Thời gian: Đêm 16 / 1 / 20xx
Địa điểm: Giữa hồ Excalibur
Splash!
Một bóng đen lướt trên những thân cây xuyên thấu màn đêm, thoắt ẩn thoắt hiện không để lại bất cứ tiếng động nào như một bóng ma. Hắn thích cái cảm giác thế này, không có ai bên cạnh nên không cần phải kiềm chế mà lướt thẳng hết tốc lực về phía trước. Từng cơn gió thổi mạnh qua những khe hở giữa những phiến giáp tạo ra những cảm giác nhè nhẹ như được chạm vào bởi nhiều đôi bàn tay nhỏ bé của các fairy, thật có thể giúp người khác cảm thấy thư giản.
Crack!
Tiếng một cành cây gãy vụn khi hắn dồn lực vào bậc tung lên cao, phóng thẳng ra khỏi cánh rừng, hướng thẳng xuống mặt nước lấp lánh ánh trăng bên dưới. Hắn nhanh chóng phẩy mạnh cánh tay phải, hất ra một chút ma lực lên mặt nước khiến ngay lập tức một luồng hơi bay ngược lên tạo ra phản lực khiến hắn đáp xuống một cách nhẹ nhàng trên mặt nước không khác gì một thủy thần chuyên nghiệp.
- Lady of the Lake! Tôi tới như đã hẹn rồi đây!!
Nhưng mặt hồ không có biến động gì cả. Hắn nheo mắt lại, tỏ vẻ phiền phức rồi đưa tay ra sau cổ xoa xoa vài cái rồi tiếp tục nói to.
- Excalibur thật ngầu!! Excalibur thật đẹp!!! Excalibur là tuyệt vời nhất!!!!
Tủm!
Cạnh hắn đột ngột hiện ra một khu vực với rất nhiều bong bóng xung động trên mặt nước. Ngay tức thì sau đó, một cánh tay thò lên trên với lòng bàn tay mở ngửa ra hiệu cho hắn đặt đồ vật vào đấy.
- Công nương vẫn như thế... gọi bình thường chả bao giờ trả lời cả.
Hắn nhanh chóng tháo một phần giáp tay bên phải, nơi có vài vết xước trên bề mặt kim loại, rồi đặt lên bàn tay.
"Light Element... từ Arcangel... ngươi đã giao chiến với Gabriel ?" - Một giọng nói quý bà vang lên từ dưới mặt nước, đầy quyền lực và quý phái.
- Chỉ là chạm sơ vào vũ khí của cô ta thôi chứ chưa thực sự giao chiến.
Yên lặng một khoảng, công nương tiếp tục lên tiếng.
"Lần sau... hãy rút lui. Ta không nghĩ bộ giáp đó có thể chịu nổi"
- Vâng. Tôi cũng nghĩ vậy. Lần này là chuyện khó tránh ngoài ý muốn, mong công nương giúp đỡ sữa chữa nó.
"Được"
Dứt lời, bàn tay cầm theo mảnh giáp chìm xuống dưới làn nước lấp lánh. Hắn đưa mắt nhìn xuống cánh tay trống trải mà thở dài sau đó bật mạnh về phía sau, lượn vài vòng rồi đáp xuống nhánh cây to ở giữa hồ.
- Hmm... bây giờ đến lúc sữa xong thì làm gì tiếp đây ?
Đánh dấu