oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia West >

Trả lời
Kết quả 201 đến 210 của 497
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #201

      Klay Austin A pdvd that looks liek mah leader K.C En Deliah Lia Fáil Ash

      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15]


      .

      Thời gian: xx tháng xx năm 20xx
      Địa điểm: Club OP


      Ngạc nhiên không?

      Không.

      Quen rồi.

      Nhưng bảo anh chịu nằm ra cho chọt không thì không.

      Anh không hứng thú với trò này, cả hai vai trò.

      Anh không nói gì sau câu hỏi của em gái tóc hồng. Bàn tay bên trái bỗng chốc quay về hình dạng thật, sắc nhọn. Anh vạch lên bàn tay một đường đỏ tươi. Khi những giọt chất lỏng ấy rơi vừa chạm đất, hình dáng của chúng trở nên méo mó, vặn vẹo, rồi cuối cùng hiện hình một con người khác. Tái tạo một người dựa trên trí nhớ của bản thân về người đó, một năng lực mà anh hiếm khi dùng đến, mà hình như chẳng bao giờ dùng.


      - Anh bạn này, thật hơn.


      Rồi lấy ra từ dưới hộc bàn mấy khẩu taser. Đặt lên bàn, ý như tùy mọi người sử dụng, rồi đi ra một chỗ khác.

      Anh chỉ làm người xem thôi.


      - À nhớ dùng safe word đấy.

      @annalinh83 @Lufika @Joseph Brown @Lia Fáil @Pinky Bookaholic



      ededed
      28536B
      0F487A
      2F383D
      f9f9f9
      Sửa lần cuối bởi Wes.; 06-02-2017 lúc 11:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #202
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: 5/2
      Địa điểm: Club Ốp la - <<

      Nhìn ly rượu cháy.

      Nhìn Midorima.

      Cave vẫn giữ mặt cười nhưng bên trong kiểu, ?? : D ??????? Ẩn dụ hoán dụ gì nữa đây? Định biến Cave thành Cave d' Arc à? The burned one taste better?

      Tuy Cave cười nhưng mồ hôi đổ trong tim...


      "Sân khấu ư? Được thôi."

      @.Mikưng
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #203
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642






      Thời gian: 05.02
      Địa điểm: Club OP








      Celes cảm thấy có gì đó kì kì. Anh cứ tưởng mấy chỗ này như trong phim, bước vào là được một dàn nhân viên nhào ra săn đón rồi dìu lại bàn rót rượu cho chi đó. Cơ mà liếc sang chỗ các đồng râm xa xa thì có vẻ mọi người ai cũng chia làm nhiều tụ để chơi nhiều tay với một host. Công nhân host ở đây năng suất khiếp, hi vọng sau đêm nay bệnh viện không tiếp nhận hàng loạt trường hợp bị gãy cho làm việc quá công suất, nếu thế thì tiếng tăm chỗ này khéo sẽ rơi xuống một bậc. Chưa kể hồi sinh thì hồi chứ chả biết có làm người ta đứng thẳng lên được nữa không hay dặt dẹo phân nửa đây.

      Mà, quay lại với câu chuyện, anh đang nghĩ ngợi liên miên về cái tụ có một đống em gái hình dáng nhỏ xinh và hai ông chú to đùng đùng thì nghe crốp một cái kèm theo cảnh tượng ba chấm vê lờ, mới đầu còn tưởng chưa gì đã có đứa mần thịt mà bị gãy xương chứ.

      - Rồi đó. Uống đi, ở đây nhân viên là cha là mẹ, nhân viên nói sao thì khách biết vậy đi.

      "..."

      "Đây là phong cách hoang dã sao?"


      Anh toát mồ hôi, tự hỏi có phải do cái câu mình hỏi ban nãy không, xong người bên cạnh còn tốt bụng dùng lời của ánh mắt để khuyên bảo Celes. Anh nhìn xong thì lặng lẽ nhắn trả lại một cái gật đầu cảm ơn rồi cầm một cái lon nhai rào rạo như cừu nhai cỏ. Tên đệm của anh là Barbarian chứ có phải là Gentlemen đâu, tém tém cũng phải từ từ mới biết đường mà tém chứ.

      Arian Philipps Unlock Bond 1 with Celestamine Barbarian Floridanna

      Note to self: mốt đi host câu đầu tiên hỏi không nên là bảng giá để quẫy cả đêm.

      Celes quyết định ngồi đó nhai lon, xong quay sang cậu tóc đỏ và cậu tóc vàng đang được dán sau lưng cậu tóc đỏ nhìn đầy quan ngại, đây là chiến hữu đi đâu cũng phải có nhau à? Đáng nể thật...


