oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia West >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 713
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Đã bị phá huỷ] Chùa Tianzhu










       

       


      Nơi ở của Đường Huyền Trang, nằm kế Club OP, đối diện nhà hát Nụ Pixie.


      Đây cũng là nơi các Daemon đến nhận tiền công đức từ những người thờ phụng mình.

      Mỗi người được đến nhận 1 tuần/lần. Post bài trong topic này.

      1 reputation = 1000 vin



      - Request Rule -

      • Một nhân vật chỉ làm 1 request 1 lần.

      • Không chấp nhận mọi loại gạch đá để tranh giành request số lượng có hạn.



      - Arkcadia Request -

      Life will change


      Request 1 -> 4


      Request 5 - Vật đó



      Request 6 - When Five and Five meet Five



      Request 7 - To Be Strong




      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 26-02-2017 lúc 01:10.
      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Thời gian: 16/01/20XX
      Địa điểm: Kho Đồ Ăn

      Nó khi trở về điểm hồi sinh sau khi bị tát đến cạp đất, lúc đó cơ thể nó đã tự lành từ lúc nào, cũng có thể tự xách đồ đi về, nhưng nó vẫn nằm đó cho đến khi anh cao to đen hôi kia bẻ cánh thiên thần xong vì nó biết dù nó có bật dậy thì cái con thiên thần kia vẫn tát cho nó nằm xuống tiếp nên thà nó chấp nhận nằm sấp buông chân. Rốt cuộc nhờ mấy cú tát của con thiên thần nên nó cũng đã thoát ra được thế giới mông, nhận ra hai người nằm cạnh là hai cha con nhà hàng xóm, cùng người lạ mặt nào đó. Đến cuối ngày có thể tóm tắt lại bằng hai chữ là mông và sml.

      Nó cơ bản không bị tổn hại về bên ngoài, nhưng bên trong thì không ổn. Điển hình cụ thể chính là bụng nó đang reo ý a ý ới người ơi cho ăn kìa. Nhưng mà nó không thích vào quán ăn. Lý do? Tốn tiền với cả nó chẳng nếm được mùi vị gì, thì ăn gì chẳng được.

      - Đi thôi_Nó không quay đầu, nhưng có thứ gì đó mà không ai thấy được bên cạnh nó liền hiểu ý mà đi theo.

      Nó lần theo đường mòn vào núi đi đến kho lương thực của nó. Cũng chẳng hiểu sao kho lương thực lại nằm giữa núi trong khi lại kế cạnh những nơi sang trọng chẳng có vẻ gì là nằm trong núi. Nhưng điều đó chỉ lấy mất của nó 1s để suy nghĩ, rồi sau đó nó lại nhanh chóng nhảy phốc lên mấy vách núi, trèo vào khu vực bếp nơi luôn có mấy cái màn thầu để sẵn.

      Vâng việc nó đang làm chính là ăn chực nhà chùa. Sẵn tiện nó lấy trong túi quần ra một mẩu thịt thiên thần mà nó lén lấy hồi nãy quăng cho thứ bên cạnh.

      - Gâu.

      wordcount: 340
      List tt
      1

      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3


      Địa điểm: Kho đồ ăn
      Thời gian: ???
      @ClarkAnderson142
      1

      ---

      Con chó nhảy lên táp miếng thịt, nhai ngấu nghiến. Thịt hơi dai, nhưng vị ăn được. Ngửi cái mùi thì có vẻ là thịt mấy con quái dị bọn hắn vừa đi săn. Nhưng có vậy làm sao con chó đủ no. Nuốt chửng miếng thịt xong, nó lại quay sang đứa nhóc, gâu một phát.

      Chia cho Đức vua mấy cái bánh bao coi.

      Lần này để nó chia cho con chó vô hình đi bên cạnh thằng nhóc. Đức vua cũng chẳng ưa lắm việc đi cướp miếng ăn với người khác, nhưng rành rành nó là vua ở đây, đạo lý nào lại nhường miếng ăn cho con khác trước. Nó phải no cái bụng mình trước mới chăm lo được cho con dân.

