Nơi hằng đêm diễn những vở kịch về tình mẫu tử. Trước cổng có xe bánh tráng trộn hiệu cô Nụ.
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Nơi hằng đêm diễn những vở kịch về tình mẫu tử. Trước cổng có xe bánh tráng trộn hiệu cô Nụ.
17/1 - Nhà hát Nụ Pixie
Trước cổng nhà hát có vài lùm cây. Trong lùm cây lấp ló, thụt ra thụt vào một cục màu xanh da trời.
Đừng có cười ta, ta đang stalk mẹ Danu từ xa. Nãy giờ ta kiếm mỏi cả mắt vẫn không thấy người đâu, ta sợ ta quên mất hình dáng của bà rồi.
Ta trồi lên khỏi lùm cây, nhìn quanh.
Hôm qua ta đã được gặp ngài Dagda, hôm nay mà gặp được mẹ Danu nữa thì ta sẽ chết vì hạnh phúc mất.
Nhưng không sao, ta M sẵn rồi. Chết ơi đến đi.
@Hột Vịt Lộn
Địa điểm: Nhà hát Nụ Pixie
Thời gian: 17/01
Danu ngồi trên sâu khấu, nhìn một lượt quanh kháng phòng khang trang sạch sẽ. Vừa nghe báo có thêm một nhóm người mới nhập cư vào thành phố, cô có tý vui mừng. Có khi nào nên dựng thêm một sạp bánh tráng ở cổng dịch chuyển, hay nên tăng thêm một suất diễn đễ có thể phục vụ được toàn thể cư dân?
Nhưng kế hoạch mở rộng địa bàn bay vẫn vơ trong đầu Danu cho tới khi cô nghe thấy tiếng gió. Gió mách ngoài tán cây có kẻ thụp thò mờ ám. Danu lập tức xách cây trượng đi một mạch ra cổng chính. Thẳng tay dùng trượng chỉ điểm kẻ xanh mướt như bầu trời đang rình rập.
"Tìm ai cô gái?"
Danu cất tiếng, đôi mắt dưới ánh nắng bén ngót.
@Lia Fáil
Thời gian: 16/1
Địa điểm: Nhà hát Nụ Pixie
"Xin chào, nghe nói ở đây có cả dịch vụ bán bánh tráng trộn?"
Cave bước vào nhà hát, tiện nhìn một lượt xung quanh. Trước cửa bán bánh tráng trộn, thế có nghĩa là khán giả nhà hát sẽ ăn bánh tráng trộn lúc xem kịch giống kiểu người ta ăn bắp rang trong rạp chiếu phim à? Với cả, nghe đôn quản lí nơi này là một bà mẹ thiên nhiên... Nếu là ' mẹ', Cave nghĩ là hai bên sẽ hợp nhau.
@Hột Vịt Lộn
Sửa lần cuối bởi Tâm Sự EVA; 16-01-2017 lúc 11:59.
Địa điểm: Nhà hát Nụ Pixie
Thời gian: 16/01
Từng hàng đèn đang sáng lóa trong kháng phòng bỗng dưng vụt tắt, chỉ chừa lại một ánh đèn trên sân khấu không người.
"Có phải...cậu vừa hỏi bánh tráng?"
Âm thanh mềm mỏng vang vọng từ sâu khấu đến hàng ghế cuối. Khói bắt đầu tràn ra từ hai bên cánh gà, tạo thành một lớp sương mờ. Danu từ từ trồi lên từ cánh cửa sập trên sàn sân khấu. Mọi ánh đèn sân khấu tập trung ánh sáng vào cô, sotlight là của Danu.
"Cậu trai! Mua bao nhiêu bịch!"
Danu cầm trượng chỉ vào con người duy nhất trong rạp, làn da ngâm như óng lên dưới ánh sáng chói lóa của đèn pha.
"Mua trên 5 bịch sẽ được coupon giảm 10% lần mua sau. Mua kèm vé xem kịch được tặng thêm một phần!"
Danu giơ cao cánh tay, giọng nói nhẹ nhàng có pha chút kịch nghệ.
@Tâm Sự EVA
Sửa lần cuối bởi Hột Vịt Lộn; 16-01-2017 lúc 12:41.
Thời gian: 16/1
Địa điểm: Nhà hát Nụ Pixie - <<
"Wow, mẹ tự làm hết đám hiệu ứng ấy sao?!! Ảo diệu quá chời!"
Cave vỗ tay bộp bộp, mắt sáng cả lên vì màn xuất hiện quá vi diệu của bà chủ (?) nhà hát. Khi nhận ra thì Cave thấy mình đã chạy tới đứng trước daemon nữ đứng trên sân khấu rồi.
À quên... Cave tới đây để mua bánh tráng.
"Cho em 5 bịch mẹ ơi!"
@Hột Vịt Lộn
Sửa lần cuối bởi Tâm Sự EVA; 16-01-2017 lúc 19:17.
♣ Nhà hát Nụ Pixie || 16/01
Hết đánh nhau rồi tới đi chơi
Buổi sáng, mà thật ra là trưa mất rồi, sau khi lăn xuống khỏi giường từ một ngày lười biếng sau khi phải chạy tới chạy lui hôm trước, En chạy luôn sang phía đối diện thành phố để đi chơi.
