♣ Chung cư Roma Roma || 11/02
Và đấy là hành trình tìm kiếm một điều gì đó
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12
En được xoa đầu. Cảm giác đó với cô gái nhỏ thật sự là một loại ấm áp không thể nào có thể diễn tả được. Xưa rất xưa nơi En sống chỉ có một mình En ở đó, bạn bè người thân đều là những thứ thật xa xỉ, em cũng đã chìm trong giấc ngủ ngàn năm bởi vì bị lãng quên đi mất. Bây giờ En cảm thấy rất hạnh phúc.
Không biết ngày hôm đó chuyện gì sẽ xảy ra nhưng En nhất định sẽ nghe lời hai chị trở nên thật xinh đẹp. Cô cũng đã nghĩ rằng điều hai chị nói đó, cũng có thể sẽ có một ai đó nghĩ về hai chị và cảm thấy thế giới này mất đi một nửa và nếu như may mắn, có thể En cũng có một ai đó sẽ nhìn cô như vậy, bây giờ hay sau này, cái lúc nào đó mà En sẽ tìm được một người như vậy.
- Em cũng không biết lập danh sách thế nào nữa. Tất cả những người em quen em đều muốn tặng họ cái gì đó nhưng mà cũng thật là nhiều quá. Em sẽ cố gắng tặng hết mọi người thôi. Em may mắn mà, có duyên sẽ gặp được.
En cảm thấy, hẳn là có duyên phân với nhau tất cả. Kể cả khi thế gian này đã từng xoay vần đau thương lắm nhưng nếu nó không xoay chuyển cô sẽ vĩnh viễn là một vị thần nhỏ bé cô độc nơi phương Bắc. Những thứ En đang có cũng sẽ tan biến đi mất. Và ở nơi như thế, có lẽ nếu như cô gặp được một người có giá trị như một nửa thế giới của En sẽ là một người mà một trăm năm ở cùng với nhau cũng xa xỉ lắm. Có thể En không biết bất cứ thứ gì về thế giới này nhưng cô biết sinh mạng của con người có một giới hạn mà đối với cô và mọi người ở đây đều quá ít.
Trong một ngôi làng nhỏ, làm sao có thể là điều khó để nhận ra có một ai đó không còn nữa.
- Mà các chị cũng xinh đẹp lắm. Lúc nào cũng xinh đẹp hết. Em... sẽ không cần ngừng thời gian đâu nếu lúc nào cũng được ở với mọi người.
En cười vui vẻ. Cô đang ngồi chuẩn bị đống kem để trang trí bánh với chocolate. Riêng cái này thì En giỏi lắm đó vì vẽ linh tinh đúng là sở trường của cô luôn rồi. Cuối cùng sau một buổi ăn hại chỉ đưa đồ cho người này đưa đồ cho người kia En cũng có thể có cái gì đó để làm rồi. Cô ngồi đợi và đợi, cuối cùng có hơi buồn ngủ một tẹo nhưng vẫn không chịu thua để cho mình thiếp đi.
- Em muốn thời gian đừng ngừng lại để có thể cùng mọi người làm thật nhiều điều nữa.
Bởi vì thế, En sẽ không chịu thua cơn buồn ngủ này mà ở với mọi người cho đến khi những tỉnh cảm yêu quí này xong hết cả đâu.
Vellichor - Unlock Bond Rank 3 [Water]
@
Lufika @
Mực Nướng
Đánh dấu