Nơi để bạn hòa mình với thiên nhiên, hồn nhiên cùng cây cỏ.
Nhớ đừng ngó lơ cái bảng "Cấm làm bậy dưới mọi hình thức".
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Nơi để bạn hòa mình với thiên nhiên, hồn nhiên cùng cây cỏ.
Nhớ đừng ngó lơ cái bảng "Cấm làm bậy dưới mọi hình thức".
Thời gian: Ngày 16 của tháng nào đó năm nào đó
Địa điểm: Công viên
Tại một chỗ toàn cây xanh cỏ xanh nắng nhàn nhạt, tất nhiên hắn sẽ không từ chối cơ hội vào những ngày đẹp trời như thế này để tìm một xó nào chui đầu ngủ tới tối. Hắn thực ra cũng chỉ đợi tới tối mà thôi, vì lúc đó thế nào cũng có người hốt hắn đi, vì khi vào thành phố không kiếm được cái bản đồ nào cả, như vậy theo logic mà nói cứ để người khác chú ý thì thế nào cũng biết được bản thân đang ở đâu, quá dễ không cần tốn não.
Hoặc đó là điều hắn nghĩ trên lý thuyết.
Hắn tiếp tục đi vòng vòng vòng tìm chỗ ngủ, hoặc đợi ai đó thấy hắn khả nghi mà thông não.
#1
@hpkid2002
Thời gian: 16/1/2017
Địa điểm: Một công viên hơi bị nhiều nắng
Sau khi ngủ dưỡng thương suốt một đêm dài, vết thương trên người thằng nhóc cũng coi như khá hơn chút đỉnh. Dù khi cử động hãy còn đau đó nhưng nó quen rồi. Chỉ là nó muốn chửi sấp mặt đám thú có cánh kia dễ sợ, chọt đâu không chọt lại chọt một phát xuyên mắt cá hại nó hôm nay phải đi cà nhắc. Nhớ hồi ở dưới kia hễ bị thương là lập tức sẽ có thằng cha kia phi ra cấp tốc bưng về, giờ chỉ còn mình nó, dù có nói thẳng ra là muốn được bế công túa thì cũng chả có ai nuông chiều nó nữa. Ngẫm lại mà thấy đời thiệt khốn nạn vô bờ bến.
Nắng sớm chói chang không xuyên qua được cái mũ trùm áo khoác đen thui của thằng nhóc, nhưng vẫn làm sáng lên gương mặt ếu thể ngơ hơn được của nó. Hôm nay thằng quỷ nhỏ lết ra đây cốt là để quang hợp như thế một chút, tốt cho xương và cũng giúp nó nhanh phục hồi.
Đáng lẽ ra thằng nhóc Glen cứ thế lầm lũi dạo một vòng quanh công viên rồi chuồn lẹ trước khi có quá đông người kéo đến, việc đó đối với đứa kỳ thị đám đông như nó thật sự là một cơn ác mộng toàn tập. Thế nhưng chả biết cơ duyên mần răng đã cho lọt vào tầm nhìn của nó một cái cột cao nghệu đang đi cách nó không xa, và khi thằng nhóc nheo mắt nhìn thật rõ đối phương là ai thì cũng là lúc nó sáng mắt lao về bên đó, bất chấp cái chân què quặt.
"Chó mực, là chó mực kìa~"
Còn ai khác ngoài ông chú tổ trưởng tổ dân phòng vừa bảo kê cả đám đi đập lộn chứ. Hôm đó đông người quá thằng nhóc bị tê liệt toàn diện, ăng-ten fetish tạm thời không hoạt động nên không có những hành động như sờ kai xừ nhìn thấy sếp's thế kia. Còn hôm nay thì ngược lại, bằng chứng là dù nó vừa ngã oạch trước mặt người ta thì vẫn ráng ngóc cổ lên nhìn ông chú với cái đầu chó mực cao như cây sào, mắt sáng lấp la lấp lánh.
"Ông chú gì ơi, cho tui sờ tai có được không. Nhìn ông chú làm tui muốn sờ quá à."
Thấy ổng cũng có vẻ thân thiện, chẳng biết có nhào tới đòi cắn người vì tội bố láo không chứ ngày xưa nó đã từng bị Cerberus dí chạy trối chết do chơi ngu rồi đó.
@Hột Vịt Lộn
Riposa, riposa in pace.
Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
Riposa, riposa in pace.
