oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia East >

Trả lời
Kết quả 361 đến 370 của 669
 
  • Công cụ
  • Hiển thị









    1. Địa điểm: Bệnh xá Tua Tha’de Danann
      Thời gian: 21/02/2xxx
      <<<
      --------------


      Nightingale chỉ liếc nhìn Gilgamesh thảy mớ băng gạc xuống giường. Nếu không phải vì cô đang bận xem xét bệnh cho Uriel, hẳn vị vua kia sẽ nhận ngay một vé tiển thẳng ra cửa. Cô cầm băng gạc, bắng bó những vết thương còn lại của vị thiên thần kia rồi vừa lau tay vừa tiến ra ngoài.

      "Đừng để vết thương nặng thêm. Tôi nghiêm túc đó"

      Cô y tá đi ngang Gilgamesh, nhìn thẳng vào mắt vị vua mà nói. Sau đó cô tiền ra ngoài, nơi còn hai daemon vẫn đứng tồng ngồng đó đợi cô.



      @Gingetsu @☆ LAM ☆


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #362

      Địa điểm: Bệnh xá
      Thời gian: 18/02



      74.

      Nana nghĩ anh cần phải xin lỗi.

      Mà không, là má Nana nghĩ mình cần phải xin lỗi trước. Là má Nana mới đi về đầu óc đang không được bình thường lắm nên là hiểu nhầm tương tác của Jelena, thực sự xin lỗi bạn.

      Thật luôn ấy. Rất rất xin lỗi. Và hồi trưa thật ra má Nana phởn và buồn cười lắm ; ; ý nói táng là táng chơi thôi thật luôn mình không có ý gì đâu. Xin lỗi rất nhiều.

      Còn về phần Nana, Nana xin lỗi vì đã bật skill với mọi người. Não Nana khi ấy đang rỗng, cơ thể phản xạ như vậy nên... Nếu có thời gian suy nghĩ một chút, Nana đã không làm như vậy rồi. Vì họ là đồng đội.

      Đối đầu với đồng đội là điều không thể chấp nhận. Giờ... phải làm sao bây giờ?

      Nana còn chưa trả ơn cốc trà của anh bạn tóc vàng. Định là sẽ đợi chuyện ở đây giãn ra một tí, rồi mời cậu một ấm trà ngon như cốc trà cậu đã nhét vào tay Nana vậy.

      Còn chưa cảm ơn anh đội trưởng đã kêu Nana vào đội nữa. Nana thực sự biết ơn anh nhiều lắm, để Nana có ích một chút.

      Nói đến trà, Nana cũng định mời trà Cave luôn. Hôm nào đó cậu không quá vướng bận?

      Còn cô bạn...

      Nana xin lỗi vì đã hiểu lầm bạn. Không phải cái hiểu lầm của má Nana đâu mà còn là Nana hiểu lầm bạn nữa, dù chỉ trong một giây rất nhỏ thôi. Xin lỗi bạn. Rất xin lỗi. Rất rất xin lỗi.


      Thậm chí còn khiến người tức giận.


      Sau khi nữ thần đi rồi, Nana ngẩn ngơ nhìn bốn người còn lại. Thế rồi cúi đầu thật thấp, xin lỗi từng người.





      Unlock bond rank 1 Element Air với Suoh, Jelena
      Point Rank 2 Element Air với Hyou
      Point Rank 3 Element Air với Cave
      Thiệt ra tui hóng cũng vui lắm chẳng qua ban nãy hiểu lầm nên panic mode on ; ;

      @Hột Vịt Lộn @Arshes @InoyamaManaLisa @Tâm Sự EVA @Violet Nightshade


      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 24-02-2017 lúc 00:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #363


