oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 12
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Topic tóm tắt cốt truyện] Trang báo nguyệt quế hoa hồng hướng dương bắp cải











      Trang báo nguyệt quế hoa hồng hướng dương bắp cải - Phòng viết báo chuyên gom tin tức từ khắp cả thế giới.

      Sửa lần cuối bởi Roru; 06-01-2017 lúc 07:28.









    2. CHAPTER 1 - Reconquista

      Tóm tắt story hướng dành cho những player đã thức tỉnh:

      Câu chuyện bắt đầu vào một ngày bình thường tại thành phố Arkcadia, thuộc vùng không gian ẩn tồn tại song song với thế giới loài người. Trong khi các daemon sống ở chung cư Roma Roma vẫn còn đang say giấc nồng, tận hưởng một ngày yên bình thì từ cái loa phát thanh cũ kĩ trong góc phòng phát ra một thông báo khẩn [1], yêu cầu các daemon nhận được tin nhắn ngay lập tức tập trung tại Dinh thự Decorius.

      Khi đến nơi, các daemon được một người đàn ông tên Barok van Zieks thông báo về việc hiện tại có một nhóm daemon đã bị Dorthorox bắt giữ, tình hình hiện tại không mấy khả quan và đề nghị sự giúp đỡ từ các daemon vừa mới thức tỉnh [2]

      Sau một lúc suy nghĩ, hầu hết những daemon đang tập trung ở sân trước dinh thự đều đồng ý tham gia vào chiến dịch giải cứu. Cả đoàn người lúc này di chuyển sang nơi đặt cổng dịch chuyển, cùng với OseAnubis. Đây cũng là hai người sẽ cùng đồng hành với các daemon mới thức tỉnh trong nhiệm vụ giải cứu này. [3]

      Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong dinh thự, có một sự kiện khác đang diễn ra. [4]

      Các daemon được dịch chuyển đến một hòn đảo cách không xa địa điểm họ cần đến là bao [5]. Và đúng như dự toán, chào đón họ là một đoàn thiên thần đang sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào dám ngáng đường.

      Sau chiến thắng với các thiên thần. Nhóm deamon tiếp tục di chuyển đến đảo Eden với sự giúp đỡ từ Lady of the Lake [6].

      Chào đón bạn ở đảo Eden lại là một nhóm các thiên thần khác. Lần này số lượng đã tăng lên gấp bội. Bất ngờ, một giọng nói vang lên khẩn cấp trong đầu bạn, thông báo có biến cố tại trung tâm đảo.

      Cuộc chiến vẫn tiếp tục. [7]

      Sau khi tiêu diệt toàn bộ đội quân thiên thần đông đảo, các daemon nhanh chóng tiến về nhà hát lớn ở trung tâm hòn đảo. Tại đó, đoàn người đụng độ Gabriel, một trong các đại thiên thần của Dorthorox, cũng như chào đón các daemon chính là khung cảnh chết chóc, tan thương. Và tuy Gabriel đã rời đi, nhưng những thứ còn lại chờ đợi bạn cũng không dễ chịu chút nào. [8]

      Tóm tắt story hướng dành cho những player chưa thức tỉnh:

      Bạn nhận được bưu kiện [1] trông có vẻ mờ ám khi không có cả tên người gửi lẫn người nhận. Sau khi mở nó ra, bạn nhìn thấy bên trong đó một tấm vé mời đến đảo nhân tạo Eden. Có thứ gì đó bên trong thôi thúc bạn phải đi đến địa điểm đó, nên bạn quyết định gác hết mọi thứ lại và lên đường.

      Sau khi đã đặt chân đến Eden [2], bạn cùng nhiều người khác được tập trung lên xe và di chuyển thẳng về phía trung tâm của hòn đảo, nhà hát Elohim. Tại đây, bạn được đưa vào bên trong một khán phòng lớn. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi và thưởng thức một bài thánh ca, đại thiên sứGabriel xuất hiện và mời bạn về nước Chúa. Nhưng để đến đó, thì trước hết bạn phải chết đã.

      Đến khi bạn nhận ra cô gái tên Gabriel không hề nói đùa và tất cả là một cái bẫy thì mọi thứ đã quá muộn. Ai đó đã chết. Và bạn đang đau đớn, quằn quại với chính mình. Cơ thể bạn bắt đầu có sự thay đổi, não bộ bạn bắt đầu chạy những thướt phim về một ký ức xa lạ...hay nó thật sự quen thuộc?...

      Dường như có gì đó đang thoát khỏi cơ thể này?[3]

      Những tiếng gào thét đàu đau đớn và sợ hãi vẫn vang vọng, trộn lẫn vào nhau khi Gabriel từ tốn lướt qua những chiếc lồng. Bên trong lồng bấy giờ là những con vật, đồ vật có hình thù dị dạng, kỳ quái. Âm thanh kim loại cấm phập qua da thịt lại vang lên, vượt lên những tiếng gào khóc. một cô gái xấu số khác đã bị giết. [4]

      Một thứ (?!) khác đã bị đập nát. [5]

      Liền sau đó lại có thêm 3 nạn nhân xấu số nữa chết dưới cơn mưa thập tự giá của Gabriel. Nỗi đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực bao trùm lên tất cả mọi người.[6] Những tưởng đã hết hoàn toàn hi vọng, thì viện binh đã tới kịp. [7]

      Cuộc chiến tạm kết thúc với số thương vong không nhỏ. Anubis, Ose và Đen thu gom những daemon đã hy sinh lại rồi điều động tất cả quay về Arkcadia [8].

