oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 6 của 6
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      15-06-2016
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      62

      [Review] KONOSUBA!

      Tất cả những câu từ và chữ viết dưới đây đều dựa trên ý kiến của riêng tôi, nên nếu bạn nào cảm thấy có phần sai sót hay không đúng ở đâu thì tôi rất vui nếu bạn có góp ý.

      Cảm các bạn rất nhiều!

      KONOSUBA!



      Mỗi mùa trôi qua là lại thêm một bộ “xuyên không gian” và điểm dừng thì luôn ở cái thế giới MMO fantasy. Bạn có bao giờ cảm thấy ngán không, bạn có bao giờ cảm thấy chán khi cứ nhìn đi nhìn lại vào cái thế giới giả tưởng mà mọi thứ đều phụ thuộc vào cấp độ, đồ đạc, còn các anh main thì luôn bá đạo, ít nhất là cũng có năng lực đặc biệt nào đó và luôn được đủ thể loại gái bao quanh. Thế mà khán giả lại quên đi thứ quan trọng nhất xoay quanh những anh main đấy, họ là những otaku, gamer và đặc biệt là NEET (Không học hành, không việc làm, không đào tạo), hầu hết là thuộc dạng anti social, cậu nhóc 14-16 tuổi chứ không phải là những chiến binh sầu đời.

      Và BOOM họ trở thành anh hùng của một thế giới bị cho rằng còn tàn khốc hơn cả thế giới cũ.

      Tôi đây thấy ngán lắm, ngán cực kỳ.

      Ồ! đầu năm nay có hai bộ anime fantasy kìa, xem thử nào. Tận hai bộ cơ đấy!

      Một bộ trông màu sắc rực rỡ: Konosuba, bộ còn lại trông khá u ám edgy: Hai to Gensou no Grimgar. Thời gian thì có hạn, thế là tôi chọn Konosuba và hi vọng là nó sẽ khác biệt.Cho đến khi xem hết toàn bộ 10 tập, từ đầu đến cuối không bỏ một chút nào. Một khuôn mặt thỏa mãn nhẹ nhàng hiện lên trên tôi, vì tôi biết rằng mình ếu chọn sai.

      Konosuba vẫn bắt đầu đúng thể loại nhân vật chính bị đưa đến thế giới fantasy, NHƯNG, nhưng… bộ anime này sẽ khiến bạn quên đi tất cả những gì bạn biết về cái thể loại này, quăng đi cái giấc mơ có một tình yêu đẹp, có những trận đánh boss hoành tráng, khung cảnh mơ mộng hay những bi kịch. Vì đây thực ra là một bộ theo hướng châm biếm thì đúng hơn.

      Một thế giới mới lạ, một cuộc hành trình khó khăn, với những người bạn đồng hành dở người đang chờ đón phía trước với hàng loạt nhiệm vụ tường chừng bất khả thi. Konosuba!

      Vật bắt đầu thôi nào!



      Konosuba: God's Blessing on This Wonderful World! Là một bộ Light novel được viết bởi Natsume Akatsuki. Bộ truyện lấy nội dung xoay quanh anh chàng nhân vật chính Kuzuma Sato sau khi chết một cách không thể hoành tráng hơn, sau đó cậu kéo theo nữ thần nước Aqua vào một thế giới mới toanh, từ đó hai người gặp những người bạn đồng hành mới, một cô bé cuồng Micheal Bay và cô nàng Hiệp sĩ thích bị bạo dâm. Tất cả những gì Kuzuma muốn chỉ là một cuộc sống trong mơ trong cái thế giới fantasy này, nhưng giờ cậu chỉ muốn đánh bại Ma vương và thoát khỏi đây mà thôi.