      ♣ Bệnh xá || 18/02 - Sau battle
      Bloody Night




      Đánh nhau cũng đã đánh nhau xong, En cũng đã nhìn thấy chị Danu giận dữ nhưng cô lại không có cái can đảm chạy đến để giữ lấy Danu như người con trai lạ mặt kia. Linh cảm bảo với cô rằng không cần đến đó lúc này cũng không nên đến đó. Sẽ ổn thôi, En tin chị Danu là người tốt và những người ở đó sẽ giúp được chị ấy. Phải rồi, đánh nhau cũng đánh nhau xong rồi, nhưng những chuyện trước khi đánh nhau vẫn còn chưa xong. Khung cảnh ban nãy trong bệnh xá lởn vởn trong đầu cô gái nhỏ. Dứt khoát, En quay đầu đi, chạy về hướng mà chị y tá và chị Cleopatra mà đi.

      - Em có thể giúp chị được không?

      Chạy đến gần, En hỏi với ánh mắt lo lắng và cả lo sợ nữa. Ban nãy cô thấy chị y tá còn loạng choạng ở bên ngoài mà giờ đã quay về với công việc nên cô lo lắng, còn lo sợ thì vì cũng đã nghe nhiều chuyện kể lại ở bệnh xá rồi và đêm nay còn chưa kết thúc, En vẫn sợ, nếu như mọi chuyện lại như ban nãy có thể vài hôm nữa cô cũng sẽ khó lòng có thể ngủ yên.


      @Hột Vịt Lộn




      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn




    4. Bệnh xá | 21.02


      Deliah chỉ vừa nói được một câu với vị thần nọ thì ông ta đứng dậy đi thẳng, cô còn đang đặt câu hỏi về sự kì quặc ấy thì đã thấy cái gì như là Gate of Babylon mở ra ở đằng kia. Sếp xuất hiện cùng Uriel (lần nữa), nhưng lần này không có sợi dây xích nào cả mà chỉ đơn thuần là đưa thiên thần đi chữa trị.

      Hơi lạ, nhưng cũng không lạ lắm.

      Mải nhìn vô thì được sếp tặng cho một lời đuổi thẳng, còn chưa kịp khám chữa gì. Nhưng vì hôm nay Gilgamesh đang tạm biến thành Gilkachu, Deliah cũng không cảm thấy đến bệnh xá là uổng phí, trên phương diện được chứng kiến những điều hiếm thấy kể trên.

      Khi Nightingale đi ra, cô bé gật đầu chào cô y tá, rồi khẽ liếc vào bên trong.

      - Tình hình thiên thần ổn chứ? Hay là cứ mặc kệ chúng tôi, cô lo việc trong đó đi.

      Cô bé nói với vẻ ái ngại, cô còn chưa hỏi thăm được cô ấy từ sau cái đêm hỗn loạn kia. Xét cho cùng thì hai bọn cô chỉ là cần khám thần kinh chứ sức khỏe thì không đáng quan ngại. Từ hồi ở Paris đến giờ, đây là lần đầu tiên cô lại nhìn thấy Uriel trông có vẻ ít tả tơi đến thế.




      Trả lời kèm trích dẫn










    5. Địa điểm: Bệnh xá
      Thời gian: 21/02/2XXX
      Tương tác trước: <<< - <<<

      Di chuyển tùy tiện kiểu này, có là bao nhiêu lần nữa thì Uriel cũng thấy khó mà quen cho nổi. Nhất là chừng nào mà cơ thể cậu còn không được tự do hoạt động. Tuy vậy, ít nhất thì lần này tên kia cũng có một sự tiến bộ không nhỏ so với mấy lần trước, đã chọn chỗ đáp êm ái cho cậu thay vì sàn nhà lạnh ngắt như mọi khi.

      - Là cậu...?

      Uriel giật mình. Giọng nói này, cậu có từng nghe qua rồi. Vị thiên sứ nhanh chóng xoay đầu về hướng phát ra âm thanh kia, và cậu ta nhận ra chủ nhân giọng nói đó quả nhiên là anh linh lần trước đã vào chữa thương cho cậu. Khôi phục lại phần nào sức mạnh khi ra khỏi nhà giam, Uriel lúc này đã có thể nhận ra đó là Florence Nightingale. Cả "thiên thần nơi chiến trận" mà cũng về phe tà thần rồi? Cậu cứ tưởng cô ta phải được thăng thiên từ lâu. Hừ, lần này xem ra thiên đường làm việc thiếu sót rồi.