      Nhóm daemon được DagdaFlorence Nightingale cứu chữa tận tình, dù rằng cách cứu chữa có hơi kỳ cục... [9]

      Khi về đến Arkcadia, nhóm daemon được tập trung lại dinh thự Decorius nghe thông báo và tham gia chương trình hỏi xoáy đáp xoay với R.E.V.O [10].

      Chương trình hỏi xoáy đáp xoay kết thúc, mọi người giải tán [11].

      END CHAP 1.




      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 15-01-2017 lúc 22:31.









    3. Side Story 1 - DÍNH


      Trong một ngày đẹp trời, Amon Ra cùng Anubis đi quan sát những Daemon mới của Arkcadia [1], nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, Amon Ra lại gặp kẻ thù không đội trời chung của ngài, ngài Thị trưởng R.E.V.O!

      Lời qua tiếng lại, Amon Ra tức giận giáng sét xuống vị thị trưởng. Song tất thảy những tia sét đó đều không đụng được đến ngài mà trái lại còn phá hỏng rất nhiều cây cối trong khu rừng khiến cho Danu nổi giận lôi đình. Bà lập tức điều khiển cây cối quấn lấy vị đại thần Ai Cập kia treo lên cao. Ở dưới mặt đất, Anubis chủ nhân của mình xuống thì ngài thị trưởng Revo vừa cười ngặt nghẽo vừa nhanh chóng live stream cho toàn thế giới biết việc đang diễn ra [2].

      Bà mẹ thiên nhiên lúc này đang vô cùng bức xúc trước hành động hồ đồ của vị đại thần nọ [3]. Bà không những không tiếc lời mắng nhiếc ngài ta mà còn tiện tay treo luôn bất cứ kẻ nào dám can ngăn lên ngọn cây.

      Mắng nhiếc được một lúc thì có vài cư dân của thành phố xem được live stream và vội vàng đến giúp. Trong số đó có anh chàng Roru đã nhân lúc bà mẹ thiên nhiên đang bận giải quyết những người khác thì bèn châm lửa đốt cây của bà [4]. Ngọn lửa bốc lên cao. Com tim Danu tan nát [5]. Thân thể Roru may mắn lắm mới còn được nguyên vẹn...

      Cùng lúc ấy, có một nhóm người bàn tính kế hoạch gọi nhờ thiên sứ đến giúp đỡ. Nhưng trước khi họ kịp làm gì thì tất cả cùng ngất xỉu [6].

      Liền sau đó, nhóm người bất tỉnh kia cùng vài người bị sấm sét của Amon Ra đánh trúng được đưa đến bệnh viện. Cảnh tượng tại đây.. quá sức kinh khủng..... Các bạn nên tự thị phạm thì hơn..... [7]

      Nhờ có sự lì lợm của Lia Fáil, ngài Dagda cuối cùng cũng quyết định thân chinh đi tới nơi náo loạn kia xem xét tình hình [8].

      Ngoài ngài Dagda ra, có một vị thần khác là Hypnos cũng nhận lời đến giúp [9]. Song, với chỉ số cơ động là 1 của ngài, thật không rõ đến khi nào ngài mới có mặt được ở hiện trường....

      Mặt khác, ở hiện trường lúc này, cậu thiếu niên Noel đang dùng tiếng hát của mình để át đi tiếng bom đạn [10]. Tuy rằng hiệu quả hơi ngược ngạo [11]...

      Nhận được lời nhờ vả của đám đàn em, bà chủ Club OP Cleopatra cũng thân chinh đi đến tận nơi xem xét tình hình. Và hiện tại cô đang nghỉ ngơi rất thoải mái trên võng giữa các tán cây [12].

      Ở một mặt trận khác, dinh thị trưởng hiện đang chịu sự tấn công dồn dập của một đám đông những con người bị ép vào bước đường cùng phải đến van nài sự giúp đỡ của ngài phó thị trưởng Barok van Zieks. Tuy ngài đã từ chối và sập cửa vào mặt họ [13], thì dường như trong đầu các cư dân mới này không có khái niệm bỏ cuộc.

      Quay lại với rừng Đại Nụ. Tình hình lúc này ở đây có vẻ càng lúc càng gây go hơn. Ngài thị trưởng và cậu thiếu niên nọ vừa cất tiếng ca thì người người trong cả một khu vực rộng lớn đều lần lượt gục ngã qua đời [14]...

      Trong khi đó, nhân viên vệ sinh sau khi dùng vô vàn lý do xuất sắc để kéo tên lao công Ose tới, hắn lập tức thể hiện mình bằng cách bắn thụt cầu hụt và kết thúc bằng việc bị quất lên cây [15].