Địa điểm: Công viên Dinosaurum
Thời gian: có vẻ là trưa
Anubis đứng gần lan can hướng ra sông, nhìn mông lung ra con sông và tự hỏi nếu hắn thảy cái gì đó xuống dưới, Lady Lake có trường tay lên mà chọi ngược lại lỗ đầu hắn luôn không.
"Chó mực, là chó mực kìa~"
Hả gì?!
Đôi tai nhọn của Anubis dựng thẳng lên đầy cảnh giác. Hắn đã thấy qua chó sói, mèo vương,...ngay cả cái lon cũng đã thấy. Chó mực nào? Lại là một thằng thiên thần xàm xí nào khác sao? Vị thần đầu chó ngay lập tức quay về phía phát ra âm thanh, tay đã chuẩn bị rút vũ khí thì đáp trả tư thế sẵn sàn chiến đấu của hắn là một thằng nhóc, té cái oạch.
...
..
.
Và ngay lập tức nó ngóc đầu lên nhìn hắn.
"Ông chú gì ơi, cho tui sờ tai có được không. Nhìn ông chú làm tui muốn sờ quá à."
... Anubis thể hiện hết sự không hiểu gì của mình lên khuôn mặt và đôi tai nhọn. Hắn ngồi quỳ trước mặt người vừa té, nắm áo kéo cậu ta dậy, hỏi rất nghiêm túc.
"Chó mực đâu?"
@Aria Verlotte
Sửa lần cuối bởi Hột Vịt Lộn; 16-01-2017 lúc 01:06.
Thời gian: 16/1
Địa điểm: Tán cây Công viên
Liên quan: [1]
Chim đang vừa nằm chơi game trên 1 tán cây, vừa đang quang hợp để cho đầy bụng, thì một tiếng rầm từ đâu phát ra làm chim giật mình.
Thằng nào xấu số đi không nhìn đường để bị đụng cây vậy . Khổ thân cái cây ghê, đứng yên một chỗ mà cũng bị dính họa, bở ta nói thời đại-
khoan
Sâmnhung của chimmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Cả thế giới bỗng chốc quay chậm và thu bé lại, chiếc điện thoại bé bỏng của chim lửng lơ theo gia tốc trọng trường trong không trung rồi *bốp* một phát vào mặt người đi đường random A nào đó.
Đm.
...
Ê nhìn quen quen, phải một trong những nhân vật bị xiên cọc hút hôm bữa không vậy. Thôi kệ không quan tâm.
@Maeda Rinky
Thời gian: Ngày 16 của tháng nào đó năm nào đó
Địa điểm: Công viên
Hôm nay trời rất đẹp, đẹp tới mức làm hắn chỉ đi mới một chút mà đã thấy hơi buồn ngủ, hắn định đến cái cây bên đường định ngủ đến tối thì vấp rễ cây. Tuy nhiên một người phi (bình) thường như hắn thì không chấp nhận vấp ngã trên địa hình như vầy nên cũng đã kịp đưa lưng vào cây cho đỡ đau một chút, nhưng hắn chưa vui được bao lâu thì có cảm giác hình như có cái gì rớt vào mặt. Nhận định cuối cùng của hắn là... "Thà không né chứ né xong nhận ra bị gấp đôi thì thôi"
Hắn nhìn lên trên, thấy hình như là... Chim?? Kỳ diệu quá vậy? Ủa mà hình như quen quen, trong đợt giải cứu trước?
- Này - Hắn cầm thứ vừa rớt vào mặt - Của chim à?
@hpkid2002
Thời gian: 16/1/2017
Địa điểm: Một công viên hơi bị nhiều nắng
[1] [2]
Thằng nhóc nghịch ngu được đối tượng fetish của nó nắm áo kéo dậy. Dù ông chú chó mực đã ngồi quỳ xuống trước mặt nó nhưng vì chính nó cũng đã trả về tư thế ngồi chồm hổm quen thuộc nên vẫn cứ phải ngóc cổ lên nhìn. Lùn đúng là khổ.
"Chó mực đâu?"
Ểh?
Ông chú ịn lên mặt mình một dấu hỏi chình ình, hai cái tai dựng đứng hơi run mấy cái rồi lại cụp nhẹ xuống, rành rành biểu hiện của sự đách hiểu gì. Thằng nhóc Glen đơ mặt, hơ, bộ nó fanboy lố quá hay sao mà người ta phản ứng lạ lùng vậy? Hay là tự thâm tâm ổng vẫn không biết bản thân mình là 1 con chó mực? Ơ kìa kìa, tướng bara đầu chó có ngầu thế nào thì ông chú vẫn rành rành ra một con chó mực cơ mà?