      Và, bên cạnh việc đó, nếu Uriel nhớ không lầm thì cô ta còn bảo là sẽ đến chữa trị cho chị Gabriel sau khi rời đi khỏi chỗ cậu. Uriel muốn hỏi thăm xem tình hình của chị Gabriel như thế nào, nhưng thấy anh linh kia quá tập trung vào công việc chữa trị của mình, nên cậu cũng không dám mở lời. Hôm nay, do đã có kinh nghiệm từ lần gặp mặt trước, cậu thiếu niên kia ngoan ngoãn để yên cho cô y tá kia làm việc của mình. Thỉnh thoảng, cậu ta lại phát ra vài tiếng rên rỉ khẽ khi bị anh linh tóc hồng kia chạm trúng mấy chỗ thương tích nặng.

      - Chuyện gì xảy ra sau khi tôi rời khỏi chỗ cậu?

      Câu hỏi này của Nightingale khiến vị tổng lãnh thiên sứ hơi chột dạ. Bây giờ cậu ta mà khai ra, chắc chắn sẽ bị tên kia đánh. Mà nếu cậu không khai, thì sẽ bị cô y tá nọ làm khó dễ. Hết cách, Uriel đành liếc nhanh sang vị vua cổ đại đang ngoan ngoãn đứng trong một góc phòng kia, để rồi được nhận lại một cái trừng mắt nơi hắn ta.

      Như thể nhận ra ánh mắt mà cậu và tên kia trao đổi, cô y tá nọ cũng không hỏi thêm gì mà chỉ xoay đi ra lệnh cho anh linh vàng chóe nọ.

      - Đi lấy thêm băng gạc cho tôi.

      Và, bất ngờ thay, trước mệnh lệnh của cô y tá đó, anh linh vàng chóe kia ngoài một cái tậc lưỡi ra thì không dám hó hé thêm điều chi mà ngoan ngoãn thi hành. Uriel tròn mắt nhìn cảnh tượng đó một lúc. Thì ra, trong hàng ngũ tà thần, cấp bậc của y tá hơn vua chúa. Hoặc là do cô y tá kia đáng sợ tới mức cả vị vua cổ đại đó cũng không dám làm phật lòng.

      Thích thú trước phát hiện đó, Uriel thoáng nở một nụ cười trong lúc tên kia hậm hực mang mớ băng gạc với thuốc sát trùng đến ném xuống chỗ cậu.

      Trong lúc cậu thiếu niên tóc vàng còn đang mỉm cười vui vẻ trước phát hiện của mình thì Nightingale đã nhanh chóng hoàn tất công việc của một lương y.

      - Đừng để vết thương nặng thêm. Tôi nghiêm túc đó.

      Cô ta nói ngắn gọn rồi nhanh chóng rời đi mất.

      - Khoan đã..! Còn chị Gabriel thì sao? - Uriel gọi với theo, hy vọng anh linh nọ sẽ nghe được mà trở lại trả lời cho cậu.

      Trong lúc chờ đợi cô y tá nọ trở lại, Uriel quay sang nhìn vị vua của Uruk kia một lúc. Ban nãy đúng là cậu hỏi xin được ra ngoài, nhưng khi ra tới bên ngoài rồi thì cậu hoàn toàn không nghĩ được là nên đi đâu tiếp theo. Mà, nếu cậu không nhanh nói gì đó, có khi tên kia sẽ đổi ý mà đem cậu trả lại vào nhà giam ngay mất.

      - Ừm... - Uriel ngập ngừng - Tiếp theo.. có thể đưa ta đến chỗ nào tập trung nhiều daemon ở đây được không...? Ta muốn thử tìm hiểu thêm về các người một chút.

