Miêu tả: Vì vài lý do cá nhân... tôi cần một quyển sách cổ xưa...
Request: Xin các vị thần Internet giúp tôi tìm quyển gốc của tựa Bá Tước Dracula!!
Cách thức thực hiện: Mỗi ngày 1 lần, vào đúng 6 giờ 6 phút sáng hoặc tối, player phải tung 2 lần dice tại thư viện. Nếu 2 lần dice có số giống nhau thì request sẽ thành công.
Sau khi tìm được hãy viết 1 bài dài ít nhất 100wc nói về việc mình viết 1 bức thư gửi cho ba của Albert qua cái máy ở phòng Eureka.
Reward:
2 level cho player hoàn thành Request.
Nếu 2 lần dice đều ra 6, ngoài việc tìm ra quyển sách Bá Tước Dracula player còn vô tình tìm thấy quyển Bá Tước Monte Cristo
Request: Tao cần phương pháp hướng dẫn cách thức tự chuyển giới tại nhà!!!
Cách thức thực hiện: Yêu cầu player viết 1 bức tâm thư dài ít nhất 1000 wc miêu tả kĩ phương pháp chuyển giới tại gia ở topic phòng Eureka rồi gửi đến cho Vôn.
Reward:
1 lv cho player hoàn thành request.
Player nhận Title - Tâm L - Effect: unlock special bond element Linh Hoạt với Vôn
Hoàn thành => +1lv, nhận title Tâm L unlock special bond Linh hoạt
Req entry xxx03
Người Post: Cali Cali
Miêu tả: Tui thèm ăn bánh trung thu.
Request: Tui muốn ăn bánh trung thu.
Cách thức thực hiện:
Player post 1 bài với độ dài tối thiểu 200 wc trong topic Màn Thầu Giận Dữ với nội dung là làm bánh trung thu... hoặc đơn giản là post bài bỏ 1000 vin để mua bánh trung thu ở đó luôn (nếu không muốn làm bánh)
Sau đó đến hồ Excalibur để giao bánh cho Rùa, nhờ chuyển đến cho Cali Cali.
Restrict: Cấm sử dụng lập từ thần công copy-paste vài từ cho đủ wc.
Reward:
Nhận được 1 x Item Bánh Trung ThuMột cái bánh Trung Thu vàng ươm mụp ú không bao giờ hư. Thật kỳ diệu!!
dùng để chế tạo vài thứ hay ho sau này!!
Nếu viết được bài làm bánh với độ dài 1000 wc sẽ nhận Title - Làm Bánh - Effect Str + 2, Mag + 2, Edr + 2
Làm bánh | Gửi bánh => Nhận item Bánh trung thu và title Làm bánh
Sửa lần cuối bởi Vanilla Jeje; 23-02-2017 lúc 18:51.
Giới thiệu nhạc hả? Celes tự hỏi mình có nên vào đây quăng vô mớ bài hô ly song hổm rày mở cho Gabriel nghe không, nhưng nghĩ lại thì anh chẳng biết review gì về mấy bài đó ngoại trừ việc anh nghe chữ lamb rất nhiều, và tự hỏi rằng lamb có phải là cừu không. Hi vọng là phải.
Nên nói chung là, gã trai tóc trắng lên mạng search thử nhạc, xong giám hộ thấy bó tay nên quyết định quăng vô cái bài đang nghe để lấy mood luôn. Căn bản bài này nghe cũng rất hay, nhưng còn tùy theo bạn đang ở chế độ tất sát hay tất tha. Ở chế độ tất sát thì dừng lại để nghe thôi chắc cũng đủ chết tám lần một phút rồi... Nhưng nói chung là nhạc hay giai điệu hay đủ thứ hay, nội dung cũng ý nghĩa nữa, vì nó là nhạc được chơi lúc nhân vật chính chuẩn bị đi quánh lộn.
Sir. Roaralot, lại là Magi Merly-chan tôi đây! Xin lỗi anh, mấy hôm nay tôi hơi ốm, anh biết đấy, idol cũng có ngày mệt mỏi mà hihi~ Hôm nay đã bắt anh chờ, thật xin lỗi. Để tạ lỗi thì tôi gửi cho anh một bài hát cũng được liệt vào hàng classic của Sếp'ssxxx ngày xưa, tin tôi là giờ nó vẫn còn nổi như cồn, anh chỉ cần hát một câu, bọn nhỏ sẽ hát phần còn lại giúp anh.
Và đặc biệt bản nhạc này còn hợp cho những ngày mưa và đíp, tôi đảm bảo Adele sẽ lăn không kịp anh đâu~ <3
Sửa lần cuối bởi Tâm Sự EVA; 21-02-2017 lúc 19:18.
Ai cũng có những ước mơ và những khát khao của riêng mình. Ai cũng có thể mơ mộng thậm chí cả những điều hông tưởng. Mơ mộng là quyền của mỗi người nha. Và sau đây em giới thiệu tiếp cho ngài một bài ca ngắn của Bạch Tuyết trong Bạch Tuyết và bảy chú lùn ha. Nàng công chúa xinh đẹp đang mơ rằng một ngày nào đó hoàng tử của nàng sẽ xuất hiện. Nàng hình dung về con người chàng, rằng chàng lãng mạn, chàng tài giỏi, vẽ nên hình ảnh hoàn mỹ của hoàng tử trong mơ. Ngài hãy lắng nghe và cảm nhận, để giấc mơ và sự lãng mạn thấm nhuần trong các tác phẩm của ngài nha.
