oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia West >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 213
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Đã bị phá huỷ] Đường phố phía Tây











      Con đường phía Tây.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      Địa điểm: Đường phố
      Thời gian: 16/01
      @Red Phoenix

      ---

      Vì chưa tìm được cái hang nào mới, Đức Vua vẫn phải trở về ở trọ ở trong cái toà nhà đầy mùi kim loại của loài người, trong hình dáng một con người. Thế nhưng, thật sự không chịu được loại không khí đắng nghét và nhẹt nhẽo kia, thế nên hắn quyết định bỏ ra ngoài.

      Hắn không vào rừng được, bởi xâm nhập vào một vùng không phải lãnh thổ của bản thân vào ban đêm khuya khoắt chưa bao giờ là khôn ngoan, dẫu cho hắn được ban cho sự nhạy bén của loài chó sói đi chăng nữa.

      Vì vậy, Đức Vua đành lang thang trên mấy con phố dài phía Tây, tìm một bầu không khí dễ thở hơn trong toà nhà xi măng và kim loại một chút.

      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 16-01-2017 lúc 10:01.


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: Tối 16/1
      Địa điểm: Đường phố phía Tây

      Ngay sau hôm làm nhiệm vụ xong thì Cave trị được cái mụn trên mũi. Thế là lại xinh đẹp, lại có thể tung tăng dùng hình dáng thật đi chơi. Dù chiều cao của dạng này có hạn nhưng bù lại bo đì đẹp chuẩn đồng hồ cát <3 Đang cầm máy định selfie thì...


      "Thần Anubis!!"


      Thấy #soaicho là Cave bèn quên luôn vụ selfie và chạy lại chỗ thần luôn. Không biết Anubis có xài mạng xã hội gì không nhỉ?

      @Hột Vịt Lộn
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 17.01
      Địa điểm: Đường phố




      Celes cầm cái điện thoại mới coóng của mình săm soi giữa phố phường để lần mò cách tự chụp ảnh bản thân đăng lên Phây búc sống ảo, và ơn phước cho anh là không có thằng lưu manh nào đi ngang tìm cách thó mất. Cơ đứng một hồi, anh nhận ra có gì đó không ổn lắm. Ừ anh đẹp, anh biết nhìn anh cũng ăn ảnh phết cơ mà khung nền phái sau hình như không được hoành tráng lắm...? Cậu Cave mỗi lần chụp ảnh hình như đều chú ý từng chi tiết như trên mặt có chấm mụn nào không hay khung nền có bị mất mỹ quan đô thị không, anh nghĩ mình cũng nên học tập theo cậu. Gì chứ không thể làm xấu mặt người chỉ dẫn mình đến với thế giới công nghệ được.

      Thế nên gã trai tóc trắng quyết định nhìn quanh rồi tiến đến gần một cô thiếu nữ, đằng hắng rồi hỏi thử và hi vọng trông mình không giống pedo

      "Xin lỗi, cô có biết ở đâu có khung cảnh đẹp để tôi có thể tự chụp ảnh bản thân không?"


      @HT Rosa



      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5





      17.01
      Đường phố phía Tây





      Mia đang thơ thẩn đi trên con phố. Cô bé vừa đi dạo vừa ngó quanh vừa cầm cái điện thoại màu đỏ sáng bóng trên tay. Thi thoảng cô bé lại chụp tách một cái, rồi cúi nhìn màn hình lại bắt đầu bấm bấm gì đó.

      Cô bé rất là giỏi quên. Giỏi một cách đáng kinh ngạc, theo nghĩa nào thì còn tùy.

      Mới đến đây có một ngày, cho dù dùng định vị xác định phương hướng thì cô bé cũng chẳng nhớ nổi mình đã đi tới những địa điểm nào rồi, thậm chí số phòng chung cư mới cô bé còn chả nhớ, phải chụp ảnh lưu lại nữa là. Chính vì thế, giờ Mia đang trong công cuộc "lưu giữ ký ức" đây nè. Kẻo hôm nào đó gặp người quen ở chỗ từng đến lại quên mất tiêu. Mà có nhớ nổi "người quen" đó hông là chuyện khác. Người hông phải cảnh nên hổng thể tùy ý chụp được mờ.

      Và giả sử như Mia quên mang điện thoại mà cứ thế ra đường... sẽ thiệt là bi kịch ;A;

      Đang bấm bấm ghi chú trên điện thoại, cô bé nghe thấy một giọng nam cất lên. Ngẩng đầu lên, tiếp tục ngẩng lên cho đến khi mỏi cả cổ mới thấy bộ dạng người đó.

      Tuyệt thật. Loli đã lùn thì chớ, thiếu nữ vẫn lùn như thường.

      "Em chỉ mới ở đây một ngày thôi nên chưa đi được nhiều nơi lắm. Nhưng mà em thường chụp hình với quay video những nơi từng đến. Anh có thể xem và chọn ha".

      Nói rồi Mia bấm vài thao tác trên điện thoại, trở về Thư mục "Deamon", gồm nhiều Album bao gồm "Khu trượt băng", "Phố ăn vặt", "Công viên", "Chung cư mới" và một số thứ khác.

      Cô bé liền vui vẻ giơ cho anh trai xem.


      @Shin Ăn Hại



      Sửa lần cuối bởi HT Rosa; 17-01-2017 lúc 12:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 17.01
      Địa điểm: Đường phố

      <<<




      Trời đậu, người ta không những không nghĩ anh là biến thái hay pedo gì mà còn vô cùng tận tâm, đưa cả điện thoại ra cho anh chọn địa điểm. Thánh thần ơi, dân cư ngày nay có tâm quá, khéo hôm nay là ngày may mắn của Celes nên mới có cơ hội gặp được người tốt đến vậy. Cảm động đến mức nước mắt muốn tuôn trào...

