oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle >

Đã đóng
Kết quả 21 đến 30 của 96
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      02-09-2015
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Human form

      True form


      Tên: Ruri.

      Giới tính: Nữ.

      Ngoại hình: Cao 1m61, nặng 43kg. Tóc vàng nhạt dài ngang lưng, mắt màu ngọc bích. Ở dạng thật tóc màu đen tím.

      Tính cách: Rất nhút nhát, rất sợ người lạ. Đầu óc thường hay thơ thẩn không tập trung, cho nên đôi khi chính mình đang ở chỗ nào cũng không biết.

      Thích: Những thứ nhỏ xinh, dễ thương, những thứ bông bông tròn tròn. Thích đi dạo thơ thẩn một mình (rồi đi lạc đến đâu cũng không biết).

      Ghét: Những nơi ồn ào, đông người.

      Sở trường:

      Tình trạng: Chưa thức tỉnh.

      Truyền thuyết: Ruri là một vị thần được sinh ra từ nỗi sợ hãi bóng tối sâu thẳm của rừng rậm trong những kẻ lạc tr... à nhầm lạc lối trong rừng. Truyền thuyết kể rằng, khi bạn đi lạc trong những khu rừng rậm rập mà ánh sáng không thể chiếu tới, bạn có thẻ bắt gặp một cô gái xinh đẹp, thuần khiết như tinh linh của rừng xanh, đưa đường dẫn lối cho bạn, có thể là may mắn thoát ra khỏi rừng, có thể là vĩnh viễn rơi vào bóng tối sâu thẳm của rừng rậm.

      Element: Air.

      Phân phối stat:
      Hp:
      Str:
      Mag: 3
      Edr:
      Agi: 3
      Luk: 4

      skill edit...

      Duyệt nha, éc~

      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 09-01-2017 lúc 03:08.

    2. #22
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766
      ]

      Full portrait:
      Human form | Sometimes form | True form
      Art credit goes to +Kaede+



      Gilliam "Gil" Blakings

       

      Tuổi: Trông có vẻ tầm 20

      Ngày sinh: Một ngày đẹp trời tháng 7

      Giới tính: Nam

      Ngoại hình: Dạng người mang vẻ ngoài nam sinh nhỏ nhắn, chỉ cao 1m68 và nặng 52 kg. Nổi bật với màu tóc nâu sáng và làn da trắng không tì vết, đôi mắt của cậu cũng mang một ánh xanh dương nhẹ và thanh tựa màu trời. Thường thấy cậu mặc chiếc áo phông trắng kèm quần jean màu sẫm, khoác kèm bên ngoài thêm chiếc hoodie màu xanh tựa màu mắt.
      Dạng thật không khác mấy, trừ việc một chiếc sừng bên trái và đuôi quỷ, kèm theo đó là một chiếc lưỡi hái cậu có thể tuỳ ý thích triệu hồi, bình thường nó là dây chuyền cậu thường đeo. Màu tóc và mắt của cậu đổi màu khi mang dạng quỷ: tóc trắng và mắt vàng. Khi "đi làm", cậu thường mặc chiếc áo sơ-mi thắt cà-vạt và chiếc hoodie tay dài màu vàng.
      Thực chất true form của cậu là một con sói địa ngục và chỉ có linh hồn vạn vật có thể thoả mãn cơn đói của cậu, nhưng cậu không muốn đi săn trong dạng này vì nó...không được ngầu cho lắm.

      Tính cách: Cởi mở, thân thiện và hay cười. Cậu là con người không ngại được người khác hỏi han trò chuyện, tuy vậy để kết thân có vẻ sẽ khó khăn hơn vì cậu luôn giữ một khoảng cách đặc biệt. Cậu thích giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, đôi khi cậu trở nên nóng tính và hoá quỷ, khi trong thể trạng này cậu dễ cáu giận và hay thượng cẳng tay hạ cẳng chân với bất kỳ ai. Cậu sẽ trở nên điên dại nếu một ai ngăn cản bữa ăn của cậu, và tin mình đi bạn sẽ không thích cậu nhóc này điên dại tí nào đâu. Một người có tâm hồn ăn uống cao, nhưng thích nhất vẫn là vị ngon từ những linh hồn khốn khổ mà cậu săn.