      Rồi, như thể e ngại rằng đặt yêu cầu với một tên hôn quân khét tiếng như Gilgamesh sẽ không mang lại kết quả tốt, Uriel vội nói thêm:

      - H-Hoặc là đến.. chỗ nào ngươi thấy thích cũng được....

      @☆ LAM ☆ @Hột Vịt Lộn


      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 27-02-2017 lúc 02:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #366




      và các bên liên quan


      Thời gian: 21/2
      Địa điểm: Bệnh xá
      Liên quan:


      Ừm, căn bản là sau khi tỉnh được một xíu để trả lời cho người tóc vàng cát kia, chim đã lăn ra ngáy khò khò mất đất đời dương rồi nên sơ lược lại là chim chả biết chuyện gì xảy ra hết trơn hết trọi hết ráo hết rọi; chiện tình báo đã có mấy con chuột lo, chim chỉ việc nằm quẩy mông chờ chuột thông báo lại sau khi vác xác đi rồi về thôi. Motivate của chim bị rút cạn cùng đồng lương cuối cùng rồi; lương thì chưa thấy tăng mà tiền thì cứ ngày một cao làm chim khổ não hết quá xá là sức.

      Nên là ai thấy con chim nào đứng lấp ló nhìn ngó mình thì 100% là ảo giác từ khói cần và bông băng thuốc lá trong bệnh viện đấy; xác chim cùng hồn chim đã nằm lại la la land sau khi tóc vàng cát rời đi rồi. Ngủ chưa đã, năng lượng chưa nạp đầy thì đi đứng bằng niềm tin và hi vọng sao??

      Hoặc là con chuột đã gọi đồng bào cùng 500 anh em loài chuột tới và dùng chuộtjutsu hợp thể thành một cái double body của con chim để tiện đi theo dõi tình báo. Nghe bảo drawback của cái jutsu đó là không tạo hình lâu được, nên nếu kéo dài lâu lắc quá thì thể nào cũng sẽ có cảnh tượng hãi hùng là một thân hình người tự dưng disintegrate sang cả trăm con chuột kêu chít chít bò tứ táng.

      Viễn cảnh đó kinh dị bm, chim thấy rồi.

      Sự tình là vậy đấy, nên sau cuộc nói chuyện với tóc vàng cát, chim để não lại ở la la land; một lát sau khi tỉnh lại thấy không có gì hot thì xách mông đi về, lúc đi về còn không quên thầm rủa xả ông sếp rảnh rỗi vkl. Bắt tới bệnh xá chả để làm gì, còn không đặt cả appointment cho nhân viên của mình nữa chứ.

      Không đặt lịch thì người ta khám bằng niềm tin à!?


      @☆ LAM ☆

      Trả lời kèm trích dẫn










    7. Địa điểm: Bệnh xá Tua Tha’de Danann
      Thời gian: 21/02/2xxx
      <<<
      --------------


      Nightingale vừa bước ra ngoài liền nghe gọi lại. Cô chỉ quay người thò đầu vô lại bên trong trả lời nhanh gọn. Đầu vừa thò vào đã nghe hai thanh niên bàn tính dắt díu nhau đi chơi đâu đó. Cô y tá chun mũi, xem như mấy lời vừa nãy cô không nghe thấy.

      "Vết thương Gabriel đã được chăm sóc. Cậu nên lo bản thân mình trước đi."

      Cô y tá lú mái tóc hồng ra chỉ để nói một câu. Sau đó ngay lập tức uay ngoắc về phía Gilgamesh. Đôi mắt chừa ám khi nhìn thẳng vào vị vua vàng trong khi cô lùi từ từ ra khỏi phòng để gương mặt dần mờ đi sau cánh cửa.

