oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia West >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 612
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Quan Linh
      Lục lạc tên Bông


      Thời gian: 18/1
      Địa điểm: Vườn cần Bé Ngoan

      Đối tượng


      Người kia dường như hơi giật mình, quay đầu lại, nói:

      - Er... Hết hồn.

      Là một anh chàng tóc trắng. Wait, lại là một anh chàng tóc trắng? Hình như hôm qua Quan Linh cũng đi ăn bánh tráng me với một anh chàng tóc trắng? À nhưng ngày hôm qua anh kia có sừng cừu nữa, không phải người trước mặt.

      Bỗng, Quan Linh cảm nhận được bầu không khí kì quái giữa hai người. Người kia làm vẻ mặt ngạc nhiên, thậm chí biểu tình còn cực kì chân thật, nhưng có nên đợi chục giây sau mới phản ứng lại không? Quan Linh biết thừa người ta chỉ đang đùa với mình, nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật này, bực mình phồng má nói:

      - Sai rồi, hết hồn là phải vầy nè? - Sau đó nó dùng hai tay ôm mặt, hét lên một tiếng "Á" thảm thiết. Rồi dùng vẻ mặt bình tĩnh nói - Anh làm lại đi. Làm giống tôi vừa nãy á.

      Hừ, mau làm lại cho bổn cung xem, bổn cung chỉ có một sở thích lớn lao đó là xem người khác hết hồn hoảng sợ thôi đấy.

      <<<

      (scroll để đọc hết nội dung)

      201 wc

      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Đêm 16/1
      Vườn Cần
      Hiệp hội Daemon phê cần

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
      11* -12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

      Tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bị bắt ăn rau cần lại còn bị bắt uống cái thứ gọi là rượu. Rượu thì tôi uống rồi. Mấy ông say rượu be bét nằm trong nhà tôi, sáng hôm sau bị tôi tiễn vong. Rượu đó thì tôi tịch thu, hi vọng họ không đưa thần rừng rượu quá hạn. Cái này gọi là sake á hả, tôi cầm nguyên chai tu hết phân nữa.

      - Ngon.

      Thấy uống một mình thì kì quá. Nhìn sang thấy DG đang cưa cô bé nào đó, hình nhừ 2 DG lận hả, ủa, mà 2 DG cưa 2 cô. Uhmmm chứ 2 DG cưa 1 cô thì có chuyện à nha. Gangbang!!!! Tôi mới nghĩ trong đầu cái gì vậy nè..... Sau đó tôi nhìn thấy anh tóc trắng nào đó buồn hiu [[Vyo]], chắc không có rượu uống. Tôi đưa nguyên chai mới tu lúc nãy cho anh ta.

      - Mời.



      Jukai Unlock Bond Rank 1 cho - Vyo + Kitsune + Ruri + Emoe


      @Seven Muller @Emodey dot Com @aobasan@Lavender @Hạ An Nhiên

      Sửa lần cuối bởi tea&coffee; 17-01-2017 lúc 10:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33
      Tham gia ngày
      02-09-2015
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      1



      Đêm 16/1 | Vườn cần Bé Ngoan
      Đây có phải là tụ tập hít cần trái phép không?


      Thấy người ta nhắc đến căng thẳng, Ruri không khỏi chột dạ, xém nữa đứng lên chạy vèo đi mất. Nhưng nó vẫn ráng ra vẻ bình thường, để anh ta không thấy nó kỳ lạ nên nó nhận chén nước rồi dốc thẳng vào miệng luôn. Ơ... nhưng hình như không phải nước.

      Vị cay xè xộc thẳng lên đầu khiến nó choáng váng. Thân người nó hơi lung lay, cái đầu lúc lắc qua lại để lắc đi hết sự choáng váng. Ai đó lại gắp rau vào bát nó, niềm nở kêu nó ăn đi. Nó cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều, ngoan ngoãn gắp rau lên ăn.

      Hmmmmmmm...

