Thời gian: 18/1/năm nào đó
Địa điểm: Chỗ người người than khóc vì tiền
Hôm nay hắn chưa đến trụ sở đã gặp được người trung chuyển hàng giữa đường. Trùng hợp là đơn hàng mà cậu cần giao cũng trong xe của người đó và chỗ này cũng gần hơn so với đường từ trụ sở đến địa điểm cần giao nên tốt nhất nên nhận hàng và giao ở chỗ này.
Hắn thắc mắc tại sao anh ta không giao luôn mà đợi hắn tới, thì anh ta trả lời là: Do người ta thích và do sếp thích.
Hắn đành bó tay và bưng mấy thùng hàng lên, lần này tuy nhiều nhưng khá nhẹ và thông tin đồ vật trong đó cũng được miêu tả rõ ràng, là combo nhang đèn giấy vàng mã số lượng lớn dùng để bổ sung cho nghĩa trang được một ai đó vô danh đặt cho những người làm việc trong đó bớt cực khổ tìm kiếm và làm công việc nhanh hơn, chu đáo hơn. Ngoài ra còn có radio bật
nhạc đám ma dành riêng cho ai có hứng thú nữa. À, ngoài ra còn có thùng hàng nước lọc miễn phí dành cho người diễn sâu khóc nhiều mất quá nhiều nước. Ngoài ra còn... Hả? Lều vải di động cho người làm biếng về mà ở lại làm việc hả?
Ờ thì... có tâm quá đi. Thôi kệ đời đi, hắn sắp nổ não vì nhân loại rồi.
Đặt vào chỗ yêu cầu xong, hắn thấy sếp stalker của mình ở gần đó than khóc thảm thiết lắm, hắn đem nhang đèn và đĩa nhạc đám ma qua cho sếp rồi đi. Nhân loại gì mà phức tạp quá, lần ship này coi như free ship đi.
Lúc hắn quay lại thì thấy có người đã kí tên và đóng dấu vào biên nhận... Thôi, đi về!!!!!
Đừng ai theo ta, yêu quái tránh raaaaa
Unlock point rank cho sếp diễn sâu
@
Shin Ăn Hại
Đánh dấu