oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia East >

Trả lời
Kết quả 681 đến 690 của 762
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. ]










      Địa điểm: Rừng Đại Nụ
      Thời gian: 08/03


      Danu bước chân nhanh hơn, nhanh hơn nữa cho đến khi nhận ra mình đang cố chạy rất nhanh. Vị nữ thần biết Nana vẫn đang chạy theo mình. Nhưng cô không thể dừng lại. Cũng như Lia, như Cave, như Boánd .... Danu không còn là vị nữ thần của họ nữa. Tội lỗi này, sẽ không thể gội sạch được.

      Có phải những thứ mình thương yêu nhất sẽ luôn làm mình đau nhất hay không?

      "Nana, đừng đuổi theo ta!"


      ...

      "Xin con..."


      @Mya0505

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #682
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: 21/3
      Địa điểm: Rừng cháy rụi - <<

      "Mẹ Danu sẽ triệt sản hết đám thiên thần tinh nhuệ vì chuyện này, tôi thề luôn."


      Cave đắp đất lên trên những hạt giống mình vừa gieo xuống đất, sau đó cởi găng tay ra rồi lấy Snicker bóc ăn. Tiện suy nghĩ về câu hỏi của Celes, mắt nhìn chằm chằm vào toà tháp. Kinh nghiệm chơi game của Siri nói với Cave rằng họ sẽ phải lên đỉnh à nhầm leo cái tháp đó một ngày rất gần.

      Vấn đề là sao leo. Sức daemon cũng có hạn nha, đặc biệt là Str 1+1 như Cave.


      "Chắc là, uhm, thấy Ngài." - Cave nuốt miếng Snicker rồi nói - "Giờ lên đó rủ ổng selfie thì có bị nắm đầu ném xuống không?"

      Người ta gọi đó là gì ấy nhỉ, à, Quay về điểm save.

      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #683
      RỪNG ĐẠI NỤ
      Sometimes after that day.
      .
      C
      Nghe những điều Cleopatra thổ lộ, Arian chỉ biết im lặng mà nhìn trời. Tương lai mà vị nữ hoàng nhắc tới nghe mịt mù và xa vời như cái sự u ám đang bao trùm lấy họ vậy... Nhưng rồi anh quay sang nhìn nàng, cảm nhận thấy hơi ấm tràn lên trong lòng qua lời nói hồn nhiên vô tư cùng cái vẻ rạng rỡ muôn thưở ấy, và nụ cười cứ thế nở bừng trên môi.


      hãy tạm bỏ qua tình trạng mất quần áo của cái ảnh

      "Ý tưởng thật tuyệt vời, một nơi như vậy mới đủ hào nhoáng để xứng đáng được điều hành bởi nữ hoàng Cleopatra chứ! Nếu như lúc ấy quán bar còn đủ chỗ, người đừng quên để dành một chiếc thẻ VIP cho chàng trai này nhé."

      Dù anh hy vọng sẽ cho upgrade thẻ VIP từ Club OP sang, vì vét sạch nhà cửa mua cái thẻ bên đó xong anh hết tiền làm thẻ mới rồi.

      "Nhưng... không phải ngay lúc này là thời điểm tốt nhất để nơi như vậy được lập nên sao? Mọi người có lẽ rất cần chút niềm vui trong tình cảnh hiện nay."

      Anh biết có quá nhiều mất mát đã xảy ra, nhưng nếu có một nơi tích cực và tốt đẹp hơn để hướng tới thì ít nhiều nỗi đau sẽ được cứu rỗi chăng?

      @Hột Vịt Lộn

      ???w
      < Previous



      sz
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #684




      Thời gian: Sau chap 4
      Địa điểm: Từng là Rừng Đại Nụ - Từng là Bình địa Đại Nụ - Chỗ đất hoang




      "Alo? Cậu có sao không?"

      Nữ thần cúi xuống hỏi em, dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng, nom người giống như một phụ nữ bình thường. Đằm thắm hơn, duyên dáng hơn, bí ẩn hơn.

      “Chị Cleo.” – Bé con lập cập ngồi dậy, nhận ra hành động dang tay dang chân nằm trên đất của mình thật thất lễ. – “Em… không có gì nguy kịch đâu ạ. Chỉ là khi nãy em có dùng sức hơi nhiều một chút…”

      Chân bé con mềm nhũn đến nỗi em dứt khoát bỏ qua việc đứng lên chào hỏi mà ngồi phịch trên nền đất, cười ngượng ngùng với vị nữ thần.

      … Ờ rồi em phát hiện ra mùi của độc dược còn thoang thoảng trong không khí trong khi Charles chắc mẩm mình đã dọn sạch đám chất độc xung quanh đây rồi.

      Ậu á.

      “Ơ… ừm… chị Cleo đang đi dạo sao ạ…?”

