your name cấu trúc tương đối giống life of pi, main theme là "we bielieve in god" , ở LOP là đảo ăn thịt người, yn là ngôi làng. ) có điều đảo ăn thịt người cho pi sự cứu rỗi, còn yn thì sau khi phục vụ cho greater gud thì anh chị về lại với cái máng lợn của mình, may mà end được gặp lại nhau gọi là có chút an ủi :rofl: ). LOP viết về nhân tính, YN bàn về xã hội. nếu kết là anh, chị mòn mõi tìm kiếm một điều gì đó vô cùng quan trọng đến hết đời thì coi như thành một tác phẩm hợp cách, có điều làm bom tấn thương mại thế này thì quên oscar đi là vừa. phim chắc chỉ dân nhật xem mới thấy thấm, có thêm hàn nữa.
tai trâu nhưng mà cảm giác âm thanh phối rất hợp nên chắc chắn là hay.
không biết có phải xem ở rạp không nhưng không bị ấn tượng về mặt hình ảnh lắm, hơi thất vọng. đặc biệt là tỷ lệ màn hình, ai đời phim chiếu rạp mà lại làm tỷ lệ như phim chiếu màn ảnh nhỏ, cực kỳ khó chịu chuyện này.
có vài cảnh force drama, sa đà vào nhấn mạnh cảm xúc nv quá đâm ra đi vào tiểu thừa.
tỏng thể hình ảnh, âm thanh tốt, plot khá, món lạ, có tính giải trí.
Mình mới đc "xem" xong các bạn ạ, phải vào chia sẻ cảm xúc ko thì ko chịu đc.
Cái đoạn mà Mitsuha với Taki-kun đi ngang qua nhau mà không nhận mặt ấy, mặt mình nó y như con thìn kia vậy.
Mình cứ sợ lại giống như 5kb/s chứ
May mà cuối cùng vớt vát lại, có chút an ủi giống kiểu bác học điên gặp đc trợ lí xinh trong cái bộ xuyên việt gì nổi nổi (thấy nhiều người bảo bộ Re 0 hay hơn, nhưng thây kệ, mình éo thấy hay).
:Vô cmt tí cho thớt sôi nổi nào
Phim Good tier thôi, plot nửa nạc nửa mỡ đòi Masterpiece hơi khó ai emo mà khóc like a bitch thì need to watch moar animu, too fuking pleb
Wow ... such taste .... so amazing .... muh good writing ..... )
mới xem xong, phim khá hay, dễ xem dễ hiểu, hơi cliche nhưng thể hiện tốt, plot ok nhưng đoạn tiết lộ mốc thời gian của hai đứa khi em gái lên Tokyo có vẻ hơi phi lý, có vẻ hai đứa suốt ngày cầm điện thoại mà không có khái niệm thời gian nhân vật chính sau 30' đầu thì không còn cảm giác hai nhân vật chính không được phát triển sâu hơn nên khó thầy đồng cảm với nhân vật art đẹp nhưng không có cảm giác choáng ngộp như hồi xem garden of words, anw wellplayed shinkai, đoạn cuối tưởng lại thành 5kb/s ver 2
Về tổng thể thì movie hay, có tính giải trí cao,... và thế thôi.
Chi tiết hơn thì điểm mạnh nhất của movie này là hình âm, đặc biệt nếu xem ở rạp, thiết kế nhân vật thì hơi bình thường chứ không được ấn tượng như hồi garden of word, được cái animation, background đẹp, sặc sỡ bù lại.
Hiệu ứng âm thanh tốt (cũng nhờ dàn âm thanh tốt chứ lần đầu đi xem anime rạp ).
Insert song ok, nhưng có 1 bài cảm giác timing không được hợp lý lắm. (và cái đoạn amv ở chính giữa phim thế nào lại làm mình liên tưởng tới phim bollywood )
Plot thì chỉ ở mức khá, được cái trình bày bù lại. Tác giả rõ ràng có ý định nhét nhiều thứ tương phản nhau vào tạo cao trào abc xyz và kết cục không tránh khỏi là plot convenient và nhiều yếu tố drama lại xoay quanh những điểm convenient khá lộ liễu này (điển hình là 2 đứa trao đổi và đọc hẳn hoi từng ngày nhật kí của nhau qua điện thoại trong khi swap body mà không bao giờ để ý đến ngày tháng năm), movie này bỏ cái setting hiện đại 2016 đứa nào cũng khư khư cái smartphone đi mà lùi lại khoảng chục năm trước thì sẽ hợp lý hơn.
Thêm 1 điểm cộng cho cái kết đợt này cho Happy end chắc tác giả sợ fan đốt nhà nên cho cái không dám làm thêm một cú 5km/h nữa .
Đánh dấu