      Thích: Coffee, cocoa, chocolate, các loại động vật trừ bò sát và côn trùng, linh hồn.

      Ghét: Bò sát, côn trùng, dâu tây và những thứ chua, những kẻ ồn ào.

      Sở trường: Ăn, ngủ, nấu ăn và sắp xếp chỗ ngủ. Ngoài ra còn có đánh nhau, giết chóc, bay nhảy và khả năng phán đoán.

      Đặc điểm nổi bật: Chắc là màu mắt? Hoặc aura toả ra từ cậu?

      Tình trạng: Đã thức tỉnh.

      Truyền thuyết:*trích nhật kí của Gil: "Tên thần chết háu đói" - ngày x tháng x năm x - trang số 52 - đối tượng số #1028.
      "Cõi đời này tồn tại 3 thứ. Sự sống, cái chết, và ta đây."

      Ta lẩm bẩm lời này trước thứ sinh vật run rẫy trước mặt. Thật yếu đuối và đáng khinh. Con người, một sinh vật hạ cấp và chẳng đáng để ta thưởng thức vị từ thịt chúng, giờ đây chỉ chấp tay kêu gọi mãi một người với cái tên "Chúa trời".

      "Aa, một bản giao hưởng khốn khổ, nghe thật êm tai."

      Một nụ cười hiện lên trên mặt ta ngay sau khi chiếc lưỡi hái kề vào vai hắn. Hắn vẫn nhắm tịt mắt và kêu gọi "Chúa trời". Quá quắt, chả coi ta ra gì, chả một tiếng van xin, thật vô vị. Ta ra tay, và máu bắn ra khỏi người hắn tựa chiếc bong bóng nước bị đâm trúng. Liếm lấy những giọt máu dính phải trên mặt, mùi vị tuy ngọt, nhưng là vị ngọt ta ghét.

      Đối tượng #1027 đã chết.

      Nhưng đây không phải là thứ ta cần, mạng sống của hắn chẳng đáng giá gì cả, thứ đáng giả là một ánh sáng nhỏ nhoi sắc xanh trời đang lơ lửng trên cơ thể hắn. Đúng vậy, là linh hồn của hắn.

      "Thật tội nghiệp cho ngươi, linh hồn lạc lõng."

      Thích thú, ta ngay lập tức nắm lấy nó bằng đôi tay của mình, và nuốt trôi linh hồn kia. Tiếng kêu thảm khóc vang lên từ cuối cổ họng đến ruột gan, quả là tuyệt vời. Một tiếng ầm sau lưng ta, khiến ta hơi giật mình đấy. Một cô gái trẻ, có vẻ là con của đối tượng #1027? Mặc kệ, ta có thể ngửi được rồi, mùi sợ hãi từ ả, mùi hương và vị ngon lành từ linh hồn đang khiếp sợ trước ta, có vẻ ta đã tìm được rồi, đối tượng #1028.

      Ả nhìn ta, ánh mắt vừa sợ hãi vừa giận dữ. Ả lấy một thanh sắt ngay bên cạnh và gào thét nhiều thứ làm đau cả tai. Ta không quan tâm, cơ thể á khá đẹp đấy, nhưng linh hồn của ả còn đẹp hơn gấp bội, làm ta khó mà kiềm lòng.

      "Bắt đầu nào, rồi chúng ta sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau."