      1. Kết cấu + Khung cảnh 6/10:




      Nội dung phim rất đơn giản, vẫn là một thế giới fantasy theo đúng trong sách vở, vẫn là những nhiệm vụ treo thưởng, vẫn dựa vào cấp độ, kỹ năng để trở nên bá đạo… Nhưng Konosuba! Đã là có được thứ mà hầu hết các bộ cùng thể loại khác không có, nới rộng hơn về nghề nghiệp, chỉ số riêng, kỹ năng thì rộng hơn nhiều và còn đủ loại, từ siêu vô dụng đến siêu hữu dụng. Trong khi toàn bộ nội dung phim chỉ xoay quanh thị trấn Tân thủ.

      Cuộc sống ở đây cũng khá đơn giản, làm việc thường ngày, làm nhiệm vụ kiếm tiền, xong rồi ăn tối, phung phí điểm kỹ năng để mua vui, thở dài khi thấy chiều tà, đôi khi chè chén nhậu nhẹt cùng bạn bè đồng hữu. Rất nhẹ nhàng nhưng cũng khó thấy, khó có thể cảm nhận được niềm vui khi nâng cốc sau mỗi trận đánh boss.



      Nhưng đấy vẫn không phải là vấn đề chính khi nhắc đến Konosuba, hay nói đến cuộc sống khó khăn mà Kazuma luôn phải đối mặt. Gì nhở?

      Đồng đội vừa dở hơi lại vừa vô dụng, cùng với con mắn Aqua lắm trò, chả có sức mạnh bá đạo, phải ngủ trong chuồng ngựa, nợ nần cứ chất đầy dần và Kazuma luôn phải là người đứng ra lo nghĩ tất cả. Đây chả phải những gì mà cu cậu mong đợi khi mới bắt đầu đặt chân vào cái thế giới ảo tưởng này.

      Konosuba! Vẫn giữ cho mình một sự trung thành nhất định với thể loại MMO fantasy, nhưng không nhiều và càng về sau, bắt đầu từ ep 6 trở đi là thiên nhiều hơn về mặt Slice of life, Comedy thuần. Vẫn với từng đấy trò đùa của Kazuma cùng những người đồng đội của mình tại thị trấn tân thủ, nói đúng hơn là họ không hề đi đến đâu khác ngoại trừ nơi đây.

      Đương nhiên là khung cảnh thì hay lặp đi lặp lại tại một nơi, do mục tiêu là một bộ comedy nên tôi cũng không chắc liệu sau này Konosuba! sẽ đi đến đâu hay có kết cục ra sao.


      2. Nhân vật 7/10:

      Trong cả thảy tất cả những bộ anime fantasy bạn đã xem thì Konosuba! có những sáng tạo riêng trong tính cách của những nhân vật, loại bỏ đi những loại nhân vật nghiêm túc, thật ngầu mà làm ngược lại hoàn toàn. Họ không theo khuôn mẫu anh hùng nhất định nào mà chỉ đơn thuần có muốn những người đồng đội tốt và cùng nhau làm những việc mình thích mà thôi.

      Mà nói đến chuyện đấy.

      Kazuma Sato:

      “Tôi là Kazuma.”




      Nếu bạn đã xem hết 10 tập rồi thì cũng chả lạ gì cái tính cách đểu của cha nội này nữa, hay than vãn và thích đánh giá người khác, bẩn bựa, có cái skill trộm quần chíp, cướp được cái ma kiếm rồi đem đi bán, có lúc lại tới nhờ mấy em Succubus xinh tươi để… ( ͡° ͜ʖ ͡°).

      Kazuma là một nhân vật thú vị, tuy đôi khi vẫn thuộc loại nhân vật điển hình của thể loại Comedy, Ecchi. Nhưng xuất phát Kazuma vốn là một NEET, thèm hơi gái và chả cảm thấy ngại ngần mấy khi tiếp xúc với họ, đôi khi cậu còn lợi dụng điều đấy để cố gắng thỏa mãn mình, dần dà Kazuma cũng cởi mở hơi đôi chút mặc dù vẫn luôn phàn nàn về độ vô dụng của đồng đội mình. Kazuma luôn thế, vậy mà cậu vẫn không bỏ mặc đồng đội mình mà lại thường là người đứng ra lo nghĩ, đưa ra các kế hoạch khác nhau. Còn gì tuyệt hơn khi cậu được tất cả mọi người trong thị trấn tân thủ kính trọng.

