U.A.O
U.H.O



Thời gian: 8.3
Địa điểm: Những gì còn lại của chung cư > Bệnh viện


<<<





"Rời thì rời. Nhưng mà ta có hai vấn đề."

Celes nói, xong giơ hai ngón tay ra, dùng tay kia trò vào từng ngón một rồi tiếp tục.

"Thứ nhất, giờ đi đâu đây? Thứ hai, mấy cái cục đó tính sao? Cậu có nghĩ chúng sẽ theo ta dù ta có đi đến bên kia trái đất không?"

Mèng ơi nói xong anh lại thấy nổi da gà dễ sợ, tưởng tượng cứ như trong phim kinh dị ấy, kiểu gặp ma quỷ muốn bỏ chạy mà chạy đến thế giới bên kia xong cũng không thoát, rồi diệt trừ con ma xong happy ending chuyển nhà đến một vùng đất tươi đẹp hơn thì lại gặp người xưa ở nơi mới, thật chẳng ra sao cả. Nhưng may mà tụi kia không phải ma quỷ gì...

Phải không?

Celes nhìn cục vui trong tay cậu chym, xong quyết định hướng ánh mắt mình lên trần phòng cho lành, trước khi mấy cục đó bắt đầu phát sáng và biến hình như trong phim mahou shoujo thật.

"Ê cẩn thận kẻo bị mấy vị tác giả kia tiêm nhiễm suy nghĩ bậy bạ vào đầu nữa đấy. Chỉ là tôi đọc truyện rập khuôn nhiều quá nên nhớ thôi chứ có gì đâu."

Cái này thì anh nói thật, đọc shoujo manga mà mười quyển hết chín quyển rưỡi thấy cái cảnh đó rồi, không những nhớ kĩ mà còn thấy ngán ngẩm nữa. Bộ thời xưa người ta không có cách tỏ tình nào táo bạo và bớt hường huệ hơn để làm hả, sao cứ phải một khuôn đúc đi đúc lại như thế?

"Kinh nghiệm đọc truyện thì có. Kinh nghiệm trong vụ yêu đương thì không nhiều."

Gã trai nhún vai, ánh mắt lại chuyển xuống cái cục trong tay cậu chym, nói thẳng thừng.

"Trừ phi tụi nó chuẩn bị phát nổ thì, không."






@hpkid2002