      Đường Tam Tạng cũng được nhớ tới nhưng ông chưa kịp đi giúp đỡ thì đã tới giờ niệm kinh Phật nên bèn phụ lòng người [16]

      Ngay cả vị thám tử tài ba bậc nhất Sherlock Holmes cũng không là ngoại lệ, tuy đã tức tốc đến hiện trường nhưng cuối cùng những gì anh làm được đó là phân tích tìm ra thủ phạm rồi phủi mông trở về [17]

      Trong khi những con người xấu số vẫn đang nằm chết, chủ nhà mạng Gilgamesh vốn đã xuất hiện từ lâu lại bị đám dây leo bay tứ tung của Danu quật trúng. Nổi điên vì gương mặt đẹp trai bị đánh, Gilgamesh lập tức mở Cổng ném trái cây văng tứ tung, xen kẽ là lá cây và đất bùn từ Danu [18]...

      Cuối cùng thì Dagda cũng đã tới để giúp hồi sinh những con người xấu số kia [19], vui mừng trước sự xuất hiện của con trai, Danu lập tức buông hết buồn bực lao vào ôm ấp con trai mình [20].

      Ruột thịt tương tàn [21]. Mẫu tử nát tan [22]. Mưa đao bão đạn [23]. Bé chim ơi em là pháo bông [24]?

      Tới muộn không nhất thiết phải là anh hùng mà đó còn có thể là đội mai táng [25]...

      Kết cục, Hypnos chấm dứt cuộc chiến mẫu tử tương tàn kinh hoàng thảm khốc kèm bgm thánh ca vang vọng bằng một luồng cát, tất cả đều đổ gục xuống đất, Rừng Đại Nụ chính thức đổi tên thành Bình địa Rụng Nụ [26].

      Sau khi dọn dẹp được phần nào tàn cuộc, hai thủ phạm chính được đưa về dinh thị trưởng ký hiệp định đình chiến [27].

      End Side Story 1.


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 22-01-2017 lúc 23:42.









    4. CHAPTER 2 - Daybreak's Bell

      Chấn động mạnh từ bên ngoài Arkcadia. Mọi người náo loạn. [1]


      Anubis nhận lệnh từ Amon Ra, phát lệnh triệu tập đội cảnh về trấn giữ các mấu chốt chủ yếu tại Arkcadia. Mục tiếu bảo vệ an toàn cho thành phố. [2]

      Cùng lúc đó, tại chùa Tianzhu, có một sự kiện khác đang diễn ra. [3]

      Barok van Zieks nhận thông báo tình hình hỗ loạn ở Paris từ Slender Man. Các Daemon nhận được tin nhắn triệu tập về Dinh thự Decorious [4]


      Phát hiện chấn động phát ra từ Paris. Barok đưa ra lời nhờ vả các Daemon đến nơi tìm hiểu tình hình. Ngoài ra tại đây, player cũng được nghe Sherlock Holmes giải thích về Vanitas. [5]

      Player đồng ý tham gia nhiệm vụ thông qua cổng dịch chuyển lên đường tiến tới Paris. Và khi tới nơi, chào đón họ ngoài binh đoàn thiên thần cùng Vanitas ra thì còn có thêm một thứ khối cầu to lớn, đang nằm yên ắng tại nơi đã từng là tháp Effiel. [6]

      Ngay lúc đó, từ thiết bị liên lạc vang lên giọng nói của Holmes. Và player cũng được biết thứ hình cầu khổng lồ đó chính là AVAO, một cỗ máy thôi miên diện rộng, có thể tiêu diệt "cái tôi" của con người. Chình vì điều này, vị phó thị trưởng liền hạ lệnh thay đổi nhiệm vụ, từ tìm hiểu sang phá hủy cỗ máy.[7]

      Sau mệnh lệnh của người đàn ông tóc xám, dựa theo yêu cầu của Slender Man, toàn bộ player được chia ra thành hai hướng. Một làm nhiệm vụ đánh lạc hướng binh đoàn thiên thần và các vanitas, nhóm còn lại sẽ thâm nhập vào AVAO để phá hủy nó.[8]

      Sau khi phân chia nhiệm vụ, nhóm tiến công AVAO đi theo Đen tiến về phía quận Palais - Bourbon, nhóm ở bên ngoài tiếp tục chia nhỏ thành 3 nhóm: Một nhóm bên trái, nhóm bên phải theo Slender Man, nhóm tiến thẳng theo Ose.[9]

      Trên đường đến AVAO, nhóm tiến công đụng độ Mermaid [10], trong khi đó các nhóm ở lại cũng đụng độ những kẻ thù khác: Nhóm 3 theo Ose đụng độ lại Power [11], nhóm theo Slender Man đã bị đám người bị điều khiển phát hiện, buộc phải ngăn chặn họ không ra hiệu cho thiên thần tiến tới để có thể đi tiếp [12], nhóm còn lại theo hắc y nhân đang bị vanitas và thiên thần rượt theo và buộc phải rẽ sang hướng khác [13].

      Nhóm tiến công AVAO đang gặp nhiều khó khăn hơn khi vừa phải đối mặt với Mermaid, vừa phải chiến đấu với kẻ thù mới, Orthus [14]. Cùng lúc đó, nhóm 1 đi theo hắc y nhân vừa kịp trốn thoát thì tách làm hai, nhóm rẽ bên trái gặp Catelopas và phải chiến đấu với chúng [15], trong khi nhóm rẽ bên phải lại gặp phải một vật thể kì lạ chuẩn bị phát nổ [16].

