♣ Nhà vệ sinh || 08/02
Sắp hết ca rồi, chayo~
<<< Bài trước
- Đằng ấy nghĩ đi đâu vậy, nếu có hẹn thật thì tớ đâu thể tới nhầm ngày anh ta không có ca chứ?
Nàng chớp chớp mắt. Ơ, ai biết được đấy, nếu đằng ấy tính làm một mẻ "xuất hiện bất ngờ gây ngạc nhiên" cho Arian thì sao? Ngày xưa nàng cũng hay làm vậy với chồng nàng lắm, kết quả sau đó đều... ờ...
Thôi, cái gì khó quá thì bỏ qua. Người thông minh luôn thức thời. Nàng không thông minh nhưng người đọc sẽ tự thông minh, nên chỉ nói đến thế thôi. Còn về phần...
Nàng nhìn cái túi Jelena mang theo, ánh mắt có hơi kì quái, đa phần là tò mò, thêm ít thú vị.
- Bánh đằng ấy tự làm thật hả? Đằng ấy biết làm bánh đấy hả? Tớ cũng biết làm bánh đấy, vui lắm, lâu lắm rồi mới gặp được người cùng biết làm bánh với mình đâu. Thường thì người ta thích mua bánh ở cửa hàng hơn tự làm...
Nàng lải nhải, cũng tiện tay quải Jelena đang ở ngoài vào ngồi trong phòng trực của mình luôn. Dù sao thì... sắp hết ca cũng chưa hết ca, nàng không có chuồn ra ngoài được, sếp biết sếp đánh chết. Hơn nữa, một đống quà bánh này mà ở ngoài để sếp nhìn thấy thì... hừ hừ. Nàng sắp được nghỉ cuối tuần rồi, không muốn trừ lương hay tăng ca gì đâu.
- Natalie, Decembre. Nhưng đằng ấy cứ gọi tớ là Nat thôi cũng được, mọi người đều gọi thế.
Nàng ngồi một ghế, trong phòng còn ba ghế trống, một bàn khá bự, trên xếp vài cuốn sách và hai tờ giấy. Một trong hai tờ giấy bị chia nhỏ thành mấy tấm con con hình vuông, ba con thuyền giấy trên bàn, một con thuyền thứ tư Natalie đang gấp dở. Tờ còn lại có nhiều vết kẻ dọc bên trên, thẳng hàng ngay ngắn. Nhìn vào kết cục của tờ một rồi nhìn sang tờ hai, có thể suy đoán được rằng sau khi gấp thuyền thành công mà vẫn chưa hết thời gian, người nào đó sẽ chuyển sang gấp sao...
Rõ ràng có người nào đó sắp tan ca, rảnh sắp chết rồi...
Jelena +1 bond rank with Natalie
@
Violet Nightshade Nao it's my turn to say sorry... Chúng ta có thể thi xem ai trả ít lầy hơn...
Đánh dấu