CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI YÊU GIỚI
Các bạn đã bao giờ nghe đến “Thế giới song song” chưa?
"Các bạn có bao giờ nghĩ là, ngoài thế giới mà bạn đang sống, còn có một thế giới khác, nơi mà những cư dân ở đó cũng đang sinh sống và làm việc giống hệt Trái Đất không?
Bạn tin vào Ma Thuật chứ?
.
.
.
Vũ trụ luôn ẩn trong nó những bí mật, bao la và rộng lớn, thứ mà nhân loại vĩnh viễn cũng không thể nào biết được hết một cách tường tận cả.
Bạn tin vào điều đó chứ?
Nếu có, bạn có muốn thử xem tận mắt những gì mà tôi nói không?
Nếu không, bạn có muốn trải nghiệm thử một lần chứ?
Nào, bây giờ, thử nhắm mắt lại nhé, và đếm theo tôi,
Một,
Hai,
Ba,
Bốn,
Năm,
Sáu,
Bảy,
Tám,
Chín,
Đươc rồi, bây giờ bạn có thể mở mắt ra rồi đấy. Nói cho tôi biết, bạn nhìn thấy những gì nào?”
“ẦMMMMMMM!!!!!!!!!!”
Một tiếng nổ cực lớn vang lên trên đầu trước khi mọi người kịp mở mắt ra theo lời của vị ảo thuật gia.
“Phụp!”
Cúp điện?
Trong thính phòng tối đen như mực và tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Ồ, đây không phải là một phần của tiết mục này đấy chứ?
Bạn lồm cồm bò dậy giữa những âm thanh hỗn loạn với cái đầu ong ong. Chắc có lẽ tiếng nổ mạnh quá, nên bạn bị hoa mắt rồi chăng?
Trước mặt bạn bây giờ là một vòng xoáy màu trắng nhỏ xíu, lửng lơ giữa không trung. Kỳ lạ? Dường như không có ai ngoài bạn nhìn thấy ‘thứ đó’ cả.
Trí tò mò nối lên, bạn chạm tay vào ‘thứ đó’, và rồi, cả người bạn bị kéo về phía trước, vào trong vòng xoáy nhỏ xíu lửng lơ đó.
Bây giờ thì bạn biết đây không phải là một phần của buổi diễn rồi, nhưng quan trọng hơn hết là, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
Bạn nhìn xung quanh, chợt, bạn nhìn thấy vài người khác nữa cũng đang trôi trôi nổi nổi trong cái không gian trắng toát này như mình. Chỉ vừa lúc bạn tự hỏi,
‘rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra thế này’, thì tất cả mọi thứ dừng lại, đột ngột, nhanh hệt như lúc nó bắt đầu vậy.
“Bịch! Bịch! Bịch!”
Bạn mở mắt ra, xoa xoa cái mông đáng thương của mình, nào nào, đừng thế nữa, thử ngắm nhìn xung quanh xem?
“Oaaaaaaaa!!!!!!”
Tiếng ai đó xuýt xoa kêu lên, kéo tâm trí của bạn trở về hiện thực, và, ồ! Trước mặt bạn là một khu rừng đại ngàn, tuyết trắng phủ kín mặt đất và những cái cây đại thụ cao phải bằng một tòa nhà hai mươi tầng là ít nhất.
Choáng ngợp trước những gì mắt mình nhìn thấy? Nhưng chưa hết đâu nhé.
Bạn quay ra sau lưng, và đoán xem trước mặt bạn bây giờ là gì nào?
Đó là một cái hang khổng lồ. Phía lối vào có cái cổng đá sừng sững khắc chữ "Hang đậu phụ" bị thủng một lỗ to tướng, xung quanh đầy vết cào của một sinh vật khổng lồ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Bạn vẫn còn lưỡng lự chưa dám tiến vào hang, nhỡ đâu đây là nơi ở của một con gì đó kinh khủng thì sao? Nhưng khoan hãy hoảng sợ, đoàn kết là sức mạnh, trước hết hãy làm quen với những người xung quanh đã nhé?
Chào mừng bạn đến với Yêu Giới, cuộc hành trình của bạn đã bắt đầu!
Hồ sơ (Dành cho con người)
Tên:
Giới tính:
Ngày sinh:
Tuổi:
Ngoại hình:
Định hướng: (Dự định của bạn trong tương lai)
Đôi điều về bản thân (Tính cách? Tài lẻ? Gia đình):
Trong túi của bạn có:
Câu hỏi (Lưu ý, đây là câu hỏi cho nhân vật của bạn, không phải bản thân bạn)
- Bạn đã từng nhìn thấy ma quỷ?
- Bạn có người thân quen bị mất tích? Hãy viết đôi điều về người đó.
Đánh dấu