Cùng lắng nghe đạo diễn bộ anime “Melancholy of Haruhi Suzumiya” giải thích vì sao “anime đã chết”






Anime là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhất của Nhật Bản, chiếm đến 12% tổng doanh thu năm nay. Tuy nhiên, theo lời của một trong những đạo diễn anime thành công nhất hiện nay, Yutaka “Yamakan” Yamamoto ( được biết đến qua các bộ như The Melancholy of Haruhi Suzumiya, Lucky Star, Wake Up Girls! ) ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản đã chết rồi.


Trong một sự kiện vào tháng bảy vừa qua, nhà đạo diễn anime gây tranh cãi khi tuyên bố rằng “Anime đã chết” đã dấy lên một làn sóng dữ dội. Trong cuộc hội thoại của ông và cựu nhân viên Gainax kiêm nhà bình luận văn hóa Toshio “Otaking” Okada, ông đã giải thích lời nói của mình.


Yamamoto đã giải thích rằng “anime đã đến hồi kết” chỉ là cho cá nhân ông, và đồng thời “anime đang phát triển rất đều đặn, nhưng ngược với cách làm của tôi.” Ông cũng phê phán moe anime “Moe đang trở thành phát-xít” theo một cách nào đó, như những bộ anime bây giờ như được gắn với một luật bất thành văn “Đừng để lộ quần lót. Lộ quần lót là để thỏa mãn tham vọng của đàn ông, nên hãy lộ thêm đi.” Trong một tập của Wake Up Girls!, đạo diễn cũng đã chế nhạo luật lệ này bằng cách để lộ quần lót của một trong các thành viên của Wake Up Girls.


Yamakan cũng nói ông thích được làm việc với những luật lệ của riêng mình hơn, tuy nhiên, khi làm thế, ông cũng thường bị chỉ trích. Nhà đạo diễn còn nhắc đến việc ông “không thể theo thời thế.”


Odaka cũng đáp lại Yamakan bằng câu hỏi liệu “thể loại anime mà ông từng muốn đưa vào nền công nghiệp đã biến mất.” và đạo diễn hoàn toàn đồng ý, ông còn nhắc đến một kỉ nguyên đã chấm dứt khi nhà sản xuất của Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, người đã tạo dựng nền vững chắc cho anime hiện nay, đã về hưu. Miyazaki cũng được biết rằng ông khá khinh bỉ otaku, và từng nói rằng nền công nghiệp anime đã có quá nhiều otaku. Ông đã được trao hai Giải thưởng của Viện hàn lâm.


Trong khi đó, Yamakan cũng ca ngợi tác phẩm mới của người nối tiếp Hayao Miyazaki, Makoto Shinkai và bộ phim mới của ông mang tên Your Name. Ông nhận xét rằng khi xem bộ phim ấy, ông có cảm giác như mình “vẫn còn đồng minh” trong ngành và cảm thấy vẫn còn cơ hội để thay đổi. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng thời thế đã đổi thay, và buồn rầu nói “Tôi cảm thấy như tôi chỉ còn lại một mình.” Ông cho rằng nền công nghiệp ngày nay đã thiếu vắng “loại anime ông biết” như Nausicaä of the Valley of the Wind hay Neon Genesis Evangelion gốc. Cho những bộ phim mới ra sau này của Evagelion, Odaka cũng không thích thú lắm, vì như ông nói rằng nhân vật có “định hình như zombie với các nhân vật moe.”


Yamamoto sau đó tiếp tục nói về các khuynh hướng anime nhắm tới các non-otaku. Ông bảo rằng “Những bộ phim như Godzilla Resurgence, your name., In this Corner of the World và Zootopia rất thích hợp để miêu tả thể loại này,” và Odaka cũng chú ý rằng những bộ hoạt hình này không phải làm ra để buôn bán hàng hóa.


Cả cuộc hội thoại giữa hai người có thể được đọc ở đây, tuy trang chỉ viết tiếng Nhật.


http://originalnews.nico/543/3


Source: SGcafe http://sgcafe.com/2016/10/melancholy...ns-anime-dead/