Địa điểm: Tiệm cà phê Zombie Cái Khoan Bạc
Thời gian: 23/1/2XXX
Tương tác trước: #1 - #2 - #3

Nhảy xong bài thì ngài thấy trên cái bàn gần đó có ly cà phê đứa nào để sẵn. Ngài cảm động muốn chết. Bấy lâu nay tới chơi với năm trăm anh chị em zombie ở đây, chưa có lần nào tụi nó để sẵn trà nước ra tiếp đãi ngài như lần này. Vậy là after all dis time tụi nó đã động lòng, đã coi ngài như người bạn tâm giao mà chuẩn bị cà phê cho ngài.

Ủa mà sao tụi nó lại làm cà phê đen? Lần nào ngài cũng uống bạc xỉu mà? Chắc lát ngài phải lắc não tụi nó lần nữa cho nhớ thói quen của ngài.

Cà phê đen đắng nghét ngài nuốt hổng trôi. Thành ra ngài nắm một vốc đường bỏ vào đặng bring de balang to de phọt.


Xọng rồi ngài mới uống thử.


Ủa mà hồi nãy có đứa nào chạy lại nấp sau lưng ngài, giờ thì đi đâu rồi ấy nhỉ? Ngài vừa nhấp nhám ly cà phê vùa nhìn xung quanh. Hổng lẽ đứa nãy bị ĐỤc mất tích rồi hả ta?

@.verde