oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia West >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 445
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Đã bị phá huỷ] Dinh thự Decorius










       

       


      Nơi ở của Barok van Zieks, Noel và Revo, một tòa cung điện nguy nga tráng lệ đầy tôn nghiêm.


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 23-01-2017 lúc 21:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      Địa điểm: Dinh thự gì đó
      Thời gian: ???
      @Red Phoenix

      ---

      Mới sáng sớm đã có chuyện lộn xộn.

      Đức vua không vui.

      Nhưng có không vui, hắn vẫn là một con chó biết điều. Kêu, thì hắn tới.

      Đạp mông thằng con một cái, hắn phóng từ khu chung cư sang dinh thự bằng bốn chân, sau đó biến thành người trước khi bước vào cổng.

      Vì sao?

      Vì cái nhà con người này không có cửa cho chó.

      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 13-01-2017 lúc 21:00.


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3


      Dinh thự Decorius
      ?? tháng ?? năm ??

      [1]




      Đờ mờ ban đầu có đứa nào đó tên "Cờ" anh còn tưởng mấy gã chánh phủ gọi tên anh.



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      10


      Địa điểm: May mà có hai chú chó phía trên không thì tôi còn đang không biết cái dinh thự quái quỉ gì đấy nó nằm ở đâu.
      Thời gian: Một ngày như mọi ngày.

      Thành thật mà nói tôi đến đấy chỉ để xem đứa nào dám phá đám giấc ngủ của 500 anh em trong cái thời tiết lạnh như quỷ này.
      Ơ, chó kìa.
      Chó ~
      Biến thành người rồi nhưng thôi kệ nó tôi chỉ thấy chó thôi.
      Sau khi điểm qua mặt của các anh em xuất hiện ngay sau lời hiệu triệu tôi có cảm giác như đây là buổi họp mặt của một đám hổ lốn du thủ du thực nào đó. Không, chắc đấy chỉ là cảm giác thôi.
      Sửa lần cuối bởi SML; 13-01-2017 lúc 19:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5


      Thời gian: nào đó
      Địa điểm: đâu đó
      Liên quan: gì đó


      Ở trên một nhánh cây random nào đó của hàng ngàn cành cây bên ngoài và bên trong của 'dinh thự nguy nga tráng lệ đầy tôn nghiêm', có một con chim màu trắng đang chăm chú bấm game điện thoại làm âm dương chim sư.

      Ý kiến gì chứ, biết giờ là mấy giờ rồi không, đang là giờ đi đánh bang đó trời ơi

      Lát còn đi pvp nữa



      Sửa lần cuối bởi hpkid2002; 13-01-2017 lúc 19:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Thật lòng mà nói ta sẽ không ghét nơi này với những tòa tháp cao vút, tường đá vững chãi, vườn hoa rực rỡ và tổng hòa trong một thiết kế rất uy nghi lẫn nghệ thuật đâu.

      Nếu chỗ này không phải nhà ở của thằng nhãi Noel.

      Ta ghét mọi thứ liên quan tới tên chúa tể đó.


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: Sáng sớm tinh mơ
      Địa điểm: Dinh thị Decorius


      Ai nghe câu Trời đánh tránh giấc ngủ chưa?? Nếu chưa thì biết rồi đó.

      Cave đang mơ được tán một em gái xinh như mộng. Sau đó thì bị thị trưởng gọi dậy, chính quyền tìm tới thì phải đi chứ biết sao. Thật ra lúc còn lơ mơ nghe thấy cái tên mĩ miều của mình được xướng lên trên loa thì hai mắt mở to ngay lập tức. Chỉ thắc mắc là tại sao không gọi cái tên đầy đủ dài mỹ miều của Cave?

      Nói chung là đi đâu cũng phải selfie một cái up lên instagram facebook twitter snapchat. Trong lúc lùi lùi tìm góc chụp ảnh, Cave đã va vào người ai đó một cách ngu không thể ngu hơn.

