oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia East >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 357
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Phòng Eureka









       

       



      Phòng làm việc của Sherlock Holmes.



      - Phòng nghiên cứu Eureka -


      Newest Invention !!!
      • Seal of Resolve
        Medal chứa đựng sức mạnh của concept "sự quyết tâm".

        Unlock slot skill thứ 9 cho người sử dụng. Slot skill này chỉ có thể chứa kĩ năng Passive.
        - 25.000 vin

      • Seal of Silver Bond
        Medal chứa đựng sức mạnh của concept "liên kết bạc".

        Unlock slot Ultima Artes thứ 3 cho người sử dụng.
        - 20.000 vin



      Item Contruction
      • Sherlock có thể nghiên cứu và kiến tạo item mới với công năng đặc biệt tùy theo nguyên liệu bạn giao cho ông ta. Cơ mà trong một vài trường hợp thì sẽ có Bug hoặc Error diễn ra. Khi đó có thể bạn sẽ tạo ra được cái gì đó khác...

      • Player khi post bài trong topic này để trao đổi item, nếu muốn thì hãy dice thêm 1 dice, vì có khi nếu số dice trùng với số thứ... bạn sẽ bị Bug và Error và.... chắc là sẽ được thêm cái gì đó thì sao ?

      • Không bắt buộc phải dice, nếu dice sẽ có cơ hội trúng số, không dice thì không tham gia.

      • Hãy @ Gờ Mờ Roru khi bạn bị Bug hoặc Error nhé ( ' u ' )b



      Item List
      • 1 x Vật Đó
        Vật đó lấy từ Người đó ở Nơi đó.
        + 10.000 vin ____________ 1 x Vật Ấy
        Vật ấy lấy từ Người ấy ở Nơi ấy.
        Unlock thêm 1 slot skill.

        1 nhân vật chỉ sở hữu 1 item này.



      • 1 x Vật Ấy
        Vật ấy lấy từ Người ấy ở Nơi ấy.
        Unlock thêm 1 slot skill.

        1 nhân vật chỉ sở hữu 1 item này.
        + 20.000 vin ____________ 1 x Medal of Hope
        Medal chứa đựng sức mạnh của concept "hy vọng".
        Unlock thêm 2 slot skill.

        1 nhân vật chỉ sở hữu 1 item này.



      • 1 x Ancient Kit
        Bộ dụng cụ phong ấn cổ xưa.
        + 10.000 vin ____________ 1 x Fire Spirit Seal
        Medal chứa đựng sức mạnh của concept "bùng cháy".
        Fire + 1

        1 nhân vật chỉ sở hữu 1 item này.



      • 1 x Ancient Kit
        Bộ dụng cụ phong ấn cổ xưa.
        + 10.000 vin ____________ 1 x Water Spirit Seal
        Medal chứa đựng sức mạnh của concept "dòng chảy".
        Water + 1

        1 nhân vật chỉ sở hữu 1 item này.



      • 1 x Ancient Kit
        Bộ dụng cụ phong ấn cổ xưa.
        + 10.000 vin ____________ 1 x Air Spirit Seal
        Medal chứa đựng sức mạnh của concept "tự do".
        Air + 1

        1 nhân vật chỉ sở hữu 1 item này.



      • 1 x Ancient Kit
        Bộ dụng cụ phong ấn cổ xưa.
        + 10.000 vin ____________ 1 x Earth Spirit Seal
        Medal chứa đựng sức mạnh của concept "vững chãi".
        Earth + 1

        1 nhân vật chỉ sở hữu 1 item này.






      Sửa lần cuối bởi Roru; 10-04-2017 lúc 01:30.
      Trả lời kèm trích dẫn










    2. Thời gian: ???
      Địa điểm: Phòng Eureka
      Nhân vật: Hypnos - Sherlock Holmes

      - Xin chào xin chào. Sherlock Holmes xin sẵn sàng phục vụ. - Holmes vừa mở cửa vừa chào một cách hồ hởi - Từ mèo đi lạc cho tới án mạng, cái gì tôi cũng có thể giải quyết cho quý vị. Rất là sơ đ-

      Anh bỏ ngang câu chào của mình giữa chừng mà nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng trước mặt mình. Holmes thấy khó hiểu là phải, khi mà mới hôm qua hai người vừa có một cuộc tranh luận nảy lửa xong. Chi tiết cuộc tranh luận đó, tới bộ não cá vàng của anh cũng phải ghi nhớ rõ, vì những điều mà vị thần kia nói mới thật là vô lý quá chừng đi, chả có tí gì đúng với những điều mà khoa học đã chứng minh cả.

