oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanmade > Review – Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 3 của 3
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Vợ đại nhân
      Poscame
      Hibarism Tsunaholic
      SP: 1176
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,027
      Cấp độ
      86
      Reps
      3971

      [DMTTT][Danmei Review] Đại thần cách vách em thích anh - Ngọa Tào Khoái Bát Hạ


      Đại thần cách vách em thích anh
      Ngọa Tào Khoái Bát Hạ




      Cảnh báo có spoil
      Mọi quan điểm, nhận xét trong này đều mang là quan điểm, nhận xét của cá nhân mình.
      Chỉ mang tính chất tham khảo.


      Pixiv ID: 4374211
      Design: Hồ Ly Rùa
      Hình ảnh lấy từ nhà bạn Sài Đao
      Cặp chính: Trang Thừa (công) x Lâm Diễn (thụ)



      Thực ra mình chọn review bộ này là vì hình bạn Rùa des bộ này moe moe quá, chọt đúng cặp đôi mình ship, hình cũng cưng nữa nên có lẽ truyện cũng dễ thương. Nói chung trước khi mình bắt tay vào đọc bộ này thì cũng đã trông chờ nhiều vì nghĩ đây sẽ là một bộ đam ngắn thoải mái, bình thản, ấm áp, nhưng hình như hi vọng quá nên thất vọng cũng nhiều hơn bình thường thì phải.


      Truyện mở đầu khá là thơm mùi bánh ngọt và sữa, dầu gì cũng có tag mỹ thực mà. Công và thụ quen nhau trong tiệm bánh ngọt nơi thụ làm chủ. Thụ có khả năng làm bánh ngọt rất hấp dẫn, hấp dẫn luôn cả công. Sau đó, công tình cờ phát hiện ra thụ là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà công. Công mời thụ ăn bữa tối tại nhà, do công chuẩn bị. Công có khả năng làm món mặn, thụ có tài làm món ngọt, cả hai phối với nhau là vừa thành một bữa ngon miệng. Tác giả miêu tả món ăn tạm ổn, nguyên liệu hay cách làm không quá chi tiết, nhưng cũng không đến mức qua loa. Đoạn miêu tả món ăn hay lúc ăn cũng rất được, tuy không phải đặc biệt xuất sắc hay sáng tạo lắm nhưng có thể chấp nhận vì bộ này không đi sâu vào mỹ thực, mỹ thực chỉ là yếu tố phụ trợ ngoài lề. Các món ăn trong truyện đều là những món quen thuộc, đơn giản, thích có thể thử làm, cũng không phải quá khó để mầy mò công thức hay quy trình chuẩn bị. Nói chung không khí trong truyện có mùi thức ăn gia đình nhẹ nhàng, ấm áp, có cả chút bia đắng mát lạnh như tuổi thanh xuân.


      Xen kẽ những bữa ăn là những mẩu truyện vụn vặt về giới võng phối. Nếu như bạn nào ưng thể loại võng phối thì có lẽ sẽ thấy mô típ võng phối này khá quen thuộc. Công là một người (suýt) đại thần trong giới võng phối, chuyên giao âm thô muộn. Thụ chuyên vẽ minh họa cho các vở kịch truyền thanh, thần tượng (hoặc gọi là thầm mến cũng được) công. Sau này thụ vô tình làm lộ chuyện mình vẽ minh họa trong giới cho công. Lúc ấy công cũng dần dần có cảm tình với thụ nên tấn công thụ cả ngoài đời lẫn trên mạng, sau này cũng sắp đặt khiến thụ vô tình biết. Cả hai hình như cũng tỏ tình qua YY trong nhạc hội của công thì phải. Truyện ngắn, không có đoạn nào đặc biệt cao trào, chủ yếu mang giọng văn đều đều. Nếu dễ chấp nhận thì cũng coi được, có thể đọc giải trí nếu như không có khúc mắc gì quá đặc biệt trong lòng. Có thể nói trong ba truyện mình đọc để đi viết review cho event, đây có lẽ là bộ khá nhất.


      Thêm vào đó, nếu như bạn nào là dân trong ngành thiết kế mà đọc bộ này, có lẽ sẽ khá đồng tình với thụ đoạn chạy deadline làm thiết kế cho khách. Khách là dân ngoài nghề nhưng khá thích chỉ đạo thụ phải làm thế nào, đến mức lúc làm xong thụ chỉ muốn xông lên chém khách bặp bặp. Nhưng ngẫm lại đống tiền khách bỏ ra nên đành nhịn. Tuy tình tiết này chỉ gói trong một đoạn gồm mấy câu ngắn thôi nhưng mình khá ưng, tăng điểm thiện cảm của mình cho truyện.