      @Scheherazade @Alfred F. Jones @.verde @InoyamaManaLisa


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #204





      Ngày tháng năm: ???
      Địa điểm: Club OP


      Khi bạn nhận ra mình chơi ngu ngay trước ngày vào năm học....

      ...

      ..

      .

      Bạn bèn táng đầu thằng con, kêu được Trynh tiếp là ổn's nghe chưa con. Còn thanh niên thì sau khi coi anh đồng nghiệp Ngựa nhà mình song kiếm hợp bích với cô gái xinh đẹp làng host bèn tìm cho mình chỗ ngồi, tiện thể pat lưng cậu cuu. Cho tới khi cậu chàng lấy cái lon nhai nhai, thiếu mỗi kêu be be.

      #ok_Im_fine.

      Bèn chuyển sang tán thưởng màn trình diễn vừa rồi của hai người.

      Tú Trinh - Unlock bond rank 1 with Suoh

      "Celes à cẩn thận nhai nhiều lon quá tăng tiền."

      Thanh niên gật gù, nghe đâu vô karaoke ở địa phương nào đó có treo bảng giá ở đám đồ ăn, không biết host ở đây có vậy không nhưng vì anh bạn tốt tính đã bao dice cho cả làng nên thanh niên nhắc nhở cho cậu chàng đỡ cháy túi thêm.

      Nhìn sang anh ngựa, thấy ảnh có vẻ thích Trynh lắm, thanh niên bèn chẹp miệng, nhận cái li từ cô gái rồi cười nhẹ.

      "Anh Arian nói gì vậy, nếu Trinh không ở đây thì làm sao chúng ta có duyên gặp mặt chứ."

      Tiện thể nhắc, chí ít xưng tên cho người ta đi cha nội, tán gẫu qua lại không biết tên khó thí mồ, thật may mắn là cậu chưa phun ra tên "anh Ngựa" trước mặt gái kẻo ảnh vã cậu vỡ mồm.

      "Suoh, người Đức. Còn cậu bạn vui tánh đây cứ gọi là Celes được rồi. Rất vinh hạnh được Trinh tiếp đón, màn trình diễn vừa rồi quả thực xuất sắc. Nếu có dịp mong là chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn."

      Thanh niên đáp lễ xong thì nâng cái li lên ra ý muốn cạn một cái theo thói quen xã giao, không thì cậu cũng ưu nhã đưa tới miệng nốc thôi.

      Hoặc đưa cho thằng bạn đằng sau nốc hộ, nhưng nghe đâu nó đã tiêu biến đi đâu chỉ vài giây sau đó, rồi thấy con mòe tròn tròn ở đâu ra lăn vào túi áo cậu nằm.


      @Shin Ăn Hại @Alfred F. Jones @Scheherazade @.verde
      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 06-02-2017 lúc 10:50.
      Trả lời kèm trích dẫn











    5. Ngày: 05/02 (chắc thế)
      Địa điểm: Club OP



      Đừng ai để ý đến Cleopatra nha. Cô chỉ là một vị nữ hoàng bé bé, đang nằm trên sofa sai vặt mấy đứa zombie bara reset lại cái bảng dice host thôi. Không có gì hot đâu.

      Thay xong để cái thông báo nho nhỏ nè

      Dice host đã được reset tại đây.

      Đợt reset kế: 13/02




      ...
      ...

      Ây dà, thằng nhỏ tóc vàng nhà cô hình như bung quá nha.

      Mấy đứa àh, giữ mình.

      Cleo chỉ ngồi đây, với ly nước trái cây có ga, và một cái máy quay.





      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #206


      ♣ Club OP || 05/02
      Mấy chị có vẻ thích cái bdsm gì đó




      Chị gái quen quen hay đánh nhau với En mà thật ra là En đứng ăn hại là nhiều mà bọn họ chưa nói chuyện chỉ vào En rồi gọi kem với nước cà rốt. Ồ hóa ra club có phục vụ mấy cái như quán cà phê này. Có phải là cà phê mang tên club? Chắc không phải đâu, mấy anh phục vụ trong quán cà phê ở đây là zombie chứ không phải hot boy mà.

      - Chị mua kem cho em hả? Em cảm ơn. Tên em là En đó, lân đầu mình chào nhau phải không?

