oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia East >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 728
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Chung cư cao cấp Roma Roma











      Nơi ở của người dân phía Đông, kế bên rừng Đại Nụ.


      Trả lời kèm trích dẫn











    2. CHAPTER 1 - Reconquista

      Buổi sáng một ngày nọ, khi bạn vẫn đang rúc mình thật sâu trong ổ chăn bông ấm áp những tưởng sắp được hưởng thụ một ngày yên bình, nếu như bạn không bất ngờ bị đánh thức bởi giọng ai đó vang lên từ loa phát thanh đặt trong phòng mình.

      “Alo, alo một hai ba má alo alo em sẽ là mùa xuân của mẹ~”

      Giọng nói kia cực kì ồn ào, lại liến thoắng không ngừng nghỉ mấy câu vô nghĩa khiến bạn dù cho có bịt chặt tai, rúc sâu vào lớp chăn dày cố níu kéo giấc ngủ cũng vô ích.

      Bực dọc thức dậy, bạn ném ngay một cái nhìn tóe lửa về phía cái loa phát thanh đặt trong phòng. Mọi bữa nó chỉ toàn phát ra mấy bài nhạc quái đản mà còn không tắt được. Giờ thì bạn càng rõ hóa ra công năng chính của nó quả là để làm phiền người khác.

      “Thi đua học hành ngày một tiến xa~

      Hèm hèm, nghe nhạc sống nãy giờ hẳn là mọi người tỉnh hết rồi đúng không nè~. Vậy vô chuyện chính nha. Xin giới thiệu lại một lần nữa, tui chính là vị thị trưởng siêng năng chăm chỉ tốt bụng năng động vô cùng tuyệt vời của các bạn đây. Chắc là các bạn bất ngờ lắm với việc bị đánh thức vào lúc sớm thật sớm như thế này đúng không nào? Hô hô hô~ Thành thực mà nói thì, tui cũng bất ngờ y chang mấy cậu vậy đó!!”


      Nói rồi cái giọng phiền toái kia đột nhiên ngừng lại. Cố gắng lắm bạn mới nghe được tiếng một ai đó hỏi nhỏ:

      “Nè, rốt cuộc tụi mình phải dậy sớm để làm cái gì vậy Ziekkun? Ơ kìa cất kiếm lại đi nào… Rồi rồi hiểu rồi giờ chỉ cần đọc cái tờ giấy này là được chứ gì… hứ!”


      Rồi cái loa tiếp tục vang lên.

      Và bạn thật sự nghiêm túc lắng nghe.

      “Giờ tôi sẽ đọc một danh sách. Ai nghe thấy tên mình xin vui lòng tập trung đến dinh thự Decorius ngay lập tức. Xin chú ý lắng nghe."

      Vị thị trưởng hắng giọng một chút.

      “Alan Alvaro Pendragon Amiya Herotarou Arch Cờ Henri Arian Philipps Ash Âu Cơ Bệ Hạ Benjamin Pearson Blair Caligula Fieramente Cave Up Cộng úy có tên thú vị vậy Celestamine Barbarian Floridanna Celestia ngoặc kép Brynhildr ngoặc kép Valkyrie Charles Ciami Sca- ÚIIIII”


      …………………..

      …………………………………….

      ………………………………………………………

      Ngoại trừ cái loa cũ kĩ vẫn đều đều phát ra vài tiếng rè rè thì tất cả đều rơi vào trầm mặc. Tuy vậy, nếu chú ý, bạn có thể nghe thấy được ai đó cáu kỉnh nói:

      "Vô dụng! Có mỗi việc thông báo thôi mà cũng không xong!!"

      Rồi cái loa lại tiếp tục phát ra âm thanh. Chất giọng trầm thấp mang đầy từ tính, phong thái ôn tồn chậm rãi nói từng câu, nghe qua liền có thể biết được đó chắc chắn không phải giọng của ngài thị trưởng đáng kính ban nãy.

      “Rất xin lỗi vì sự phiền toái vừa rồi. Tôi sẽ nói lại chi tiết một lần nữa. Những công dân nào nhận được tin nhắn triệu tập, vui lòng tập trung tại dinh thự Decorius ngay bây giờ. Xin nhắc lại, đây là một việc vô cùng hệ trọng, mong rằng sẽ không ai vắng mặt.”

      Thông báo trên vừa kết thúc thì liền sau đó, điện thoại cũng nhấp nháy báo hiệu có một tin nhắn vừa tới, với nội dung không khác mấy với những gì bạn vừa nghe được.