      Bé con chẳng biết mở lời thế nào luôn, liệu nếu chị Cleo biết em vừa chơi ngu thì có trói em lên cây không… Ngón tay để sau lưng em nhẹ nhàng bắn ra một tia sáng dọn sạch về phía nơi tỏa ra mùi độc dược khi nãy.


      @Hột Vịt Lộn

      Trả lời kèm trích dẫn











    5. Địa điểm: Rừng Đại Nụ
      Thời gian: Sau chap 4

      <<<

      Đến gần hơn, Cleopatra mới nhận ra cậu bé này là người đầu tiên lao vào nhà tắm lớn và kỳ cọ một cách nhiệt tình hôm đại chiến bùn. Cô tự dưng mỉm cười, liên tiếp gặp "chiến binh nàh tắm" đều ở rừng. Cô không biết nơi này có gì thu hút đến vậy.

      Vị nữ hoàng phóng lớn một viên Garnet xuống đất, rồi ngồi lên nó như một tấm thảm. Mặt đất có tý ẩm ướt, và nồng nặc mùi khó chịu nên cô không muốn ngồi bẹp trên nền đất lúc này. Cleo đưa tay về phía cậu bé, có ý định kéo vào ngồi cùng.

      "Tìm người... tìm không ra, nên vẫn đang tìm"

      Cô mỉm cười, buôn thỏng một câu nói. Ngày nào cô cũng ra đây, mục đích chỉ để thấy đươc ai đó thôi? Đi nhiều quá rồi, đến cả mục đích ban đầu cũng đang từ từ pahi dần đi.

      "Cậu bé, ra rừng ngủ lúc này không tiện đâu..."

      Vị nữ hoàng mỉm cười.

      @Kurama

      Trả lời kèm trích dẫn











    6. Địa điểm: Rừng Đại Nụ
      Thời gian: ???

      <<<

      "Haha, dĩ nhiên rồi. Cứ dùng thẻ của club OP là được"

      Dường như khi đang ở mép tuyệt vọng thì người ta hoặc là lộ bản chất thật, hoặc là sẽ dễ dãi hơn rất nhiều với những luật lệ mà mìh tự đặt ra? Ví dụ như tiền thẻ vip cũ thì dĩ nhiên là không được quyền xài cho chỗ mới rồi. Nhưng mà, thôi kệ đi.

      Nhưng... không phải ngay lúc này là thời điểm tốt nhất để nơi như vậy được lập nên sao?....."

      Cleopatra đi chậm lại. Cô cúi người nhặt một nhánh cây dưới đất, vừa đi vừa quẹt quẹt nó xuống nền đất thành mấy vết hằng vằn vện.

      "Tìm được người đã, rồi mới có thể xây dựng được"

      Cleopatra chưa bao giờ thích làm thứ gì một mình. Cô không chắc là mình nhớ lần cuối cùng cô ở một mình là khi nào. Cảm giác khi tỉnh giấc không một tiếng người xung quanh rất đáng sợ. Nó làm cô nhớ tới những thứ hoàn toàn không mấy hay ho.

      Vị nữ hoàn vẫn bước đi, chắc là cô và Arian hẳng đã dạo được mấy vòng khu rừng rồi? Nhưng cô vẫn chưa muốn từ bỏ ý định quay lại. Trong vô thưc, Cleo đã nghĩ nếu mình quay về, người bên cạnh sẽ lập tức biến mất.

      "Arian này, cậu có người nào mình rất muốn bảo vệ nhưng không thể không?"

      Vị nữ hoàng im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên lên tiếng. Chủ đề random được cô lấy từ ngọn ây nào đó xuống, chả biết nữa.

      @Scheherazade

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #687



      Địa điểm: Rừng Đại Nụ
      Thời gian: 11/03
      List tt: 01 02 03 04 05 06 07



      151.


      "Nana, đừng đuổi theo ta!"

      "Xin con..."



      Nana dừng lại.

      Dừng lại.


      ...



      "Vậy... xin người cho con một điều này nữa thôi được không?"

      Một điều này thôi, và Nana sẽ không đòi hỏi gì thêm từ người nữa. Người là nữ thần của Nana. Nhưng Nana chưa bao giờ có ý định cầu xin gì từ người, cũng không muốn người phải đau vì những tiếng nữ thần anh gọi. Không phải.

      Nana đã nghĩ mình có thể tiếp tục, và vĩnh viễn đuổi theo người mà không chùn bước.

      Anh chẳng ngờ người lại cầu xin anh bằng một giọng đau thương như vậy.

      "Tay người... con chưa băng xong. Xin người xuống đây một chút, để con băng nốt."

      Có phải giọng anh hiện tại cũng như vậy không? Nana không biết, anh chỉ ngẩng lên nhìn nữ thần bằng một vẻ bình tĩnh vô cùng. Nắm tay anh run lên, siết chặt lại rồi buông lỏng ra, bên trong nắm cuộn băng khi nãy.

