Cầm cái Forest Bell chị chạy vào trong Club OP mà gia cố vòng đeo cho ch..... vòng đeo cổ thời trang. Cơ mà lạ, sao lại là vào club nhạc xập xành? Ở trong đây có gì để làm vòng cổ dễ thương nhỉ? Hồng biến thành tờ giấy vé số nhỏ lách qua dòng người, làn gió giữ cái chuông cùng với hốt vài cọng dây confetti lạc ở sàn nhảy. Đang hăm hở làm thì nhìn lại cái req nó chình ình một chữ:
Xích.
Xích như xích cổ ch.... cổ động vật.... ờ, cổ người.... á hả?
Hồng suýt nữa rớt cmnr cái chuông. Con người giờ thật tanh ma liều lĩnh, dụng cụ BDSM giờ được ưu đãi vào chuyện đời thường! Ờ thì, không chất chinh gì cả, nhưng chị... chị biết tìm xích chỗ nào?? Hồng hóa lại dạng người mà rớt xuống đất, cầm cái Forest Bell mà lòng lấn cấn thấy sợ. Huhu, cái chuông đẹp vầy, nhưng cuối cùng chỉ để làm t*y cho con người... Hèn gì tà lẫn thánh thần cứ mãi phân vân lần lữa với họ, thật là bất an mà... Hu hu hu...
Chị quẹt nước mũi để đi tìm cái gì đó mà đan xích lại. Chị cần le vờ, chị không có thời giờ thương người ta. Mấy cọng confetti được kết hợp với những sợi dây băng rua quanh sàn nhảy bị các người say xỉn làm rớt, rồi Hồng chọn chỗ nào cao cao để ngồi tết các cọng dây với nhau cho đỡ bị làm phiền. Tết này như tết tóc, giải stress lắm đó bà con ơi, cơ mà đang tết giữa chừng nhớ lại trailer của năm mươi mốt sắc thái mới lại suýt vứt mẹ tất cả xuống đất. Chị chỉ mong OST của flim làm tốt như phần 1, Năm mươi rưỡi sắc thái.
Hồng tết một khúc thì lại hết dây, trò tết tóc ... à nhầm, trò tết băng rua confetti vui quá chị làm cọng cục nào cọng cục nấy to cỡ một gang tay, kiểu tóc búi con sam, tốn giấy thấy mồ. Thế là Hồng lại biến thành tờ giấy vé số nhỏ lách qua dòng người, làn gió giữ cái chuông cùng với hốt vài cọng dây confetti lạc ở sàn nhảy, lần này kiếm thêm một chút tóc giả rơi trên sàn. Nhìn như mót gạo mót đồ lụm ấy. Chị là một vị thần rất có tâm. Tóc giả có người rớt cả một búi có khi rớt cả nguyên bộ, lúc ấy tội quá chị chỉ dám rứt một nửa để lấy làm xích. Xích ạ thưa mấy bạn, không phải vòng cổ tình cảm tình bạn gì đâu. Thật khổ tâm quá mà.
Tết xong một hồi chị làm xong một bộ xích và dây kéo, giữa là chiếc Forest Bell xinh đẹp biết nhường, giữ nó là hỗn hợp đỏ-hồng-cam-nâu quyện thành những khúc xích tròn trĩnh, mềm mại, đảm bảo người đeo không bị nực hay khó thở lúc đeo. Kéo dài ra nữa là dây có thể tháo ra, dài tựa nửa mét, dành cho... các nhu cầu khác của người sử dụng. Hồng cầm nó như cầm hủi, tự nhủ sao mình có tâm đến nỗi làm thành bộ BDSM tuổi hồng vậy nè.
Rồi phát hiện cái mịe, chị base-on cái này trong phim!!!
Ôi trời ơi ôi trời ơi còn gì là danh giá. Cơ mà khoan! Req này ghi là chỉ để kiểm soát con đồng nghiệp khỏi trốn đi anh mảnh... à không, anh bánh trung thu thôi mà!!! Rất là vanilla!!! Ơ vậy hóa ra chị là người đáng judging ở đây hả huhuuhuhuhuhuhuhuhu chị thề chị pure!!! Chị chỉ coi phim, mua dĩa mua VHS mua màn hình và poster film chỉ vì chị thích nhạc nó thôi mà!
Hồng cầm bộ xích cổ và dây lúng túng, rồi chép miệng. Kệ đi, coi như làm phước cho mấy người đó. Chị chỉ muốn le vờ chứ chị không quan trọng thế nào là thế nào. Hồng cầm bộ xích mới rồi biến ra ngoài cửa theo dạng gió, người trong club được một phen nhìn một bộ xích cổ BDSM sặc sỡ phất lất lơ phơ trong gió rồi biến ra ngoài...
Đánh dấu