      "Này, ngài không tin rằng Trái Đất là do YHVH tạo ra đó chứ?"
      "Đương nhiên không. Trái Đất rõ là do ông ngoại Chaos tạo ra mà."
      "Các vị thần có cách nói đùa thú vị nhỉ? Ha, không ngờ ngài lại thích đùa như vậy đấy."
      "Nhưng ta đang rất nghiêm túc."
      "....."


      Sau đó thì, ờm .... Qua quan sát nãy giờ của anh, dường như vị thần kia không phải muốn tới đây để kiếm chuyện nữa. Hẳn là do bản thân ngài ta bị mấy người cấp cao hơn ép buộc nên mới lại phải đến đây chứ gì. Mặt ngài ta đăm chiêu như thế, hẳn là đang khó chịu khi bị ép làm việc với anh chứ gì? Holmes gãi gãi đầu ra chiều khó xử. Về vụ này thì, yên tâm đi ngài Hypnos à, bản thân anh cũng không muốn làm việc chung với người như ngài đâu. Mấy người cứng đầu như ngài sẽ hạ thấp IQ của cả chỗ này xuống đó.

      - Ừm.. nếu ngài thấy không muốn làm việc với tôi nữa, thì tôi sẽ đến nói chuyện với các vị kia để họ sắp xếp người khác làm việc với ngài.


      Trả lời kèm trích dẫn










    3. Thời gian: ???
      Địa điểm: Phòng Eureka
      Nhân vật: Hypnos - Sherlock Holmes
      Các post trước: #1

      Hypnos vẫn đứng im lặng suốt từ đầu buổi tới giờ. Lời nói lẫn thái độ của người kia, rõ là đang rất không muốn tiếp tục làm việc với y nữa đây nhỉ. Hypnos hơi nhíu mày, tự hỏi rốt cuộc nhân loại dạo gần đây bị làm sao vậy chứ. Những lời y nói hôm qua, rành rành là sự thật mà mẹ y kể lại kia mà. Đã vậy, "khoa học" gì đó của nhân loại, suy cho cùng thì chả phải là tri thức mà các vị thần mang tới đó sao? Năm xưa, nếu không có Oceanos rỉ tai một gã nào đó, thì dám tới giờ này nhân loại vẫn mang cái tư tưởng Trái Đất chỉ là một cái đĩa dẹt mà thôi. Có được một chút tri thức rồi thì liền quay lưng lại với thánh thần, thật là tùy tiện quá đi mất. Vả lại, cái "khoa học" mà người kia nói đó, đêm qua y đã có thử tìm hiểu qua rồi. Từ những thứ y đọc được thì "khoa học" dường như là một đức tin mới được hình thành gần đây của nhân loại thì phải. Nào là vụ nổ Big Bang, nào là bò sát khổng lồ thống lĩnh mặt đất trong một thời gian dài... Loại tôn giáo này.. hmm... y tự hỏi bao giờ thì sẽ đến lượt nó bị kẻ đang ngự trên ngai YHVH xóa sổ.

      Hypnos khẽ nhún vai một cái. Nghĩ ngợi ngớ ngẩn thì để lúc khác tiếp tục vậy, giờ thì y nên tập trung vào cái mục đích đặt ra ban đầu của y khi đến đây thì hơn.

      - Không có đủ thời gian và nhân lực cho việc đó đâu. Ngoài ra, ta đến đây không phải để phàn nàn mà là để tiếp tục công việc hôm qua.
      - Y vừa nói vừa gãi gãi cằm, khẽ nói - Mà xem ra... không giải quyết chuyện hôm qua đến nơi đến chốn thì không được rồi nhỉ ....

      Hypnos lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ đưa cho Holmes.

      - Đây là chút lòng thành. Và còn chuyện hôm qua thì, ta xin lỗi vì đã cố gắng phủ nhận đức tin của anh.



      Trả lời kèm trích dẫn










    4. Thời gian: ???
      Địa điểm: Phòng Eureka
      Nhân vật: Hypnos - Sherlock Holmes
      Các post trước: #1 - #2

      Ồ? Ồ?? Ồ!?!!

      Một vị thần. Vừa mở lời xin lỗi nhân loại. Chuyện-có-một-không-hai-chưa-từng-nghe-chưa-từng-thấy-qua-luôn. Anh cứ tưởng các vị thần ở đây, nếu không dở hơi thì cũng sẽ khinh người chứ!! Thời thế đảo điên rồi!!!