      @Gingetsu @☆ LAM ☆


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #368
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46


      Ngày: 03/02
      Địa điểm: Bệnh xá




      Hoặc là do cô ta không muốn ai quấy nhiễu "nhà" của mình, ừ thì nếu là hắn chắc hắn cũng sẽ đuổi hết đi nhưng theo cách nhẹ nhàng hơn, và sẽ không ai phải đáp tới nơi này đâu, dù là lỗi của hắn và Mia nhưng việc này có hơi quá lố đi.

      "Anh ở chung cư Roma Roma. Mà dù có cùng ở một chung cư hay không thì anh vẫn sẽ đưa em về tận phòng, em không cần phải lo."

      Dù Mia có ở chung cư khác, phía đông hay tây hay bất kì đâu đi nữa thì hắn cũng không bỏ mặc cô bé một mình đi về đâu, vì mới đây thôi hắn lỡ dẫn cô bé làm chuyện dại dột xong giờ để cô bé tự mò đường về, đâu có được! Với lại hắn còn nợ một chầu bánh ngọt của Mia nữa đó.




      [Bài trước: <<<]
      @HT Rosa
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. 22/1/20xx - Bệnh xá




      Ờm ... Năng lực của Lia hình như không giống năng lực để trị bệnh lắm nhỉ? Lòng Ash có hơi chút xao động vì cô cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây.

      Cơ mà chắc Lia nằm trong khoa nào cần phải cầm giữ mấy bệnh nhân nổi khùng ấy. Nghe cũng giống giống tình trạng của cô.

      - "Mà về năng lực, có vẻ năng lực của cô là một năng lực tốt đẹp nhỉ?"

      Ế ....

      Ash lắc đầu ngay và luôn, năng lực của cô thì có gì mà tốt đẹp chứ?

      - "Tôi lấy năng lượng sống của người ta từ những cơn ác mộng. Ác mộng mất đi chỉ là một trong những tác dụng phụ của việc trộm cắp ấy thôi, nào đâu có gì tốt đẹp."

      Với cả:

      - "Cũng vì lấy năng lượng của người khác mà tôi hay bị nhiễm cá tính, trí nhớ của họ. Nhiều khi tôi không phân biệt nổi đâu là mộng, đâu là thực nữa."

      @Lia Fáil

      • List tt:





      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #370












      <<<<
      Thời gian: Đêm 21 / 02 / 20xx
      Địa điểm: Bệnh xá

      Dagda đang ngồi tựa lưng vào bàn làm việc, đưa mắt thẩn thờ nhìn thẳng ra cửa sổ.

      Ông đang mệt... rất mệt... chủ yếu là vì những thứ phiền phức cứ liên tục diễn ra khiến cuộc sống thoải mái ở bệnh xá của ông nay đã thành một cái lò chạy việc đúng nghĩa. Tuy có hơi sai và mất y đức nhưng ông vẫn đang luôn thầm lặng cầu chuyện lũ bệnh nân chết quách hết đi cho xong chứ cứ kéo đến đây rồi nằm vật ra chờ ông truyền mana cho sống lại hoài thế này thì chắc ông sẽ thay chổ tụi nó trong tương lai không xa. Mà đến lúc đó... thằng nào sẽ truyền mana cứu ông ? Tất nhiên là éo có rồi.

      Thở dài một cái thiệt mạnh. Ông quay lại với bàn giấy tờ của mình và ngay lập tức có người bước vào từ cửa phòng.

      Ông ngước đầu lên nhìn. Đó là một Daemon với ngoại hình cũng kha khá bình thường...nhưng...có gì đó... chính xác là nó tỏa ra cái gì đó... khiếng ông thấy quen quen mà cũng.... gớm gớm...

      Đột ngột tất cả cảnh tượng kinh dị từ hôm suối nước nóng quay về đập vô mặt khiến ông giật cả mình.

      Đờ mờ thôi ông biết rồi. Nó tỏa ra aura y hệt con điên bị tật dạng chân kia!!!

      - Bác sĩ, tôi có thể gặp ngài một lúc được không?

      - Không.

      Ông vô cùng dứt khoát...


      @Tâm Sự EVA


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:36.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.