      Ta cười điên dại, vung chiếc lưỡi hái nhanh như cắt, kết liễu nhanh gọn đối tượng #1028 và thưởng thức linh hồn của ả. Có lẽ hôm nay thế là đủ rồi. Rồi ta lặng lẽ bỏ đi trong làn sương mù, đợi chờ một linh hồn khác có thể làm ta cảm thấy hứng thú. Có lẽ sáng hôm sau, tin tức sẽ tiếp tục lan truyền về tên thần chết cùng thói quen nuốt chửng linh hồn của hắn, biết đâu có khi bài báo sẽ là "Thần chết một lần nữa gán án tử lên hai cha con nọ." hay gì đó nữa cơ, haha.

      Note: linh hồn của ả không ngon như ta tưởng chút nào.

      Element: Air.

      Phân phối stat:
      Hp:
      Str: 2
      Mag: 2
      Edr: 1
      Agi: 5
      Luk:


      Duyệt nha, éc~


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 10-01-2017 lúc 02:00.




      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.

    3. #23
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      Full portrait
      True form | Human form | Sometimes form
      Art credit goes to +Kaede+

      Alvaro "Al" Pendragon

       

      Tuổi: Bề ngoài trông tầm 20.

      Ngày sinh: Ngày đầu mỗi năm.

      Giới tính: Chắc là nam.

      Ngoại hình: Là một thanh niên trạc 20 với chiều cao 1m96, cân nặng 69kg. Hắn sở hữu mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt xanh dịu. Trái lại, dạng thật của hắn lại có mái tóc màu xám tro dài, cùng đôi mắt đỏ rực lửa và cặp sừng đen tuyền và nhọn hoắt. Bộ y phục hắn thường mặc chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng cùng áo len nâu khoác ngoài và chiếc quần cùng màu đơn giản, không chút nổi bật. Nhưng lúc thoải mái ở true form thì hắn chỉ thích mặc mỗi chiếc áo choàng tượng trưng cho thân phận của mình và cộc mỗi chiếc quần đen đơn giản để lộ ra thân hình săn chắc không hiểu ở đâu ra mặc cho tính cách vô cùng lười vận động của hắn. Khuôn mặt hắn rất ít khi bộc lộ biểu cảm, nhưng biểu cảm thường thấy nhất ở hắn là một phong thái bất cần đời và không nể nang bất kì ai.

      Tính cách: Là một người cảm thấy tất cả mọi thứ đều vô cùng xa xỉ, tốn kém và phiền phức. Hắn là một con người vô cùng 'tiết kiệm năng lượng', một chút năng lượng quý giá của hắn cũng không muốn bỏ phí, hay đơn giản và nói trắng ra thì hắn... lười. Hắn rất ghét phải giao tiếp, và thường cố gắng tránh giao tiếp mọi lúc có thể, và cũng có thể nói trắng ra và đơn giản hơn là hắn kém giao tiếp nên ngại giao tiếp đó. Tuy luôn tỏ thái độ không quan tâm tới bất kì điều gì, nhưng thật ra hắn luôn quan sát trong thầm lặng từng chi tiết xung quanh, và khi im lặng không nói gì đều là những lúc hắn đang chìm trong suy nghĩ nào đó. Có thể hắn trông như một kẻ không ra gì, nhưng hắn luôn sẵn lòng ra tay giúp đỡ người khác (vô cùng ngẫu hứng).

      Thích: Ngủ, ở yên một chỗ một thời gian dài (thường là để ngủ); nơi yên tĩnh; chút gì đó náo nhiệt (dù bản thân hắn không nhận ra).

      Ghét: Cô độc, không được nghỉ ngơi; những chuyện quá phức tạp, phiền phức; bị làm phiền (khi ngủ).

      Sở trường: Chiến đấu, phân tích tình huống. Ngủ mọi lúc mọi nơi. Bơ người khác.

      Đặc điểm nổi bật: Đôi mắt rực lửa đi ngược với tính cách trầm lặng.

      Tình trạng: Đã thức tỉnh.