      [Khẩn] Yêu cầu tất cả công dân nhận được tin nhắn này ngay lập tức tập trung tại dinh thự Decorius.

      Bạn buông ra mấy lời cằn nhằn, rồi cũng sửa soạn đến dinh thự trên theo yêu cầu kẻo rách việc.



      ________________________________________________________________


      Những player chọn theo hướng đã thức tỉnh, mặc định đã được cứu về Arkcadia cách đây không lâu và hiện tại đang sinh hoạt tại đây như một công dân bình thường.
      Hiện tại các bạn có thể tương tác tại chung cư, hoặc di chuyển sang dinh thự Decorius như trong story đã thông báo.




      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 14-01-2017 lúc 00:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Vợ đại nhân
      Poscame
      Hibarism Tsunaholic
      SP: 1176
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,027
      Cấp độ
      86
      Reps
      3971
      “Rất xin lỗi vì sự phiền toái vừa rồi. Tôi sẽ nói lại chi tiết một lần nữa. Những công dân nào nhận được tin nhắn triệu tập, vui lòng tập trung tại dinh thự Decorius ngay bây giờ. Xin nhắc lại, đây là một việc vô cùng hệ trọng, mong rằng sẽ không ai vắng mặt.”

      Âm thanh trên loa rè rè những cụm từ vô nghĩa, tôi đứng lặng một lúc trước mảnh đất nơi tôi vừa đặt chân đến. Đường phố sạch sẽ và trang trọng, như thể lạc vào một miền Utopia trong viễn tưởng, tuy rằng chất lượng âm thanh có vẻ không tốt lắm, nếu không sao tôi lại nghe được mấy từ kì lạ thế nhỉ.

      Đây liệu có thể là một tổ ấm mới dành cho tôi không?

      Điều này có lẽ tôi phải đến nơi mới hay được.
      #1

      #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9

      W: 147
      Sửa lần cuối bởi .Mikưng; 15-01-2017 lúc 20:41.
      Quảng cáo game
      [URL="http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=100938"][TL

      Ổ chó
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      ❤️ The Sun ❤️
      Silky
      1106 - My Birthday ♥
      SP: 1106
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      1,778
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      1019
      Reps
      50777


      “Rất xin lỗi vì sự phiền toái vừa rồi. Tôi sẽ nói lại chi tiết một lần nữa. Những công dân nào nhận được tin nhắn triệu tập, vui lòng tập trung tại dinh thự Decorius ngay bây giờ. Xin nhắc lại, đây là một việc vô cùng hệ trọng, mong rằng sẽ không ai vắng mặt.”


      ~ Nè , bị gọi rồi kìa , về thôi Amiya
      - Ừ , móa tự nhiên đang ngủ ngon thì bị gọi chứ , thật là tức chết tớ mà. *nhai dâu*
      ~ Thì cứ về đi xem gọi cái gì ..
      - Đây đây , về đây mà -_-
      Sửa lần cuối bởi Mei Misaki; 13-01-2017 lúc 19:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Đập thẳng tay lên cái loa trước khi giọng nói kia chấm dứt giấc ngủ yên ả, ta lại vùi mình vào chăn và nghĩ, hôm nay không thể là ngày định mệnh đời mình thay đổi được.

      Tuy nhiên, giấc ngủ của ta cuối cùng vẫn bị phá bĩnh bởi tin nhắn đến từ cái điện thoại chết tiệt.

      Danu thần thánh ơi, để yên cho ta ngủ!

      Nhưng rồi ý nghĩ về việc ở đó tập hợp rất đông người để có thể "đạp" lên ta, ta liền bật dậy, nhào ra cửa sổ chạy thẳng tới nhà Barok.


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Thời gian: Mới ngủ dậy
      Địa điểm: Trên sàn

      ----------------- Nhìn làm gì? -----------------

      Thiếu niên đang chìm trong cơn say giấc nồng, khe khẽ rùng mình khi nghe âm thanh một tiếng hát xúc phạm người nghe từ cái đài phát thanh kia, đưa bàn tay lên vo vo lấy để mái tóc mì tôm của bản thân, cậu thở ra một hơi thở đầy chán chường.