      Holmes nhìn chằm chằm vào vị thần nọ, trong lòng cảm thấy có lỗi hết sức vì vừa nghĩ xấu cho người ta. Hừm hừm, tồn tại từ thời thần thoại tới giờ, nên cách lý giải về vạn vật cũng sẽ phải khác ha. Mà ban nãy, vị thần kia vừa nói cái gì ấy nhỉ? "Đức tin của anh", phải không? Holmes xoay xoay cái tẩu thuốc trên tay. Theo quan điểm của thần thì mấy thứ anh nói cũng giống đức tin thật ha. Với lại, thực ra thì, đêm qua anh cũng đã thử nghiên cứu về "ông ngoại Chaos" mà vị thần kia đã nói đó. Và xem ra những thứ truyền thuyết này thú vị hơn anh tưởng. Chỉ có những lúc như vậy anh mới cảm thấy may mắn khi đang ở Arkadia chứ không phải bên ngoài kia, nơi mà thông tin về các vị cổ thần và thế giới xưa cũ hầu như đã được viết lại toàn bộ bởi YHVH.

      - Chấp nhận xin lỗi. Và tôi cũng xin lỗi chuyện hôm qua luôn. Xem như chúng ta huề nhé. - Holmes cười rồi mở rộng cánh cửa - Nhưng mà, ngài không phiền nếu chúng ta vừa làm việc vừa tiếp tục thảo luận về chuyện hôm qua chứ? Tôi cũng muốn nghe thêm từ phía người đã thực sự trải qua những thứ mà ghi chép ở đây lưu lại.


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5


      Địa điểm: Eureka Room
      Thời gian: 17/1



      Naji bước vào căn phòng kì lạ này.
      Mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy người trong phòng. Hắn vừa từ thư viện ra, đọc những câu truyện khắp thế gian trong vũ đài của tri thức. Ngắm nhìn nơi này, trông cũng tĩnh lặng không khác gì nơi ấy, nếu có gọi, hẳn đây là chiếc hộp schodinger , không biết trước được có gì có thể xảy ra.
      Nhìn thấy một bóng người đang trong phòng,với bộ trang phục khó mà nhầm lẫn. Cậu nghiêng mình cúi chào.

      - Xin chào, tôi tên là Naji Shiro. Tôi rất thích những câu chuyện về anh đấy.

      Cậu biết căn phòng này là của ai.
      Nhưng cậu chưa rõ nơi này dùng để làm gì.


      @.Tiểu Vũ.
      Trả lời kèm trích dẫn










    6. Thời gian: 17/01
      Địa điểm: Phòng Eureka
      Nhân vật: Sherlock Holmes - Naji Shiro
      Các post trước: #1


      Như bao ngày, trong căn phòng chất đầy giấy tờ về vài công việc trong thành phố, Holmes ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành quen thuộc, môi ngậm tẩu thuốc và tay cầm tách cà phê nóng hổi. Rồi bỗng có người đẩy cửa bước vào.

      "Xin chào, tôi tên là Naji Shiro. Tôi rất thích những câu chuyện về anh đấy."

      Ai cha cha, có lẽ anh phải đi gắn biển gõ cửa trước khi vào sao? Thật là mất lịch sự quá đấy. Holmes buông tách cà phê, một tay cầm lấy tẩu thuốc một tay làm tư thế "mời ngồi" với người mới bước vào hướng tới chiếc ghế bành khác đối diện chỗ của anh.

      "Xin chào, tôi là Sherlock Holmes, cậu cũng đã biết rồi nhỉ? Thật hiếm có người đến phòng làm việc của tôi đấy, cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Cần điều tra vụ án gì à, mất tích bắt cóc giết người hay thế nào? Dù là vụ án nào tôi cũng đều có thể giải quyết nhanh chóng, cứ tin tưởng tôi > v O)b "




      @velnar hoshi.

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7


      Thời gian: 20/1
      Địa điểm: Phòng Eureka

      Con bé chạy vội từ Rừng Đại Nụ sang đây, cảm giác bao nhiêu đồ ăn trôi tuột sạch sẽ. Khi gặp khó khăn, bạn sẽ nhờ ai? Tất nhiên là thám tử rồi! Cô đã nghe danh tiếng của vị thám tử này từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp gặp mặt. Nay sẵn dịp, chẳng chần chừ Vellichor bèn xách váy chạy một mạch đến đây.

      "Thám tử Sherlock ơi, thám tử..."

      Vừa cố gắng kêu vừa gõ cửa mạnh, cô suy nghĩ tiếp những thứ nên nói nếu gặp được anh thám tử.

      @.Tiểu Vũ.

      107wc
      "Request."