      Vượt qua được Orthus, nhóm tiến công AVAO trên đường đi tiếp tục bị chặn đường bởi một đám High Pixie [17]. Nhóm người sau khi thoát được đám người bị điều khiển và Gabriel đang rượt theo thì tách ra, một bên bắt gặp vật thể lạ sắp phát nổ cùng những người chạy từ hướng khác tới [18], bên còn lại theo Slender Man tiến đến con đường lớn, bắt gặp một cô gái bị thiên thần xấu xí ép góc và quyết định cứu cô [19].

      Khi đến AVAO, họ gặp Uriel, hắn đang liên tục giết người không gớm tay. Họ phải phá hủy AVAO thật nhanh trước khi Uriel giết thêm nhiều người hơn [20]. Trong khi đó, nhóm người sau khi đánh Power lại gặp vật thể lạ và bị nổ văng đến một con hẻm lạ, ở đó, họ phát hiện ra thi thể của Ose với lỗ hổng lớn giữa vũng máu lớn, người vẫn đi với họ ban nãy. [21]

      Thi thể Ose được đem trở về, cùng lúc đó, AVAO đã bị phá hủy dù đã có người phải hy sinh. [22] Người được cứu ban nãy là nữ hoàng Maria Antoinette, kể lại sự việc vừa xảy ra tức thì tại Paris, đồng thời cùng mọi người tụ họp hai nhóm từ phía trong AVAO và bên ngoài tiến đến khu vực tụ hội [23]


      Trong lúc Đen cùng Uriel giao chiến, Gilgamesh nhanh chóng mở Gate of Babylon đưa các Daemon quay lại quảng trường cùng nhập bọn với nhóm tiến vào AVAO[24]. Gilagamesh cùng quay về quảng trường cùng Uriel, hiện đang bị bắt giữ. Gabriel đột ngột xuất hiện kéo theo một cơn thịnh nộ. Hình dạng của vị thiên thần bắt đầu thay đổi [25]


      Cleopatra bước ra từ cổng Chaldea ngay khi tình hình bắt đầu căng thẳng. Ý định giúp các Daemon tẩu thoát của cô bị Gabriel dập tắt nhanh chóng [26]. Tại phòng Eureka, Sherlock Holmes cùng Barok đã tìm ra ba điểm tử huyệt của đối phương. Sherlock yêu cầu các Daemon mau chóng chia thành ba team, phá huỷ ba tử huyệt. [27]. Trận chiến bắt đầu, các Daemon cùng hợp sức với Cleopatra, Đen, và Slenderman chiến đấu cùng Gabriel [28].

      Khi trận chiến nảy lửa diễn ra giữa các Daemon và Gabriel, một đội quân thiên thần từ từ xuất hiện. Với sự giúp đỡ của anh linh Marie Antoinette, cánh cổng Chaldea bị đóng đã mở lại. Cô quyết ở lại Pháp cầm chân kẻ địch để các Daemon có thời gian vào cổng. Gabriel sau khi hưởng một trận bão cát tuôn ra từ Gate of Babylon đã quay về hình dạng ban đầu và bất tỉnh [29].

      Hypnos và Dagda chào đón các Daemon quay về Arkcadia, Ose được hồi sinh. Sherock Holmes thông báo các AVAO đã xuất hiện ở toàn thế giới [30]


      END CHAP 2

      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 03-02-2017 lúc 19:49.









    5. - Sudden Event -
      Special Request - BỚ NGƯỜI TA NÓ CHÁY!!!

      Trong một đêm trăng thanh gió mát, từ quầy bar của Club OP bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa be bé, nguồn gốc ngọn lửa bắt đầu từ một củ Cà Rốt khô, cháy lan sang cả quầy bar của Bartender Roru và khiến tất cả mọi người bốc cháy, ngọn lửa thiêu đốt mọi nơi trừ tường và tài sản của Cleopatra. [1]

      Mọi người lập tức lao tới những chiếc điện thoại, người đầu tiên được gọi tới là Y Tá Nightingale, nhưng hồi đáp lại chỉ là phũ phàng cúp máy. [2] Người tiếp theo được gọi tới là chủ nhân nhà vệ sinh (nghe thì có vẻ có dụng nhưng #tin_người_vkl) Ose, nhưng vị báo vương tới nơi cũng chỉ đứng chờ hốt xác. [3] Trong khi đó, cậu bartender Roru nhanh trí nghĩ đến người ở ngay kế bên Club là Đường Tam Tạng, liền lập tức gọi cho Tam Tạng nhưng tất cả những Tam Tạng có thể làm là gửi cho vài tờ bùa chú rồi nhìn đám chim thành bồ câu nước, nghe nói xa xa có thể ngửi thấy mùi nhang và mùi thịt chim nướng. [4]

      Những người mắc kẹt thì đang cháy dần trong mồi lửa, họ tuyệt vọng đến mức gọi cho cả gã Slender Man. [5] Đến chị chủ quán Cleopatra khóc lóc gọi ngay cho người chị thân yêu Danu, để rồi Danu đến chứng kiến thảm cảnh Bình địa Rụng Nụ tái diễn lần nữa và ngất xỉu bên ngoài trở thành người đẹp ngủ trong rừng. [6]



      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 06-02-2017 lúc 22:18.









