|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Địa điểm: Rừng Đại Nụ
Tranh thủ lúc nữ thần Danu còn đương ngồi tự kỉ, tôi bèn lẳng lặng tìm đến từng nạn nhân xấu số đương bị treo lủng lẳng do lỡ chọc giận bả mà năn nỉ từng cọng dây leo thả họ xuống một cách cẩn thận. Mở đầu bằng điệp khúc quen thuộc:
- Dây ơi dây à. . .
Mấy cái dây leo kia chẳng biết là vì mủi lòng trước mấy lời năn nỉ của tôi, hay là vì cũng có chút tôn trọng do tôi cũng là người của núi rừng mà cuối cùng cũng chịu thả cậu tóc xanh lá kia xuống. Hi vọng là mấy cái này cũng thế.
@Poscame @Alfred F. Jones @Hột Vịt Lộn
Sửa lần cuối bởi thanden2410; 20-01-2017 lúc 21:39.
Địa điểm: Rừng Đại Nụ
Thời gian: 20/1/2XXX
Những người này sau khi mở lời nhờ Uriel thì đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại. Không rõ vì cái gì, nhưng tất cả đều bất tỉnh và được chuyển tới bệnh xá.
Những người trên unlock tittle Uragirimono!!!
Effect: + 1 rep.
Địa điểm: Rừng Đại Nụ
Thời gian: 20/01
Danu lẳng lặng xuất hiện sau lưng chàng trai tóc đỏ. Vị nữ thần đặt tay lên vai đối phương, nói nhỏ nhẹ
"Trồng cây là chuyện trăm năm. COn hãy dàng một giờ đề phụ ta", chỉ tay lên phía Amon Ra đang bị treo, "Chửi đi"
Vừa đứng dậy chỉ tay về phía Amon Ra đã thấy cái dáng cơ cục cục đen sì sì kia đang bắn cái gì đó lên cây, rồi thêm cái gì đó rớt xuống nữa,....giống......bánh tráng của cô....
Danu lập tức bỏ lại chàng trai tóc đỏ, bay vù một cái túm lấy Ose, thẳng thắng ném cái vù lên cái cây khác. Vị nữ thần khẩy một ngón tay, mấy cành cây liền quấn chặt lấy cơ thể Ose. Gã đàn ông to co càng giãy, cành cây quấn càng chặc. Nhìn cái cây oàn xuống do sức nặng của Ose, Danu bóp trán
"Anh ăn cái gì mà nặng quá dzậy
Danu lên tiếng, lại phẩy tay một cái nữa, một bành cây quấn lấy miệng Ose không cho cậu ta lên tiếng.
Ose - hiện bị treo ngược trên cây không thể xuống. Chỉ khi có người cứu mới được xuống.
D.G - unlock Bond rank 1 element Forest - Danu
Số lượng người bị treo
- Amon Ra
- Midorima
- Natalie
- NH3
- Ose
@Poscame
Thời gian: 20/1
Địa điểm: Phòng Eureka
[1][2][3][4]
Nhận được chữ kí của Sherlock Holmes, cô gái nhỏ hí hửng cầm mãi quyển sổ đi đến Rừng Đại Nụ mà không buông. Lúc đến được thì ở trên cành cây ngoài ngài Amon Ra thì đã có thêm 2, 3 người xấu số nào đó bị treo lên. Vội kéo vị Thám tử khỏi những người khác, đặc biệt là Danu và Anubis, cô nói nhỏ.
"Nghe nói là nếu chạm vào cây thì sẽ bị hất ra, những người xấu số trên đó cũng là vì đụng tới Danu đấy ạ."
Hồi nãy đi ngang cô còn thấy có xe cứu thương chở về bệnh xá nữa. Mọi thứ đang bắt đầu trở nên không an toàn, nhưng cô tin tưởng vào tài suy luận của Thám tử, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi! Cô còn chưa được ăn bánh tráng của chị Danu, sao có thể cầm lòng mà nhìn cái cây nó đau đớn như thế.
@.Tiểu Vũ.
161wc
"Request."
Thời gian: 20/01
Địa điểm: Rừng Đại Nụ
----------------
Con bé vẫn đang trong tình trạng lủng lẳng, éo có gì hot.
Vào đây post bài chỉ để chào hỏicười vào mặtthằng sếp hiện đang lủng lẳng cạnh mình.
Zui quớ. ))))))))))))))))))))
@.Tiểu Vũ. ))))))))))))))) Tao xin lỗi mạng lag làm tao wrong )))))))))))
Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 20-01-2017 lúc 21:59.
<<<
Ngày: Sáng ngày 20/01/ 20xx
Địa điểm: Rừng Siêu Nụ
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị 1 thằng biến thái công khai cộng thêm 1 thằng tha thu đầy người trói gô lại như con tôm rồi khiêng thẳng từ Club chạy cái vèo vô rừng rồi quăng cái bịch xuống đất ngay trước cảnh tượng hùng vĩ với bao nhiêu thần thánh deamon treo lủng lẳng trên một cái cây bánh tráng.
...
Hình như cậu hiểu hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi...
Muốn tháo đám kia xuống phải hông ?
Ok...
Cậu đến gần cái cây, cầm chai rượu chính hiệu cay nòng bốc hỏa của Club OP đổ lên gốc cây và thảy vào đó 1 mồi lửa.
- BURN BABE BURN !!!!!!!
@Maeda Rinky @ClarkAnderson142
Sửa lần cuối bởi Roru; 20-01-2017 lúc 21:44.
RỪNG ĐẠI NỤ20/01 - Interlewd I.OJArian dõi theo từng mũi thông cầu bay lệch mục tiêu, kiên nhẫn, nhưng cũng tự hỏi do ngài Ra lùn nên khó ngắm trúng hay do trình ngắm bắn của ngài Ose tệ mà cái thông cầu to đùng như thế không dính nổi. Với kinh nghiệm bắn cung của mình, anh tự tin rằng nếu là mình thì giờ nó đã dính trúng mông Ra, dù không rõ làm việc đó có tác dụng gì.
"Nếu ngài muốn" - Arian ngỏ lời. "Tôi có thể..."
Nói chưa dứt mồm thì cái nơi chỉ một giây trước còn đang đung đưa miếng bánh tráng giờ đã thay thế thành sếp anh...
...
...
Mặt anh thoáng dài như cái bánh tráng cán phẳng
mặt anh
Thôi được rồi, Arian thở dài, thôi được rồi. Lỗi tại anh gọi ngài Ose ra đây mới khiến ổng bị vậy. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình...
Rồi, cầm lấy cái cung thông cầu Ose để lại, anh giương lên ngắm vào cái cây...
@.Tiểu Vũ.
Đánh dấu