      Trả lời kèm trích dẫn










    8. Thời gian: 20/01
      Địa điểm: Phòng Eureka
      Nhân vật: Sherlock Holmes - Vellichor
      Các post trước: #1


      Như bao ngày, Holmes nhàm chán uống cà phê lướt blog đọc tin tức mới trong ngày, nào là Mương14 "Giật tít nhà hát biến tấu kịch thiếu nhi", Yeah2TV thì lại "Hot gái nuy giữa rừng", không thì cũng là Foodie "10 công thức nấu thịt chim tuyệt vời!"...

      Thật chẳng có tí ti gì hấp cả.

      Ngay khi vừa nói xong thì Facebook của anh đột nhiên văng lên tiếng "Bing bing bing bing bing bing" không ngừng nghỉ. Ồ, chuyện gì mà cả thiên hạ đều đua nhau share clip thế này?

      "Live Stream Amon Ra bị treo trên cây bánh tráng của Nụ" - by Rajnish Eirian Valdis Ofek kèm theo một đống những âm thanh cười phá lên đầy khoái trá.

      Trời đất ơi chuyện gì thế này!! Quá hay quá kích thích quá xuất sắc!!

      "Thám tử Sherlock ơi, thám tử..."

      Ối giời đất ơi, ngay khi anh vừa chuẩn bị coi live stream uống cà phê giải trí thì có một cô gái bay vào gọi anh. Holmes suýt chút nữa ụp cà phê vào máy tính, anh vội vàng nghiêm chỉnh lại nhìn cô gái.

      _ Có chuyện gì thế, cô gái?



      @Mực Nướng

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9


      Thời gian: 20/1
      Địa điểm: Phòng Eureka

      [1][2]

      "Ngài Amon Ra ở rừng Đại Nụ đang gặp chuyện ạ. Dù hình như là do ngài ấy tự chuốc lấy nhưng mà... em muốn tới đây nhờ thám tử nghĩ xem có cao kiến gì không, nếu để như thế mãi thì tội mấy cái bánh tráng quá! Tiền công thì... em làm cái gì cũng được hết á, không thì nếu Thám tử có tuyển trợ thủ hay bác sĩ thì em cũng làm không công được tuốt luôn."

      Vellichor nhìn Thám tử Sherlock bằng đôi mắt cún con, rồi vội lôi trong túi ra một quyển sổ trắng cỡ lớn.

      "À nhưng mà trước đó thì Thám tử cho em xin chữ kí được không ạ?"

      Cô nói kèm nụ cười tít mắt được giấu sau quyển sổ. Thời cơ chớp lấy không phải dễ dàng, có khi sau này Thám tử lại nổi tiếng, rồi được lên phim chiếu ngoài rạp chẳng nên.


      @.Tiểu Vũ.

      157wc
      "Request."




      Trả lời kèm trích dẫn










    10. Thời gian: 20/01
      Địa điểm: Phòng Eureka
      Nhân vật: Sherlock Holmes - Vellichor
      Các post trước: #1 #2 #3


      "Ngài Amon Ra ở rừng Đại Nụ đang gặp chuyện ạ. Dù hình như là do ngài ấy tự chuốc lấy nhưng mà... em muốn tới đây nhờ thám tử nghĩ xem có cao kiến gì không, nếu để như thế mãi thì tội mấy cái bánh tráng quá! Tiền công thì... em làm cái gì cũng được hết á, không thì nếu Thám tử có tuyển trợ thủ hay bác sĩ thì em cũng làm không công được tuốt luôn."

      Ôi tưởng chuyện gì hóa ra là đến vì chuyện này à ~ Anh vừa coi Live stream, biết tất rồi nhé. Holmes cầm tẩu thuốc nhấp một cái, hít một hơi làm màu rồi gật đầu hí hửng đồng ý. Gì chứ mấy chuyện này anh thích lắm, nghe hấp dẫn quá trời, lại còn vô cùng kích thích à ~

      "À nhưng mà trước đó thì Thám tử cho em xin chữ kí được không ạ?"

      Ối giời ơi chuyện này quan trọng và gấp! Holmes lập tức rút bút mực trong túi áo ký lên quyển sổ trắng đẹp của cô gái.

      Tặng cô gái xinh đẹp đến tìm Holmes trong lúc chán chường,

      Sherlock Holmes

      tài năng tuyệt vời thông minh sắc sảo đẹp trai không thể chê vào đâu được

      _ Đây của em, nào chúng ta cùng đến hiện trường vụ án để ta thể hiện tài năng xuất sắc của mình ~



      Chuyển tt sang Rừng Đại Nụ.

      @Mực Nướng

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.