    6. Side Story 2 - PHỐT


      Nhân ngày khai trương Khu nghĩ dưỡng suối nước nóng Cleo De Nile, Cleopatra mở đại tiệc buffet tại nơi nghỉ dưỡng, mời toàn thể các daemon đến chung vui [1].

      Bữa tiệc khai trương diễn ra được một lúc thì bất ngờ, cửa chính bị tông mạnh, vị thần mặt trời Amon Ra cùng quân đoàn xác ướp của ngài đồng loạt xuất hiện, vẻ mặt không giấu được sự phẫn nộ. [2].

      Cleopatra dường như đã có chuẩn bị để đối phó với sự hung hãn của vị thần kia. Cô nhẹ búng tay tắt đèn, khiến mọi người đang hiện diện trong buổi tiệc lập tức bị dịch chuyển đến nhiều vị trí khác nhau [3].

      Trong lúc bị phân tán, Cave Up+Celestamine Barbarian Floridanna đã trao nhau những cái ôm nóng bỏng [4] - [5]? Một nhóm đông khác, theo đuôi một con chuột, thì bước nhầm vào kho vũ khí và bỏ mạng gần nửa [6]. Trong lúc đó, có một nhóm khác tìm được đến phòng của Slender Man và được chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị [7]. Ở hướng khác, một nhóm người đã tìm phải phòng của Đường Tam Tạng đang tịnh tâm tu luyện dưới dòng thác [8].

      Chuyển hướng camera về chỗ khác, NH3 tìm được đến phòng phơi bánh tráng của Danu và bị ép mua bánh tráng trộn [9]. Cách đó không xa, Lily (Zanna) tình cờ tìm được phòng của một nhóm daemon đang ngồi uống trà xem TV rất yên bình bên bàn sưởi [10]. Và trong lúc đó, ở một căn phòng nơi góc khuất, một nhóm daemon được phen rửa mắt trước màn SM của GilgameshUriel [11].



      Bống tối bỗng bao trùm khu vực hành lang, các daemon bị bất ngờ ném sang một căn phòng rộng khác. Nơi này là một nhà tắm tập thể, và đầu bên kia là Amon Ra cùng binh đoàn zombie đang làm bẩn nhà tắm. Cleopatra đã nhanh chóng đauw các Daemon dụng cụ chà rữa. Đến lúc phải chà sạch đám zombie và quyét Amon Ra khỏi khu nghỉ dưỡng rồi. [12]

      Đại Chiến Suối Nước Nóng diễn ra tại nhà tắm lớn khu nghĩ dương suối nước nóng [13]. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt. May mắn thay, một sự kiện diễn ra khiến Anubis đùng nổi giận, nhanh chóng khuân Amon Ra về kim tự tháp [14]


      End Side Story 2.

      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 12-02-2017 lúc 23:28.












    7. Hidden Side Story - Faces of Nightmare



      Vì một số chuyện kì lạ đang xảy ra ở Arkcadia dạo gần đây đã vô tình khiến bốn người ??? [1], Klay Austin [2], Arch C. Henri [3]Lia Fáil [4] bị cuốn vào một vụ việc bí ẩn, phức tạp.


      Sau khi được DagdaRoru giải thích về tình hình hiện tại [5], cũng như hiệp định bí mật giữa thị trưởng và đội trưởng đội cảnh vệ, cả bốn đều đồng ý tham gia theo lời đề nghị của Dagda. [6]


      Trong một diễn biến khác, tại tiệm trang thiết bị Mất Ngủ, Hypnos cũng đưa ra lời yêu cầu đến mộng thần của mình là Ash, CharlesVellichor. [7]. Lúc này, trên cổ vị miên thần đang đeo một chiếc mề đay kỳ lạ.


      Theo thông tin nhận được Đen thì nguồn gốc phát sinh nằm tại nhà hàng Ét Ét Rờ. Khi đoàn người tới nơi, Dagda ở bên ngoài giám sát tình hình, còn 4 người theo sau Roru lẻn vào trong sảnh chính nhà hàng. Tuy nhiên nơi này đã có sẵn chi chít các sợi chỉ mana, là hàng rào phát hiện kẻ xâm nhập của nơi này, được hình bởi 6 magic tool. [8]


      Bằng khả năng của mình, Roru đã nhanh chóng phá hủy được 4 magic tool. Nhưng đời không như là mơ, dù chỉ còn có hai thiết bị thì Klay Austin??? vẫn xuất sắc đạp trọn vẹn cả hai cái...Và kẻ canh cửa đã xuất hiện buộc tất cả phải tham chiến nếu muốn đi qua. [9]


      Trong khi Dagda, Roru cùng bốn người đi đến Nhà hàng Ét Ét Rờ thì tình hình ở bệnh xá cũng không khả quan gì cho cam. Lượng bệnh nhận ngày càng tăng nhiều đến chóng mặt, mà vết thương của các bệnh nhân nơi này hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Điều này khiến cho Florence Nightingale cùng các y tá, thức thần trong bệnh xá cũng không thể xoay sở kịp. Chính vì điều đó, cô y tá tóc hồng đã kêu gọi toàn bộ các daemon đến giúp đỡ. [10]