      Truyền thuyết: Rồng - một loài vật cai trị tất cả sinh vật. Theo ghi chép của một bộ tộc ở vùng châu Âu, họ luôn tôn thờ một con rồng với cái tên Alvaro, và trang cuối cùng trong đó vẫn ghi rằng "Alvaro vẫn còn sống và sẽ vẫn luôn được tôn thờ trong toà tháp của ngài."

      Bao nhiêu nhà khảo cổ học, nhà khoa học lẫn quân đội đi tìm kiếm "toà tháp" nọ. Ai cũng mong muốn được gặp con rồng Alvaro kia, để van xin sức mạnh? Để bắt giữ và tận dụng ngài như một vũ khí? Hay đơn giản để nghiên cứu và khiến con người có được khả năng của rồng? Chẳng ai rõ nguyên do thực sự ở đây là gì.

      Alvaro là một con rồng kiêu hãnh và thông minh, ghi chép nọ ghi nhận lại điều này và luôn nhấn mạnh nó. Alvaro biết con người là lũ yếu hèn và muốn lợi dụng ngài; Alvaro biết con người gặp ngài chỉ tổ gây phiền hà cho ngài mà thôi. Lý do ngài luôn ẩn giấu trong "toà tháp" hoặc bất kì nơi đâu là do vậy. Bộ tộc có ghi lại rằng, Alvaro đã từng bày tỏ rằng ngài muốn tìm kiếm một nơi khiến ngài cảm thấy thanh thản, một người khiến ngài cảm thấy thoải mái khi là chính ngài; ngoài ra họ còn kể lại một ngày Alvaro đã hoá người để vui đùa trong lễ hội của bộ tộc.

      Điều này khiến cuộc tìm kiếm khó khăn hơn bao giờ, một con rồng có thể hoá người, hắn có thể ở ngay quanh ta, thậm chí bên cạnh ta. Cứ thế, quá trình tìm kiếm con rồng lửa của họ vẫn tiếp tục ngày qua ngày, cho đến khi nó dần trở thành một truyền thuyết.

      Element: Fire.

      Phân phối stat:
      Hp: 1
      Str: 5
      Mag:
      Edr:
      Agi: 4
      Luk:


      Duyệt nha, éc~


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 10-01-2017 lúc 02:00. Lý do: Tip trong link






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).


    4. #24
      Tham gia ngày
      08-01-2017
      Bài viết
      57
      Cấp độ
      2
      Reps
      57

      Full portrait:
      • True form:
      • Tip:

      Tên: Ma lon

      Tuổi: Đã quá hạn sử dụng.

      Ngày sinh: 13/5/2016.

      Giới tính: Trên lon không có ghi.

      Ngoại hình: Na ná cái lon.

      Tính cách: Ngoài cứng trong mềm như cái lon.

      Thích: Tủ lạnh, mát mẻ, dùng với đá.

      Ghét: Cấn, móp, bị dùng dép tạt vào người, bị đá.

      Sở trường: Giải khát, giải trí, làm lồng đèn cho trẻ em nghèo, cột sau xe đám cưới, cắm nhang v.v..

      Đặc điểm nổi bật: Bóng (loáng)

      Tình trạng: Hôn mê sâu chưa tỉnh.

      Truyền thuyết: Được cúng, được tạt, được tin là có linh hồn từ xa xưa, bởi các thế hệ thiếu nhi.


      Element: Water.

      Phân phối stat:
      Hp:
      Str:
      Mag:
      Edr:
      Agi:
      Luk: 10

      Duyệt nha, éc~


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 09-01-2017 lúc 03:12.

    5.  


       


       
       



      Tên: Hyou

      Tip: http://i.imgur.com/aD1NsVy.png

      Tuổi: 22

      Ngày sinh: Đi phượt nhiều quá giờ cũng không rõ lịch nào vào với lịch nào nữa.

      Giới tính: Nam

      Ngoại hình: Tóc vàng nhạt, mắt xanh nhạt. Cao 1.78m, nặng 62kg. Hay đeo găng tay, tròng áo khoác lông bất chấp thời tiết ra sao.

