oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia West >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 476
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Đã bị phá hủy] Phố ăn vặt Màn Thầu Giận Dữ











      Một con phố đầy những xe đẩy đồ ăn bốc khói, loáng thoáng đâu đó có xe bánh tráng hiệu cô Nụ.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46


      Phố ăn vặt Màn Thầu Giận Dữ
      Sau cuộc chiến


      Sau khi trận chiến kết thúc, điều đầu tiên hắn làm là về chung cư Roma Roma để xem con gà mập nó ra sao rồi vì hắn lúc đi chưa kịp cho nó ăn, mà trận chiến thì lại mất quá nhiều thời gian. Lúc hắn về tới nơi thì thấy nó nằm ngửa bụng (ftw), vì đói. Hắn đi vội về vội nên quên mua thức ăn về cho nó, trong phòng thì đồ ăn cũng hết nốt.

      .

      .

      .

      Và giờ hắn ở đây, một khu phố đỏ lè đầy đồ ăn vặt cùng với con gà mập Seven.

      Bản thân hắn không rành về ẩm thực lắm nên nhìn món nào cũng như món nào, cũng không biết cái nào ngon nhưng con gà mập ú này chắc biết, mà dù biết hay không thì thấy đồ ăn là nó lại lao tới. Đó cũng là lí do tại sao nó có thân hình tròn, lết đi không nổi như vậy.

      Trong lúc hắn đang mua vài hộp takoyaki thì không kịp để ý là con gà Seven lại lượn đi đâu mất tăm, thế là hắn ta phải đi tìm lần thứ N và bắt gặp nó đang ăn wagashi của người lạ.

      _ Xin lỗi, phần mà nó đã ăn tôi sẽ trả lại tiền.

      Ôi, sao mà hắn ghét cái cảnh đi xin lỗi người khác chỉ vì một con gà thế này nhỉ?


      @Lufika
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3




      Phố ăn vặt Màn Thầu Giận Dữ
      15 tháng ?? năm ??

      [1]




      Có thực thì mới vực được đạo!

      Nên đó là lí do mà trai tóc vàng sau khi đi đập lộn một trận về liền quẹo qua phố ăn vặt. Mua vài món xách đi cầm tay cho dễ ăn, vừa đi vừa ngắm cảnh.

      Xong anh chợt nhớ ra, cách đây 1 ngày có người đã break the 4th wall mà khai sáng cho anh, rằng:

      “Tình thân đi qua cái bụng”

      Nên là…


      - Ăn không anh bạn?


      Anh lấy ra một cái bánh bao cho anh bạn tóc đen bên cạnh. Tình thân đi qua cái bụng ha? Ủa mà khoan, sao dòm anh bạn này thấy quen quen…


      - Cậu là… người bị thánh giá thọc tim phải không?


      Vầng, nhớ gì không nhớ, lại nhớ cái này...



      @Maeda Rinky
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      11-12-2016
      Bài viết
      62
      Cấp độ
      7
      Reps
      321

      Thời gian: 16/1/20xx
      Địa Điểm: Đảo nhân tạo Eden

      Thành thật mà nói não nó vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau một loạt những sự kiện kinh hoàng vừa qua. Cũng dễ hiểu mà, có mấy ai lập tức có thể bình tĩnh ngay sau khi vừa bước ra khỏi khoảng khắc sinh tữ của chính mình cơ chứ. Trừ khi người đó là thần linh thôi. Ấy nhầm.

      Nó vẫn chưa quen được thân phận mới của nó. Hay nên nói là thân phận cũ nhỉ, dù gì chuyện cũng xảy ra cách đây mấy trăm năm trước rồi. Nó từng là một vị thần, lại còn là một vị thần chả làm cái quần gì nên tội ngoại trừ bị người khác ghen ăn tức ở. Tuyệt thật. Mà thôi đi, chuyện kiếp trước đã là chuyện kiếp trước rồi. Có ôm cục tức trong bụng cũng không làm gì được đâu ha. Vả lại bụng là để chứa đồ ăn kia mà, chỗ đâu mà để oán hận mấy trăm năm được.

      Thế nên việc đầu tiên nó bước chân đến thành phố là gì, tìm chỗ nào tụ tập nhiều hàng quán nhất.

      Cơ mà đi ăn một mình thì hơi chán nhỉ. Nhìn sang bên phải, thấy có một bạn nữ. Nó lập tức mở giọng xởi lởi (như mời khách) hỏi.

      - Bạn gì ơi, đi ăn với mình không?

      Không quen biết thì có sao, đồ ăn sẽ mang mọi người đến với nhau thôi.