      Nhóm Roru sau khi vượt qua kẻ giữ cửa đã tiến thẳng xuống tầng hầm của nhà hàng, sau đó nhận được chìa khóa từ Dagda mà thuận lợi tiến vào trong mộng giới. Tại đây, nhóm người liền chứng kiển một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. [11]. Trước cảnh tượng kinh khủng kia, chiếc mề đay trên cổ Hypnos khẽ rúng động. Cùng lúc đó, Hypnos cùng với 3 mộng thần cũng đã xuất hiện. [12]


      Nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các daemon trong thành phố, tình hình ở bệnh xá cũng tạm thời được kiểm soát. Tuy nhiên, ngay vừa lúc tưởng chừng có thể thở phào nhẹ nhõm, khu vực này liền bị tấn công bởi ba sinh vật gớm ghiếc, đánh nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Vừa lúc đó, DanuCleopatra thình lình xuất hiện tương trợ cho cô y tá trẻ cùng các daemon tại nơi đây. [13].

      Nhờ vị miên thần ra tay, lũ Mare ở nông trường bị tuột giảm sức mạnh một cách đáng kể [14]. Nhóm daemon hiện đang có mặt ở đó có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng. Tuy vậy, câu chuyện mà chúng kể lại sau đó lại chẳng hề dễ nghe. Vì một hiệp định giữa Amon Ra và Revo, chúng bị buộc phải làm những chuyện tồi tệ để có thể đáp ứng điều lệnh từ hai người họ [15]. Trước lựa chọn giết hay tha lũ Mare, nhóm daemon kia đã quyết định tha cho chúng. Tuy lựa chọn của họ không có sức ảnh hưởng quá lớn, nhưng những lập luận họ đưa ra lại khiến hai vị thần hiện diện ở đó rất không vừa lòng [16] - [17].

      Sau khi mắng nhiếc những daemon ngốc nghếch ở đó, Dagda đùng đùng bỏ đi tìm Amon Ra nói chuyện phải quấy. Còn Hypnos thì lại hướng về nhà giam với một mục đích khác [18].

      Vị miên thần trình báo lại mọi việc với Barok van ZieksR.E.V.O tại dinh thự. Kế hoạch nuôi dưỡng Mare tuy thất bại, nhưng dường như lại không nằm ngoài tính toán của họ [19] [Fateshift].


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 23-02-2017 lúc 22:12.









    8. CHAPTER 3 - Heavenstrike


      Thị trưởng REVO đính thân thông báo, thiên thần đã thành công đánh vào Arkcadia. Các Daemon nhận được thông báo lập tức toả ra viện trợ các nơi bị tấn công [1]-[1]. Cùng lúc đó, Barok van Zieks cùng R.E.V.O đang có kế hoạch khác [2].


      _Phố ăn vặt màn thầu

      Hypnos xuất hiện cùng các Daemon tại khu này thảo phạt các Thiên Thần đồng thời phải di tản dân cư khỏi vùng chiến đấu [1]



      _Khu trược băng Yaoi on ice

      Noel bị các thiên thần bao vây. Các Daemon xuất hiện cùng yểm trợ Barok van Zieks giải vây cho Noel [1]. Nhóm thiên thần bị Barok cùng đội daemon đàn áp, Noel được giải cứu. Ngài phó thị trưởng nghĩ các daemon nên đến các chỗ khác cứu trợ....hoặc đến chùa [2]


      _Thư Viện Maktaba

      Thư viện phát hoả, các Daemon phải lập tức dập lửa, cứu tư liệu. Lady of the Lake đã rời hồ nước của mình, tiến đến thư viện chi phối ngọn lửa và hủy diệt thần tính của nó khiến nó chỉ còn là một vụ hỏa hoạn bình thường [1]. Đám cháy đã được dập tắt. Bỗng có tiếng nổ lớn phát ra từ trung tâm phía tây. Lady of the Lake lo ngại, "vật đó" là thứ chúng nhắm vào?[2]


      _ Nhà hát Nụ Pixie

      Nhà hát bị phong toả bởi kết giới do thiên thần tạo ra. Chúng đang bắt giữ một lượng lướn các con tin gồm fairy và các gnome nhỏ . Bên ngoài, Danu đang cật lực phá bỏ tường chắn để vào trong. Các Daemon xuất hiện được người nhờ vả giúp sức [1]. Nhóm Daemon thành công phá kết giới. Danu hoá điên trước cảnh tượng hiến tế trước mặt và "go berserk". Nightingale cùng Cleopatra kịp thời có mặt ngăn chặn Danu huỷ diệt (phần còn lại) nhà hát và các daemon còn lại. Các Daemon kia được chỉ dẫn đến Chùa [2] [Fateshift]