Xin chào ngài Lancelot, mới đây thôi mà đã nửa chặng đường rồi đó, ngài có cảm thấy nhanh không?
Chúng ta đã nhìn qua giai điệu, kĩ thuật, ca từ, giờ là gì nhỉ...? Phải rồi, phong cách! Ngài có thể tạo được hàng trăm giai điệu hợp thời, hàng ngàn lời ca đi vào lòng người, nhưng chỉ có phong cách mới thực sự khiến ca khúc của ngài nổi bật trong tim người nghe.
Phong cách thì tìm ở đâu là nổi bật và độc đáo nhất, từ chính cuộc đời ngài chứ đâu! Vậy nên tôi mạn phép giới thiệu một điệp khúc có lẽ sẽ khiến ngài cảm thấy quen thuộc.
I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier
I'm gonna live like tomorrow doesn't exist
Like it doesn't exist
I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry
I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier
But I'm holding on for dear life, won't look down, won't open my eyes
Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight
Help me, I'm holding on for dear life, won't look down, won't open my eyes
Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight
On for tonight
Sun is up, I'm a mess
Gotta get out now, gotta run from this
Here comes the shame, here comes the shame
Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 13-04-2017 lúc 11:41.
Boku no yorokobi no kono hanbun wa kimi no yorokobi
Futari de wakeaeba hora… Shiawase mo nibai sa
Nee… Dakara… Waratte…
This half of my joy, is your joy.
When we share it between the two of us, see… the happiness is doubled.
Hey… so… smile…
Hôm nay cô vui, rất vui, hết sức vui.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi cô cảm thấy mình được gacha bless (dù chắc hẳn vẫn del phải của đũy DW nọ). Cô chỉ có một khát khao, cô chỉ có một ước ao bé nhỏ là tụ tập được tất cả những đứa trẻ mang dáng dấp hai đứa con bị dở dang của mình, về đi (gái tóc tiếm) má thương.
Thêm vào niềm vui hết sức của cô hôm nay, gã teammate tìm được sách về “người ấy” cho cô. Ai nói buồn người không về là buông xui không màng catalyst của người đâu. Mà cứ ngỡ là không thể nào, đến cô cũng toan từ bỏ và khuyến khích anh ta từ bỏ từ lâu, ấy thế mà… Cũng là cái acc có Bin anh ta cho cô mà cô cảm thấy được bless đây chứ đâu.
Tóm lại là cô cảm thấy không thể yêu thương gã teammate của mình hơn được nữa, nên là cô giới thiệu cho ngài khách hàng một ca khúc thể hiện tinh thần “Love is everywhere in the air” của cô hôm nay. Và vâng, cũng là nhạc thị trưởng.
—-Dakara… Shinjite!
Boku wa kimi no kibou sa tayorinakute mo
Kimi ga shinjite kureru nara boku wa makenai to kimi ni chikau yo!
—-So… believe!
I’m your hope! I may be unreliable,
But as long as you have your faith in me, I vow to you: I won’t lose!
Charles hôm nay đã buồn ngủ rũ mắt nhưng vẫn ráng lết tới nhà mạng để gửi bài hát cho Sir. Bé con vừa nhắm một mắt mở một mắt vừa lần mò trong playlist bài nào đó đúng với tinh thần Nước Anh bất diệt. Khổ nỗi mò qua mò lại thấy toàn Merthur FMV badending chẳng biết tải về từ bao giờ trong máy.
Charles bày tỏ vẻ bé con đã cố nhưng rất tiếc, lần sau sẽ bù lại vậy.
Dạo này bé con đang nghe một list theme song của một bộ anime mới nổi, em phải thừa nhận, ít có bộ nào mà dàn theme song truất thế này đâu.
Nana hôm nay tiếp tục đi gửi nhạc cho ngài Roaralot.
Vì một ngày của chủ Nana thật là tệ quá nên ngài Roaralot bỏ qua nha... Không phải Nana muốn gửi cho ngài một lố nhạc buồn đâu, chẳng qua dạo này list nhạc của Nana cũng không có mấy bài vui. Mà cũng không sao. Hôm nay Nana không gửi bài vui được, những ngày khác nhất định sẽ gửi nhé. Dù sao chủ Nana cũng lố giờ trễ mất request rồi, nên là Nana sẽ còn ở đây với ngài dài dài.
Vì tôi không thể tìm MV gốc của bài nhạc nên đành gửi cái này, anh có thể chỉ nghe nhạc và bỏ qua hình ảnh nhưng tôi nghĩ rằng vừa nghe vừa coi sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn vì hình ảnh lẫn âm thanh đều rất hợp! Bài hát có giai điệu khá dễ thương và Fat Chocobo thì cute overload 99999! Anh hãy nhìn vào cặp mắt hít của nó đi, hay mông... cũng được, mọi thứ trên người đó đều dễ thương, nhất là cái cách chúng ta di chuyển nó bằng việc móc đồ ăn vào cần câu treo trước mặt nó ấy.
Đánh dấu