      @.Sleep

      Trả lời kèm trích dẫn





    5. Thời gian: Ngày 15 tháng nào đó năm nào đó
      Địa điểm: Chỗ đông người và đồ ăn

      Đời nói, ăn xong ngủ là sướng nhất. Cho nên hắn mới chạy ra đây lấp đầy bụng xong tính tiếp. Nhưng đi dọc đường thì mới thấy túi có vẻ nhẹ, hình như không có gì trong đó cả. Hắn đang suy nghĩ có nên thử kiếm tiền mãi lộ, bảo kê hay chôm 1 ít, hay là ăn quịt thì nghe được tiếng ai đó

      - Ăn không anh bạn?

      Hắn nhìn thử, nhớ lại lời dặn không được dễ dãi ăn đồ của người khác, tuy nhiên nhớ giữa chừng thì gãy thành nên thoải mái ăn đồ ăn người khác, không được từ chối tấm lòng người ta

      - Được, cậu mời.

      Hắn cảm thấy hôm nay có vẻ là ngày may mắn, ít nhất sẽ không đói trong vài tiếng hoặc sẽ không ngủ đông sớm

      - Cậu là… người bị thánh giá thọc tim phải không?

      ... Hoặc là không may tới vậy, không ngờ gặp lại người trong đội giải cứu hay trong đám không chết

      - Đúng 1 nửa, ngươi bị thọc tim là đứa khác, chỉ bị đâm tới chết thôi.

      Hắn vẫn còn nhớ con người tử vì Đảng, thật quá xuất sắc, không thể giành vụ này với người đó được.

      - Thế, cậu trong đội giải cứu?


      #1 #2

      @Wes.

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Phố ăn vặt





      Ác thần là một kẻ thường xuyên thay đổi, không thể lường trước được bản thân đang nghĩ gì. Nhưng xin chắc chắn một điều, là vấn đề yêu thích đối với đồ ăn là không thể nào thay đổi được.

      Khẩu vị của ác thần rất tệ. Nhưng đối với thịt và đồ ngọt lại tốt đến kì quái

      Câu chuyện thứ ba: Khẩu vị của ác thần. Nhân gian món nào là tuyệt hảo?

      Sau khi hồi phục được gần nửa phần kí ức. Có thể nói tâm trạng của Lu là tương đối tốt hơn hẳn. Như vài trăm năm trước. Với tính cách của một tiểu ác thần.

      Thật thích thú khi được trở về với cái thế giới quan méo mó của mình.

      - Bạn gì ơi, đi ăn với mình không?

      Một giọng nói gây sự chú ý với em. Em xoay sang nhìn người vừa nói. Nói với em sao? Ôi chao. Là một thiếu niên tóc xanh mắt đỏ.

      Mắt đỏ. Màu của tai ương. Của máu. Ôi chao.

      Cơ mà, bỏ qua vấn đề đấy đi. Người ta vừa rủ em đi ăn hả? Ăn hả? Ăn hả? Chuyện quan trọng phải tự hỏi lại ba lần. Ối. Trước giờ Lu toàn đi ăn một mình thôi đó.

      _ Đi ăn vặt với Lu đi.

      Mắt sáng rỡ. Em chụp lấy tay đối phương. Nhanh chân lôi người ta đi ăn vặtttttt. Giờ này mà ăn no là chán lắm đóooooooo.

      Lu unlock rank 1 cho Torngasoak.



      @Meilleur
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      11-12-2016
      Bài viết
      62
      Cấp độ
      7
      Reps
      321

      Thời gian: 16/1/20xx
      Địa Điểm: Đảo nhân tạo Eden

      Cô gái trả lời ngay tắp lự, rồi thản nhiên nắm lấy tay nó kéo đi xềnh xệch.

      - Đi ăn vặt với Lu đi.

      Đấy thấy chưa. Sức mạnh của đồ ăn đấy. Chỉ cần có cái ăn vào là mọi rào cản trên thế giới đều bị xóa bỏ hết. Và thế là hai con người chẳng quen chẳng biết đã nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi đến thiên đường thức ăn.

      Quả không hổ danh phố ăn vặt nức tiếng của Arkcadia, tất cả loại đồ ăn vặt từ khắp nơi trên thế giới đều hội tụ về đây. Để ám nó. Nó tính toán có lẽ trong vài ngày tới nên lập kể hoạch mua một cái lều, tích trữ tiền nhiều thật nhiều rồi đến đây dựng lều ở luôn. Sáng ăn vặt, trưa ăn vặt, chiều ăn vặt, tối ăn vặt, nửa đêm ngủ dậy cảm thấy đói cũng có thể mò ra ăn vặt.

      Nó nhìn một vòng, vừa đi vừa liên miệng nói không ngừng nghỉ.