      _ Nhà Tù

      Slender Man cùng Đen hợp sức với các Daemon tại đó trấn áp thiên thần. [1]. Buồng giam của Gabriel và Uriel trống không, và lướp màn chắn mana đã biến mất. Slender man đột ngột biến hình, quay sang tấn công Cave Up+. Cú đánh kịp thời bị Đen ngăn chặn. Các Daemon bất ngờ phải đối mặt với người tưởng chừng là bạn [2]. Trước sức mạnh của Slenderman, Đen buộc phải cởi bỏ áo giáp lộ ra danh tính thật của mình là Roru, cậu bartender tại club OP. Cậu niệm chú, hiện về nguyên hình một con quái hình thù khiếm nhã. Sức mạnh từ nguyên hình nhanh chóng phá huỷ quá nữa nhà tù. Slenderman lập tức biến mất khỏi chiến trường, Đen (bây giờ cũng là Roru) giúp các Daemon đến khu vực an toàn rồi cũng tự mình biến mất [3] [Fateshift]


      _Đường phố phía Đông

      Các Daemon xuất hiện ở đường phố phía Đông, phát hiện đội quân thiên thần đang bị áp đảo bới Dagda,Amon RaAnubis. Không may thay, chúng đã phát hiện ra nhóm Daemon vừa đến [1]. Các thiên thần không thể áp đảo sức mạnh của ba vị thần cổ đại. Khi cả ba cùng các Daemon kết liễu tên thiên thần kia cũng là lúc tiếng nổ vang lên. Dagda cùng Amon Ra lập tức chỉ các daemon còn lại đi về phía chùa [2].




      Cùng lúc đó, tại Chùa Tianzhu diễn ra một sự kiện song song.

      Tình hình Arkdia hỗn loạn, bất ngờ xuất hiện trước Chùa Tiazhu là Gabriel, Uriel và vị báo vương Ose. Vị báo vương bước tới cửa chùa, lớp da hắn nứt rạn để lộ một người đàn ông lạ mặt, là Maitreya, Đức Phật Di Lặc [1]. Maitreya yêu cầi Tam Tạng phải phá huỷ thứ được trấn giữ tại chùa. Vãn giữ vững đức tin của mình, Tam Tạng quyết định bảo vệ chùa cùng thứ đó đến cùng [2]-[2]. Trong lúc Tam Tạng cùng các daemon cầm chân Maitreya, Gabriel cùng Uriel lẻn vào trong phát hiện một vật thể hình thù kỳ lạ đang được phong ấn [3]. Trong khi Uriel tỏ ra ngần ngừ không muốn phá hủy cổ vật kia thì Gabriel đã nhanh tay kích hoạt thiết bị gây nổ trên tay hai người. Đường Tam Tạng xả thân dựng lên một lá chắn ngăn chặn vụ nổ gây thiệt hai với cái daemon khác, nhưng lá chắn đó không đủ mạnh để chặn đứng tàn dư của vụ nổ[4].

      Kết giới Arkcadia vỡ ra, để lộ một khoảnh trời đầy AVAO tải dài tới tận chân trời, cùng một người đàn ông lạ mặt. Khi hai vị tổng lãnh thiên thần được Maitreya gọi về cùng hắn, Uriel đột ngộ có cảm thấy lưỡng lự. Trước sự im lặng của em trai Gabriel liền tìm tới gương mặt quen thuộc khác [5]. Cuối cùng Gabriel một mình cùng Maitreya biến mất sau màn mây. Ngay sau đó, các AVAO cùng thiên thần đồng loạt dược nhận lệnh tiêu diệt Arkcadia [6]. Cùng lúc đó ở đường phố phía Đông, Anubis lập tức dùng toàn bộ ma lực của mình đem một phần Arkcadia vào không gian khác. Uriel tại chùa quyết định ở lại, cùng biến mất với cư dân tại Arkcadia [7] [8]


      END CHAP 3


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 05-03-2017 lúc 23:10.










    9. CHAPTER 3.5 - Afterstrike


      Tập hợp các sự kiên nhỏ lẻ của riêng các NPC sau những sự kiện chính vừa diễn ra trong Chapter 3 - Heavensrtike





      Sửa lần cuối bởi Roru; 12-03-2017 lúc 04:58.










    10. CHAPTER 4 - Revelation


      Sau cái chết của Anubis, toàn bộ Arkcadia bắt đâu quay về thới giới thật. Và chào đón họ là binh đoàn thiên thần đang ùa vào cùng với một luồn khói đen chết chóc, huỷ diệt [1]

      Ngay lập tức binh đoàn thiên thần lao vào tấn công các khu vực trong thành phố, một số nơi bốc cháy, sụp đổ gây thương tích cho vô số người, không nơi đâu tránh khỏi sự tàn phá đáng sợ của chúng.



      - Âm Giới

      Khi mọi người mở mắt đã nhìn thấy không gian đen kịt đặc trưng của nơi này, cũng không quá lạ lẫm khi bạn cũng đã chết đi sống lại biết bao nhiêu lần rồi. Hypnos dẫn mọi người tiến vào địa ngục thì bất chợt bị chặn lại bởi một đám quái vật, đánh xong một đám lại xuất hiện tiếp một đám. [2] - [2] - [2]. Hynos cùng nhóm Daemon bước vào điện thờ để phát hiện nguồn gốc của làn khói đen kia chính là Thanatos, "the Death itself". Vị miên thần lập tức mở Another Dimension, đưa mọi thứ vào Mộng Giới vì tuy "khái niệm của cái chết" không thể bị tiêu diệt là chân lý, thì bên trong Mộng Giới cũng không tồn tại lý lẽ. Cách duy nhất để khống chế Thanatos là phong ấn hắn lại hoặc đưa hắn chìm vào giấc ngủ [3] [4]. Nhóm daemon thành công trong việc đánh bại Thanatos để Hypnos có thể dễ dàng đưa hắn vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tuy nhiên, khi mọi người chuẩn bị trở về Âm Giới để được hồi sinh, thì vị thần tóc vàng nọ lại tỏ ra rằng hoàn toàn không có ý định gì là muốn quay về cả [5].

