Thời gian: 16/1
Địa điểm: Điều kỳ diệu của vệ sinh
1 - 2
Cơ mới cục tác có nửa câu là đã thấy từ một góc hoang đường nào đó có bóng người lao vụt ra, Cơ lập tức đổi giọng hét tiếng người "Cứu giá!! Cứu giá!!!"
Dù sàn đá rất là trơn trượt, bóng đen to lớn kia phanh lại vô cùng điêu luyện ngay trước khi quả trứng của Cơ rứt ruột đẻ ra lăn vô cái khu vực trũng gần nhất...
_ Làm gì ban ngày ban mặt đã la hét ầm ĩ ở đây? Không được mang vật kì lạ vào đây, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì kẻ giải quyết là ta đấy.
Tráng sĩ ân nhân nọ lướt tới trước Cơ như một làn gió đêm hoang dại, đôi tay cường tráng ấy đang bảo vệ trứng của Cơ! Sẵn đang lết dáng nàng tiên cá trên sàn, Cơ mùi mẫn vươn tay lên reach nhưng giọng nói đã lại rót xuống
_ Ngươi là ai?
Giật cả mình... Cơ lúc đó mới nhìn lên phía trên đôi tay ấy... á, tưởng ai hóa ra là Ose hộ vệ bara hôm qua. Tay Cơ đặt lên quả trứng - hình như ấm hơn lúc nãy trong bàn tay của Ose. Cơ ngước lên biết ơn vô lượng:
"Thiếp là Âu Cơ, kiếp trước là tổ mẫu một vùng viễn Đông. Gặp ngài hộ vệ ở đây thế này thật là hổ thẹn... xin đa tạ ân nhân đã cứu cái trứng của thiếp."
Sẵn tiện đang tru phom, liền xòe đuôi công lấp lánh tạo aura kiều diễm.
Doki doki thump thump
@
.Tiểu Vũ.
Đánh dấu