Tâm tình cô gái nhỏ hôm nay tốt lắm, mấy cái chuyện hôm qua mặc kệ đi. May mắn lúc nào cũng là một thứ vui vẻ hết, nó tốt đẹp, mỗi một điều là không thể ba đầu sáu tay đi thăm hết tất cả mọi người. En nhảy chân sáo dưới ánh nắng của một ngày thời tiết tốt. Tự hỏi vu vơ không biết thời tiết trong thành phố này có thay đổi giống như ở bên ngoài kia không. Nếu có thì mấy ngày mưa phải làm sao để đi chơi nhỉ. Mà nếu bây giờ mưa thì sao? Có chỗ nào để đi chơi không nhỉ.
A, có rồi nha. En nhìn thấy tòa nhà thật lớn ngay phía trước. Thế là cô lon ton đến đó, nhìn quanh xem nên đi vào bằng lối nào, mà không biết có vào được không nữa. Trước cửa còn có xe bán gì nữa kìa.
En tò mò, nhìn xem có ai không.
@Hột Vịt Lộn
Well I've been on fire, dreaming of you
Tell me you don't
It feels like you do
Looking like that, you'll open some wounds
There's nothing I won't do to see you shine
I'll swing for the fences
I'll run to the line
And it's high time that you love me
17/1 - Nhà hát Nụ Pixie
Omg mẹ ngầu quá mẹ ơi...
Cái trượng chỉ thẳng vào mặt con như kia, với cặp mắt sắc lẻm, tóc xanh rờn còn da thì nâu đất khỏe mạnh.
Omg cái đẹp của lòng iêm!!!
Ta có cảm giác mình đang bày ra loại biểu tình giống như yêu cầu đối phương lấy cái trượng kia đập ta luôn đi cho rồi. Dù sao thì cũng có đau đâu. Hạnh fuc thế này khó tin quá xin hãy đánh con đi.
- Tìm ... mẹ...
Ta trả lời một cách khó khăn, vẻ mặt đỏ bừng nhưng rực sáng, có thể nhìn nhầm ra hình ảnh một con chó con lạc đàn.
@Hột Vịt Lộn
Địa điểm: Nhà hát Nụ Pixie
Thời gian: 17/01
- Tìm ... mẹ...
Giọng nói run rẩn, ánh mắt tha thiết, gương mặt đầy biểu cảm kia đã đánh bật bản năng người mẹ của Danu. Cô lập tức hạ trượng, ngồi thụp xuống cạnh cô gái bé nhỏ. Một đứa trẻ mỏng manh lạc khỏi gia đình...cảm giác đau thương này trong cô thật không thể tả. Vị nữ thần nhẹ xoa đầu đối phương, nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Ngoan, không sợ, có ta ở đây"
Danu vừa nói vừa xoa đầu. Ôi Dagda, phải mà con thấy gương mặt đáng thương này đang nhớ gia đình như thế nào. Con ở nơi lạnh lẽo kia có nhớ mẹ chăng?
"Cô bé, lạc mẹ ở đâu"
Vị nữ thần vuốt nhẹ tóc cô gái, vén phần mái đang loà xoà che trước trán.
@Lia Fáil
Địa điểm: Nhà hát Nụ Pixie
Thời gian: 16/01
Danu hãnh diện ngẩn đầu cao, sung sướng lắng nghe tiếng vỗ tay lẹp bẹp của vị khán giả duy nhất trong rạp. Cô đứng đó vài giây trước khi cúi chào một cách duyên dáng, hệt một nữ diễn viên.
"Cho em 5 bịch mẹ ơi!"
Danu sáng mắt nhìn đối phương, ngay lập tức chống tay xuống đất phóng xuống sân khấu, tiến lại đối diện khách hàng. Cô quàng tay đẩy nhẹ lưng cậu trai tóc trắng tiến vào lối thoát rũ màng nhung. Sau bức màng mở ra một hành lang tráng đa hoa lệ, dựa vào một mảnh tường chạm khắc tinh xảo là một xe bánh tráng được sơn màu đồng, nỗi bât giữa không gian trắng ngà.
"Mỗi hành lang đều có một xe như thế. Ngoài đại sảnh cũng sẽ đặt một xe, ngay gần cửa vào khán đài."
Vị nữ thần vừa đi vừa giới thiệu. Khi cả hai đã đến sạp bánh, Danu nhânh nhẹn lấy 5 bịch bánh tráng trộn trứng cút, bỏ vào một bao giấy, tất cả được cột lại bằng một dây leo cột thành nơ. Cô đưa túi giấy cho cậy trai, kèm theo một lá đu đủ. Chiếc lá đu đủ trông bình thương nhưng nhìn lại sẽ thấy những vẫn lá đan chồng chéo lên nhau tạo thành dòng chữ "coupon bánh tráng"
"Lần sau tới mua cứ chìa cái này ra cho nhân viên nhé~", Danu toe miệng cười tươi, "Àh, đừng đốt hít nhen"
Danu chốt hạ câu cuối....
Vì nhiều lý do lắm.
@Tâm Sự EVA
Đánh dấu