      Thiếu niên đứng dậy, mặc đồ lên tấm thân trần chuồng như trẻ sơ sinh của mình, che lấp làn da trắng lợt lợt cùng cơ thể gầy gò với những chiếc xương sườn lộ rõ bằng một chiếc áo thun trắng, mặc quần sịp màu trắng vào, bởi vì nó dễ thương, và quần jogger đen. Thiếu niên biết rằng hỗn hợp trắng đen không bao giờ hết thời và thiếu niên biết rõ hoodie sẽ luôn luôn vừa ấm mà vừa đẹp.

      Soi gương. Tóc? Mì tôm, trông mềm mềm. Duyệt.

      Mặt? Vẫn như mọi ngày. Duyệt.

      Răng? Tối qua chưa đánh. Đánh răng đã. Xong, trắng như sao hôm. Duyệt.

      [Khẩn] Yêu cầu tất cả công dân nhận được tin nhắn này ngay lập tức tập trung tại dinh thự Decorius.

      =.=

      Và rồi thiếu niên từ từ sải bước đến cái dinh thự kia thật từ từ và từ từ, cứ cẩn thận biết đâu tìm thấy tiền người nào đó đánh rơi trên sàn nhà trơ lạnh. Thiếu niên lại đang mơ tưởng. Sống ở đây mọi chuyện cũng cứ đều đều như trước cuộc chiến, thật chán nản.

      Nhưng có chết 9 lần nữa thì thiếu niên cũng không quay lại làm nghề lái đò.
      Baby, you make me happy.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7





      Năm 20xx | Chung cư


      Sojoubo lăn một vòng rồi nằm ngửa, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, quá buồn ngủ để càm ràm bất cứ ai đã phá hỏng giấc ngủ quý báu. Mặc dù rất yêu cái giường, sau những bài hát "du dương" anh đã không thể ngủ tiếp. Vừa cám cảnh thương cái thân già anh vừa tự hỏi chuyện hệ trọng gì có thể xảy ra vào lúc này chứ? Thôi thì cứ đến rồi biết, hi vọng không liên quan tới mình.


      Sửa lần cuối bởi Miên Di; 13-01-2017 lúc 19:46.
      Trả lời kèm trích dẫn





    8. Khi tôi tỉnh lại vì tạp âm, tôi nhận ra đó không phải là khu rừng quen thuộc nữa, nhưng bản thân cảm thấy an tâm vì có Alan ở đây. Alan là một con sư tử mà tôi được tặng, bao lâu rồi tôi cũng không nhớ. Tôi ngồi dậy, và đi đến nơi tập trung.

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      24-05-2016
      Bài viết
      290
      Cấp độ
      2
      Reps
      80



      Mẹ nó mấy cái thằng con giời!

      Madame Hồng cáu tiết, nghiến răng và nghiến lợi quăng gối cái véo vô cửa sổ rồi trùm mền ngủ tiếp. Éo có tên của bà cũng bày đặt dựng dậy. Đồ vô duyên! Đồ vô học! Đồ vô tổ chức! Bà ngủ!
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10








      "Tôi sẽ nói lại chi tiết một lần nữa. Những công dân nào nhận được tin nhắn triệu tập, vui lòng tập trung tại dinh thự Decorius ngay bây giờ. Xin nhắc lại, đây là một việc vô cùng hệ trọng, mong rằng sẽ không ai vắng mặt."

      Charles chớp chớp mắt, cái người trong gương cũng chớp chớp mắt khó hiểu nhìn lại. Em vừa mới ngủ dậy, vẫn còn dở chuyện đánh răng mà đã họp dân phố rồi à? Mà chỗ này có tổ dân phố á hả? Hôm nay là ngày mấy ta?

      "Có chuyện gì nha? Dori - chan?"

      Ta không phải Google.

      "..."

      Google không tính phí.

      "..."

      Charles vùi đầu vào chiếc khăn bông, len lén bĩu môi. Dori-chan cũng có bao giờ tính phí với em đâu, giở cái giọng hờn dỗi đó làm gì không biết. Được rồi, "hờn dỗi" là nói quá, nhưng cũng là không thiện cảm chút nào.

      Ầy.

      "Này, cậu có nghĩ hôm nay tớ sẽ gặp anh ấy không?"

      Nghĩ là một cách nói ẩn dụ của suy đoán. Ta không đoán, ta chia sẻ sự thật.

      "Vậy nghĩa là không rồi."

      Cậu đang đoán.

      "Ừa." - Charles nhoẻn miệng cười khi đóng cánh cửa phòng và nhảy một chân xuống bậc cầu thang - "Dù sao Dori-chan cũng rất dễ đoán mà."



      Sửa lần cuối bởi Kurama; 13-01-2017 lúc 20:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.