      Nói thế thôi chứ anh là thanh niên cứng, không đời nào khóc trước mặt người khác đâu. Vì thế nên Celes liền gật gù rồi nhìn qua mấy thư mục trong điện thoại, tự hỏi pose dáng ở chỗ nào thì ảnh mình được nhiều like nhất, có gì còn lưu lại mai mốt rủ Cave theo giới thiệu.

      "Công viên... này thì sao? Nó nằm ở đâu vậy?"

      Celes trỏ vào tên một thư mục trên màn ảnh rồi hỏi.

      "Mà, cám ơn. Tôi là Celes, hân hạnh được làm quen."

      @HT Rosa



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7





      17.01
      Đường phố phía Tây





      Mia cũng nghĩ giống anh trai vậy đó. Đúng là trong số những nơi cô bé từng đến thì công viên là thích hợp chụp hình nhất.

      "Hihi. Hông có gì đâu anh. Còn em tên là Mia".

      Cô bé hồn nhiên nở nụ cười tươi rói, tay còn hơi giơ ra định chào theo kiểu bắt tay cơ mà chợt nhớ là cả hai đều đang cầm điện thoại. Tưởng tượng cảnh hai người một tay ôm điện thoại, tay kia nắm lấy bắt bắt thì hơi kỳ, cho nên lại thôi.

      "À, công viên đó nằm ở... ừm... um...".

      Bấm bấm vào phần ghi chú để coi có nêu rõ vị trí công viên ở đâu hông, có điều cô bé thấy trống trơn. Kiểu này là quên chú thích rồi huhu. Cố vắt óc nghĩ coi nó ở đâu nhưng im lặng một hồi mà cô bé vẫn chả nhớ ra được gì cả.

      Ngại quá chừng. Mặt Mia bỗng nóng ran, cô bé ấp a ấp úng trả lời ba từ.

      "Em... quên... rồi...".

      Vừa tới hôm qua mà đã quên rồi. Chẳng có tí ấn tượng gì luôn.

      Mia ngó nghiêng một hồi, rốt cuộc đã rạng rỡ trở lại, giống như là tìm được cách chuộc lại lỗi lầm khi quên đi vậy.

      "Để em đi hỏi người khác thử xem ha".

      Cô bé chỉ về phía một ông chú trông khả nghi đối với hầu hết mọi người, trừ bản thân cô bé.


      @Shin Ăn Hại



      Sửa lần cuối bởi HT Rosa; 17-01-2017 lúc 12:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 17.01
      Địa điểm: Đường phố

      <<<





      Celes không phải là pedo không có nghĩa anh không thể nhận biết đâu là pedo đâu là người hiền lành, mà cái gã nhìn cứ như hung thủ trong Conan cô bé vừa trỏ sang nhìn chẳng khác gì hung thủ trong Conan, thậm chí còn khả nghi hơn bội phần. Có mà bị quáng gà mới tin được ổng là người bình thường.

      "... Đừng, nhìn ổng có vẻ nguy hiểm lắm. Đi lại có khi bị ổng nuốt như chơi ấy."

      Gã trai tóc trắng nói rồi đặt tay lên vai Mia, bộ dạng cứ như một vị phụ huynh già cả lần đầu dẫn con đi prom.



      @HT Rosa



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9





      17.01
      Đường phố phía Tây





      Mia chớp chớp mắt ngạc nhiên, vẫn nghển cổ nhìn anh trai một hồi rồi mới lên tiếng.

      "Ủa sao anh biết vậy ạ? Trông người đó cũng bình thường lắm chứ... nhưng mà dù gì em cũng phải hỏi thử xem sao. Hay anh đi cùng em nha?".

      Thế là cô bé hông chờ anh Celes đồng ý đã tự bước đi tới chỗ người lạ. Dĩ nhiên cô bé còn nắm cánh tay anh trai mà kéo đi cùng.

      Có anh trai cao lớn ở bên cô bé còn sợ gì nữa. Hihi.

      Với lại, để coi anh trai có đoán đúng hay hông. Có khi lại dạy cô bé tuyệt chiêu gì đó.


      @Shin Ăn Hại



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 17.01
      Địa điểm: Đường phố

      <<<






      Trong phút chốc, Celes cảm giác mình như mấy thằng bụi đời bảo kê cho các tiểu thư nhà giàu như trong truyện, nhưng anh nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ đó đi và tự nhủ không nên đọc truyện nhiều quá, có vẻ truyện dạo này hay làm hư người...

      Thế nên gã trai tóc trắng lắc đầu rồi đi theo Mia đến chỗ ông khả nghi kia, tự hỏi liệu có xảy ra tình huống như trong phim kinh dị không.

      Mini-game

      Celes và Mia sẽ cùng dice để quyết định diễn biến sự việc.

      Nếu tổng dice của hai bên nhỏ hơn hoặc bằng 3: Sau khi hỏi đường xong, người đàn ông kia liền bốc hơi một cách bí ửn
      Nếu tổng dice của hai bên từ 4 đến 8: Người đàn ông đó thiệt sự là pedo
      Nếu tổng dice của hai bên từ 9 đến 12: Người đàn ông đó chỉ có hứng thú với Celes, không phải Mia


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      @HT Rosa



      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 18-01-2017 lúc 11:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:52.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.