      Rip hình tượng 20xx.


      "Xin lỗi xin lỗi! Đằng ấy có sao không??"


      Ô người này hình như cùng chung cư. Thế thì càng nhục hơn.

      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Thời gian: Sáng
      Địa điểm: Dinh thự

      1

      ----------------- Nhìn làm gì? -----------------

      Lại một dinh thự nguy nga và tráng lệ, thật lãng phí tiền bạc, thiếu niên nghĩ. Ánh mắt xám mệt mỏi đưa từ trên xuống bao quát toàn cảnh tòa dinh thự, từng ô cửa và từng viên gạch, từng mảng rêu xanh bám trên tường. Tất cả những thứ này, chẳng phải đều có hơi vô nghĩa sao?

      Thiếu niên chỉ nghĩ rằng, nếu cậu có được cơ ngơi gia tài như thế này, mà không có ai để chia sẻ cùng, thì cậu sẽ rất chán. Rồi thiếu niên lại nghĩ đến cảnh phải chia sẻ tiền bạc, ngay lập tức cậu kết luận độc thân là hạnh phúc.

      - Tập trung để làm gì vậy?

      Thiếu niên nói dõng dạc câu hỏi, chẳng hướng đến trực tiếp ai cả, giọng điều cũng không có thái độ gì cho hay. Một âm ngân ngang ngang, không có gì hot.
      Baby, you make me happy.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9


      Dinh thự Decorius || Chapter 1 - Reconquista
      ________________________________________________________

      Loa phát thanh ong ỏng tấu một màn chào sân buổi sáng, vừa lúc Thomas cài xong khuy tay áo phải. Giọng quen thuộc có phần hớn hở của ngài thị trưởng chính là lý do anh không dừng lại khâu chuẩn bị buổi sáng để tập trung nghe.

      Tuần tự cất lại móc áo, gấp chăn xếp gối trên giường ngủ, rồi chọn lấy quyển Kinh thánh quen thuộc trên kệ sách. Đúng lúc một người đủ nghiêm túc chiếm lại loa phát thanh. Thomas lơ đãng đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa lên một cái, thu thập đủ chi tiết quan trọng của thông báo là vớ chiếc áo veston xanh đen trên giường, vừa khoác lên người vừa mở nắm cửa bước ra khỏi chung cư.

      Đặt chân vào dinh thự, dù xung quanh cũng lác đác vài người nhưng Thomas lại chọn đi tới một chỗ trống trải nhưng đủ ánh sáng, và đợi. Quyển Kinh thánh cũ mòn một lần nữa giở ra trang đầu tiên.

      172w


      Sửa lần cuối bởi Maru; 13-01-2017 lúc 19:50.

      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Địa điểm: Dinh thự gì đó
      Thời gian: ???


      ---

      Sáng sớm còn đang ngủ thì bị réo, ở trong thành phố đúng là ngủ không yên giấc với con người. Lại còn bị đạp mông.

      Con chó gầm gừ, mặc xác thông báo gì gì đó, chui đầu vào chăn tính ngủ tiếp, không dè điện thoại rung bần bật.

      Mẹ kiếp tổng đài Việt Theo. Bố còn đang ngủ.

      Chó con thoắt biến thành người, vồ lấy điện thoại, muốn gọi đám chăm sóc khách hàng mà nạt cho một trận thì mới dòm thấy cái thông báo khẩn.

      ......Hình như hồi nãy nó vừa gầm gừ với bố.... Chết con rồi...

      Con chó vội vã phóng đến dinh thự, phóng xuyên qua mấy cái song chắn cổng vào trong. Gã phỏng đoán cổng này làm như cho có, khoảng cách giữa các song đủ rộng để gã nhảy vào.

      Kẹt rồi.

      Đờ mờ kẹt ở cổng rồi!!!

      - Gâu gâu!

      Bố!!! Cứu con!

      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.