♣ Phố ăn vặt || 16/02
Chuyện kì lạ ở phố ăn vặt
1
En đến trong một buổi chiều có nắng vàng ấm áp mà dịu dàng. Dạo này cô rất thích vào phố ăn vặt để tìm hiểu mấy món ăn kia dù thật ra thì En cũng không cần ăn lắm. Và một ngày đẹp trời, đi dạo ở nơi có nhiều người như vậy cũng là một cảm giác rất ấm áp.
Rồi En đứng lại nơi một góc đường có thật là nhiều người đang đứng nhìn một cái gì đó. Cô nhỏ kiễng chân lên nhìn rồi dùng lợi thế nhỏ nhắn của mình để lách vào trong vì thật tình là không thấy được gì hết.
Và, những gì En thấy là một anh trai đang thả đổ ăn vào trong ngọn lửa. En biết thứ này, ngày trước, dân làng của cô cũng hay làm thế. Những vị thần trên cao rất cao kia họ không với tới được, En cũng không làm được, để có thể bày tỏ lòng thành cũng chỉ có thể làm như thế này. Mà đã lâu lắm rồi, những vị thần ấy bây giờ đang ở đâu cũng không còn biết nữa. Một vài ở đây, số còn lại thì không. En đã đứng nhìn một lúc, nghĩ xem mình có thể nào không thả cái gì đó vào ngọn lửa cùng với anh trai kia nhưng rồi thứ duy nhất cô đang mang theo bên mình là kem, cái này thả vào đó sẽ chảy thôi chứ làm sao cháy lên trên kia được nên đành thôi.
- Anh gì ơi...
En vội vàng nhảy ra khỏi đám đông khi anh ấy định quay người đi mất. Cô không biết anh ấy đang nhìn gì hay đang ngạc nhiên bởi điều gì nhưng En đưa cho anh trai kia một cây kem rồi mỉm cười bảo.
- Anh cúng hết bánh của anh rồi nên là... cái này cho anh nè.
@
Kurama
Đánh dấu