      Và chả có cái thằng điên nào lại cộng hết vào Luck chỉ để đi ăn trộm đồ của người khác.


      Aqua:



      “Đúng thế! Ta là một nữ thần!”

      Gần như tôi chả tìm ra được cái điểm tốt éo gì khi nhìn vào cô ta, luôn tự nhận vào nữ thần nhưng chỉ thích ăn chơi thỏa thích, phung phí bao nhiêu điểm kỹ năng và mấy trò mua vui, động tí là khóc nhè, ảo tưởng sức mạnh, chuyên gia đốt tiền của cả đội, không thể hợp dược với Kazuma nhưng lúc nào cũng nhờ vả và đổ hết rắc rối lên đầu cu cậu.

      Cái giọng thì the thé nghe khó chịu ếu chịu được, mặc dù không nói quá vốn là nữ thần nên đôi khi chị ấy vẫn hay gánh team.

      Tuy vậy Aqua vẫn chưa thể hiện được bộ mặt khác của mình, có đấy nhưng chỉ có vài giây thôi (như việc than khóc khi thấy Kazuma chết), nên đôi khi tôi vẫn cảm thấy cô ấy chỉ là một nhân vật một chiều.

      Megumin:

      “Explosion!”



      Ếc-xơ-pờ-lâu-sừn!!!



      EXUUPLOUSIOOOOOON!




      Một cô gái hồng tộc kiên nhẫn ngồi xem hết Tranformers và tiếp thu hết được chân lý “nổ” mọi thứ của Micheal Bay. Sẵn sàng cho nổ bất cứ ai bất cứ thứ gì mà cô không thích, mặc dù chỉ được 1 lần một ngày.

      Nghiêm túc: thực ra Megumin mới là nhân vật phát triển tính cách nhiều nhất phim, có thể thường ngày vẫn là Megumin với căn bệnh ảo tưởng nặng, nhưng có lúc lại trở thành một Megumin mang những cảm xúc như những cô gái bình thường, hay lúc cô bé cảm thấy vui như thế nào khi được Kazuma chấp nhận mình vào đội. Bản thân Megumin đã cho thấy rằng mình là một nhân vật đặc biệt như thế nào, tuy vậy cô cũng rất ít khi chia sẻ suy nghĩ của mình với những người khác.

      Megumin biest grill!!!

      Darkness:

      Mặt đỏ + Thở hồng hộc.



      Tất nhiên là chả phải nói nhiều thêm về cô nàng hiệp sĩ tóc vàng xinh đẹp này rồi, thậm chí ngay cả tướng quân của ma vương còn phải thấy sợ cô nữa cơ mà.

      Tuy tính cách của Darkness khá là đặc biệt, cô rất mạnh nhưng lại vụng về và độ chính xác gần như bằng không, bị Kazuma cho là người vô dụng nhất đội. Nhưng thực sự Darkness là một cô gái tốt bụng và rất hay quan tâm đến người khác, dễ đỏ mặt và ngượng ngùng. Mà những tính cách đấy lại rất ít xuất hiện trong phim, thế nên ấn tượng của khán giả đối với cô nàng vẫn là không nhiều.

      Darkness là nhân vật một chiều, họ nói thế.

      Các nhân vật phụ còn lại:



      Hầu hết tất cả đều là nạn nhân của những trò dở người do Kazuma và đồng đội của mình gây ra. Các nhân vật vẫn có tính cách riêng biệt và khác nhau, như thằng anh hùng cuồng Aqua, nàng phù thủy ngực bự hiền lành…

      Tuy nhiên họ vẫn chỉ là nhân vật phụ, ít đất diễn và vẫn chưa thể hiện được nhiều.