      En cười, trong thị phi loạn lạc này thật ra cô không biết gì đâu. Nên ai tốt với mình thì mình chào, cái gì không biết thì hỏi với xem thôi. Mà có hai chị gái nữa đi qua bên này nè. En có một cảm giác rất thành tựu về việc ít ra lần này cô trông có vẻ như không lùn một mình khi đứng cạnh một cái cây sào nào đó cao ơi là cao. Cô vui lắm, thiệt tình đang muốn chơi với mọi người tự dưng bị dội một gáo nước lạnh tỉnh bơ.

      - Con nít. Đi về.

      Từ từ đã... con nít? Hồi En còn sống En có thể tuổi tác không được lớn so với mấy vị thần to bự và cô có thể hơi lùn một tí nhưng cô không phải là con nít nữa mà. Tính tuổi người En dư tuổi nhiều lắm đó, tính tuổi thần... thôi bỏ qua đi. En cảm thấy không phục và bị tổn thương sâu sắc. Thế nên khi chị gái tóc xanh kia đòi trừ lương mấy anh kia em cảm thấy rất vui, là vui vẻ trở lại sau khi định thử nguyền rủa anh kia xui xẻo một ngày xem sao. Em không biết mình có mạnh như xưa chưa nhưng mà em cũng là thần may mắn, nguyền đại cũng không mất gì, ở đây chết còn bật dậy được.

      - Em thích chị.

      Vừa cười vừa gật đầu cô nói với chị gái tóc xanh. Cảm giác giống Danu, vừa dễ thương vừa ngầu nữa, En thích lắm. Cô nhận cái xoa đầu và câu nói vang lên trong đầu của anh trai tóc đen rồi lại nghe anh trai tóc vàng nói.

      - Anh kia nói tới đây để tìm niềm vui, tại sao em không được chơi?

      En bướng bỉnh bật lên dìm En ngoan ngoãn xuống. Tại anh ấy gọi cô là con nít, không phải lỗi của cô. En nhớ mặt anh rồi đó, sẽ ghim cho coi. Mà anh kia gọi hình nhân thế thân là chơi xấu nha, ngồi nói chuyện cũng được mà, ban nãy chính anh ấy bảo thế còn gì.

      - Anh gì ơi đừng đi. Em không biết chơi trò của mấy chị, anh ở lại nói chuyện giải thích cho em đi.



      Deliah - Unlock Bond Rank 1 [Water] vì gọi kem cho em
      Lia Fáil - Unlock Bond Rank 1 [Water] vì trông rất ngầu lúc đòi trừ lương
      Ash - Unlock Bond Rank 1 [Water] vì thiệt ra cứ có mặt ở đây là em cho rank thôi vì em không quên mặt đâu
      K.C - Unlock Bond Rank 1 [Water] vì em ghim rồi <(")
      Klay Austin - Unlock Bond Rank 1 [Water] ở lại chơi với em


      @Wes. @Joseph Brown @Lufika @Lia Fáil @Pinky Bookaholic


      Sửa lần cuối bởi annalinh83; 06-02-2017 lúc 11:42.



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #207
      Vợ đại nhân
      Poscame
      Hibarism Tsunaholic
      SP: 1176
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,027
      Cấp độ
      86
      Reps
      3971


      Tôi kéo cậu ta lên sân khấu. Hôm nay dancer của club vì thương đồng nghiệp không có ai gọi nên đã ra ngồi cùng, giờ sân khấu này tôi có thể tự do phát huy.

      Để vị khách ở giữa sân khấu, tôi lui xuống phía dưới bật nhạc. Âm thanh rộn rã nổi lên, tôi bắt đầu nổi lửa. Lửa chạy một vòng liếm xung quanh sân khấu, không để vị khách có cơ hội xuống đất.

      - Bùng cháy lên đi người đẹp!




      W: 63
      <<< @Tâm Sự EVA
      Quảng cáo game
      [URL="http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=100938"][TL

      Ổ chó
      Trả lời kèm trích dẫn











    8. Ngày: Sáng ngày 31 /01/ 20xx
      Địa điểm: Club OP

      <<<


      Cleo nghe câu hỏi xong mém sặc. Àh thì mà là, lần đầu tiên có đứa đàn em chân thành đến thế với cô đó. Cô tự thú nhận, có vẻ sự năng nổ, nhiệt tình của cô với đàn em chắc nhìn từ bên ngoài có vẻ không bình thường nên đó giờ các nhân viên với Cleo cũng chỉ có một độ thân thiết nhất định.