      Tính cách: Hết sức... bình thường như cân đường hộp sữa. Trừ việc thanh niên cực kì kì thị nhân loại ra thì mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên.

      Thích: Động vật lông xù, nằm sưởi nắng, đi du lịch, nghiên cứu độc dược và buôn tạp hoá thực ra là popcorn.

      Ghét: Rất nhiều thứ có thể không nằm trong mục sở thích mà đặc biệt là cười.

      Sở trường: Tất tần tật những điều không nằm trong sở đoản, như phượt tốc độ cao.

      Đặc điểm nổi bật: Không có... *gật gù* À, có vài thứ như việc thanh niên rất hay lôi đồ đạc từ cõi hư không nào đó ra, và cười.

      Tình trạng: Chưa thức tỉnh.

      Truyền thuyết: Bắt buộc

      Theo lời tự thuật thì đây là một daemon đã bị lãng quên. Do nổi loạn chống lại Chúa trời, khiến Người nổi giận, kẻ nổi loạn bị trục xuất khỏi Thiên đường. Năng lực cùng tinh thần phân ly. Thân thể chứa đựng quyền năng của hắn vụn vỡ thành hàng ngàn những mảnh nhỏ, hoà vào thế giới, trú ngụ trong bóng đêm, dai dẳng tồn tại dù đã bị lãng quên.

      Theo thời gian, những mảnh vỡ này dần dần xâm nhập vào con người, hệt như gieo xuống một hạt giống khiến một số người có thể sử dụng được những năng lực kì lạ. Trải qua hàng ngàn năm, hàng ngàn mảnh vụn ngủ sâu trong cơ thể loài người cộng hưởng hoặc cắn nuốt lẫn nhau hình thành những mảnh lớn hơn hay bài xích hoặc vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Cứ như thế, cứ như thế, cuối cùng kẻ nổi loạn có thể cảm nhận được những mảnh vỡ quyền năng của hắn đã tập hợp lại, thời điểm trở về đã rất gần kề. Hắn háo hức đếm từng ngày còn sót lại để nắm lại toàn bộ quyền năng của mình.

      Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi. Không còn lâu nữa. Tất cả của hắn, sắp trở về với hắn. Tất cả.

      Lời kết: Vì một sự trục trặc kĩ thuật nho nhỏ mà một trong ba mảnh vỡ chứa đựng quyền năng còn lại duy nhất của hắn - thứ mà bình thường không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi - lại nằm gọn trong người thanh niên tốt bụng tới mức không hiểu sao vừa vào đã tiêu, ngấp nghé trong báo động bị người ta đồng hoá đi mất.

      Thế giới chuẩn bị chào đón daemon sắp sửa được sinh ra.

      Element: Water

      Phân phối stat:
      Hp:
      Str:
      Mag:
      Edr:
      Agi:
      Luk: 10

      Duyệt nha, éc~


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 09-01-2017 lúc 03:12.

    6. #26
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Đăng ký nhân vật

      Tên
      Huyên
      Giới tính
      Nữ (Cái?)
      Tuổi
      Phụ nữ không có tuổi
      Ngày sinh
      Không tuổi nên không cần ngày sinh
      Ngoại hình (HF)
      Cao 1m65, dáng vẻ cân đối, quyến rũ, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.
      Ngoại hình (TF)
      Ngược lại với human form. Đọc truyền thuyết để biết thêm chi tiết.
      Hình ảnh
      Tip - Human form - True form
      Sở trường
      Đẹp. Cảm giác thăng bằng.
      Thích
      Trêu chọc người khác, thuốc lá, đi dạo đêm, nơi có nhiều yếu tố tự nhiên.
      Ghét
      Sự thái quá. Nóng lạnh đều khó chịu.
      Tính cách
      Tùy hứng, không có nhiều điểm đáng nói lắm.
      Đặc điểm nổi bật
      Dạng người đẹp không tì vết, dạng thật xấu đến mức gây trauma.
      Tình trạng
      Chưa thức tỉnh
      Element
      Earth
      Chỉ số
      Agi 5 Hp 1 Edr 4
      Truyền thuyết
      Chuyện xưa kể lại một bi kịch, về loài phí phí không rõ giống người hơn hay giống khỉ hơn, nhưng có mong ước được gần gũi với con người. Bằng trái tim giàu thiện lương, nó cứu người gặp nạn nơi núi rừng hiểm trở, hay lạc đường giữa đêm khuya. Nhưng vốn dung mạo xấu xí, nụ cười tưởng để bày tỏ sự thân thiện càng khiến nó thêm mười phần đáng khiếp hãi, khiến người gặp người sợ, hoảng hốt bỏ chạy chẳng để nó được giãi bày câu nào...


