Thời gian: 16/01/20XX
Địa điểm: Đây là nơi nào?
Chạy ra đến khu vực đằng sau, nó tìm được cái cổng vào, lại vừa vặn nghe được cuộc đối thoại kì lạ từ đó phát ra, là giọng nữ.
"Kimochiiiiii nhân viên yêu dấu của chụy. Quà bất ngờ cho kưng đó. Thích hông ? Chắc cú là thích mà phải hông ? Đây là tấm lòng của chụy nên mong em đừng nghĩ gì nhiều đến giá cả mà nhận cho chụy vui. Tiền sẽ tự trừ vào lương tháng này của em. Bye em. Êu em nhiều. I love you chụt chụt ❤"
Nó nghe có cái logic gì rất kì lạ, quà tặng sao lại trừ tiền lương? Mà cũng không phải việc của nó, nên thôi bỏ qua.
Nhưng hiện tại đến lúc nó nhìn thấy chỉ là có hai thứ đang có mặt ở đây, thêm nó được tính là ba thứ, một người rõ ràng là có hình dạng là nam, không thể nào có cái giọng nói đó được, còn thứ còn lại…Nó đưa mắt di từ đầu đến chân, thử ghép cái giọng nói đó vào, nhưng ghép cỡ nào cũng không thể nào khớp được, vừa hay để giải đáp thắc mắc của nó thì cái người có hình dạng dị thù kia cũng mở miệng nói.
- Uhm... hàng d...đã giao xong... n-nên tôi về đây.... .n...ngày lành.
Ơ vậy không phải, thế chẳng lẽ tiếng của tên kia?
Nó đứng trơ một lúc cho đến khi người giao hàng đi mất, nhưng bản thân người còn lại thì đến động đậy cái lông chân cũng không có. Nó hoảng sợ tưởng người kia bị trúng gió mà chết đứng nên chạy lại gần xem thì nhận ra không phải là chết đứng, mà cơ hồ…người này đang nhìn chằm chằm vào một cái thùng trước mặt đến mức tưởng là hồn bị cái thứ nằm trong thùng kia bắt mất. Không lẽ thứ trong thùng là thứ có thể bắt hồn con người?
Nó thử len lén liếc nhìn thử xem cái gì ở trong thùng, nhưng cũng chẳng thấy gì lạ ngoài một cái chai đen hình dạng như những chai nước bình thường. Bây giờ, nó hiện tại đứng cạnh người đó tiếp tục nhìn một lúc trầm tư nhìn mãi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra mà người này lại chết đứng như vậy. Nếu bây giờ có ai đó đi ngang qua sẽ thấy hai thằng dở người tự nhiên đứng nhìn một cái thùng trân trối. Mà nó thì không muốn bị soi mói nên nó đành kiếm cách thoát khỏi tình huống này bằng cách giơ tay lên vẫy trước mặt người kia.
- Alo 1,2,3,4 nghe rõ trả lời.
Con
Yasha bên cạnh nó thì đang tò mò đưa mũi lại ngửi ngửi cái chai vài cái rồi ngoạm vào miệng.
- Ê. Nhả xuống_Nó vội cản thằng bạn lại.
Cơ mà Yasha có vẻ thích thú với cái chai nên chẳng thèm đoái hoài gì đến lời nói của nó tiếp tục gặm cái chai và ve vẫy đuôi.
wordcount: 443
@
Roru
Đánh dấu