      - Nè cậu muốn uống trà sữa không? Ăn bánh tráng trộn không? Hay ăn takoyaki nhỉ? Mà taiyaki cũng ngon lắm đó. Hay là ăn crêpe đi. Ế bên kia có có tiệm kem ốc quế kìa. Phô mai que với khoai tây xoắn bên này trông ngon nè. Hay đi uống sinh tố không? Nước ép không? Trả chanh không? Mà trà đào cũng ngon lắm đó.

      Biết sao bây giờ, cái gì cũng muốn ăn hết...

      Unlock Rank 1 cho Lu

      @.Sleep

      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Quan Linh
      Lục lạc tên Bông


      Thời gian: 17/1
      Địa điểm: Phố ăn vặt Màn Thầu Giận Dữ

      Đối tượng


      Sau ngày đi chùa tràn ngập cảm xúc thì máu thèm hưởng thụ của Quan Linh lại trỗi dậy. Và bốn lạc thú của đời người là gì? Đáp án: Ăn - Uống - Đánh bạc - Chơi gái. À vâng, hôm nay Quan Linh quyết định đi nuông chiều bản thân, thỏa mãn lạc thú number 1 của đời người (cũng là của đời thần thánh luôn) đó là đi ăn cho thỏa thíchhhhhhhh.

      Nghe mọi người đồn ở Arkcadia có thiên đường ẩm thực chính là phố ăn vặt Màn Thầu Giận Dữ, tên nghe là thấy ngon lành rồi, thế là Quan Linh quyết định đến đó xem sao. Dù sao bụng nó rất tốt, ăn vặt chưa bao giờ đau bụng, cứ tới thôi.

      Quan Linh chỉ bước vào trong có năm phút mà đã lạc lối, tay cầm đủ thứ có thể mua được bên đường, nào là bánh, kẹo, đồ ăn vặt, và nhiều nhất là các thể loại bánh tráng và họ hàng của nó. Quan Linh đang phải hì hục ăn để mà còn có tay cầm thứ khác nữa.

      Bỗng, Quan Linh liếc mắt thấy một bóng lưng quen thuộc. Hửm? Đó không phải là con cừu hôm tập kết đấy sao. Người quen đây mà, phải ra chào hỏi thôi.

      Quan Linh lon ton đi đến (là đi nhé, vì nó chậm chạp lắm) rồi cầm một gói bánh tráng me đập cái tét lên lưng anh ta.

      - Xa rang hê dô, xin chào người quen. - Giọng như mấy lão háo sắc tán gái vậy.


      (scroll để đọc hết nội dung)

      267 wc

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Thời gian: 17.01
      Địa điểm: Phố ăn vặt




      Celes thích thực vật không có nghĩa anh có thể bám cái tẩu mà sống qua ngày. Dù gì thì người ta cũng cần được ăn, mà ở ngay đây lại có nguyên một khu phố ăn uống, mắc giống gì không đi. Thế nên hôm nay gã trai quyết định dành thời gian dạo phố lấp đầy cái bụng, bù lại cho mấy hôm trước xắn quần chạy ngược xuôi vã cả mồ hôi.

      Tuy nhiên đang gặm dở một xiên mực nướng với takoyaki trong miệng thì bị ai đó vỗ lên lưng, suýt chút nữa đã nuốt luôn hai cái xiên vào bụng.

      "Lục lạc bông."

      Celes lẩm bẩm, rồi nhớ lại cái câu hồi nãy cô gái dùng để gọi mình thì không khỏi nhíu mày.

      "Sau hôm vừa rồi cô đã nói được ngôn ngữ của người ngoài hành tinh sao?"


      @Phantom_Cat


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10





      Trưa 16/1
      Phố ăn vặt





      Mia đói quá a.

      Mia thèm đồ ngọt.

      Cơ mà đến nơi rồi Mia mới phát hiện ra là mình đem theo quá ít xiền bởi hôm nọ quên nhét thêm xiền vào ví. Cho chừa cái tội hay quên ;A;

      Nhưng mà hông sao hết á, Mia có cách để được mua đồ giảm giá, thậm chí còn được ăn free nữa cơ hihi.

      Loáng một cái cô bé hóa thành hình dạng thật.

      Hông ai nhẫn tâm đến mức đành lòng để bé gái xinh xắn chịu đói, có đúng hông :'>

      Vỗ vỗ hai má để tăng thêm vẻ hồng hào đáng yêu, bé cầm cây kẹo mút hình trái tim mà huơ huơ, chuẩn bị công cuộc đi ăn chực.

      Lâu lâu lắm rồi bé mới làm lại chuyện này, phấn khích đến nỗi chẳng may huơ quá đà mà quăng luôn cây kẹo vào một người gần đó.

      Opps.

      Bé đưa tay lên che miệng, mắt chớp chớp nhìn người ta một cách vô tội.

      Quả là lâu lắm thật rồi, hy vọng bé hông bị "lụt nghề" đi ha.



      @Gladiolus



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.