      Nói là mình thất vọng cũng không hoàn toàn đúng lắm, vì nếu bạn là người mới đọc đam (hoặc truyện) thì chắc sẽ thấy đây là một bộ truyện khá dễ thương. Nhưng nhìn sơ qua thì vì truyện khá ngắn, mạch truyện nhanh nên tình tiết không được khai thác nhiều trong khi chủ đề có vẻ rộng (đời thường, võng phối, mỹ thực, hào môn thế gia). Tình cảm của công và thụ cảm giác chưa đủ sâu, có gì đó như kiểu tiếng sét ái tình, thể loại công, thụ cũng thường thấy trong bộ đam mỹ. Chuyện có cảm tình với nhau dễ dàng thế này mình thấy hơi thiếu nữ trong sáng mộng mơ quá, có chút không hợp với bà thím đang chuẩn bị tiền mãn kinh như mình. Có thể nói, nếu như mà ai gặp nhau lần đầu cũng có thiện cảm với nhau nhanh thế, rồi tình cờ phát hiện mình thích đối phương, đối phương cũng có duyên với mình, cả hai nhận ra tình cảm với nhau rồi "củi khô lửa bốc", có lẽ trên đời này chẳng còn có cái gọi là Friendzone hay Brotherzone


      Một điều mình muốn nói nữa khi đọc chuyện, cái này trực tiếp khiến mình không có thiện cảm với truyện như lúc đầu: cách hành xử của thụ với gia đình. Có lẽ là vì độ dài ngắn, tác giả khai thác quá nhiều sang các khía cạnh khác để sắp xếp cho công và thụ thứ gọi là "định mệnh" nên có lẽ đã bỏ qua việc xây dựng một hoàn cảnh gia đình hợp lí cho thụ. Trong truyện, thụ vốn là nhà thiết kế, bỏ nhà ra đi sau khi come out vì gia đình phản đối. Truyện không đi sâu vào quá trình gia đình thụ trước đó nên mình không rõ lắm thụ có bị bạo hành hay không, nhưng xét đến thái độ của thụ sau này, mình thực lòng cảm thấy nhân phẩm của thụ rất có vấn đề. Không biết các bạn khác khi nói với bố mẹ (đặc biệ́t là ở những nước Đông Nam Á còn nhiều bảo thủ) sẽ mong phụ huynh có phản ứng như thế nào, chứ mình thấy phản ứng không đồng tình của bố mẹ và anh trai thụ rất bình thường. Dù nói bố mẹ thụ đuổi thụ ra khỏi nhà, nhưng mình nghĩ đấy là thái độ bình thường của phụ huynh khi họ không được giáo dục về người đồng tính, khi họ vẫn còn sống trong một xã hội chưa cởi mở.


      Thụ ngay sau khi come out bắt buộc bố mẹ phải chấp nhận, xong lại không chấp nhận để gia đình có thời gian tìm hiểu, đùng đùng đứng dậy bỏ nhà đi luôn. Nói thật, là phụ huynh nuôi đứa con lớn đến thế, thấy đứa con hỗn thế mình còn thấy đau lòng hộ bậc làm cha làm mẹ. Sau này khi công và thụ xác định quan hệ người yêu, anh trai thụ có đến yêu cầu thụ trở về vì mẹ ngã bệnh, mặc định thừa nhận ngầm là khi về đồng nghĩa với việc chia tay công. Thụ lúc ấy còn la lối, hậm hực bảo chính bố mẹ đuổi thụ đi, sao còn bắt thụ về. Công cũng biết truyện xong cũng chỉ nói về ngày xưa mình come out thế nào. Bố mẹ công tức giận, công cũng bỏ nhà đi. Bố công sau đó mất, công mới hối hận về chăm mẹ. Nhưng chăm mẹ được không bao lâu mẹ công cũng theo bố công về trời. Cả hai tối ấy còn làm bữa lẩu hoành tráng (tác giả nói như thể bữa ăn cuối cùng của hai người) và quan hệ (lần đầu) với nhau một cách đắm đuối. Sáng hôm sau, anh trai thụ cũng đến tận nhà công đế đón thụ về. Chưa biết mẹ thụ có ngã bệnh thật hay không, mình chỉ là thấy cảnh đứa con đứt ruột đẻ ra sống vô tâm thế này là trong lòng cực kì khó chịu. Có thể các bạn thấy cách hành xử ngạo kiều của thụ như thế rất đáng yêu, còn mình, mình chỉ thấy hỗn láo. Về đạo đức, hành vi này của thụ là bất hiếu, về pháp luật, hành vi này của thụ cũng là vi phạm pháp luật. Mình nhớ trong luật dân sự Trung Quốc chắc chắn không thiếu điều khoản con cái phải chăm sóc cha mẹ.


