oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia East >

Trả lời
Kết quả 231 đến 234 của 234
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #231
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 19.03
      Địa điểm: Roma Roma


      <<<




      "Nhân loại bảo hạnh phúc thì không nên xây dựng trên khổ đau của người khác, nhưng tôi là ai mà đi đánh giá chuyện đó chứ. Mỗi người một góc nhìn khác nhau, đối với người này thì điều đó là bất hạnh, nhưng đối với người khác lại là hạnh phúc. Tôi không phải là người khác, chẳng lẽ tôi lại đi bảo họ rằng 'ê này, không được vui như thế, phải khóc đi chứ', như vậy thì không ai được vui vẻ cả."

      Anh bẻ mẩu bánh có tai con thỏ ra rồi bỏ vào miệng nhai từ từ. Thế gian này vốn là tập hợp của hàng đống thứ trái ngược nhau, làm sao đứng trên góc nhìn này mà phán xét người khác được. Nếu anh có đau khổ nhưng người khác lại hạnh phúc, anh cũng không có ý kiến gì đâu. Đời vốn bất công như thế, học cách sống chung với lũ thì tốt hơn là cứ đi tị nạnh từng chi tiết nhỏ nhoi trong cuộc sống này, như vậy mau già lắm.

      "Nhưng trong thân tâm, Vellichor có muốn chúng trở thành sự thật không?"


      Nghĩ về những điều tiêu cực để nếu chúng có thực sự xảy đến thì cũng chẳng ngạc nhiên... Cái này anh biết, nhưng cứ nhấn chìm mình trong những chuyện như thế thì sớm muộn gì cũng bị chúng nuốt chửng thôi. Mà anh thì lại không muốn nghĩ đến điều đó. Hi vọng một chút cũng đâu phải là điều gì xấu xa?

      "Haha, phải chi tôi có một đồng xu cho mỗi lần có ai nói câu đó với mình."


      Và số lần anh nói câu đó với người khác, Celes thầm nghĩ.

      "Nhưng hạnh phúc được truyền đi rồi nhận lại, tính ra cũng là chuyện tốt."




      @Mực Nướng


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #232
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46

      Ngày: 03/02
      Địa điểm: Công viên Dinosaurum




      Tăng cơ hả? là cơ nào? cơ bụng hay cơ dạ dày... D.G nhìn cục bột, rồi lại nhìn sang cục mỡ. Chắc không phải tăng cơ như con vàng chóe đó đâu ha? Mà hỏi hắn có đề phòng cục bột hay không, ai lại đi đề phòng một con mèo? với lại hắn còn chả để tâm cho tới khi cục mỡ mổ cục bột...

      "Không, vì lúc đầu ta còn tưởng ngươi chỉ là một con mèo bình thường."




      [Bài trước: <<<]
      @Vanilla Jeje
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #233
      CÔNG VIÊN DINOSAURUM
      14/02 - Buổi chiều
      .
      J
      Arian nhìn hộp quà được đưa ra với mình, lòng dâng lên thứ cảm xúc lạ kì. Trông thì cũng bình thường như bao món quà khác thôi, nếu không muốn nói là có phần đơn giản hơn chút, nhưng phải chăng vì do một người anh vốn không mong đợi gì tặng khiến anh có hơi cảm kích.

      Không chút ngần ngại, anh đưa tay đón lấy món quà dành cho mình, gương mặt biểu lộ vẻ vui sướng ở mức độ có ý tứ... Nhìn ngắm nó một hồi, anh phân tích rằng loại sô cô la này chí ít cũng phải 80% đen, không biết liệu cô nàng có chơi hẳn 100% không... Trông mới thế này thì chắc không phải hàng sale hay regift, loại bọc không chuyên nghiệp nên có lẽ là tự làm.

      Từng đó kết luận được anh rút ra trong vài giây trước khi nở nụ cười.

      "À ha! Valentine! Tôi cũng hy vọng cô có nhớ đến nó, kẻo không việc tôi làm bây giờ có hơi lệch truyền thống."

      Rồi từ trong chiếc túi nặng chịch anh mang theo người, Arian rút ra một quyển sách dày cộp đóng ba phần giấy hai phần da và năm phần bụi. Nếu người viết không lỡ viết ra đó là quyển sách luôn thì chắc nhìn vào cũng chỉ đoán nó là hộp giấy chùi đít ngàn năm tuổi là cũng giỏi lắm rồi.

      "Thường thì Valentine là dành cho các cô gái tặng quà đúng không? Nhưng tôi mới tìm thấy quyển sách này mà nó là tiếng cổ ngữ thời xưa, không dịch được nên muốn hỏi xem liệu cô có dịch được không. Nếu được thì tôi cũng tặng luôn cho đỡ phí! Hy vọng cô có hứng thú với nó. Coi như đây... là quà trả ơn Valentine trắng sớm đi vậy!"