      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 16-01-2017 lúc 03:19.


      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Thời gian: 16/01/20XX
      Địa điểm: Kho Đồ Ăn

      Nó đực mặt ra nhìn miếng thịt trên tay đáng lẽ giờ này phải được nằm trong bụng của thứ bên cạnh nó, không ngờ lại đi lạc địa chỉ nhảy tọt vào mõm của thứ khác. Nó ngẩn đầu nhìn lên, mắt chạm trúng thứ khác có hình dạng là một con chó, không phải chó con mà là chó cha mà nó mới cùng nhau cắn lộn hồi nãy.

      - Gâu!

      Ơ, nó kêu gâu là tại cái thứ bên cạnh chứ đâu có gọi người này đến, lại còn có vẻ là chưa đủ mà muốn đòi thêm.

      !!

      Công sức lén lút lấy miếng thịt về cho đứa bạn, không ngờ một giây bị chớp mất. Nó giận muốn phụt hết màn thầu trong miệng, nhưng vì tiếc nên miệng vừa ngậm màn thầu, tay banh miệng ông chú chó.

      - Ả ấy….âu âu ư.

      Đứa bạn tàn hình nãy giờ bên cạnh nó bỗng dưng bị cướp mất đồ ăn cũng hiện hình mà hướng ông chú chó gầm gừ.

      wordcount: 173
      List tt
      1 23

      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5


      Địa điểm: Kho đồ ăn
      Thời gian: ???
      @ClarkAnderson142
      1 2 3

      ---

      Đức vua nhíu mày nhìn thằng nhỏ liều mạng đưa tay nộp thịt cho mình. Cảm ơn, nhưng thôi, thịt chú mày chán lắm. Con chó bèn biến thành người để đỡ gây phải tai nạn khó lường, sau đó dùng dáng vẻ người đàn ông cao lớn lực lưỡng mà vươn tay lấy mấy cái bánh bao sau lưng thằng nhỏ hàng xóm. Hắn gặm một vài cái, ném hai cái cuối cùng cho con chó vừa mới hiện hình, không quên trừng nó một cái vì tội dám gầm gừ với bề trên. Sau đó hắn khịt khịt mũi đánh hơi tìm thêm món khác, thành công lôi ra thêm một con vịt quay khói nghi ngút ở trên nóc chạn bát cao vọi. Hẳn là có sư thầy chưa kịp ăn vụng.

      Đôi lúc hắn thấy hình dáng con người của mình có lợi ra phết.

      Con vịt


      "Muốn ăn?" Hắn hất đầu hỏi hai đứa nhỏ sau lưng.

      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 16-01-2017 lúc 05:13.
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Thời gian: 16/01/20XX
      Địa điểm: Kho Đồ Ăn

      Ông chú chó từ hình dạng chó rốt cuộc cũng trở lại hình dạng người, nó chán ghét phùng mang trợn má cố gắng nuốt hết đống màng thầu trong miệng để kẻo tý nữa nó lại bị ổng làm nghẹn mà chết dù nó cũng không biết sao để nó chết được. Vừa nuốt hết bánh vào thì con chó cha kia lợi dụng chiều cao siêu hack của mình cuỗm luôn mấy cái bánh mà nó đang tính gói ghém ăn một mình, ném luôn phần còn lại cho đứa bạn bên cạnh, không quên dọa đứa nhỏ đến mức cụp đuôi trốn sau lưng nó. Nó nhìn tình trạng mà nói muốn ói máu cũng không thể ói được, trong một lúc muốn bật đen đem ông chú ra bắn cháy.

      Xong chẳng hiểu ông chú chó từ đâu lôi ra một thứ gì đó có mùi thơm thơm. Nó vốn dĩ hồi nãy ăn chưa có đủ, mà còn bị dành hết đồ nên đâm ra bây giờ rất đói. Mắt dán chặt vào cái thứ vàng hoe bóng lưỡng trên tay ông chú chó, miệng thiếu điều không kiềm được mà rớt hết nước miếng ra ngoài.