      "Rồi con sẽ không đuổi theo người nữa."

      "Xin người, Danu."

      Nana trước giờ vẫn luôn gọi người là nữ thần với cả tấm lòng trân trọng.

      Đây là lần đầu tiên anh gọi tên người.





      @Hột Vịt Lộn

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #688
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 21.03
      Địa điểm: Chỗ từng là rừng

      <<<







      "Nếu nữ thần còn ở đây chắc sẽ treo ngược tôi với cậu lên cây vì tội vào rừng trái phép luôn ấy chứ."

      Hoặc trồng cây trái phép. Anh cũng không biết, nghe bảo mẹ Danu khắt khe trong mấy vụ trồng cây với đụng chạm đến rừng như thế này lắm, có khi cả hai sẽ bị bỏ đói cho kiến xơi, mắt nhìn chằm chằm vô cái tòa tháp quái quỷ đằng xa cũng nên.

      Đó là nếu, người còn ở đây.

      Sau vụ lần trước, anh nghe bảo nhà hát sập, mẹ Nụ cũng biến mất theo. Chiến tranh mà, lúc nào cũng để lại mất mát. Hôm nay chỗ này sập, hôm sau người kia tan biến. Celes thở dài, liệu họ còn có thể nghĩ đến ngày mai trong tình cảnh này không?

      "Chắc không, tôi nghĩ cậu sẽ chết trước khi thấy được mặt ổng. Nếu thấy được thì khéo lại bị tẩy não thành vanitas cũng không chừng."


      Gã trai cười cười.



      @Tâm Sự EVA



      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #689
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: 21/3
      Địa điểm: Rừng cháy rụi - <<

      "À há... Mới hai ba tháng trước chúng ta còn đang nháo nhào vì Amon Ra bị treo lên cây, haha."

      Cave bật cười. Lần ấy thật là khôi hài, cái cảnh Anubis và Ra bị bắn lên trên trời cùng cái cây. Lều báo hay phòng chat cư dân thành phố vẫn còn gợi lại mấy chuyện ấy sau này. Mà cũng đâu phải là xa xôi lắm, nhưng Cave cảm giác như chúng từ thuở xa xưa như lúc Phây mới được lập ý...

      "Cơ mà, lúc ấy tâm trạng của nữ thần còn tốt. Giờ mẹ Nụ... thật lạ. Tôi rất lo nhưng bà lại chạy trốn khỏi tất cả chúng ta."


      Nuốt miếng snicker tiếp theo, Cave nói.


      "Celes nói cũng hợp lí. Có khi đến lúc đấy anh Memetatron hoặc... cậu Raphael tai mèo đã xiên chả tôi rồi."

      "Nhắc cái tai của Rara, thiên đường cũng có gu tai động vật cute hay sao hả Celes?" - Cave nhìn qua bạn mình với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.


      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #690




      Thời gian: Sau chap 4
      Địa điểm: Từng là Rừng Đại Nụ - Từng là Bình địa Đại Nụ - Chỗ đất hoang




      Vị nữ thần nhìn em, gương mặt thoáng qua nét buồn rầu, dường như không quan tâm đến biểu hiện bối rối của Charles. Người kéo em lại gần tấm thảm bằng ngọc, trả lời câu hỏi của bé con.

      "Tìm người... tìm không ra, nên vẫn đang tìm."

      Trong chốc lát, Charles không biết nữ thần đang ám chỉ đến ai, em ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Cleo, hướng đôi mắt sáng trong của mình về phía người. Nhưng chỉ hai giây sau, Charles nghĩ là em hiểu rồi.

      Tìm người ở nơi này, còn có thể là tìm ai?

      Vậy là nữ thần Danu thực sự đã…?

      "Cậu bé, ra rừng ngủ lúc này không tiện đâu..."

      Charles chớp mắt, sau đó em nhếch nhếch miệng cười, ngượng ngập nói.

      “À thật ra… Em không có ý định ngủ… Em… Không ngủ được. Nên là không có vấn đề gì đâu.”

      Cứ mỗi khi bé con nhắm mắt, lại hiện lên cảnh ngài Hypnos biến mất ở một nơi mà em đã không nhìn thấy, lại nhìn thấy cảnh Arkcadia tan hoang thành bình địa. Nhắm mắt lại, liền thấy cả một thiên đường đen thẳm.

      Những đêm trắng đã diễn ra bao lâu rồi, bé con cũng chẳng đếm nữa, em nghe Dadga nói, daemon càng mạnh thì càng không cần đến giấc ngủ, đó hẳn là lý do đến giờ Charles vẫn chưa gục xuống. Có điều giờ bé con cũng không quan tâm đến điều đó nữa, em nhìn sang Cleo, hỏi với vẻ hơi lo lắng.

      “Chị Cleo, có phải chị đang đi tìm nữ thần Danu…? Người vẫn mất tích sao?”



      @Hột Vịt Lộn

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:11.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.