      Còn gì quý hơn tri thức? Hẳn là nhiều. Nhưng có những loại tri thức không thể định giá bằng của cải mà quý trọng. Liệu anh có biết cuốn sách ấy mang một giá trị tình cảm với người con gái mình tặng không? Chắc là không đâu, anh đâu có biết quyển đó là quyển gì. Nhưng Arian tin vào một thứ gọi là duyên mệnh, vì vậy anh không ngần ngại trao nó cho Jelena khi cảm thấy mình nên làm vậy, dù ít nhiều hiểu giá trị cuốn sách này.

      Nhân tiện, duyên mệnh cũng bảo anh nên làm điều này:

      Jelena Aides unlock Bond Rank 4 - Air with Arian Philipps

      Ps: Còn một điều anh cũng không bận tâm tới để mà biết, đó là mẩu giấy anh dùng để bookmark trang sách vẫn đang kẹp trong đó là acc nick FEH chứa Bin SSR nào đó, hy vọng ai tìm được nhớ trân trọng : D

      @Violet Nightshade

      ???w
      1 | 2 | 3 | 4 | 5



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #234
      Bé Tím của anh ~
      Suri
      Sumino Hikage
      SP: 365
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      813
      Cấp độ
      38
      Reps
      1844
      Công viên Dinosaurum
      14/02

      Tôi không có gì để nói với thứ 19 SSR.

      ...Người cầm nhập xác mẹ char cầm nguyên cái gáy sách chồng bọc thép, đập thẳng một phát lủng vào sâu trong não bộ của Arian thông tới mặt đứa nào cũng đang ở ngoài bức tường thứ 4 kia, vì hôm nay là ngày 16/04, so với những ngày 14/02 nào thì, khoảng cách 2 tháng 2 ngày đủ làm cho đủ chỗ nó khác nhau xa, xa, xa nhiều lắm, nhất là khoảng cách giữa số SSR của tau với mầy ấy!

      Meanwhile mẹ char...

      Jelena không thể không nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, thứ mà gã trai tóc trắng kia gửi lại cho mình là gì.

      Đó là một món quà đáng bằng 2 số 6 mà sau ngần đó những ngày vật lộn với kiếp đỏ đen trong thư viện, sao cô có thể quên được.

      Nữ nhân tóc bạc lúc ấy có hơi chững ra, một phần có ý ganh tỵ với số má của gã Ngựa, một phần... chắc là nhất thời quá đỗi cảm kích vì được tặng lại một món quà quá đỗi quý giá với mình như vậy? Anh ta cho cô thật đấy à, chắc chưa, chắc chắn chưa? À mà thôi, item cộng str với edr thì anh ta giữ làm gì, chưa kể cô không rõ thứ này đối với anh ta thế nào, nhưng nếu nó giá trị với anh ta bởi cùng một lý do như của cô, thì... cô chỉ có thể oánh giá anh ta thêm mà thôi...

      Đồng thời, trong khi hoàn toàn hiểu được giá trị của món quà ấy, Jelena cũng không khỏi nhận ra rằng, phản ứng của người đối diện đối với món quà của mình, có thể nói là... nó chán hơn so với những gì bản thân đã mường tượng. Kể cả khi nó không có gì đặc biệt, kể cả khi nó không thể so với quyển sách này, thì...

      (Đó cũng là chocolate handmade.)

      Oh well, thực ra cô chỉ có thể thêm phần khẳng định cho một điều đã nhận ra cách đây không lâu, trong vụ lùm xùm ở nhà tắm lớn. Chỉ có thể nói là... mình đã nhầm.

      Well... không phải đó là một chuyện tốt sao?

      Trở lại với thực tại, sự thật người ta cũng đã tặng cho mình một món quà quá đỗi quý giá. Nữ nhân tóc bạc cũng không khỏi làm điệu hỏi lại cho có phép tắc, cho đến khi đã xác nhận được rồi, thì...

      Dẫu sao cũng đã lỡ gặp nhau ở đây.

      Dẫu sao hôm nay cũng là một ngày hội.

      Thiếu nữ, trong một thoáng chốc, bước đến gần người đối diện hơn, đoạn hơi kiễng chân lên.

      Nhẹ như một cánh hoa rơi gió thổi chạm vào.

      Một cái hôn lên má của thanh niên tóc trắng, đáp lễ đúng chỗ của ngày hôm qua.

      Xong xuôi, người con gái chậm rãi bước lùi ra, mỉm cười, tít mắt ra chiều có vẻ thích thú lắm, một tay thì vân vê bím tóc và một tay thì, hẳn là vẫn ôm khư khư không rời quyển sách bọc thép da.

      "Happy Valentine."


      Xem ra cô đã quên mất chuyện đòi nợ cái bông tai.

      Bấy giờ thì, khỏi nói cũng có thể thấy chắc chắn một điều, cô đang không giống mình cho lắm.

      Arian, unlock Bond 4 with Jelena Aides.

      .
      Tin nhắn: [1] [2] [3] [4] || [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] @Scheherazade
      Sửa lần cuối bởi Violet Nightshade; 07-05-2017 lúc 21:52.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:20.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.