      Sao bỗng dưng thấy người nhẹ tênh vậy nhỉ? Cảm giác như có thể bay được luôn ~ Trước mặt nó cũng chẳng rõ là cảnh tượng gì nữa, nó chỉ cho rằng mình vừa thoáng thấy một cánh rừng rậm rạp, vài tia nắng lọt qua những kẽ lá trải xuống đất thành từng đốm sáng tròn.

      Hôm nay là một ngày đẹp trời ~ Chúng ta không nên ở trong nhà, mau ra ngoài chơi nào ~

      Nó đứng lên, mái tóc đã đổi sang màu đen tím tự lúc nào chợt buông xuống trải dài ra đất. Hai tay nó nắm lấy hai bàn tay người nào đó, nở nụ cười thuần khiết tựa như tinh linh của rừng xanh:

      - Đi chơi, đi chơi nào ~

      Ruri Unlock Bond Rank 1 cho D.G
      ai thích thì có thể nhảy vào chịu trận nhé

      @Hạ An Nhiên @Emodey dot Com @aobasan @Seven Muller @tea&coffee
      Sửa lần cuối bởi Lavender; 17-01-2017 lúc 13:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #34
      Tham gia ngày
      08-01-2017
      Bài viết
      57
      Cấp độ
      2
      Reps
      57




      Địa điểm: Vườn Cần. Thời gian 18/1
      Trước


      Gật đầu.

      - Á...

      Gương mặt chợt nheo lại, co rút dữ dội như thể miếng mút cắm hoa bị rút sạch nước. Đặt bàn tay lên lồng ngực. Tôi co người, giật từng cơn, rồi ngã vật ra cỏ. Một đợt rút dữ dội nữa khiến cơ thể duỗi thẳng ra, sùi bọt mép rồi bất động. Mắt trợn trắng, ngón trỏ giật giật dư âm.

      - ...............!

      - Vậy được chứ? - Tôi ngồi dậy hỏi cô gái sau đôi phút bất động -

      @Phantom_Cat

      Sửa lần cuối bởi Monla; 17-01-2017 lúc 21:20.
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Đêm 16/1
      Vườn Cần
      Hiệp hội Daemon phê cần

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
      11* -12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

      Đang tính ngồi uống rượu cho sướng miệng vì rượu ngon quá tự dưng bị nắm tay đứng lên.

      - Đi chơi, đi chơi nào ~

      Mặt không biết đỏ vì rượu hay là lần đầu tiên bị nắm tay nữa. Tôi không biết cô gái này không phải là người, và một sự trùng hợp nào đó tôi cảm thấy dễ chịu, có lẽ là vì khí chất từ cô gái tỏa ra khiến tôi cảm thấy thoải mái, hay là vì nụ cười đáng yêu.

      - Cho-chơi gì.....



      @Seven Muller @Emodey dot Com @aobasan@Lavender @Hạ An Nhiên

      [/QUOTE]
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #36





      Vườn cần Bé Ngoan
      17.01





      Thực sự là Mia hổng thích ăn rau đâu. Bé luôn cố gắng ăn ít rau nhất bất cứ khi nào có thể. Bé hổng có thích vị của rau. Tại vì rau hổng có ngọt á, chưa kể một số loại rau còn có vị đắng đáng ghét cực kỳ luôn.

      Như rau cần là đắng ơi là đắng nè. Mà so với mướp đắng thì... chỉ nghĩ tới thôi mà bé đã sợ xanh mắt mèo rồi.

      Ôi chao sao lại đắng thế hổng biết nữa.

      Bé rất tò mò về Vườn cần bé ngoan nha.

      Tức là bé ngoan thì nên ăn rau cần có phải hông. Hông ăn tức là hông ngoan?

      Nói chung là bé đến vì bé tò mò, có thế thôi. Chứ bé nhớ cái vị đắng của rau cần lắm rồi nhá, bé là hông có muốn lại nhớ lần nữa đâu.

      Cơ mà khi vào vườn cần, bé còn thấy một màu hồng đẹp mê ly ở phía xa xa. Lấy làm thắc mắc, tại sao rau cần lại có màu hồng? Cần đột biến gen? Cần xanh thì đắng thì cần hồng có ngọt hông ta?

