên đôi tay, đâu đó trong cậu đang cảm thấy vô cùng tự hào với tác phẩm lần này của mình. Dù gì thì, thứ ma thuật này, cậu cùng với hai người nọ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để tập dượt kia mà. Nhìn thấy cậu thực hiện nó một cách trơn tru như vậy, hẳn là cả hai sẽ khen ngợi rồi xoa đầu cậu cho mà xem!
Noel hướng cốc đá bào về phía người nọ.
- Đừng lo về vấn đề tiền nong. - Noel lại ngân nga, gương mặt cậu bất giác nở ra một nụ cười dịu dàng - Hãy xem như đây là quà chào mừng anh đến với Arkcadia.
Nói rồi cậu ngừng lại ngẫm nghĩ đôi chút, đoạn đánh liều lên tiếng hỏi người thanh niên nọ:
- Cơ mà.. anh có thể kể cho tôi nghe những gì anh biết về nước Nhật được không..? Tất nhiên là, nếu anh không thấy phiền về việc này...
@
InoyamaManaLisa
Đánh dấu