      Duyệt nha, éc~

      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 10-01-2017 lúc 02:00.


    7. Full portrait:
      • True form:

        Human form:

        Tip:

      Tên: Jackson

      Tuổi: 939

      Ngày sinh: Tháng 5

      Giới tính: Nam

      Ngoại hình: Cao 199 cm, nặng 87kg, ngoại hình như một người đàn ông 27 tuổi bình thường. Sở hữu mái tóc xanh sẫm, đôi mắt màu hổ phách. Khi ở trong hình dạng thật màu tóc biến đổi thành màu nâu đen, có thêm đôi cánh, đuôi và một cặp sừng nhọn. Mang bên mình một thanh kiếm nhỏ màu đen.

      Tính cách: Ít nói, nhưng thường xuyên nở nụ cười. Khi đã quen thân thì trở nên hơi phiền phức. Tự cảm thấy mình có tiềm năng làm người ta phải ghét. Huyết áp thấp.

      Thích: Xem phim truyền hình, ngủ.

      Ghét: Ồn ào, bị làm phiền vào sáng sớm, bị gọi là Chột.

      Sở trường: Tập trung, sử dụng kiếm.

      Đặc điểm nổi bật: Có đeo băng che một mắt.

      Tình trạng: Đã thức tỉnh

      Truyền thuyết:Là một con rồng, lẽ ra đã phải chết từ rất lâu. Nhưng bởi vì chết có chút oan uổng, thế nên có cơ hội được sống sót trở lại. Vảy rồng của Jackson được đặt tại đền thờ của nữ thần Athena với mong muốn có thể bảo vệ cho thần điện. Anh rõ họ không biết cái vảy ấy thuộc về một con rồng kiêu ngạo và bướng bỉnh chẳng muốn làm tay sai cho ai, thế nên Jackson không hề muốn nhắc tới chuyện này chút nào.

      Qua nhiều năm đã có khả năng biến thành hình dạng giống như người bình thường.

      Element: Fire

      Phân phối stat:
      Str: 7
      Agi: 2
      Luk: 1

      Duyệt nha, éc~


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 10-01-2017 lúc 02:01.

    8. #28
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218
      Full portrait:
      True form

      Human form

      Tên: Kiara Amelia Alexander Marie Rosetta Anthony Joseph Raflael Nadal Uweveveve Osas Nguyễn (Cave Up+)

      Tuổi: Tuổi tác gì vô duyên vừa thôi???

      Ngày sinh: Từ khi Tâm sự EVA tồn tại

      Giới tính: CU+

      Ngoại hình: Tóc trắng. Human form là nam, true form là nữ. Cao 1m55, nặng 51 kg (True form). Cao 1m78, nặng 68kg (Human form)

      Tính cách: Kween quyền lực

      Thích: Son, sơn móng tay. Trai tươi, gái đẹp. Ai like ảnh cho chị là auto yêu.

