oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia East >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 762
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Đã bị phá hủy] Rừng Đại Nụ











       

       


      Khu rừng bí mật của nữ thần Danu, nghe đồn là nơi nữ thần phơi bánh tráng.


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 20-03-2017 lúc 21:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      Địa điểm: Rừng
      Thời gian: 16/01
      @tea&coffee

      ---

      Có sống chung với loài người bao lâu, quả nhiên Đức vua vẫn không thể thích nghi hoàn toàn với cuộc đời ấy. Bản năng hoang dã và nguyên thủy cứ thúc đẩy con chó phải tìm về với rừng già, nơi nó đã sinh ra với tư cách một con sói. Ấy thế là nó đã lang thang tới đây, khu rừng Đại Nụ.

      Nơi nó sẽ đánh chiếm một cái hang mới làm nhà.

      Con chó bắt đầu rảo bước loanh quanh tìm một địa điểm thích hợp, thi thoảng lại cào móng vào một gốc cây nào đấy để giũ đất bùn.



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 16/01
      Địa điểm: Rừng Đại Nụ





      Anh đi vào rừng với lý do vô cùng chính đáng là đi tìm thảo dược. Sắp tới xem ra có nhiều chuyện căng thẳng sắp diễn ra nên chuẩn bị trước vẫn hơn.

      Cơ mà đi tới đi lui đi hoài đi mãi vẫn chẳng có thứ gì thú vị có vẻ hái trộm được nên Celes bắt đầu thấy xao nhãng, cụ thể là bây giờ anh đang nhìn chằm chằm vào một cái cây to bự gần bìa rừng và nhớ đến mấy chương trình truyền hình hay ho hồi đó anh từng xem trên cái h-- à TV. Trong đó có cảnh người ta ăn vỏ cây để nhận tiền thưởng, chỉ có điều chả rõ ăn làm sao mà sau đó bắt đầu thấy ảo giác và chạy quanh màn hình.

      Có khi cây cũng là một loại thực vật tốt.

      Nghĩ thế, người thanh niên giơ gậy lên và bắt đầu đập đập vào thân cây, mong bóc được vỏ ra để thử nghiệm.

      @Faithfair






      .
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Địa điểm: Rừng
      Thời gian: 16/01
      @Joseph Brown
      1
      ---

      Tôi đang ngủ ngon trên cây. Phải nói là bao lâu rồi không nhớ nữa. Sống trong cái động chung cư đó chả thoải mái tẹo nào. Giường gì cứng ngắc, không êm nhưng ngủ trên cây. Ngủ trên cây là sướng nhất, sáng nghe chím hót. Đông ấm hạ mát. Dù trời có nắng chang chang thì chỗ tôi vẫn mát. Còn cái thứ gọi là máy lạnh ấy hả.... là vẹo gì?

      Đang ngủ ngon tự dưng thấy có tiếng cào móng, tôi dụi dụi mắt thì thấy một con chó. Chó này là giống chó gì, lần đầu tiên gặp. Tôi ngồi trên cành cây cười hì hì. Từ trong cổ tay mọc ra dây leo, quơ qua quơ lại trước mặt con chó.

      - Gấu! ((Translate: Chào sáng!"))
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      09-01-2017
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      RỪNG ĐẠI NỤ
      chiều 16.1 |






      Chiều hôm đó, Myeon lại theo thói quen vào rừng chăm vườn cây của nó.

      Từ hôm mới về thành phố được hơn hai tuần, mò mẫm ra được đường đi nước bước trong khu rừng này, nó mới hí hửng chọn một góc nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ ẩm để ... trồng nấm. Khu rừng cũng khá lớn, bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp những cây đại thụ nên rất thích hợp để nấm phát triển, bằng chứng là giàn nấm của nó cũng lên được một mớ rồi. Chỉ là không hiểu vì sao lần này mấy gốc cây bị cào lên, chắc lại có chó vào phá. Thôi kệ vậy. Nó ra hiệu cho Dae đừng lang thang xa quá, rồi hí hửng dọn đất làm luống trồng rau.

      Xong rồi chắc lại đem ra chợ bán~





      Free tương tác nha bạn nào thích thì cứ viết bài rồi vm tớ nhé

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      16/01 - Rừng Đại Nụ

      Liệu đây có phải cảm giác của một fan cuồng?

      Ta đang đi khắp nơi trong Arkcadia để đến những nơi có liên quan đến Cha Dagda và Mẹ Danu, tham quan như một vị khách của hàng ngàn năm sau đứng trước di tích của thần thánh cổ đại.

      Ta nhảy qua trên những mỏm đá của con suối trong rừng, đu người qua những sợi dây leo chắc nịch và bay qua các tán cây.

      Thấy phía trước có hai tảng đá lớn chặn lối đi, ta dừng lại, nhảy xuống trước chúng ngó nghiêng.

      Chiều cao của chúng phi thường tới mức khó tin được đây là sản phẩm của con người, nhưng sự khe khít giữa cả hai tảng đá chỉ chừa lại một kẽ hở rất nhỏ thì lại khó có thể nói đây là do tự nhiên.

