Nơi cảm xúc thăng hoa. Kiêm tổng cục vệ sinh.
Lao công
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Nơi cảm xúc thăng hoa. Kiêm tổng cục vệ sinh.
Lao công
Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 20-03-2017 lúc 21:19.
Thời gian: 16/1
Địa điểm: Nơi kỳ diệu
Óa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cung điện gì đâyyyyyyy!!! Nhiều câyyyyyyy!!!!! Có hơi nước ấmmmmmm!!!!!!!! Suối nóng?????
CHỖ NÀY THẬT LÀ HỢP GU CƠ MÀ!!!! THẬT LÀ CHỐN ĐẮC ĐỊA CHO NGƯỜI SẢN PHỤ MÀ!!!!!!!!!!!
Cơ tung tăng tung tăng tung tăng bay vô, hiện nguyên hình Thiếu Điển Thị Á Thần Âu Cơ, vận sinh khí hô biến phọt ra một quả trứng thần, đang ôm trứng tính đem đi tìm chỗ ấp thì trượt chân té SML.
Trứng văng vô một góc nọ tạo một âm thanh mờ ám.
Tổ phụ ơi! Nó là cái toilet!
Đây là cái nhà vệ sinhhhhhhhhhhhhh!!!!!
Cơ phản xạ hét lên như gà mái. Ai cứu cái trứng của Cơ với, không là nó nở ra ma toilet đó ó ó ó ó ó............
@.Tiểu Vũ.
Sửa lần cuối bởi Mirin; 15-01-2017 lúc 23:16.
<<<
Một ngày thật bình thường như bao ngày, sau trận chiến hôm qua, Ose chỉ muốn nghỉ quách ở nhà, nhưng vì tận tâm với nghề, hắn vẫn cố gắng đến tổng cục vệ sinh a.k.a nhà vệ sinh công cộng để làm một số công việc hằng ngày cần phải làm.
Chẳng là, khi hắn đang còn trong tâm thái giải quyết công việc quan trọng, thì hắn thấy một người phụ nữ đang hớt ha hớt hải trong nhà vệ sinh, trên tay ôm thứ gì như trứng. Sau đó người phụ nữ té. Và quả trứng lăn lông lốc vào trong góc nào đó. Và người phụ nữ hét lên.
.
.
Ose day trán, hình như hắn chọn sai ngày đi làm, quả nhiên không nên yêu nghề đột xuất..
_ Làm gì ban ngày ban mặt đã la hét ầm ĩ ở đây? - Ose lướt qua người phụ nữ, cầm trái trứng (kì lạ) đưa lại cho cô - Không được mang vật kì lạ vào đây, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì kẻ giải quyết là ta đấy.
Tất nhiên là hắn giải quyết, ai bảo hắn là người quản lý cái chốn này làm chi!?
_ Ngươi là ai? - Trước tiên phải hỏi danh tính, lỡ có phải tay sai đám thiên thần chết tiệt kia thì bóp nát luôn để chúng khỏi đẻ trứng.
@Mirin
NHÀ VỆ SINH JUNGLENgày nào đó sau Story chap 1 - Rạng sáng.OArian đã được nghe kể về một nhà tắm công cộng ở khu Đông thành phố vô cùng hào nhoáng và xa xỉ, nên nhân cơ hội đi chạy bộ từ tờ mờ sáng, anh ghé qua đây với ý định dùng thử lúc còn vắng người vãng lai.
Sau khi đã bung sạch đám quần áo (vốn chẳng có nhiều) sũng mồ hôi, anh kiếm cho mình một cái khăn tắm vắt qua vai và cứ thế trần nhồng nhộng mở toang cửa nhà tắm bước vào...
...và nhận ra trong đó đã có người.
"Ồ xin lỗi, tôi không nghĩ ở đây có ai. Anh cũng đi tắm sớm hả?"
Làn hơi nước mờ sương khiến anh k nhìn rõ người đó là ai trừ một bóng đen cao lớn, chỉ khi tiến lại gần mới nhận ra là đen thật.
"Anh chính là người đã đi cùng chúng tôi đến đảo Eden." - Arian đột ngột nhận ra, đưa tay làm quen "Tôi là Arian, nếu anh còn nhớ."
@.Tiểu Vũ.
Thời gian: 16.1
Địa điểm: Nhà vệ sinh
<<<
Celes ngồi trong một bụi cây gần nhà vệ sinh, trên tay là cái smartphone mới mua đã được giới thiệu qua n bài tương tác trước đó, hiện đang để ở chế độ zoom tối đa. Không, không phải là anh đang có suy nghĩ bậy bạ gì đâu. Anh cũng không phải là gã biến thái. Chẳng qua là anh nghe đồn thị trưởng và những người nổi tiếng cũng rất thích dùng nhà vệ sinh này nên thiết nghĩ, đợi ở đây chụp lén vài tấm ảnh rồi đăng facebook, thể nào anh cũng sẽ được rất nhiều like, và anh sẽ trở nên ngầu như Cave.
Thế nên gã trai rất điềm nhiên nằm trong bụi rậm mà chờ thời cơ thích hợp xem có ai xuất hiện không, trong lúc đó còn tranh thủ châm một điếu thực vật.
@Maeda Rinky
Thời gian: 16/1/năm nào đó
Địa điểm: Nhà vệ sinh
Sáng sớm mát mẻ, vì chung cư không có nhà vệ sinh nên hắn phải lết xác dù lười chảy thây.
Đến nơi, hắn cũng không định vào mà định thử lộ thiên, nhưng lúc nhìn vào bụi rậm nhắm sẵn, có một người vô cùng khả nghi đang cầm cái xì-mát-phôn tia vào nhà vệ sinh nam. Mà hình như tên này cũng là nam, không lẽ hắn gặp được biến thái trong truyền thuyết sao?