      Thế là bé vô tư chạy lại gần một màu hồng đấy định ngắt vài bó mang về thử.

      Bốp.

      "Ui da".

      Bé hông chú ý đường đi lắm, ai ngờ đâu đâm phải một "cái cây màu xanh lá cây". Nhưng ngẩng đầu lên nhìn rõ thì hóa ra hổng phải cây mà là người đó.

      "Ý, là tóc màu rau".

      Bé vô cùng hồn nhiên thốt lên suy nghĩ của mình.


      @.Mikưng



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #37
      Vợ đại nhân
      Poscame
      Hibarism Tsunaholic
      SP: 1176
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,027
      Cấp độ
      86
      Reps
      3971


      Đi loanh quanh để tìm việc làm, tôi bắt gặp một khu vườn ở phía Tây thành phố. Nhìn trông có vẻ hợp với công việc của tôi, tôi bèn đẩy cửa bước vào.

      Ồ, tưởng tên đặt vui thôi hóa ra ở đây trồng cần thật này. Kia là cần xanh cần hồng cần vàng, lại còn có cả cần cẩu nữa chứ. Không biết tôi có thể tác nghiệp ở đây được không nhỉ?

      Vừa đi vừa nghĩ nên tôi không chú ý đến đường, đột nhiên "Ui da" một tiếng, tôi va phải vật thể lạ bé xinh ở dưới. Chết, tôi sẽ không làm hỏng cây cần nào chứ? Nhìn xuống, tôi thấy một cô nhóc bé xinh màu hồng khiến tôi có cảm giác như mình đã va phải một bé cần hồng thành tinh ở đây rồi. Em reo lên:

      - Ý, là tóc màu rau.

      Tôi vội ngồi thụp xuống xem em ngã có đau không, nếu có vấn đề gì tôi phải nói với chủ vườn thế nào đây! Lại còn là bé cần hồng thành tinh nữa, nhưng thế bé cũng là mầm non của thành phố, có chuyện gì xảy ra với bé thì thật không ổn. Tôi vội dỗ dành bé, rút ra một củ cà rốt nhỏ:

      - Ừ đúng rồi, tóc màu rau đó. Anh cũng là thực vật giống bé này.


      W: 235
      <<< @HT Rosa
      Quảng cáo game
      [URL="http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=100938"][TL

      Ổ chó
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #38
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      264
      Cấp độ
      10
      Reps
      488




      Thời gian: 16/1
      Địa điểm: Vườn cần


      *Hắt xì* *Hắt xì*

      Rồi sau đó hắn nhảy mũi liên tục. Benny lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi tèm lên trên mặt hắn. Chết tiệc ở đây trồng thường xuân độc chắc, hắn không thể nào hít một hơi đàng hoàng được. Lúc vào hắn cũng chả để ý đây là vườn gì giờ muốn đi ra mà mắt mũi thế này khó mà thấy đường nữa. Hắn nhận ra mình bị dị ứng nặng với loài thực vật được trồng ở đây, bất kể nó là gì hắn chưa rõ. Hắn không nhớ mình từng gặp bệnh dị ứng với những loại thực vật nào, đây chắc hẳn là một loại thực vật lạ ở vùng đất này. Và rồi khi hắn đang bước đi thì vô tình bị gọi lại.

      " Em trồng vườn cần trước cửa nhà em... A chú, chú ơi!"

      Benny giơ chân lên, suýt nữa hắn đã đạp trúng một cây thực vật gần đó.

      - Xin lỗi cậu em... - Hắn đưa khăn tay lên chấm nước mắt... vì bị bệnh dị ứng - Tại tôi nhìn không rõ, mắt tôi đang mờ quá. Có vẻ như tôi bị dị ứng với những loài cây ở đây, không biết nó là loài cây gì vậy nhỉ ?
      @Crushleader dot com



      Trả lời kèm trích dẫn














    9. Địa điểm: Vườn hoa bé ngoan
      Thời gian: ???
      Tương tác trước:#1 - #2 - #3

      Ngài chọt chọt thằng nghiện kia được một lúc thì nó chợt tỉnh, thều thào cái gì đó với ngài mà dù có cố gắng cách mấy đi nữa cũng không tài nào nghe được. Ngài định bảo nó nói lại xem thì tự nhiên thằng nghiện đó là chụp lấy tay ngài.