      Ta không đủ sức bay qua chúng.

      Nên ta dậm chân xuống đất tạo một luồng xung kích lan ra xung quanh làm rúng động cả mặt đất thử.

      @Maeda Rinky


      Trả lời kèm trích dẫn





    7. Thời gian: 16/1/năm nào đó
      Địa điểm: Chỗ ngủ lý tưởng!!!

      Rừng cây rộng lớn, nơi đã dạy hắn về cuộc sống nơi hoang dã , nơi hắn dành phần lớn thời gian của quãng đời trước đó, nhưng điều quan trọng nhất với hắn là - Một chỗ để có thể lười không lo ngại.

      Hắn đã đến nơi này từ sớm, và cũng chọn được một cành cây của ngày, và hiện tại hắn đang cảm thấy hứng thú khi nhìn thấy một cô gái đang đi vào rừng, trong đầu hắn nghĩ sao lại có người đến đây một mình vào lúc này?

      Khi cô gái đến nơi có hai tảng đá chặng đường gần với cành cây hắn đang nằm thì hắn cũng có chút buồn ngủ, quay đầu định chợp mắt thì bỗng có một chấn động làm hắn hơi bất ngờ và ngã từ cành cây xuống, tất nhiên là...

      - Rầm!!

      Hắn chịu thua, không trở tay kịp. Sao một ngày đẹp trời lại có... địa chấn?


      #1 #2


      @Lia Fáil

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8




      Thời gian: Gần với những sự kiện xảy ra ở post này 16/1
      Địa điểm: Rừng
      Liên quan: ~


      Ngày đẹp, tháng đẹp, trời cũng đẹp. Chim quay về với tổ tiên giống loài là rừng rậm bạt ngàn để kiếm chỗ làm tổ và quang hợp mà sống thì.

      *Ầm*

      Sang chấn nơi nào từ đâu đó trong rừng làm lũ chim kêu táo tác bay lên trời loạn xạ.

      Gì đây, cần cẩu kéo đi phá rừng hay thánh chiến thanh trừng dị giáo của hội Templar? Hồi nãy chim thấy có nhiều người kéo nhau vào rừng như đang đi rẫy vậy, không lẽ là đi đốt rừng? .

      Ta nói.. kiếm chỗ để quang hợp trong thời đại toàn cầu hóa cũng là một vấn đề nan giải như thiếu đất xây nhà.

      Cơ mà dù sao thì

      Cũng không phải chuyện của chim.

      Chui vào một cái hốc be bé xinh xinh cách cũng không xa không gần chỗ đất đá vừa nảy lên tanh bành do địa chấn, chim híp mắt và nằm ngủ như gà mái trong chuồng sau 9h khuya.



      @HT Rosa

      Trả lời kèm trích dẫn






    9. _____________________________________________________________________________________________

      Rừng Đại Nụ • Ngày 16/01
      _____________________________________________________________________________________________

      Victoria có nói là mình rất thích ngắm hoa chưa nhỉ?

      À hình như là chưa, nhưng mà đóa hoa sen luôn trong tình trạng nở rộ trên đầu nàng hẳn đã phần nào thể hiện điều đó rồi. Chỉ tiếc rằng vốn Arkadia là một thành phố quá đỗi hiện đại, khiến cô nàng lâu lâu cứ phải lang thang ở khu rừng như một con dở ngầu lòi để tìm bông mới về chưng.

      Tình hình là vậy đó, đã đủ giải thích cho lí do tại sao tóc nâu lại đang nhìn chằm chằm vào một cậu chàng cao kều đang dùng gậy đập đập lên thân cây đáng thương, mắt ngọc đong đầy tia quan ngại.

      “Ừm… anh không sao chứ, cây cỏ nó có tội tình gì đâu…”

      Đúng rồi, làm vậy tội nó lắm.
      _______________________________________________________________________________________
      140w
      @Shin Ăn Hại úhuhu xin lỗi Shin Dol rep trễ quá...



      Sửa lần cuối bởi Faithfair; 17-01-2017 lúc 07:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 16/01
      Địa điểm: Rừng Đại Nụ

      <<<





      Celes dừng tay khi nghe tiếng nói, có một cảm giác rằng mình vừa mới bị bắt quả tang tội phá hoại của công. Nhưng mà anh đâu có làm gì phạm pháp chứ, cây trong rừng đâu có thuộc quyền sở hữu của thị trưởng hoặc là có, nên nếu anh bào một chút vỏ cây thì chắc cũng đâu đến nỗi hahaha...

      Cơ mà không thể nói thế được, lỡ người ta gọi cảnh sát thì anh cứ gọi là xác định.

      "À, ừm, tôi chỉ, đang nghiên cứu cách bóc vỏ cây ra thôi, không có định đốn cây hay gì đâu."


      Be cool Celes, be cool.


      @Faithfair hông sao đâu Dol ' v')_






      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:40.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.