06/02/2xxx - Nhà tù
1 2 3 4 5 6 7
Ta đang chìm vào cảnh thiền, đầu quay mòng mòng.
Lòng tĩnh lặng xuống, nhớ lại lời Noel nói hôm nào. Đến Noel ta từng ghét muốn chết mà vẫn yêu quý được, có lẽ thử tìm hiểu lũ thiên thần này cũng không thể tệ hơn.
- Thời gian của chúng ta dài lâu hơn nhân loại rất nhiều. Nên nếu chúng ta muốn, thì chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống chuyện trò, cảm thông và thấu hiểu cho nhau, không phải vậy sao? - said by Noel.
Nếu hắn đáng yêu cỡ Noel chắc không sao. Dù sao cũng đẹp...
Nhưng ta vẫn tức nhiều lắm.
Ta tức! Quyết tâm! Ta tức!!! Quyết tâm!!! Cuộc đấu không bao giờ kết giữa tình cũ và bồ hiện tại chắc cũng cỡ này thôi.
Ta mở bừng mắt ra, nhìn thẳng vào mặt Uriel đang trừng lại ta. Ta trừng lại hắn. Hắn trừng ta.
Bốn mắt trừng nhau muốn lòi mắt.
Ta đứng bật dậy, mặt hầm hố, tiếp tục trừng hắn.
- NGƯƠI! NGƯƠI ĐÓ!
Ta chỉ tay vào hắn, giọng cũng lớn hơn.
- Ta tới để nói chuyện phải trái với ngươi! Thiên thần! NGƯƠI...
- ... ăn gì mà đẹp vậy?
Ta chỉ ngắm thôi mà, không hề quên đường về chuẩn mực sắc đẹp Celtic nhé.
@
Gingetsu @
hpkid2002
Đánh dấu