      3. Cốt truyện 5/10:



      Ngay từ những cảnh đầu của tập 1 Konosuba! đã cho tôi thấy sự khác thường của cả bộ phim thế nào, khi anh nhân vật chính bị chết vì sốc và tè dầm, rồi bị cả gia đình và bác sĩ cười thẳng vào mặt (rất chân thực 11/10), sau đấy cậu được chuyển đến thế giới mới để tiếp tục cuộc sống không thể nhọ hơn của mình, như việc gặp những người đồng đội mới chẳng hạn. Kể từ đó độ dở hơi và cái tính cách khác người của cả đội càng ngày càng tăng thêm, đặc biệt là Kazuma. Đó cũng là khởi đầu của một câu chuyện hài không có điểm dừng.

      Suy cho cùng diễn biến qua từng tập vẫn không cho thấy rằng Kazuma sẽ có cơ hội đánh thắng được Ma vương và rời khỏi đây, mà tiếp tục với những câu chuyện hài, vẫn cao trào hay tạo những điểm nhấn theo một vài tập.

      Nói đúng hơn thì đây vẫn là một bộ Comedy thuần, cốt truyện có thể phần nào bị lu mờ và sẽ khó có được cái kết chính đáng.

      4. Hoạt họa 9/10:

      Có khá nhiều người cho rằng phần hoạt họa của Konosuba! “bẩn”, lộn xộn và hơi vô lý ở phần “ngực”. Tuy nhiên đối với một bộ kiểu nhí nhố như Konosuba! thì phần hoạt họa này rất hợp, không cứng, rất mềm mại và dễ nhìn.
      5. Âm nhạc 8/10”



      OP hay ED đều nghe hay, nhưng dễ quên.

      6. Tổng kết:



      Konosuba! đã đi theo một con đường khác ở ngay cái thể loại đang rất thịnh hành này và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Đưa khán giả đến một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ và độc đáo, theo phong cách rất Konosuba!

      Tuy vậy Konosuba! vẫn không phải là bộ anime hoàn hảo, nhưng đối với một bộ anime Comedy theo hướng châm biếm thì bản thân nó đã làm thỏa mãn được đại đa số khán giả nói chung và những người hâm mộ anime nói riêng.

      Hãy xem Konosuba! nếu bạn chưa, và hãy tin tôi đi bạn sẽ không cảm thấy thất vọng đâu.

      Chúc tất cả một ngày tốt lành!
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Lần sau cậu dồn kết cấu+nội dung, bối cảnh với cốt truyện lại làm một. Khung cảnh để sang phần art.

      Nhìn chung Konosuba là 1 bộ làm mình rất bất ngờ. Mới đầu định drop khi xem đc vài phút vì art méo mó, low budget. Nhưng chính yếu tố comedy và sự nhập vai quá xuất sắc của dàn seiyuu đã kéo mình trở lại.

      Show này nội dung không phải phần trọng tâm, mà là yếu tố hài hước và châm biếm thể loại của chính nó
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      15-06-2016
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      62
      Trích dẫn Gửi bởi vforvendetta Xem bài viết
      Lần sau cậu dồn kết cấu+nội dung, bối cảnh với cốt truyện lại làm một. Khung cảnh để sang phần art.

      Nhìn chung Konosuba là 1 bộ làm mình rất bất ngờ. Mới đầu định drop khi xem đc vài phút vì art méo mó, low budget. Nhưng chính yếu tố comedy và sự nhập vai quá xuất sắc của dàn seiyuu đã kéo mình trở lại.

      Show này nội dung không phải phần trọng tâm, mà là yếu tố hài hước và châm biếm thể loại của chính nó
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Bộ này tuy art hơi fail nhưng nội dung và cách dàn dựng của đạo diễn khá ổn nên kéo nó lên được. Nhân vật tương tác với nhau khá tốt.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      25-09-2016
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      đã chọn Hai to Gensou no Grimga , và thực sự cảm thấy tính nhân văn sâu sắc . mà có thời gian cũng phải xem konosuba mới đc , thớt review có vẻ ngon
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      17-08-2018
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Aqua hài thế còn chê gì, có cô nàng thì mới vui, nguồn cơn của mọi rắc rối mà ra
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.