      "Muốn ăn?"

      Nó đang bị con vịt quay thu hút đến mê mệt, tuy là nó không có vị giác, nhưng nó có khứu giác, mà khứu giác lại kích thích sự đói bụng cao lên mấy bậc trong một lúc quên mất sự hiện diện của ông chú cho đến khi ông chú chó hỏi nó. Nó gật đầu, nhưng nhìn thấy ông chú, cái người hồi nãy mới cướp đồ ăn của nó, nó ghét, nó lắc đầu, nhưng mà tiếp tục nhìn con vịt quay. Nó muốn…thế là nó lại gật. Không được, nó biết vậy là sẽ không đư. Đấu tranh tư tưởng, nó lắc xong rồi lại gật thêm mấy lần. Cuối cùng là nó không kiềm được mà bán hết nhân phẩm vì vịt quay.

      - Ăn.

      Nó đói.

      <???> Unlock Bond Rank 1 cho Ông Chú Chó


      wordcount: 335
      List tt
      1 2 3 4 5

      @Joseph Brown
      Sửa lần cuối bởi ClarkAnderson142; 16-01-2017 lúc 07:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7


      Địa điểm: Kho đồ ăn
      Thời gian: ???
      @ClarkAnderson142 và mời @.Tiểu Vũ. cùng chung vui với tụi con ạ
      1 2 3 4 5

      ---

      Trong lúc thằng nhỏ hết lắc rồi gật, Đức vua đã xẻ xong con vịt làm bốn. Đến lúc một chữ "Ăn" quyết định được nói ra, hắn đã gói xong sẵn một phần để riêng. Cái đó là để dành cho thằng con ham ngủ của hắn: một cái cổ và cái mông vịt với hai cái cánh tong teo. Không tự mình đi săn đồ thì chỉ có thể thôi. Còn lại, hắn lấy cho mình một cái chân vịt to, còn cái lườn và xương vụn thì cho chó con vô hình.

      "Ăn." Cái chân to oạch đầy thịt và mỡ màng còn lại, hắn dúi cho thằng nhỏ. Đức vua ưa những kẻ thành thật.

      Đức vua unlock Bond Rank 1 cho thằng nhóc.
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 16-01-2017 lúc 07:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      09-01-2017
      Bài viết
      111
      Cấp độ
      1
      Reps
      39



      Thời gian: Ngày 16
      Địa điểm: Chùa Tianzhu

      Izane lang thang khắp Arkcadia West một hồi lâu rồi cuối cùng dừng chân ở trước cổng một ngôi chùa lớn.

      Tại sao đối diện Nhà hát lại là Chùa nhỉ... Izane thầm nghĩ khi bước vào trong. Khuôn viên chùa rất lớn, cũng rất mát mẻ, cô lết bộ mãi mà chẳng đến được sảnh điện của chùa, cầu thang nó vẫn xa tít tắp.

      Đuối quá, thể lực của cơ thể này là có giới hạn, mà cô thì không muốn lạm dụng quay về true form bởi ba cái lý do củ chuối này được...

      Bất chợt, đập vào mắt Izane là một quả đầu sáng loáng như bóng đèn, cả người một bộ đồ cũng vàng như màu của cái lồng son hôm trước. Hình như là trụ trì của chùa? Hay là nhân viên trông coi? Bảo vệ?

      Cứ thế, Izane lon ton chạy lại chỗ vị tăng sư kia bắt chuyện.

      "Anou... Chào thầy ạ, thầy có thể chỉ con đường vào chánh điện không?"

      Chứ rộng thế này, cô có chút hoang mang rồi...
      181 words

      @.Tiểu Vũ.


      "Bad things are all only stories here.
      Bad things all come with a reason here.
      Bad things are all someone's fault here."