      Có lẽ cũng vì cách xử lí đầy non kém của tác giả trong đoạn mẫu thuẫn của gia đình thụ mà mình càng đọc đoạn sau càng thấy thiếu tính thực tế, thể hiện cách viết còn thiếu kinh nghiệm sống cũng như tư duy quá trẻ con của tác giả. Bằng một cách vi diệu nào đó, sau khi thuyết phục anh trai thụ để công cùng đi về nhà, công thuyết phục được cha thụ cho cả hai sống cùng với nhau? Tác giả bảo tự suy đoán nhưng mình chỉ thấy là tác giả không nghĩ ra được lí do hay cách viết thể hiện được khả năng thuyết phục của công thôi. Mà sau khi đọc xong bộ này, dành vài giờ để ngẫm, mình cũng phát hiện ra thêm tác giả miêu tả, kể về công và thụ không quá ổn định. Chương đầu công được miêu tả là một người khá già dặn, chương sau lúc gọi bánh ở tiệm bánh ngọt của thụ, thụ cũng thấy công như "đại lão gia" nên mới giới thiệu sữa cho công uống xem phong thái uống thế nào. Nhưng thực tế sau đó cũng lộ ra công chỉ mới 22 tuổi, là người khá trạch, ít ra khỏi nhà, khuôn mặt cũng không già trước tuổi nên cái khí thế lão gia kia có vẻ giả. Thụ lúc đầu xây dựng tính cách dễ thẹn thùng, đáng yêu nhưng sau này mới lộ ra tuýp ngạo kiều thụ. Thụ mới 19 tuổi, học chưa xong thiết kế nhưng đã có việc làm chuyên ngành, thậm chí còn có vốn mở tiệm bánh ngọt. Nếu mình nhớ không nhầm thì sau khi thụ đi bụi mới bắt đầu mở tiệm bánh, mà việc tìm địa điểm, lên kế hoạch kinh doanh, giấy phép kinh doanh, thực đơn, nhân viên, nguồn nhập nguyên liệu, trang trí là rất quan trọng, vậy mà một người như thụ có thể làm chỉn chu đâu ra đấy có vẻ hơi thiếu logic.


      Nhận xét sơ bộ của mình thế thôi, chứ mục đích review bộ ngắn tũn này chỉ vì cái hình truyện do bạn Hồ Ly Rùa des xinh quá. Hết.


      BBCODE BY ILEVEIN
      Quảng cáo game
      [URL="http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=100938"][TL

      Ổ chó
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Trình bày: áp code nên 4 SAP
      Nội dung: 1804 w -> 12 SAP, cộng thêm 1.5 điểm nội dung = 13.5 SAP
      Tổng: 17.5 SAP

      Nhiều lúc tôi cũng đang tự hỏi không biết có phải cô Rốt bị dị ứng với mỹ thực hông mà bài nào cũng chê xối xả Cơ mà cái hình des cute thật nên lúc mới mở ra đã bị ấn tượng chỗ đó rầu Đang ở dưới quê buồn buồn hỉu hỉu wifi lâu lâu bắt được 2 vạch mà cũng ráng lên đọc bài của cô chấm, đọc xong lại cười đau cả bụng lúc đêm khuya


      Về đạo đức, hành vi này của thụ là bất hiếu, về pháp luật, hành vi này của thụ cũng là vi phạm pháp luật. Mình nhớ trong luật dân sự Trung Quốc chắc chắn không thiếu điều khoản con cái phải chăm sóc cha mẹ.

      Hình sự luôn nghiêm túc quá

      Nói chung là tôi rất thích cách viết rev của cô nhé lời văn không bay bướm nhưng mạch lạc, tự tin và đặc biệt hơn là dễ gây cười Khuyến cáo nho nhỏ thôi là mốt đừng để tới gần cuối tuần của quest mới post nha hôm qua tính com cho cô trước 12 giờ đêm mà mạng rớt cái ạch nên cũng bó tay chả biết làm sao
      Sửa lần cuối bởi Maki Superbia; 05-01-2017 lúc 15:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Vợ đại nhân
      Poscame
      Hibarism Tsunaholic
      SP: 1176
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,027
      Cấp độ
      86
      Reps
      3971
      Trích dẫn Gửi bởi Maki Superbia Xem bài viết
      Nhiều lúc tôi cũng đang tự hỏi không biết có phải cô Rốt bị dị ứng với mỹ vị hông mà bài nào cũng chê xối xả Cơ mà cái hình des cute thật nên lúc mới mở ra đã bị ấn tượng chỗ đó rầu Đang ở dưới quê buồn buồn hỉu hỉu wifi lâu lâu bắt được 2 vạch mà cũng ráng lên đọc bài của cô chấm, đọc xong lại cười đau cả bụng lúc đêm khuya

      Hình sự luôn nghiêm túc quá

      Nói chung là tôi rất thích cách viết rev của cô nhé lời văn không bay bướm nhưng mạch lạc, tự tin và đặc biệt hơn là dễ gây cười Khuyến cáo nho nhỏ thôi là mốt đừng để tới gần cuối tuần của quest mới post nha hôm qua tính com cho cô trước 12 giờ đêm mà mạng rớt cái ạch nên cũng bó tay chả biết làm sao
      Đâu, tôi thích mỹ thực mà, chẳng qua 3 bộ tôi với phải nó đều ỎTL quá đấy chứ ;;;;A;;;; Mấy bộ chủng điền tôi đọc dù có đồ ăn nhưng không có tag mỹ thực nên không dám review QAQ Mà cái kia là dân sự nhé, không phải hình sự Tôi không chắc lắm về việc không chăm lo bố mẹ có phải phạm tội bên Trung Quốc không, nhưng ở Việt Nam thì không Ơ v Ơ

      Trước deadline mới nhảy cũng là thú vui mà Ụ v Ụ Nó làm tôi có áp lực bôi bài dài hơn bình thường
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:15.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.