      Vị nữ hoàng đằng hắng, im lặng một lúc. Cleopatra từ từ đứng dậy tiến về phía đàn em. Cô nở một nụ cười quyến rũ, nắm lấy caravat đối phương, giật nhẹ khiến cậu phải đứng dậy. Midorima cao hơn cô khá nhiều, nhưng vì cổ áo đang bị vị nữ hoàng túm lấy nên cơ thể cậu ta bị chuyển trọng tâm ra trước, đứng khom khom.

      "Bí mật nhé, hãy cua đổ chị đi"

      Cleopatra thả ra từng từ chậm rã, khuôn mặt kề sát đối phương. Cô tiếng tới trước, cứ thế đẩy nhẹ cậu trai tóc xanh lùi ra sau

      "Còn bây giờ chị cần thay đồ, bye cục cưng"

      Cleopatra nháy mắt, môi nhếch lên. Cô bất ngờ đẩy mạnh, đủ để làm cậu nhân viên lùi mấy bước. Tới khi nhìn lại cậu ta mới biết mình đã bị Cleo đảy ra khỏi phòng từ lúc nào.

      Cánh cửa đóng lại với khuôn mặt Cleopatra vẫn còn có ý cười.

      @.Mikưng

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #209
      Vợ đại nhân
      Poscame
      Hibarism Tsunaholic
      SP: 1176
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,027
      Cấp độ
      86
      Reps
      3971


      Trong lúc hoang mang bối rối, tôi đã bị chị Cleo đẩy ra ngoài từ lúc nào không hay, nhưng trong đầu tôi đã hiểu được phần nào bí quyết làm host: phải nắm lấy trái tim của các vị khách.

      Nhưng không phải là người thường xuyên tiếp xúc với con người nên thực sự việc cưa đổ khách hàng này thật chẳng dễ dàng gì. Không ngại vất vả, tôi lao vào đập gõ cửa phòng chị Cleo:

      - Chị ơi, em muốn thử lại động tác đó với chị!

      <<< @Hột Vịt Lộn
      W: 92
      Trả lời kèm trích dẫn




    10. Club OP | Ngày 5/2


      Đi club

      Ừm, nói chung là sau khi có kem và đồ uống, mọi chuyện đang bay theo hướng nào đó hoàn toàn... ngoài dự liệu. Xin được miễn nhắc lạ mấy thứ đã xảy ra, trước mắt trên bàn hiện giờ là ba bộ đô chơi mà cũng không ít lần Deliah đã từng thấy bồi bàn ở đây mang theo và biến mất vào trong những căn phòng kín cửa này. Rồi sau đó, thêm vài món đồ nặng đô khác... Ây chà, nữ thần vốn bình ổn cũng thấy có chút không được bình ổn lắm.

      Rồi có người bắt đầu cắt tay cho máu chảy.

      Deliah vốn có nhiều cảm xúc phong phú lắm, nên lúc này bảo cô diễn gì cô cũng diễn được. Nữ thần đi qua một ngàn vùng đất rồi, nơi trang nghiêm thì ít, mà tạp nham thì nhiều. Cũng biết chỗ này thế nào cũng phải vậy, hồi xin việc vô đây cũng tự vấn tinh thần dữ lắm. May phước Mia chỉ là dancer.

      - Khuyến mãi thêm một clone? Lại còn không lành lặn tiếp khách?

      Muốn gì cũng phải chờ khách động tay chứ, đã bắt cô nàng vào mean mode rồi. Phụ huynh đang khổ sở vì haemophobia nhưng con thì không đâu.

      Nói xong bước tới, thả xuống một cái khăn tay trắng muốt, ánh mắc sắc như dao đâm thẳng một góc 45 độ xuống cánh tay anh chàng.

      - Lau sạch cái vệt đó đi.

      Rồi quay lại phía kia mỉm cười dịu dàng.

      - Nếu bảo em vô đây đi ngủ bằng cái đó... - Chỉ vô cái bịt mắt. - ...và cái này... - Chỉ vô đồ bịt tai. - ... thì 2000 Vin đắt quá. Vô nhà nghỉ còn không tốn đồng nào cơ. Em cũng muốn học hỏi, vì dân Hy Lạp nghiện mấy trò này từ thời cổ đại rồi.

      Xong sẵn giấy bút trong túi xách, lấy ra chuẩn bị ghi chép lại thật tỉ mỉ.

      En - Unlock Bond Rank 1 [Fire]
      Lia Fáil - Unlock Bond Rank 1 [Fire]
      K.C - Unlock Bond Rank 1 [Fire]
      Ash - Point rank 2
      Klay Austin - Anti Point Bond rank 4.






      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:49.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.