      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Quan Linh
      Lục lạc tên Bông


      Thời gian: 16/1
      Địa điểm: Chùa Tianzhu

      Đối tượng



      Đã ba ngày trôi qua sau cái hôm bị áp bức đi đánh quái hôm ấy, cơ mà dù sao cũng cứu về được một đám daemon, coi như đáng giá. Thêm nhân lực thì sẽ thêm người chịu áp bức chung, Quan Linh thích điều này.

      Cơ mà việc chém giết cũng để lại di chứng. Hãy đọc kĩ database của Quan Linh, nó là một người nhát gan, tuy lúc đánh thì chưa thấy gì đâu, đợi về nhà rồi mới bắt đầu sợ. Sợ gì? Đương nhiên là sợ ma rồi!!! Ai quy định thần thánh thì không được sợ ma chứ, nhất là Quan Linh, thần vận mệnh thì sợ ma thấy mồ, mê tín mà. Tuy tụi Angel là phe boss & quái nhưng tụi nó cũng có linh hồn, mà có linh hồn thì rất có tiềm năng trở thành ma đó!!!

      Thế là hôm nay, nó quyết định dậy thật sớm rồi mò lên chùa cầu Phật tổ phù hộ, đương nhiên nếu xin được lá bùa về đeo cho yên tâm thì càng tốt hơn.

      Quan Linh vừa đi vừa hỏi, cuối cùng cũng tìm được ngôi chùa duy nhất tại Arkcadia, phù, nếu không phải vì tỏ lòng thành kính thì nó đã bắt taxi tới thẳng đây rồi. Mệt quá. Vì mỏi chân, nên Quan Linh quyết định không đi đường nữa (dù sao cũng đủ thành kính rồi, tới tận chùa rồi mà). Thế là lại "bùm" một cái, biến thành quả lục lạc sáng choang kia, bay vèo vèo trong chùa.

      Chính điện, chính điện ở where, mị muốn đi xin bùa, sao mà chẳng có ai ở đây hết thế này. Vừa nghĩ đến đây, bỗng "bộp", hình như nó va phải cái gì đó? Tường sao? Phải tường không ta, sao thấy âm ấm mềm mềm.


      (scroll để đọc hết nội dung)

      310 wc

      Trả lời kèm trích dẫn











    10. Thời gian: 16/01
      Địa điểm: Chùa Tianzhu

      <<<


      Đường Tam Tạng dậy rất sớm, mỗi ngày đều quét dọn nhà chùa và chăm sóc cây cỏ, dù chẳng hiểu sao mỗi ngày đều lau dọn mà bụi bặm bám vẫn rất nhiều, chẳng lẽ là yêu quái thèm muốn dương khí thịnh vượng nơi này mà tìm đến? Chắc là phải mau mau trừ yêu diệt quái để cửa chùa thanh tịnh mới được.

      Chổi rơm đang xào xạo trên nền đá, bỗng Tam Tạng nghe từ phía bếp có âm thanh người lạ, Tam Tạng giật mình nắm chặt chổi. Chẳng lẽ thực sự là yêu quái? Yêu ma quỷ quái gần đây thật lộng hành, ngay cả chùa cũng dám xông vào ăn trộm. Tam Tạng chậm rãi đi đến hướng nhà bếp, ngay khi vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, Tam Tạng choáng váng.

      _ Nam mô a di đà Phật, các.. các thí chủ nỡ sát sanh ngay trong chùa,bần tăng không cách nào chấp nhận.. - Tam Tạng muốn ngất tại chỗ, nhưng vì bảo vệ chùa thì Tam Tạng chưa thể ngất, cố gắng giữ bình tĩnh, Tam Tạng hướng hai người đang ngồi ăn thịt trước nhà bếp - Các.. các thí chủ thỉnh đừng ăn thịt ngay trong chùa, dương khí của chùa sẽ bị ô uế mất..


      @Joseph Brown @ClarkAnderson142



      Sửa lần cuối bởi .Tiểu Vũ.; 16-01-2017 lúc 09:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.