      Dù cho được rất nhiều các daemon đi cùng khuyên can, níu kéo trong vô vọng, nhưng thời gian của Hypnos đã hết [6]-[7]-[8]-[9]. Vị miên thần cũng không còn có thể duy trì được lâu mà trực tiếp đẩy tất cả qua cánh cổng mở sẵn, sau đó chậm rãi biến mất [10].



      - Bệnh Xá

      Florence Nightingale đang kêu gọi mọi người đến cứu giúp bệnh xá, chạy chữa cho những người bị thương và bảo vệ những Daemon còn đang ở Âm Giới. [1]. Phanuel xuất hiện, đưa ra phán xét với Uriel. Ngay lúc đó, Dagda bất ngờ bị một daemon giả dạng thương tích nắm lấy, kéo tuột vào một chiều không gian khác trước ánh mắt bàn hoàn của mọi người. Duy có Nana ChevoskiLia Fáil đã kịp thời lao theo ông đến Không gian song song [2]-[2].

      Cán cân phán xét thiên đường sai, Phanuel không thể chấp nhận được sự thật này liền rút kiếm tự sát, để lại một đám thiên thần phía sau đang sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. [3]


      Ở chiều không gian Song Song, kẻ giả mạo bệnh nhân tại bệnh xá chính là Maitreya. Hắn yêu cầu Dagda phải giao Essense ra cho hắn [4]. Một trận chiến diễn ra giữa Maitreya với Dagda cùng Nana và Lia. Chiến thắng nghiêng về nhóm Dagda, Maitreya bị giết chết và xác được dùng để quay về bệnh xá [5]


      Để cảm ơn những người đã giúp đỡ mình, Uriel đã sử dụng năng lực đánh bại những thiên thần đang lao tới tấn công họ. [5] Nhưng không dừng lại ở đó, một đội quân tinh nhuệ từ thiên đường lại tiếp tục xuất hiện [6].

      Dagda cùng Nana và Lia quay về bệnh xá giữa khung cảnh thảm khốc của trận chiến cùng thiên thần. Bât ngờ Dagda bị Slender Man đâm xuyên ngực bằng các xúc tu của mình. Gã khoái chí, cười ré lên rồi từ từ biến mất [7]. Trước sự hổn loạn ở bệnh xá đột ngột xuất hiện một vị tổng lãnh thiên thần, Raphael [8]. Sau mệnh lệnh tiêu diệt mọi thứ của Raphael, các thiên thần xông lên mạnh mẽ khiến các Daemon tại bệnh xá bị đưa vào gọng kìm chặt chẽ. May mắn thay, cùng lúc đó Rùa Vàng, GilgameshCleopatra đồng loạt kịp xuất hiện để hỗ trợ bệnh xá [9]

      Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời từ các anh linh mới đến, nhóm người đã thành công đánh bại đội quân thiên thần, cũng như khiến Raphael quyết định quay về mà không tiếp tục tấn công nữa [10].




      - Các khu vực khác

      Hàng loạt nơi bị phá hủy do không kịp cứu trợ. Arkcadia rơi vài khung cảnh tan hoang đổ nát.




      Cùng lúc đó, một sự kiện khác đang diễn ra nơi Thiên Đường. [1]




      Những tưởng mọi chuyện tạm thời kết thúc ở đó thì đột nhiên từ trên trời, Barok cùng Revo bất ngờ xuất hiện. Cả hai nhanh chóng để lộ nguyên dạng của bản thân là LuciferMichael. Và ngay khi từ khu vực phía Tây xuất hiện cột ánh sáng xuyên qua các tầng mây hướng về bầu trời thì cả hai cũng liền kết hợp với nhau, tạo thành cá thể thống nhất gọi là Satan [11].

      Satan khi vừa được hình thành ngay lập tức bay thẳng lên trời và tung ra hàng loạt tia sáng hủy diệt, càn quét tất cả mọi thứ cũng như phá hủy cả thế giới con người. Cứ thế gieo lên đầu nhân loại một thảm họa diệt vọng. Đồng thời cũng biến cả khu vực rộng lớn trở thành bình địa, khiến tầm nhìn của cả daemon trở nên thông thoáng. Nhờ vậy có thể dễ dàng nhìn thấy được cảnh tượng hàng triệu linh hồn như đang bị hút về tụ lại một chỗ, mà chỗ đó chính là cậu thanh niên tóc xanh Noel [12].

      Cùng lúc đó, tại đài tưởng niệm vô danh, Noel cũng đã có quyết định cho mình [13].

      END CHAP 4.



      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 20-03-2017 lúc 22:00.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.