      Xong cho vào miệng nó.

      Xong liếm mút.

      - Í da cái cậu này táo bạo quá đi nha~ Giữa ban ngày ban mặt ở nơi công cộng mà làm mấy chuyện như vậy hổng có được nha~ - Ngài vừa nói vừa đưa tay còn lại lên che miệng vì mắc cỡ - Nè nha ba cái chuyện này nếu mà cậu muốn thì tui s- ()&&)#*%)(*^)&!#%^*!!!!!!

      Ngài chưa kịp dứt lời thì thằng đó cắn ngài.

      Nó cắn ngài.

      Douma nó thấy ngài nhân hậu tử tế tốt bụng quá nên leo lên đầu ngài ngồi đây mà! Tổ cha nó!! Ngài giận. Ngài rất giận. Ngài vô cùng giận.

      Nên ngài quyết định rút điện thoại ra selfie rồi post lên mạng.

      "Check in: Vườn hoa bé ngoan.
      Sống thật phức tạp. Ra vườn hoa tìm cảm hứng sáng tác liền bị tấn công. Tuy vậy vẫn không bỏ cuộc. Cố lên tôi ơi.
      #dugidinuavanxinh #xinhkhongcanchinhsua #maiyeucacem"

      Nhìn số lượng like, comment và share nhảy lên liên tục, ngài hài lòng cất lại điện thoại vào túi.

      Xong rồi ngài đưa tay còn lại ra, tát vào má thằng nọ một cái.

      À, hình như Jesus có từng răn, "nếu ai đó tát vào má phải của con thì hãy đưa cả má trái của con ra cho người ấy."

      Thế là ngài liền tát luôn bên còn lại cho đều.

      Bị tát hai cái, thằng kia cũng nhả tay ngài ra. Coi như thoát được kiếp nạn này.

      Nhưng cứ vậy mà bỏ nó đi thì tội. Ngài không đành lòng cứ thể mà bỏ mặc một sinh linh mang trọng tội phương hại thân thể ngài lại nơi này chút nào. Chưa kể, ngài còn nghe đồn triệu chứng khi đang phê cần là sẽ nói nhiều và ăn nhiều.

      Thành ra ngài lục trong túi ra cục xương đặc biệt dành tặng cho Mực nhét vào miệng thằng nọ.

      Ngài quả là một con người từ bi hỉ xả. Ân đức của ngài vang vọng tới tận thiên đường.

      Xong xuôi rồi ngài mới nhảy chân sáo bỏ đi, miệng không quên ngân nga mấy bài nhạc quen thuộc.

      Nocturne - Unlock bond rank 1 element Dark with Revo.

      @ClarkAnderson142


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #40





      Vườn cần Bé Ngoan
      17.01





      May quá anh tóc màu rau đã ngồi xuống chứ hông đứng nữa, bằng không bé cứ phải nghển cổ mỏi lắm đó có biết hông. Anh trai cao gấp đôi bé lận đó.

      Nhìn nhìn củ cà rốt anh đưa cho bé, rồi nhìn nhìn anh trai lần nữa, chú ý đến màu tóc ảnh, bé lại nhìn cà rốt.

      Mà anh trai kêu thực vật gì bé hổng hiểu hết trơn. Bé có phải là thực vật đâu. Cơ mờ bé bỗng dưng muốn trêu chọc ảnh một chút, thế nên liền thuận theo giả thiết của ảnh.

      "Anh... cà rốt?". Bé đoán mò, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ.

      "Nhưng em hông màu xanh với màu cam giống anh đâu".

      Cà rốt cũng ngọt, có điều vị ngọt hông đặc biệt lắm mà cứ bị hăng hăng nồng nồng thế nào ý. Bé hổng thích.

      "Em hông thích ăn cà rốt đâu".

      Bé phụng phịu đáp, đồng thời dúi củ cà rốt trở lại tay ảnh.


      @.Mikưng



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:34.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.