Thời gian: sau ngày 4/3
Địa điểm: Excalibur
Liên quan: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
- Tôi không thấy những gì người nói là kì lạ, ít nhất là đối với tôi. - nghe câu trả lời của nữ thần, nó lắc đầu; vì bản thân nó cũng nghĩ như vậy, đó cũng là lý do vì sao nó luôn cảm thấy loài người khó hiểu, khi họ lại đi cầu mong sự giúp đỡ từ chính đức tin của mình. Nói một cách đơn giản thì đối với nó, việc ấy giống như một người đi hỏi cách giải quyết vấn đề từ chính đứa con của mình vậy.
- Thực ra thì tôi nghĩ rằng, đã là daemon thì ai cũng sẽ từng có một sự ganh tị nhất định với loài người. - thế giới có 7 tỷ người, thì sẽ có nhiều hơn 7 tỷ daemon được sinh ra; trí tưởng tượng của loài người là vô hạn và họ không cần phải có đức tin mới có thể tồn tại được, nhưng daemon thì chỉ cần một thay đổi nhỏ trong suy nghĩ là sẽ bị biến chất đi. Chẳng hạn như loài rồng, hay những cơn mưa sao băng; có nơi thờ phụng, có nơi sợ hãi, có nơi ca ngợi, cũng có nơi nguyền rủa.
Đức tin của con người là một thứ mỏng manh.
Vì vậy nên, dù có thể mạnh mẽ hơn con người, nhưng daemon vẫn lệ thuộc rất nhiều vào con người và những điều lệ mà con người đặt ra; việc ganh tị, dù cách này hay cách khác đều không thể tránh được.
- Thường thì tôi luôn thấy người ta ganh tị với những gì mình không có được; và daemon vốn được tạo dựng từ suy nghĩ của con người, nên hẳn sẽ mang những đặc tính tương tự. - nếu đã vui cười khóc hận thì tại sao lại không thể ganh tị? Nó cười trừ với những dòng suy nghĩ của mình. -
Hoặc có thể chỉ là tôi nghĩ vậy thôi.
Ừ thì cả trăm ngàn daemon liên tục được sinh ra thì thế nào chả tồn tại một cá thể khác người? 9 người thì 10 ý, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Nó cười nhẹ, trầm ngâm một lúc rồi hỏi
- Mà nữ thần có vẻ thích con người nhỉ? Hẳn là vì như vậy nên người mới ban cho loài người bảo kiếm Excalibur?
Nó gãi đầu.
- Xin lỗi, tôi chỉ là hơi tò mò.
Tò mò vì sao người nữ thần này lại ban cho vị vua kia Excalibur; truyền thuyết về người nữ thần trước mặt nó thường chỉ được nhắc đến một cách thoáng qua, và hầu hết là từ những suy đoán của con người; có người thì bảo, vì nữ thần muốn tiếp sức cho vị vua để thống lĩnh thế giới, tạo thành một vườn địa đàng trên trần thế; cũng có người bảo rằng vì muốn kết thúc thời đại của các vị thần; cũng có người bảo rằng đơn giản là vì muốn nhìn thấy vị vua kia sẽ tạo ra điều gì.
Hiển nhiên tất cả chỉ là lời đoán mà thôi.
@
Roru
Đánh dấu