Hắn nhẹ nhàng lấy cái xì-mát-phôn của mình ra và chụp một bức của người đó, nhưng hắn quên béng là phải tắt flash.
Và... PHỤP! Một ánh đèn nhẹ nhàng chói qua.
#1 #2
@Shin Ăn Hại
Thời gian: 16/01
Địa điểm: Nhà vệ sinh Jungle
<<<
Dọn vệ sinh là điều rất quan trọng luôn phải làm mỗi sáng. Ose luôn chú trọng điều này, nên hắn xuất hiện rất sớm và dọn dẹp nhà tắm đầu tiên. Vì hắn cũng muốn tắm sớm. Như mọi khi phải tầm đến 8, 9 giờ sáng mới có người mò tới, nhưng hôm nay lại thật đáng ngạc nhiên khi mà mới sáng sớm hắn còn chưa dọn xong mà đã một gã nào trần truồng lao thẳng vào nhà tắm một cách hí hửng. Và rất tỉnh khi nhìn thấy hắn..
"Ồ xin lỗi, tôi không nghĩ ở đây có ai. Anh cũng đi tắm sớm hả?"
Ose nhíu nhíu mày nhìn thanh niên kì quặc.
"Anh chính là người đã đi cùng chúng tôi đến đảo Eden. Tôi là Arian, nếu anh còn nhớ."
... Thật ra là không nhớ, hoặc có nhớ mang máng hình như đã từng chết sau lưng hắn. Ừ.
_ Ờ, chào. Ngươi tỉnh sớm nhỉ? - Cậu ta trông không giống như những người đi tắm sớm mà hắn từng gặp, Ose kéo cây gạt nước ném vào trong góc phòng tắm, phẩy tay quạt đi lớp khói mù mịt rồi lấy khăn tắm bản lớn đã treo sẵn trên giá vắt ngang thân mình - Chẳng mấy ai ở cái thành phố này có thể dậy thật sớm chỉ để đi bộ đến đây và tắm.
Sự thật là thế, khi cả một cái thành phố chỉ có một cái nhà vệ sinh.
@Scheherazade
Sửa lần cuối bởi .Tiểu Vũ.; 17-01-2017 lúc 18:56.
Lily (Zanna) x Arch C. Henri
Thời gian: 17/1
Địa điểm: Toilet rừng
Lily đưa mắt nhìn xung quanh, tự hỏi mình đang ở đâu. Bao quanh Lily là tầng tầng lớp lớp cây cỏ, màu xanh của lá như che kín cả bầu trời, những tia sáng le lói lọt vào trong không gian tĩnh lặng, chíu xuống mặt nước gần đó làm ánh lên những tia sáng đẹp đẽ. Lily nghe thấy tiếng chim hót ríu rít trên cành cao, tiếng nước chảy róc rách trong khe đá, tiếng chim thú đang gọi nhau mùa động đực. Lily còn ngửi thấy hương thơm của cỏ cây, mùi nồng nàn của đất, rất nồng, phải chăng những thân cây ở đây được nuôi dưỡng rất tốt, được bón phân đầy đủ mỗi ngày. Nơi đây mang vẻ đẹp cổ kính và huyền ảo. Quả là một khu vườn thật đẹp!
Chỉ có điều…
Lily xoay người nhìn lại tấm bảng tên nơi đây một lần nữa, để chắc rằng mình không đi nhầm. Đúng vậy, phương hướng của Lily rất tốt, cô còn biết chữ nghĩa, tuyệt đối không thể sai. Đây chính là… nhà vệ sinh công cộng. Nhưng…
- Nhà vệ sinh...nằm ở đâu…?
Wc: 194
@Maeda Rinky
Therapist: Sad Miao isn't real, it can't hurt you.
Sad Miao:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian: 17/1/năm nào đó
Địa điểm: Nhà vệ sinh
Một ngày bình thường với hắn tiếp tục đến, như thường lệ, hắn sẽ đi tìm chỗ ngủ lý tưởng của ngày sau khi tìm cái gì đó ăn hoặc chơi chán. Ghé qua nhà vệ sinh đi tìm kho báu cũng là một thói quen thường ngày dù chắc không kiếm được thứ gì cả. Nhưng ngoài ra thì ở chỗ này ít nhất hắn công nhận phòng tắm như khách sạn 5 sao.
Hôm nay hắn vẫn theo thói quen đến nhà vệ sinh này và thấy một ai đó đang nhìn bảng tên nhà vệ sinh, hắn thắc mắc không lẽ tấm bảng đó có giấu kho báu..?
- Này... Có gì lạ ở tấm bảng sao?
#1 #2
@Neith
Tự dưng anh nhớ lại câu chuyện về con bọ ngựa rình bắt ve, nhưng con bọ ngựa không biết sau lưng nó có con sẻ cũng đang rình con bọ ngựa, con sẻ thì lại không biết sau lưng mình có người thợ săn đang cầm súng rình mình, người thợ săn thì lại không biết... Thôi kệ đi, dù sao anh nghĩ đó cũng là một ví dụ khá hay ho về chuỗi thức ăn (chắc vậy). Tỉ như anh đang ngồi đây rồi chẳng rõ sau lưng mình có ai đang rình hay khô--
Xong có cái gì đó nhá nhá sau lưng.
Trong vài giây Celes đã ngỡ mình là con ve xấu số trong câu chuyện, và thế là bản năng sinh tồn của anh lập tức trỗi dậy. Anh chàng lập tức quay ra sau phang cây gậy trong tay vào cái quái gì đó sau lưng mình.
@Maeda Rinky
Đánh dấu