Thế là có đứa chớp mắt mấy cái ra vẻ ngây thơ vôsốtội, một tay chống cằm một tay gắng sức với với chọt vào mũi ông chú trước mặt, phán tỉnh khô
"Chó mực là ông chú đó, cứ chó và đen cộng lại thì ra chó mực mà, hông phải hở?"
Ý, da lành lạnh sờ thích quá nè~
@Hột Vịt Lộn
Địa điểm: Công viên Dinosaurum
Thời gian: Có vẻ là trưa 16/01
Anubis trố mắt to hết mức nhìn ngón tay thằng nhóc đang "póc" mũi mình. Hả hả? Hắn đi từ sự khó hiểu này tới khó hiểu khác. Anubis ngọ nguật mũi, hắt xì một cái. Hắn thấy mình có nên xin phép Amon Ra rời kim tự tháp đi giao tiếp nhiều hơn... cách chào hỏi thời đại bây giờ cứ thay đổi xoành xoạch...
"Không phải Chó mực, là Anubis"
Hắn gạt tay đối phương, bất giác lại lấy tay mình gãi gãi mũi. Bị chọt một cái có chút ngứa mũi. Phát hiện mình đang bị nhìn, Anubis gõ nhẹ đầu đối phương.
"Đừng chạy lung tung chọt mũi người khác"
Phải dặn trước. Sau này lỡ nó chọt phải Ngài, thì có là Anubis cũng không thể can.
@Aria Verlotte
Thời gian: 16/1
Địa điểm: Công viên
Sáng sớm, Cave chạy bộ để giữ cho cơ thể khỏe mạnh, máu lưu thông, không mọc mụn. Tiện selfie một cái để check in với các chị em <3
Chụp ảnh xong, Cave tự thấy trong ảnh này mình thật xinh đẹp và tươi mới, đúng là hết mụn nó khác. Nhưng xem kìa có anh đẹp trai cao to nào lọt vô ảnh thế kia? Đăng lên có sao không? Chụp lại kiểu khác không có mặt ảnh thì chắc có khi không xinh bằng cái này. Ôu nôu làm sao đây?
"Anh ơi." - Cave tiến lại gần anh cao to, hỏi.
Làm quen tiện xin permission up ảnh vậy.
@Joseph Brown
Thời gian: 16/1
Địa điểm: Tán cây Công viên
Liên quan: [1] [2] [3]
- Của chim à?
Hỏi vậy rồi sao chim phải làm gì tiếo theo?
Option A: trả lời Không phải của chim thì chẳng lẽ của mày? - Option này nghe bặm trợn và thô lỗ quá, chim thích nhưng lỡ nói ra thì lại bị bắt đem quay nữa thì sml.
Option B: Nhìn random A với ánh mắt khinh bỉ, đớp luôn cái sâmnhung rồi phủi đuôi bay đi. - Chim đang nghiêng về phía option này, vì thứ nhất nó vừa khiến cho chim khỏi phải bị đòi tiền viện phí, thứ 2 nó cho chim tỏ thái độ với loài người, thứ 3 chim lấy lại được cái sâmnhung. Drawback là chim không chắc agi mình cao đến mức có thể làm cả 3 việc trên trong khoảng khắc trống vắng vài giây được, nhất là với tình trạng Str = 1 và Edr cũng = 1 như hiện giờ.
Option C: Mổ mắt random A rồi đoạt cái sâmnhung xong bay đi về phương trời mới. - Dù option này nghe có vẻ khả thi, nhưng mấy nay chim nghe quá nhiều về sự phản ứng xuất thần xuất ngoại của loài người, chẳng hạn như là tay không đỡ đạn, popup ra từ bóng tối, điều khiển người khác bằng ánh mắt, hay abc xyz gì đó, làm chim khá hoang mang và nghi ngờ về độ thành công của option này.
Option D: Làm một con chim.
Vì còn đíu gì để làm nữa bây giờ
Chim nhìn random A bằng cặp mắt đen nhay nháy, lấp lánh lấp lánh kira kira daisuki
Lấp lánh lấp lánh
Lấp lánh Kira kira
Kira kira
- Chíp ~
@Maeda Rinky
Đánh dấu