Vậy là Event Letter: Send To You cũng đã kết thúc, thay mặt cho dàn mod box và ban giám khảo, mình xin gửi lời cảm ơn nồng thắm nhất đến những bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi Event, đjc biệt là những bạn đã tham gia dự thi cũng như viết thư ủng hộ Event <3
Trước khi đến với kết quả, mình xin phép có đôi lời lảm nhảm hơi... dài dòng.
Về số lượng bài tham gia dự thi: Mặc dù Event phải gia hạn thời gian dự thi nhưng mình khá hài lòng với tổng số bài dự thi: 11 bài và 4 bài ủng hộ Event. Trong thời điểm hiện tại, con số 11 này cũng được gọi là nhiều so với các Event viết trong forum.
Về chất lượng bài dự thi: Cái này thì mình có hơi... hụt hẫng tí xíu. Mình mong chờ những lá thư có chủ đề "Hạnh Phúc" sáng tạo, mang tính đột phá, và lời văn cũng phải thật đẹp, thật tự nhiên. Chủ đề mà các bạn viết vẫn hiểu theo lối thông thường, tức hạnh phúc chỉ đơn giản là cảm giác của lứa đôi. Tuy vậy, cũng không thể không khẳng định rằng chủ đề "Hạnh Phúc" khá khó để có thể viết nên một bức thư mang đầy tính sáng tạo, và mình nghĩ bức thư đạt giải Nhất cũng vừa ý với mọi người đọc rằng nó xứng đáng đạt giải Nhất.
Sinh Ra, cái bảng tổng kết cuối cùng, điểm của Inoue cộng sai kìa, vẫn là 6 điểm của mềnh, còn y nguyên lời bình ^^
mặc dù Event không được náo nhiệt như mình mong đợi lắm, dù có khá nhiều lời chê bai xét nét nhưng không sao, thậm chí tác phẩm nổi tiếng còn bị người này chê người kia ghét mà, cố gắng hơn là được ^^
có vẻ hạnh phúc là thứ con người dễ cảm nhận nhất, nhưng thứ làm người ta cảm động và dễ viết nhất là bi thương nhỉ, thôi thì lần sau để chủ đề tragedy cho dân tình vừa ý
Cảm ơn các bạn thí sinh, cảm ơn 2 bạn Giám Khảo khác, cảm ơn Sinh Ra đã vât vả lo việc tổ chức event. Cũng cảm ơn mod quyền cao chức trọng đã duyệt event, cho dùng quỹ box
cảm giác hoa hậu đăng quan nói lời cảm ơn quá
Sửa lần cuối bởi Tinhvặn; 11-11-2016 lúc 17:11.
Cảm ơn bạn đã đọc và cộng rep cho mình
Quy ẩn giang hồ, tìm mình thì nhấn hàng chữ máu xanh bên dưới nhé
Đánh dấu