      Ghét: Đứa nào comt mà không like ảnh chị

      Sở trường: Selfie rất nghệ trong mọi hoàn cảnh <3

      Đặc điểm nổi bật: Không xinh vì quá xinh

      Truyền thuyết: Sinh ra từ lúc nào thì không nhớ. Chỉ biết Kiara hình thành từ tâm hồn một bộ phận chị em sử dụng mạng xã hội, cụ thể là Tâm sự EVA, Em+, Mann up, Women Up +,... cùng vài chỗ khác. Có lẽ trách nhiệm của Kiara là phải trông chừng luôn cả những cô gái nọ, bảo vệ không gian của họ nơi mạng xã hội hiểm nguy nhưng cô lại không mấy hài lòng về họ (nếu không muốn nói là quá mệt tâm với chúng nó), nên mới có chuyện các page Em+ bị đánh sập, hay lâu lâu có một thằng nào đó vào group gây war.

      Element: Air

      Phân phối stat:
      Hp: 2
      Str:
      Mag: 5
      Edr:
      Agi:3
      Luk:

      (Đã thức tỉnh)

      Duyệt nha, éc~


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 09-01-2017 lúc 03:14.

    9. #29
      Full portrait:
      True form:

      Human form:


      Tên: Lu

      Tuổi: Vì không bắt buộc nên không nói.

      Ngày sinh: Không nhớ.

      Giới tính: Không ai nói là nữ. Nên là nam.

      Ngoại hình: Cơ thể nhỏ nhắn với chiều cao 135 cm. Mái tóc rối bù, đen tuyền chạm vai đã hơn chục năm (vì chỉ có mười ngón tay nên không thể nói cụ thể được) chưa chải. Đôi mắt xanh trong trẻo lúc nào cũng phản chiếu hình ảnh của bánh bao, dango, kẹo hồ lô, kẹo mút, bánh bông lan các thể loại thức ăn ngon. Luôn mặc một chiếc áo khoác dày màu đỏ viền đen bất chấp thời tiết nóng, lạnh. Thêm một chuyện nữa, không-đi-giày, ngoài-áo-đỏ-ra-thì-bên-trong-chỉ-có-một-cái-quần-bơi-ngắn-ngủn-do-lụm-được-ngoài-đường.

      Tính cách: Phóng khoáng, vô tư, không suy nghĩ, không buồn phiền, hay nói đúng hơn là không có não. Ai cho gì thì lấy đó, nói gì thì tin đó, muốn gì thì làm đó, duy chỉ lột đồ là không làm (do không biết lột). Nói cho mà biết, dòm ngơ ngơ ngác ngác, ngu ngu vậy thôi chứ thật ra là ngu thiệt đó. Vì đầu không có não nên dễ quên lắm, nếu là người cho đồ ăn thì còn nhớ được vài ngày, không cho đồ ăn mà còn bắt nạt thì coi chừng bữa sau ăn tát nhé. Cuối cùng, vì đây là mầm non của đất nước, trẻ ngoan của mọi nhà nên nghiêm cấm các hình thức bắt nạt, đánh lộn, hăm dọa nhằm làm tổn thương tinh thần lẫn thể xác của em, vi phạm ăn tát.

      Thích: Đồ ăn, cái gì đó ấm.

      Ghét: Không có.

      Sở trường: Ăn mà không biết no.

      Đặc điểm nổi bật: Cái áo màu đỏ rộng thùng thình.

      Tình trạng: Đã thức tỉnh.

      Truyền thuyết:
      Một đứa trẻ đi trao đổi ước nguyện của nhân loại với Chúa Trời. Một đứa trẻ có thể nhìn thấu được ước nguyện sâu thẳm nhất của nhân loại, cũng là một trong những người có thể gửi lời cầu xin đó đến Chúa và thực hiện nó. Song, tất cả đều có một cái giá của riêng nó, và 'họ', chính là những người đặt ra cái giá tương đồng... Đôi khi, cái giá của họ còn tương đồng với việc phải dâng cả sinh mạng kia cho lửa.

      Nghe nói trước đây, đứa trẻ đó xuất hiện rất nhiều xung quanh [một nơi nào đó], song, kế từ ngày nhân loại ngày càng tham lam, lòng tham của họ đã gặm nát cả tâm hồn, gặm nát cả niềm tin vào Chúa Trời, thì đứa trẻ đó đã chẳng còn 'tồn tại' nữa. Cơ mà, không 'tồn tại' không có nghĩa là hoàn toàn biến mất, đôi khi, khi đứa trẻ đó xuất hiện, với bất kì thứ gì mà nhân loại tặng cho đứa trẻ đó, đều sẽ được nhận lại một may mắn tương đương.

      "Cho đi, nhận lại. Đó là một thứ không thể thay đổi. Bất kể ai vi phạm, xử tử."
      "Tôi có thể nhìn thấy được ước nguyện của cậu. Cậu có muốn trao đổi với tôi không?"
      "Siêu nhân bánh bao, biến hình! Hây!!"


      Element: Fire

      Phân phối stat:
      Str: 6
      Edr: 4

      Duyệt nha, éc~


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 09-01-2017 lúc 03:15.

    10. #30

      • Full portrait:
      • True form:
      • Avar profile:
      • Tip:

      Tên: Suoh

      Tuổi: 22

      Ngày sinh: Vẫn là con Sư Tử, nhưng ngày sinh thì chắc trật đi đâu mất rồi do timeline thay đổi liên tục.

      Giới tính: Nam

      Ngoại hình: Tóc đỏ thẫm với mắt đồng màu, có vài vết thẹo vắt qua bên mắt trái. Hay mang theo kiếm dài theo người.

      Tính cách: Vô vọng với thằng bạn kì thị nhân loại... ngoài ra hơi kiệm lời, chưa thân thì tưởng lạnh lùng, thân rồi thì khá cởi mở, thực chất là lành tính, còn thân lắm thì thấy có phần hơi lạc quẻ với nhân loại.

      Thích: Biết mỗi thích màu đỏ, dạo gần đây ham tìm hiểu văn hóa Nhật. Còn lại cái gì cũng trung trung.

      Ghét: Độ cao, tốc độ, đại khái sống như một con sư tử lai rùa chậm chạp. Ghét loại người có ngoại hình quá hào nhoáng đặc biệt là type main nam nữ chính như quàng tử công chúa, quy ra là ghét đứa có ngoại hình giống thằng bạn thân nhưng chả hiểu sao lại đi chung với nó.

      Sở trường: (Có thể là) nấu ăn, nhẫn nại.

      Đặc điểm nổi bật: Vài vết thẹo bên mắt... ngoài ra nuôi nhiều sinh vật huyền bí không hiểu từ đâu ra. Bán hàng đa cấp các loại popcorn, kem đánh răng close-up lửa băng,...

      Tình trạng: Chưa thức tỉnh.

      Truyền thuyết: Bắt buộc

      "Truyền thuyết của tôi thực ra là một thứ khó nói, vì tôi không nhớ gì cả. Nếu muốn biết hãy qua hỏi thằng Hyou để biết, lúc đó nó tỉnh còn tôi thì bẹp xừ rồi."

      "Nghe đâu ngắn gọn là trong người tôi trữ một mảnh quyền năng của vị thần nào đó, vua của phép thuật hình như vậy. Lúc bị lãng quên, thân thể người bị vỡ ra thành nhiều mảnh rồi mới quy tụ lại. Rất tiếc là một vài mảnh quyền năng đã bị tôi với vài đồng bọn lạc trôi nuốt mất, từ đó thể trạng cũng thay đổi, chịu sự ảnh hưởng mà theo kết luận hiện tại của tôi là giống như ảnh hưởng của chủ nhân mảnh nguyền."

      "Still, đó mới chỉ là nghiên cứu ban đầu thôi."

      Element: Fire

      Phân phối stat:
      Hp:
      Str: 10
      Mag:
      Edr:
      Agi:
      Luk:


      Duyệt nha, éc~


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 09-01-2017 lúc 03:20.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:10.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.